Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #51  
Old 23-09-2010, 18:27
hungpo87's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2009
Posts: 1,688
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Nhỏ đến lớn đều sống ở SG,nên yêu SG lắm,nói chung mình sinh trưởng ở đâu thì yêu chổ đó thôi.Chỉ có 1 lần đi xa SG lâu nhất là lúc đi nghĩa vụ ở Tây Ninh,thật sự lúc đó rất nhớ SG,nhớ những buổi sáng đi học trên đường NKKN,những buổi tối lang thang trên đường Nguyễn Trãi,và nhớ những khu ăn khuya như Trần Đình Xu,Nguyễn Tri Phương.
Đối với 1 số người SG là nơi chỉ để làm ăn với bao bộn bề,lo toan.Đường phố lô cốt,kẹt xe,bụi bặm...vv.Nhưng mình chắc rằng,ai đã ở SG nhiều năm,khi đi xa sẻ nhớ về những điều đó rất nhiều,1 nét đặc trưng của SG.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bổng hóa tâm hồn.
SG trong trái tim tôi
Reply With Quote
  #52  
Old 01-10-2010, 17:17
Member
Join Date: 06-2009
Posts: 61
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Tui mới ở HN về, những lúc như thế mới thấy SG là tuyệt vời nhất =))
Reply With Quote
  #53  
Old 01-10-2010, 20:11
_LightninG_'s Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2010
Posts: 535
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Mình nhớ HP quá
__________________
voz f19 = ?
Reply With Quote
  #54  
Old 01-10-2010, 20:13
K.I.A
Join Date: 09-2010
Posts: 1
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

SG nóng quanh năm, mỗi tối là mát
Yêu Mùa thu Hà Nội, yêu gió rét mùa đông
Reply With Quote
  #55  
Old 01-10-2010, 20:23
K.I.A
Join Date: 06-2007
Posts: 46
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

đang chiếu tivi vtv1 cái gì chỗ hồ gươm dở òm
Reply With Quote
  #56  
Old 01-10-2010, 21:02
Senior Member
Join Date: 01-2008
Posts: 207
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Quote:
Originally Posted by Amint View Post
Quê ở HP
Từng học HN
Ra vào SG năm rất nhiều
Đã ở Đà Nẵng cũng 1 2 năm
Nói chung là tùy từng người từng sở thik
Ai thik sống sôi động kiếm xiền nhiều cơ hội thì SG
Ai thik sống bình lặng không khí thoáng đãng ít bon chen thì té về Đà Nẵng
Bản thân thik Đà Nẵng nhất nhưng HP là quê nên chọn 2 cái như nhau
Kế đến SG
Ghét nhất HN bon chen từ diện tích cho đến cách làm việc
Chuẩn bị hứng gạch nào
Chuẩn, Đà Nẵng em mới chỉ được ra học lấy chứng chỉ khoảng 1 tuần, có đi chơi sơ sơ. Nhận xét thấy không khí tốt, mức sống chấp nhận được. Hà Nội thì có ra chơi với bạn vài lần có nhận xét là lý thông thì ít mà thạch sanh quá trời==> sợ lắm lắm lắm ....
Quote:
Originally Posted by nobital View Post
Xuống SG học..
nhớ cái cảm giác se se lạnh mỗi chiều ở Đà Lạt
thích cái cảnh suốt ngày mặc áo khoác áo len
nhớ hương vị không khí tinh khiết của ĐL
nhớ những ly sữa đậu nành nóng và rất nhiều món ăn vặt ở ĐL
Nói chung là không thích SG vì nó quá nóng và bon chen
Tôi yêu quê tôi :">
Đồng hương 49
Reply With Quote
  #57  
Old 01-10-2010, 21:04
pkhanh's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 537
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Nhân dịp 1000 năm Thăng Long, mình kể chuyện Sài Gòn 300 năm đi

Lúc đấy tớ mới cấp một (hay mẫu giáo ko nhớ rõ nữa)....
Reply With Quote
  #58  
Old 01-10-2010, 21:17
bazh's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2010
Posts: 6,706
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

vào Sg chỉ thấy nhớ cái thanh bình và mấy con đường nhỏ đầy gió biển ở Quy Nhơn
Reply With Quote
  #59  
Old 01-10-2010, 22:25
Tuongviba's Avatar
Junior Member
Join Date: 06-2010
Posts: 8
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

- E vừa nghe bài hát có câu " Quê hương là chùm khế ngọt...." Thấy hay quá. E ở thủ đô 6 năm rồi, cuộc sống bon chen, bụi bẩn và ngột ngạt. Giờ đang tìm việc ở quê. an phận thủ thường (Bgiang)
__________________
------------------------------------------------------
Chân-Thiện-Nhân
Reply With Quote
  #60  
Old 01-10-2010, 22:32
Đã tốn tiền
Join Date: 11-2009
Posts: 571
Re: Nhân 1000 năm Thăng Long Hà Nôi, kể chuyện SG cho... đỡ nhớ :D

Tại sao ở Hà Nội cuộc sống nhiều bon chen? Vì ở đây tập trung và thu hút nhiều người giỏi quá, nhiều người có tham vọng quá nên sẽ có cạnh tranh. Canh tranh thì nhiều kiểu lắm, lành mạnh có, không sòng phẳng có. Cạnh tranh không sòng phẳng nhẹ thì gọi là bon chen, nặng goi là triệt hạ.

Hà Nội giờ đông gần bằng Xì Goòng rồi. Mới về Hải Phòng chơi, khu trung tâm Hải Phòng sao giống Hà Nội 25-30 năm trước thế. Vắng vẻ, sạch sẽ, ngăn nắp và con người cứ tưng tửng nhưng khi tiếp xúc mới thấy gần gũi làm sao.

Hà Nội hơn 30 năm trước cũng hơi giống Huế cách đây khoảng hai chục năm. Lắng đọng, kỹ tính nhưng có phần kiêu kỳ, buổi tối tầm ngoài 8h tối đã vắng hoe.

Những chỗ đông đúc ở Hà Nội bây giờ kém gì quân 5 SG. Nhưng người sống ở SG thì rất ít bấm còi xe, con ở HN thì dù đã bớt nhiều nhưng vẫn khó chịu lắm. Lại còn vượt bên trong, không chịu nhường người già, phụ nữ trẻ em nữa.

SG cũng có nhiều chỗ đẹp đấy chứ. Hà Nội làm gì có trục nào ở khu trung tâm rộng rãi như đường Nguyễn Huệ? Đường ven sông Sài gòn nếu được cải tạo, chăm chút thì hơi bị đẹp đấy. Hà Nội lại có nét đặc sắc là các hồ, nhất là Hồ Tây. Còn hồ Hoàn Kiếm thì với người Hà Nội thì cảm xúc về nó là không thể tả được.

Rất nhiều người Hà Nội có cái đáng ghét là sỹ diện hạng nặng. Nhà cửa chả có gì, thu nhập thì chẳng lấy gì làm cao nhưng cố sống cố chết (tích cóp, vay mượn) để sắm cho được cái xe đèm đẹp. Như thế mới thoải mái khi ra đường, hài!

Lại còn cái thói kỳ thị, khinh miệt người ở tỉnh lên thủ đô mà quên mất bố mẹ, ông bà ngày xưa cũng ở quê ra. Hình như chuyện này người SG thoáng hơn nhiều thì phải.
Rất nhiều dân Hà Nội có cái thói xấu là khinh người nghèo. Với người giàu và có quyền lực thì bợ đỡ trước mặt, chửi sau lưng.

Rồi nói tục, chửi bậy, hơi tý là sừng cộ đánh nhau mà các ban SG hay nói là hung hãn ý.
Và rất, rất nhiều thói xấu khác của dân Hà Nội (riêng phong cách dịch vụ không bàn vì nó là sản phẩm rơi rớt từ thời bao cấp).

Nhưng Hà Nội cũng có nhiều cái hay, cái đẹp.

Về thiên nhiên, 10 cái Tết thì ít nhất 7 cái Tết trong giá rét, một phong vị mà miền Nam không có. Rồi mùa thu Hà Nội, mùa Đông Hà Nội nữa.

Giọng nói Hà Nội, nhất là con gái Hà Nội cũng hay đấy chứ. Cách dùng từ ngữ cũng tinh tế lắm.

Cách thưởng thức văn học nghệ thuật, ẩm thực, thể thao, óc thẩm mỹ có thể nói là tinh tế. Truyền thống văn hóa dân tộc đã lắng đọng cả nghìn năm ở đây mà.

Người Hà Nội chân chính trọng nghĩa tình nhưng biểu lộ một cách kín đáo và sâu sắc vì người Hà Nội kỹ tính và không vồ vập.

Người Hà Nội chân chính rất ghét bon chen.

Hà Nội không có nhiều công trình cổ kính còn lại đến ngày nay như Huế. Biệt thự Pháp ở Hà Nội nhiều hơn Đà Lạt và rất đẹp nhưng đáng tiếc bị hủy hoại quá nhiều. Nhà thờ lớn Hà Nội không đẹp như nhà thờ Đức Bà. Phố cổ Hà Nội không đẹp như phố cổ Hội An. Nhưng cũng có khá nhiều công trình là nhất như Nhà hát lớn, phủ Chủ tịch, Bảo tàng lịch sử và phố cổ có những nét riêng không lẫn vào đâu được. Chùa ở Hà Nội cũng đặc sắc lắm, kể cả chủa ở nội thành và ngoại thành. Các công trình mới xin không bàn vì nhưng công trình ấy là cả nước đã dồn lực cho Thủ đô, rồi sau SG sẽ có và rất có thể sẽ đẹp hơn, hoành tráng hơn.

Với tôi, mỗi khi xa Hà Nội là nhớ quay quắt cũng như các bạn nhớ SG, Huế, Quy nhơn, Đà Nẵng, Hải Phòng hay một miền quê nào đó. Đơn giản vì tôi sinh ra và lớn lên giữa lòng Hà Nội.

Không hiểu các bạn thế nào chứ riêng tôi, mỗi khi đi đau xa độ 1 tuần là nhớ Hà Nội lắm, chỉ muốn về ngay, nhưng khi về đến nhà lại nhơ nhớ những SG, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Hải Phòng, Hạ Long, Lạng Sơn, Phú Thọ, Cửa Lò ... .

Trong VOZ này, tôi chắc mình là số ít người lớn tuổi. Không có ý dạy bảo các bạn trẻ hơn nhưng đi nhiều, trải nghiệm nhiều mới thấm dân tộc Việt Nam mình là một. Ở đâu cũng có người này, người kia. Có người hợp với SG, có người lại thích Hà Nội và số đông ai cũng yêu quê hương mình nhất. Vì thế, dù là gần như chả ai biết ai nhưng là những người có học, tôi nghĩ không nên xúc phạm người khác vì yếu tố địa phương, vùng miền. Xét cho cùng như thế chính là tự hạ thấp mình.

Kết luận: Hà Nội là nơi không dễ sống vì phải cạnh tranh nhiều như tôi đã nói. Hà Nội không thiếu gì thói hư tật xấu. Không phải cái gì ở Hà Nội cũng là nhất. Và dù thế nào, Hà Nội không thể hội tụ đủ tất cả cái gì hay của mỗi địa phương, vùng miền được vì bản sắc mỗi nơi nó do điều kiện hoàn cảnh ở đó quy định. Hà Nội là Hà Nội, thế thôi.
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:58.