Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #111  
Old 22-02-2020, 23:52
tonghuuhiep3's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2014
Posts: 8,221
Re: Thím nào đã từng bỏ việc nhà nước chưa, hiện tại ntn?

Phụ nữ làm nhà nước là chuẩn, ra ngoài lương cao hơn + đầu óc phát triển hơn ( theo các bạn tự nghĩ )) rồi sau này có gia đình, thì lấy cái tiền cao hơn đó thuê người giúp việc và trông con à? Chưa kể lại còn làm thứ 7 nữa lại chán chết

Còn mấy anh làm ngoài giỏi thì giỏi hẳn, lương k usd thì ko nói, chứ hơn được 2,3tr rồi ngồi vỗ đùi khen giỏi hơn tôi cũng quỳ, mà nhắm được làm đến năm nhiêu tuổi

Theo tôi thì cứ lương thưởng tầm 15 củ/ tháng, có thời gian học hành, gym gủng, giải trí, du lịch, chăm sóc con, giao lưu họ hàng cho có ý nghĩa, đời được mấy đéo mà cứ thể hiện quá lên trong khi đa số hơn được mấy đâu
Còn mấy anh lên tiếng trong này tất nhiên các anh có thành tựu rồi mới nổ, chứ có thằng nào khoe tôi nhảy ra ngoài giờ thấy hối hận đéo đâu

Làm quen biết này nọ năm góp vốn chung đá lấy 2,3 miếng đất, mua con cổ cái phiếu f1 là ấm lòng rồi
__________________
[CENTER][SIZE=2][COLOR=DarkGreen]
[I]Sống chẳng có gì vui[/I][/COLOR][/SIZE] ⎝⏠⏝⏠⎠[/CENTER]
[CENTER][COLOR=DarkGreen][I][SIZE=2] Thì chết có gì khổ[/SIZE][/I][/COLOR]
[COLOR=DarkGreen] ------------[/COLOR][/CENTER]
Reply With Quote
  #112  
Old 23-02-2020, 00:22
Member
Join Date: 01-2012
Posts: 47
Re: Thím nào đã từng bỏ việc nhà nước chưa, hiện tại ntn?

Chào các thím,

Cuộc sống của các thím không biết đang diễn ra đến giai đoạn nào, nhưng cảm ơn các thím vì đã ghé qua thớt của em và cho em những lời khuyên chân thật nhất. Thực sự vozer chúng ta là những người đầy lòng nhân ái đúng không nào

Hiện tại em đang ngồi đây và nghe một bài hát yêu thích, nó khiến em cảm thấy cuộc sống thật đáng sống với những cảm xúc này, vì âm nhạc, vì gia đình, vì bạn người yêu, nó thật yên bình. Quan trọng hơn, hiện giờ em đã biết được câu trả lời của mình, có lẽ em nên chấp nhận nó và cố gắng bước tiếp.

Tuy nhiên ngày hôm qua lại là một hiện thực khác. Cảm giác của tự do thật cám dỗ đúng không, nó như một giấc mộng với những huyền ảo ở phía trước. Chiều qua em đã đi gặp HR của công ty và nghĩ mình sẽ chắc chắn ra khỏi nơi tù đang làm việc và tìm kiếm được sự tự do. Em đã rất vui...

Nhưng cuộc đời em được lập trình cho mình không thể làm những việc bồng bột các thím ạ. Đúng tối qua khi đang mơ mộng về sự tự do, em có hỏi thì biết được rằng nếu muốn ra khỏi cơ quan vì đặc thù nên cần sự cho phép của người có thẩm quyền, và quá trình này phải mất cả năm kể cả có tiền hay quan hệ.

Công việc của em không phải mất tiền xin vào vì nhà em có suất, nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Xin vào cũng khó mà xin ra cũng khó. Nếu giờ muốn xin ra nhanh thì cũng phải chạy vạy, còn không sẽ phải chịu kỷ luật nếu đột xuất bỏ ngang không đi làm, như vậy đối với một người con gái chưa chồng như em, có lẽ điều này quá liều lĩnh... Em không muốn làm khổ gia đình nữa.

Hơn nữa em cũng cân nhắc lời mọi người nói, các thím cũng nói. Sau này con cái rồi làm ngoài lúc nó ốm thì sao, đón con thì sao. Liệu em có chịu nổi sóng gió bão táp sau này. Có lẽ, em nên chọn yên bình, vì em luôn chọn nó...

Và giờ đây, có lẽ tờ giấy mà HR đưa em kia nó đáng giá hơn những bằng khen giấy khen. Nó chính là một ước mong của em trong đời mà em không thể thực hiện, bởi sẽ xoay chuyển cuộc đời em khỏi quỹ đạo này. Rồi một ngày em sẽ đọc lại post này và cười khẩy, mình đã quyết tâm đi ra ngoài như thế nào và nhận được cuộc sống tuyệt vời hơn trước rất nhiều. Hoặc ở một diễn biến khác, có thể em sẽ cũng cười khẩy hối hận sao hồi trước mình bồng bột quá, ở lại có phải mình đỡ vất cả, con mình được mẹ đi đón, lúc ốm được mẹ chăm, đâu phải khổ nhờ người nọ người kia.

Nhưng không, em sẽ không thể ngồi cười khẩy mà nghĩ như vậy được đâu. Vì em đã phải chọn con đường tù đày này rồi. Có lẽ em nên cố gắng bước tiếp, rồi một ngày em sẽ lại tiếp tục có một con đường mới, có lẽ em sẽ dũng cảm hơn....

À mà quên các thím ạ, em còn ước mơ nho nhỏ đó là nghệ thuật, có lẽ em nên lấy đây làm niềm vui riêng để đỡ nghĩ nhiều khi về nhà, và cũng cố gắng thực sự theo đuổi nó nữa, em vẫn đi được một chút thôi Cảm ơn các thim rất nhiều.
__________________
~ When I look at you, oh I don't know what is real.
Reply With Quote
  #113  
Old 23-02-2020, 00:38
tonghuuhiep3's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2014
Posts: 8,221
Re: Thím nào đã từng bỏ việc nhà nước chưa, hiện tại ntn?

Quote:
Originally Posted by sleepykid View Post
Chào các thím,

Cuộc sống của các thím không biết đang diễn ra đến giai đoạn nào, nhưng cảm ơn các thím vì đã ghé qua thớt của em và cho em những lời khuyên chân thật nhất. Thực sự vozer chúng ta là những người đầy lòng nhân ái đúng không nào

Hiện tại em đang ngồi đây và nghe một bài hát yêu thích, nó khiến em cảm thấy cuộc sống thật đáng sống với những cảm xúc này, vì âm nhạc, vì gia đình, vì bạn người yêu, nó thật yên bình. Quan trọng hơn, hiện giờ em đã biết được câu trả lời của mình, có lẽ em nên chấp nhận nó và cố gắng bước tiếp.

Tuy nhiên ngày hôm qua lại là một hiện thực khác. Cảm giác của tự do thật cám dỗ đúng không, nó như một giấc mộng với những huyền ảo ở phía trước. Chiều qua em đã đi gặp HR của công ty và nghĩ mình sẽ chắc chắn ra khỏi nơi tù đang làm việc và tìm kiếm được sự tự do. Em đã rất vui...

Nhưng cuộc đời em được lập trình cho mình không thể làm những việc bồng bột các thím ạ. Đúng tối qua khi đang mơ mộng về sự tự do, em có hỏi thì biết được rằng nếu muốn ra khỏi cơ quan vì đặc thù nên cần sự cho phép của người có thẩm quyền, và quá trình này phải mất cả năm kể cả có tiền hay quan hệ.

Công việc của em không phải mất tiền xin vào vì nhà em có suất, nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Xin vào cũng khó mà xin ra cũng khó. Nếu giờ muốn xin ra nhanh thì cũng phải chạy vạy, còn không sẽ phải chịu kỷ luật nếu đột xuất bỏ ngang không đi làm, như vậy đối với một người con gái chưa chồng như em, có lẽ điều này quá liều lĩnh... Em không muốn làm khổ gia đình nữa.

Hơn nữa em cũng cân nhắc lời mọi người nói, các thím cũng nói. Sau này con cái rồi làm ngoài lúc nó ốm thì sao, đón con thì sao. Liệu em có chịu nổi sóng gió bão táp sau này. Có lẽ, em nên chọn yên bình, vì em luôn chọn nó...

Và giờ đây, có lẽ tờ giấy mà HR đưa em kia nó đáng giá hơn những bằng khen giấy khen. Nó chính là một ước mong của em trong đời mà em không thể thực hiện, bởi sẽ xoay chuyển cuộc đời em khỏi quỹ đạo này. Rồi một ngày em sẽ đọc lại post này và cười khẩy, mình đã quyết tâm đi ra ngoài như thế nào và nhận được cuộc sống tuyệt vời hơn trước rất nhiều. Hoặc ở một diễn biến khác, có thể em sẽ cũng cười khẩy hối hận sao hồi trước mình bồng bột quá, ở lại có phải mình đỡ vất cả, con mình được mẹ đi đón, lúc ốm được mẹ chăm, đâu phải khổ nhờ người nọ người kia.

Nhưng không, em sẽ không thể ngồi cười khẩy mà nghĩ như vậy được đâu. Vì em đã phải chọn con đường tù đày này rồi. Có lẽ em nên cố gắng bước tiếp, rồi một ngày em sẽ lại tiếp tục có một con đường mới, có lẽ em sẽ dũng cảm hơn....

À mà quên các thím ạ, em còn ước mơ nho nhỏ đó là nghệ thuật, có lẽ em nên lấy đây làm niềm vui riêng để đỡ nghĩ nhiều khi về nhà, và cũng cố gắng thực sự theo đuổi nó nữa, em vẫn đi được một chút thôi Cảm ơn các thim rất nhiều.
Gửi em gái thớt, sống là cho mình, cho mình ở đây tức là làm việc thì cứ làm việc, nhưng chả việc gì phải áp lực lên bản thân mình là tôi phải có đóng góp gì cho cơ quan, tôi phải làm điều gì đó lớn lao hơn cho cuộc đời này. Điều đó đúng nếu em thật sự giỏi một cách nổi bật giữa đám đông, còn ko, em đi đâu cũng vậy thôi vì bản chất em chả làm được cái gì lớn lao hơn em nghĩ , anh cũng làm việc, 7h sáng làm, 6h30 tối về thì gọi là về sớm, đi làm như 1 con thiêu thân, ràng buộc cả thời gian, năng suất, sự chủ động, và tự do, t7 cao điểm cũng xách đít đi, đổi lại là gì, ba mẹ ở quê anh ko về, gọi điện cũng ko, về gặp vợ cũng chả nói chuyện, vì mệt, thật sự quá mệt, tiền bạc quan trọng, nhưng thời gian đáng giá hơn nhiều, đông nghiệp anh là phụ nữ, rất nhiều người li dị chồng, vợ, chồng hoặc người yêu ko thông cảm thì chỉ có vậy thôi, con cái cả ngày ko gặp mặt, đưa rước chăm sóc đều thuê hết, nói chi đến làm việc nhà
Có thể công việc em dự định làm, sẽ nhàn hạ hơn công việc của anh, nhưng em nghĩ em làm được nhiều hơn cv cũ, thì em đang đánh đổi ko đáng đó, đến bây giờ, sếp anh hỏi, em đi làm có nguyện vọng gì ko, anh trả lời em đi làm kiếm tiền chứ em ngán tận cổ rồi
__________________
[CENTER][SIZE=2][COLOR=DarkGreen]
[I]Sống chẳng có gì vui[/I][/COLOR][/SIZE] ⎝⏠⏝⏠⎠[/CENTER]
[CENTER][COLOR=DarkGreen][I][SIZE=2] Thì chết có gì khổ[/SIZE][/I][/COLOR]
[COLOR=DarkGreen] ------------[/COLOR][/CENTER]
Reply With Quote
  #114  
Old 23-02-2020, 00:46
Junior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 32
Re: Thím nào đã từng bỏ việc nhà nước chưa, hiện tại ntn?

Thớt chọn ở lại rồi à :( mình cũng đang đắn đo quá
Reply With Quote
  #115  
Old 23-02-2020, 00:54
Junior Member
Join Date: 11-2012
Posts: 8
Re: Thím nào đã từng bỏ việc nhà nước chưa, hiện tại ntn?

Đã bỏ được 3 năm. Trước thu nhập 1 tháng ko tới 5 triệu, tiêu gì cũng phải nghĩ. Giờ tháng 15 - 20m, giúp được ba mẹ và gia đình đầy đủ. Quan trọng nữa là con người mình nó phát triển nhiều mặt. Chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
Lúc nghỉ bố mẹ cũng nói ra nói vào khóc lóc các kiểu. Giờ các cụ thấy m mạnh rồi nên cũng yên tâm.
Trải nghiệm rồi nên khuyên chủ thớt thế này: môi trường nào cũng có mặt tốt và xấu. Không có moi trường nào là hoàn hảo. Nhiều khi để được cái này ta phải đánh đổi cái kia. Cho nên thấy môi trường nào hợp với mình, phát triển được bản thân thì cứ triển thôi. Còn đã không hợp, đã chán thì nên nghỉ. Không nên nhất thiết là nhà nước hay tư nhân. Làm việc mà không có niềm vui, không có niềm yêu thích thì chẳng khác nào làm cái "xác sống"
Thớt muốn tâm sự hay tư vấn gì thì cứ inbox vì m có khá nhiều trải nghiệm ở cả 2 môi trường: trước tốt nghiệp xong làm nhà nước, xong nghỉ làm tư nhân, xong lại quay lại về nhà nước, rồi lại nghỉ tới giờ mới tìm được công việc phù hợp.
Reply With Quote
  #116  
Old 23-02-2020, 01:23
Member
Join Date: 03-2012
Posts: 48
Re: Thím nào đã từng bỏ việc nhà nước chưa, hiện tại ntn?

Từng nản và từng muốn nghỉ, nhưng chần chờ, giờ thì làm gần chục năm rồi, và xác định là quăng ra ngoài sợ k chịu nổi. nên ráng làm trong đây luôn, nhưng may là cũng kiếm được nên cũng thoải mái đôi chút về vật chất.
Có lời khuyên cho các bạn mới đi làm nhà nước và cảm thấy chán: hãy nghỉ sớm nếu bạn đủ tự tin và lên được 1 kế hoạch tương đối khả thi, còn không thì cố cày với nó trên 3 năm thì bắt đầu sống được với môi trường này.
Reply With Quote
  #117  
Old 23-02-2020, 13:42
Member
Join Date: 01-2012
Posts: 47
Re: Thím nào đã từng bỏ việc nhà nước chưa, hiện tại ntn?

Quote:
Originally Posted by tonghuuhiep3 View Post
Gửi em gái thớt, sống là cho mình, cho mình ở đây tức là làm việc thì cứ làm việc, nhưng chả việc gì phải áp lực lên bản thân mình là tôi phải có đóng góp gì cho cơ quan, tôi phải làm điều gì đó lớn lao hơn cho cuộc đời này. Điều đó đúng nếu em thật sự giỏi một cách nổi bật giữa đám đông, còn ko, em đi đâu cũng vậy thôi vì bản chất em chả làm được cái gì lớn lao hơn em nghĩ , anh cũng làm việc, 7h sáng làm, 6h30 tối về thì gọi là về sớm, đi làm như 1 con thiêu thân, ràng buộc cả thời gian, năng suất, sự chủ động, và tự do, t7 cao điểm cũng xách đít đi, đổi lại là gì, ba mẹ ở quê anh ko về, gọi điện cũng ko, về gặp vợ cũng chả nói chuyện, vì mệt, thật sự quá mệt, tiền bạc quan trọng, nhưng thời gian đáng giá hơn nhiều, đông nghiệp anh là phụ nữ, rất nhiều người li dị chồng, vợ, chồng hoặc người yêu ko thông cảm thì chỉ có vậy thôi, con cái cả ngày ko gặp mặt, đưa rước chăm sóc đều thuê hết, nói chi đến làm việc nhà
Có thể công việc em dự định làm, sẽ nhàn hạ hơn công việc của anh, nhưng em nghĩ em làm được nhiều hơn cv cũ, thì em đang đánh đổi ko đáng đó, đến bây giờ, sếp anh hỏi, em đi làm có nguyện vọng gì ko, anh trả lời em đi làm kiếm tiền chứ em ngán tận cổ rồi
Em cảm ơn thím ạ. Chính vì em nghĩ về gia đình sau này mà em lại cố gắng ở lại. Em cũng sợ đến lúc ở chỗ làm mới em lại chán, vì trước đây, công việc mà em đang làm cũng là một vị trí mà em mơ ước.

Quote:
Originally Posted by nam0907 View Post
Đã bỏ được 3 năm. Trước thu nhập 1 tháng ko tới 5 triệu, tiêu gì cũng phải nghĩ. Giờ tháng 15 - 20m, giúp được ba mẹ và gia đình đầy đủ. Quan trọng nữa là con người mình nó phát triển nhiều mặt. Chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
Lúc nghỉ bố mẹ cũng nói ra nói vào khóc lóc các kiểu. Giờ các cụ thấy m mạnh rồi nên cũng yên tâm.
Trải nghiệm rồi nên khuyên chủ thớt thế này: môi trường nào cũng có mặt tốt và xấu. Không có moi trường nào là hoàn hảo. Nhiều khi để được cái này ta phải đánh đổi cái kia. Cho nên thấy môi trường nào hợp với mình, phát triển được bản thân thì cứ triển thôi. Còn đã không hợp, đã chán thì nên nghỉ. Không nên nhất thiết là nhà nước hay tư nhân. Làm việc mà không có niềm vui, không có niềm yêu thích thì chẳng khác nào làm cái "xác sống"
Thớt muốn tâm sự hay tư vấn gì thì cứ inbox vì m có khá nhiều trải nghiệm ở cả 2 môi trường: trước tốt nghiệp xong làm nhà nước, xong nghỉ làm tư nhân, xong lại quay lại về nhà nước, rồi lại nghỉ tới giờ mới tìm được công việc phù hợp.
Nếu em là con trai chắc em đã ra ngoài rồi. Thím kể cho em với nhé.

Quote:
Originally Posted by haitaybadao View Post
Từng nản và từng muốn nghỉ, nhưng chần chờ, giờ thì làm gần chục năm rồi, và xác định là quăng ra ngoài sợ k chịu nổi. nên ráng làm trong đây luôn, nhưng may là cũng kiếm được nên cũng thoải mái đôi chút về vật chất.
Có lời khuyên cho các bạn mới đi làm nhà nước và cảm thấy chán: hãy nghỉ sớm nếu bạn đủ tự tin và lên được 1 kế hoạch tương đối khả thi, còn không thì cố cày với nó trên 3 năm thì bắt đầu sống được với môi trường này.
Em xác định bây giờ em không ra thì em sẽ không ra trong một thời gian dài nữa và sẽ có hướng phát triển khác trong này. Khi nào em hoàn thành những mục tiêu ở đây thì biết đâu lại có con đường mới khác cho em, thím ạ Thực ra kế hoạch ra ngoài cũng khả thi, nhưng còn nhiều ràng buộc quá.
__________________
~ When I look at you, oh I don't know what is real.
Reply With Quote
  #118  
Old 23-02-2020, 13:49
Nhaemcotivi's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2012
Posts: 8,898
Re: Thím nào đã từng bỏ việc nhà nước chưa, hiện tại ntn?

Hãy tự cảm nhận và đánh giá, đừng hỏi người khác có nên bỏ hay không. Thằng nào đã bỏ thì đương nhiên nó nói là đã bỏ và k hề hối tiếc/ tiếc là không bỏ sớm hơn/ bỏ ra ngoài thấy chân trời mới blah blah. Mỗi người 1 khả năng, 1 vị trí công việc khác nhau, nói thẳng là chỗ nào ngon, tiền nhiều có cái éo mà bỏ, đói há mồm cả năm 3 cái đồng lương hệ số lại chả bỏ chỗ mình k thiếu người vẫn làm nhà nước, nhưng vẫn mở công ty riêng làm bt
Reply With Quote
  #119  
Old 23-02-2020, 13:59
HiepTRE's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2016
Posts: 346
Re: Thím nào đã từng bỏ việc nhà nước chưa, hiện tại ntn?

Tui 6 tháng đã bỏ, thớt trụ đc tới 2 năm luôn à
Reply With Quote
  #120  
Old 23-02-2020, 14:25
Junior Member
Join Date: 05-2012
Posts: 32
Re: Thím nào đã từng bỏ việc nhà nước chưa, hiện tại ntn?

Lên nào
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 15:33.