![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#581
|
|||
|
|||
|
Re: Tiên hiệp + logic + cốt hay
Quote:
.Lão kiếm khách thì có ân tình tái tạo với nó nhưng chỉ coi nó là vật chứa hồn dẫn của Nam Lạc ngăn Nam Lạc sống lại , Diệp Thanh Tuyết thì giúp đỡ nó bao nhiêu cuối cùng thay đổi chỉ coi nó làm thằng bảo kê với giết nó lấy bia thần Ty Vũ ![]() Bị lừa làm thần linh cả một đời phải bảo vệ một phương thủy thổ ko sống cho mình toàn sống cho người ![]() Không trách được qua Bạch Cốt Đạo Cung Nguyên Ma của nó chứng đạo vong tình quên hết mọi thứ chém hết ràng buộc hóa bướm bay khắp chư thiên vạn giới ![]() Mà lão tác giả ko có hint gì về thân thế Trần Cảnh, ko biết kiếp trước nó là ai. Theo mình hiện tại khả năng lớn nhất là một nửa hồn phách của Nam Lạc mà Nam Lạc từng chém bỏ ở Lạc Linh Sơn, thế nên 2 đứa mới giống nhau thế, khoảng trăm chương đầu đọc đúng kiểu clone của Nam Lạc, Thanh Dương - main Bạch Cốt Đạo Cung cũng nhận xét Trần Cảnh và Nam Lạc đều là người thuần túy giống nhau Nếu nói khác biệt thì có lẽ kiếm trong tay Nam Lạc càng thêm thuần túy và Nam Lạc càng thêm cố chấp. Trần Cảnh từ lúc chuyển sang huyễn thuật kiếm đạo là bắt đầu khác Nam Lạc rồi, không còn kiểu kiếm trong tay mặc kệ mọi thứ đều có thể một kiếm trảm diệt
|
| mutsutakashi |
| View Public Profile |
| Find all posts by mutsutakashi |
|
#582
|
|||
|
|||
|
Re: Tiên hiệp + logic + cốt hay
Quote:
. Kiếp trước của thằng Trần Cảnh đọc chỉ chắc là một u hồn bên bờ huyết hà, còn không thấy giống Nam Lạc lắm vì 2 bộ Bạch Cốt với Nhân đạo kỷ nguyên chưa đọc nên chưa rõ 2 thằng main kia ra sao. Đọc mỗi bộ này thấy thằng Trần Cảnh đúng kiểu con rơi con rớt so với thằng Nam Lạc, quả con sư tỷ đeo cái mặt nạ vào là biết về sau kiểu gì cũng oẳng
|
| quangdung1997 |
| View Public Profile |
| Find all posts by quangdung1997 |
|
#583
|
|||
|
|||
|
Re: Tiên hiệp + logic + cốt hay
Quote:
![]() Thực ra từ lúc nó luyện ra Nguyên Ma là cảm giác sắp oẳng rồi ![]() Nam Lạc là nhân vật chính của cả thiên địa hệ liệt này mà, lại là nhân vật chính tác phẩm đầu tiên của tác giả nữa nên con cưng luôn rồi đọc Bạch Cốt sẽ thấy thằng này bá thế nào, thiên đạo hóa thân còn bị nó hiếp cơ mà, 2 lần một mình nó chôn vùi chư tiên thánh thần Cuối cùng đi với 2 con ghệ ngon ![]() Nếu đọc cả 3 bộ hệ liệt sẽ cảm giác Trần Cảnh tựa như một Nam Lạc fake vậy , từ sư môn, vũ khí, hồng nhan tri kỷ, đến đồ đệ, người đi theo của Nam Lạc đều xịn hơn ![]() -Sư môn : +Nam Lạc : Thái Cực Cung - đệ tử ký danh của Thông Huyền thiên sư anh cả trong tam thanh +Trần Cảnh : Thiên La phái - Vũ khí : +Nam Lạc: trong 30 chương đầu được tặng một kính một kiếm đều là tiên thiên linh bảo ( mặc dù ko có đạo ý tiên thiên nhưng mà phát triển theo chủ nhân được )+Trần Cảnh: được lão kiếm khách tặng cho cây kiếm ghẻ ![]() -Hồng nhan tri kỷ: +Nam Lạc: Bắc Linh và Mạnh Tử Y : 2 người đều hỗ trợ Nam Lạc hết mình, cứu giúp Nam Lạc rất nhiều lần, Mạnh Tử Y hi sinh vì Nam Lạc nhiều vô cùng đấy là còn chưa nói đến Tuyền Âm (?) cung chủ quảng hàn trồng cây si anh+ Trần Cảnh : Hư Linh thì tuy có quan hệ hỗ trợ qua lại nhưng về sau làm chủ Tần Quảng Thành gần như chả để ý Trần Cảnh nữa kệ còn Diệp Thanh Tuyết thì cứu giúp bao nhiêu lần cuối cùng Trần Cảnh phải ói ra hết làm bảo kê cho mà vẫn bị ẻm xiên chết Nhan Lạc Nương yêu Trần Cảnh nhất thì hóa thành ngọn đèn trong thần miếu ![]() - đệ tử: +Nam Lạc : nổi bật có Lưu Ly - aka tề thiên đại thánh tư chất max ping, hiếp Dương Tiễn - hộ giáo đệ tử Côn Luân như con, thiên phú có khả năng nghe nhìn khắp mọi truyện trên trời đất giúp thầy tìm đầu về đoạn Nam Lạc bị bêu đầu ở Chung Sơn, có đứa đệ tử tiện tay nữa là Chân Võ+ Trần Cảnh: có mỗi thằng đệ tử canh miếu cùi bắp chả kế thừa được chân truyền của Trần Cảnh, may mà có thằng đệ tử tiện tay truyền nghệ là Thanh Đế vớt vát còn lại lũ khác không có đứa nào về sau nổi bật giữa thiên đại hết - người đi theo: +Nam Lạc: có ngự kiếm đồng tử Cửu Phúc là con trai yêu thần Bạch Trạch được Nam Lạc nuôi lớn lên +Trần Cảnh: có một con tôm to mồm và bé sò đỡ chút ![]() Không so sánh sẽ không có tổn thương, so sánh rồi cảm giác tội ku Trần Cảnh thật ![]() ![]()
|
| mutsutakashi |
| View Public Profile |
| Find all posts by mutsutakashi |
|
#584
|
|||
|
|||
|
Re: Tiên hiệp + logic + cốt hay
cần tìm mấy bộ phương tây đấu khí , phép thuật học viện v.v, như dạng đại ma vương v.v, chán tiên hiệp rồi, yy hài hước tý càng tốt, tu mấy bộ kia nhiều thấy khô quá
__________________
Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là 1 trong số đó... |
|
#585
|
|||
|
|||
|
Re: Tiên hiệp + logic + cốt hay
Quote:
tìm mấy bộ của thạch (trạch) trư như Mục thần ký, Nhân đạo chí tôn
__________________
[CENTER]Em của ngày ấy là em đẹp nhất. Tôi của sau này mới là tôi tốt nhất. Hai chúng ta cách nhau cả một tuổi trẻ, đuổi sao kịp bước chạy của thanh xuân![/CENTER] |
| phaidaucuoctinh |
| View Public Profile |
| Find all posts by phaidaucuoctinh |
|
#586
|
|||
|
|||
|
Re: Tiên hiệp + logic + cốt hay
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên !
bộ này, hài có, tu có, nhưng hơi dài dòng về cái độ giải thích âm mưu các thứ ! nếu mà bác thích kiểu âm mưu, dương mưu thì đọc cái này !
__________________
[COLOR="red"][SIZE="3"][CENTER][CENTER]Gà Con Chíp Chíp[/CENTER][/CENTER][/SIZE][/COLOR] |
| jjhjghjhjh |
| View Public Profile |
| Find all posts by jjhjghjhjh |
|
#587
|
|||
|
|||
|
Re: Tiên hiệp + logic + cốt hay
Theo cảm nhận 10 năm đọc truyện của tôi thì tiên hiệp hay nhất là PNTT phần 1 còn hài huớc nhất là Võng du Song Kiếm,
__________________
[SIZE="4"][COLOR="Red"][I] Uh_TaoSai Liem Ngon Tay Ingame : Delete Tay to gánh team all vị trí [/I][/COLOR][/SIZE] |
|
#588
|
||
|
||
|
Re: Tiên hiệp + logic + cốt hay
Mục thần ký dc tý đoạn đầu hay thôi. Đoạn sau yy thái quá đọc khá nhạt. Đế tôn cũng vậy nói chung là bỏ luôn tác giả này sau 2 bộ truyện. Vừa vớ dc bộ chuế tế đọc rất hay. Có điều đang dịch giở dang thì nhóm dịch drop luôn rồi. Đang đọc dịch hay vậy h chuyển sang convert như đấm vào mồm.
Chung kết là tiên hiệp đọc cuốn nhất mà mình từng đọc là phi thăng chi hậu. Đọc đi đọc lại nhiều nhất là tiên nghịch. Phàm nhân tu tiên mình cũng thích nhưng ko bằng tiên nghịch. Cầu ma cũng rất hay. Sau đó nhĩ căn xuống tay lắm. Mấy bộ tiếp các bạn khỏi đọc cho đỡ rơi vào cảm giác hụt hẫng. Bây h tiên hiệp câu chương câu chữ theo thị hiếu rồi. Toàn loại đi ỉa nhặt pháp bảo. Ngã núi lấy thần công. Kể cả truyện của lão nhĩ cũng vậy rồi. Thôi bỏ tiên hiệp đi |
|
#589
|
||
|
||
|
Re: Tiên hiệp + logic + cốt hay
Quote:
|
| flywithme86 |
| View Public Profile |
| Find all posts by flywithme86 |
|
#590
|
||
|
||
|
Re: Tiên hiệp + logic + cốt hay
Anh hùng chí của Tôn Hiểu đọc rất hay, mà tác giả không viết đoạn kết
![]() Mấy thím cho e hỏi có bộ nào giống như bộ Anh hùng chí không? E tìm mấy năm nay mà chưa thấy bộ nào
__________________
Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Tình yêu không chỉ là sự nồng cháy nhất thời để rồi thăng hoa va chạm xác thịt trong chốc lát mà còn là cả nỗi khát khao âm ỉ của sự chờ đợi khi đã nắm chắc tay nhau đi trên con đường hạnh phúc dài lâu và bền chặt. |
![]() |
|
|