Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #491  
Old 27-07-2019, 14:12
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Quote:
Originally Posted by MeoKon.8 View Post
Cho xin link truyện bác ơi
Truyện đó k thấy tác giả viết tiếp nữa
Reply With Quote
  #492  
Old 27-07-2019, 19:03
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Em kể cho các cụ nghe 1 chuyện về bị vong nhập nhé.

Có chú này ở gần nhà em làm cán bộ xã, chú tên là N. Chú N có thói quen đi tập thể dục buổi sáng và buổi tối ở ngoài cánh đồng. Thỉnh thoảng rảnh rỗi em đi dạo buổi tối cũng hay gặp chú. Hay buổi sáng em đi chạy sớm cũng hay gặp chú.

Đợt đấy là cuối tháng 10 dương lịch, cánh đồng lúa đã gặt xong chỉ còn trơ gốc dạ. Buổi sáng hôm ấy, tầm phải hơn 9h sáng thì có 1 chú đi ra đồng bắt cua, cá phát hiện ra có 1 người đôi dép để trên bờ chính (Em ko biết là phải gọi là gì. Các cụ ở nông thôn chắc biết rằng cánh đồng có những bờ chính giáp ngay kênh dẫn nước, và là đường đi lại chính cho các xe chở lúa trong mùa gặt. Từ đây mới chia ra các bờ nhỏ dẫn đến các thửa ruộng). Và cách bờ chính mấy thửa ruộng có bóng 1 người mặc áo ba lỗ trắng nằm dưới ruộng. Chú kia đến gần thì phát hiện ra chú N đang nằm úp mặt xuống ruộng, 1 chân co 1 chân duỗi, quần thì ko hề xắn. Thế là náo động cả 1 làng quê. Mọi người lũ lượt kéo nhau ra đồng xem. Hiện trường được giữ nguyên để chờ công an về khám nghiệm tử thi. Khi công an về lật xác chú N lên để kiểm tra bên ngoài thì ko phát hiện vết thương nào, quần áo ko nhăn nhúm, ko có các vết vào xước gì, chỉ có 1 vết lằn nhẹ ở cổ. Và kiểm tra sơ bộ thì công an phán đoán chú N mất từ tối hôm trước, chú ko phải là mất vào sáng sớm. Vì chú N này ngủ riêng 1 phòng, nên gia đình cũng ko phát hiện ra là đêm hôm ấy chú ko về. Gia đình ko hề biết gì. Sáng hôm ấy vợ con chú vẫn đi làm, đi học bình thường. Công an có đề nghị mổ khám nghiệm tử thi, nhưng gia đình đề nghị là thôi bỏ qua ko mổ. Và gia đình tổ chức đám tang cho chú N như mọi đám tang khác trong làng.

Sau đám tang chú N, mới bắt đầu xảy ra chuyện. Mọi người trong gia đình chú N rất hay nghe thấy tiếng lẹt quẹt phát ra lúc thì trong nhà, lúc thì ngoài sân và lúc thì ở ngoài cổng vào buổi đêm. Ngay sau 3 ngày của chú N thì có 1 người cũng là dân khá đầu gấu trong làng, chuyên đổ đất ao hồ, đất rìa làng để chiếm dụng đất đai, sau đấy thì bán, mang 100 triệu đến thắp hương và nói với người nhà chú là trả nợ cho chú. Khoản nợ này cả nhà chú ko ai biết cả. 100 triệu thời bấy giờ rất là giá trị. Người kia cũng ko nói rõ là nợ nần thế nào, chỉ bảo là trả nợ thôi.

Đến hôm cúng tuần đầu tiên của chú N thì anh em con cháu cũng tụ tập đông đủ. Đến đầu giờ chiều khi cánh phụ nữ đã ăn xong, còn cánh đàn ông đang uống rượu thì tự nhiên cô em dâu của chú N (cô này cũng hay đi lễ bái) mắt long lên sòng sọc, mặt đỏ gay chỉ tay vào đám anh em con cháu mắng chửi. Cô ấy nói rằng Tao ngồi đây mà từ sáng đến giờ ko đứa nào chào hỏi. Chúng mày ăn uống linh đình cũng không đứa nào mời tao. Tao sẽ bắt hết tất cả chúng mày. Rồi cô em dâu chú N chỉ tay vào 1 thằng cháu ruột nói tao sẽ bắt mày đầu tiên. Tất cả mọi người thấy thế thì biết ngay cô ấy bị vong chú N nhập vào rồi. Đám phụ nữ thì sợ quá, đám đàn ông thì đứng lên tiến về phía cô ấy thì cô ấy đứng lên gạt tay hất hết cả mâm bát trên bàn xuống. Mấy người đàn ông phải quay ra giữ chặt cô ấy. Vợ con chú N cũng chạy ra khóc lóc, ôm lấy chú ấy, hỏi xem chú ấy có gì muốn nói. Vong chú N mắt vẫn long sòng sọc, cả người giãy dụa, chú ấy khóc và nói "Tao chết oan". 1 lúc sau miệng chú N rít lên "Tao chết oan nên tao sễ bắt chúng mày phải theo tao". Mọi người cứ hỏi chú oan thế nào nhưng chú N ko nói mà chỉ kêu tao chết oan thôi. Rồi bất ngờ vong chú N vung tay túm lấy 1 chú em họ và rít lên "Mày phải chết".

Cả nhà hoảng sợ, 2 cô em gái của chú bắt taxi ngay sang chùa Hàm Long, còn 1 số người khác đi chặt roi dâu, tìm tiết chó mang về. Những cây roi dâu được mang đến đầu tiên. Vong chú N nhìn thấy chỉ cười sằng sặc và nói là đừng mang mấy trò trẻ con ra doạ tao. Mẹ chú N năm đấy hơn 70 tuổi thấy thế mới túm lấy nắm roi dâu quất mạnh vào vong chú N. Mẹ chú vừa khóc vừa nói "Tao đánh mày, đánh cái thằng bất hiếu, mày ra ngay cho tao, mày ko thương mẹ mày hả N mà mày còn đòi bắt thêm người nhà mình đi nữa ah". Bà vừa đánh vừa khóc, được vài roi thì bà mệt, buông roi dâu và ngồi khóc. Con cháu phải đưa bà vào trong nhà nằm nghỉ.

Vong chú N vẫn ko si nhê gì, vẫn ko chịu thoát ra. 1 lúc sau thì người nhà chú mang được 1 túi tiết chó về. Họ tẩm tiết chó vào roi dâu. Vong chú N cười gằn, miệng rít lên chửi lũ mắt dậy. Nhưng vì vong chú nhập vào cô em dâu cũng lâu quá rồi, mọi người cũng muốn trục vong chú N ra, nên cứ kệ chú nói gì thì nói, vẫn cứ thẳng tay cầm roi dâu tẩm tiết chó quật vào vong chú N. Chú N giãy dụa, miệng rít lên, gào thét nhưng nhất định ko chịu ra. Chú luôn mồm nói tao sẽ bắt tất cả chúng mày đi theo tao. Mãi tới khi 2 cô em gái chú N về và dẫn theo 1 vị sư bên chùa Hàm Long. Vị sư này đến tay cầm hương, đốt bùa và niệm chú 1 hồi thì vong chú N mới chịu thoát ra. Ngay đêm ấy, người nhà đưa vong chú N lên chùa Hàm Long.

Mọi chuyện tưởng đến đây chấm dứt nhưng mà vẫn chưa hết.
Reply With Quote
  #493  
Old 27-07-2019, 19:17
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

hồi bé e thấy 1 hiện tượng mà đến giờ thỉnh thoảng vẫn nghĩ mãi. đó là 1 buổi chiều khoảng 5h chiều có trận mưa rào rất lớn, sau khi tạnh có cầu vồng rất đẹp, trên cầu vồng e thấy hình 2 người đi từ 2 đầu cầu vồng vào giữa rồi biến mất, hình người chỉ là nét mờ chạy bao quanh ấy ạ, điệu đi thì chân như kiểu đi bay ấy. giờ thỉnh thoảng vẫn hình dung ra
Reply With Quote
  #494  
Old 27-07-2019, 23:20
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

chồng em làm an ninh ở kho hàng của sân bay nội bài , chồng em kể ngày nào cũng có ít thì 1, 2 đến 2 cái quan tài ở nước ngoài về kho, cùng tổ với chồng em là anh bạn tên là H rất béo .công việc chính của tổ chồng em là khi hàng hoá về thì phai cho qua máy để soi chiều , nhưng riêng quan tài thì phải kt bang tay và mắt thường , hôm đó đúng ca của anh H này thì có 1 quan tài của công nhân chết tai nan bên mailai được chuyển về , các anh này hay có tật là sau khi thấy quan tài kt xong sau đấy chạy ra để nhìn số quan tài đánh đề, hôm đó anh H này lấy dt ra chụp lục nhìn ảnh thấy rơn người luôn trong ảnh là 1 cái bóng đen không đầu mà lúc anh này chụp không có ai đứng xung quanh đấy cả , anh cho mọi người cùng tổ xem ai cũng sợ sau đợt đó anh này về nghỉ ốm suốt đến bây giờ vẫn chư khỏi người gầy đi trông thấy , mà chồng em nói buổi đem trực ở đấy rất sợ vì khí âm nhiều nên cảm thấy rất lạnh lẽo
Reply With Quote
  #495  
Old 27-07-2019, 23:24
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Năm học lớp 3 ,mình ko thể nào quên đc cái vụ đầu tiên ấy vì hồi đó mẹ sinh em gái ,cái con nhóc tí teo suy dinh dưỡng là mình bỗng cảm thấy mình lớn lao chi lạ .Đang là tâm điểm của sự chú ý jờ bỗng thành 1 bà chị có thể che chở cho em mình(theo lời bố mẹ lúc đó nịnh hót để dễ sai bảo mà )nên bố mẹ dạy nấu cơm và giặt giũ là máu luôn :RollingEy:.

Hôm đó 1 buổi trưa như thường lệ ,trời hơi mưa bay bay ,đúng 11h30 là mình lon ton bê chậu tã của nhóc Béo ra bến sông giặt .Nói là ra giặt nhưng ngồi mân mê để đợi con bạn thân ra cùng vì trưa nào bến sông cũng là tụ điểm cho cả bọn buôn thúng bán mẹt mà .Hôm đó đợi mãi chả thấy nó ra nên đành ngồi giặt 1 mình vậy .Đúng lúc lội xuống nước thì nhìn thấy giữa sông nổi lên 1 cái bong bóng to đúng bằng miệng cái bô đi tè ,sợ mình hoa mắt nên thử chớp mắt nhìn lại lần nữa, lần này thì chắc rồi .Mà nó cứ trôi từ từ rất nhẹ nhàng vào bờ trong khi bèo ở giữa sông thì cứ trôi theo dòng nhá .Mình hốt hoảng chạy lên đầu bến sông thì chả thấy cái bong bóng đó đâu nữa.Nghĩ chắc mình thần hồn nát thần tính nên lại phi xuống bến giặt tiếp .Nhưng thề có chúa, mình vừa cúi xuống thò tay vào chậu thì cái bong bóng lại nổi lên .Lần này thì ko cần nhìn ngó gì nữa ,vứt cả chậu quần áo ở lại mình cắm đầu cắm cổ phi về nhà gọi bố ra để lấy chậu .Ra đến nơi thì chậu vẫn ở đó mà bong bóng chả thấy đâu,thế là bố chửi cho 1 trận te tua và từ đó mình cũng chừa luôn cái vụ làm chị cao cả dám ra sông giặt tã 1 mình.Sau mấy bà chị hàng xóm mới kể lại là nhà 1 bác ở khu mình ở đó có đứa con gái chết đuối ở chính bến sông đó luôn .

Vụ thứ 2 thì cũng trong năm mình học lớp 3 đó ,chả là đường đi học có 1 đường chính xa và 1 đường đi tắt rất gần nhưng là đi qua 1 khu nhà dân thưa thớt và cánh đồng .Lối tắt đó có 1 khúc cua trồng cây trúc vàng to .Hôm đó ko hiểu tại sao nhưng đi học sớm ,12 rưỡi đã lon ton đi rồi ,mà cũng vì đi sớm nên mấy đứa cùng nhóm cũng chưa đi nên phải đi 1 mình .Đến khúc quẹo đó ,mình đi qua thấy có gì khang khác mà ko lí giải nổi,quay lại 1 đoạn để coi như bắt đầu đi thì mới phát hiện ra là lúc quay lại thì thấy cây trúc vàng còn lúc vừa rồi thì ko có thấy (type bàn phím mà da gà nổi lên rùng mình ).mèng đéc ơi , lúc đó mới khẳng định là mình bị ma trêu mà ko biết ăn vạ ai :Crying:.Thế là đi thẳng ra đường chính ngồi ăn kem mút để đợi mấy đứa bạn tới đó là đi cùng.Cũng từ đó chả bao jờ dám bén mảng tới trường bằng con đường đó nữa .
Reply With Quote
  #496  
Old 27-07-2019, 23:26
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Bữa có bà chị trong sg ra, bà theo đạo thiên chúa, bà ý kể đã thực sự nhìn thấy ma mấy lần. Chuyện 1 thế này:
Khi còn nhỏ, bà ý thường theo bà nội đi vào nhà thờ sớm (tương tự như việc đi cúng ở bên phật mình ý). Trước đó, ở ngay gần nhà bà có 1 chị mất còn trẻ, 1 số người bảo có thấy chị về cứ đứng ngoài cửa cổng nhìn vào (mọi người o nhìn thấy mặt, chỉ thấy bóng chị mặc đồ xô trắng). Bà ý không tin. 1 hôm, khoảng 4h sáng cùng bà nội dạy để đi nhà thờ, lúc ra khỏi cổng, bà nội quay ra đóng cửa, còn bà ý đứng quay mặt ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy bóng chị đó đứng y như người ta kể, chị quay lại bảo bà "nội, nội, chị T về kìa". Bà nội ko nói gì, khóa của xong, lôi sềnh sệch bà ý đi, bảo đi nhanh. Bà ý còn nhỏ nên thỏa chí tò mò - vừa đi vừa ngoái lại coi, thì giật mình, thấy cái bóng đó đi đằng sau - các 1 quãng, Đi chậm thì bóng cũng đi chậm, đi nhanh thì bóng cũng đi nhanh, mình đi trước thì có cảm giác như bị bong đuổi vậy. Cho tới ngã ba 1 lối đi ra nhà thờ, 1 lối đi ra nghĩa trang, bà ý và bà nội đi thẳng ra nhà thờ, còn cái bóng của chị thì rẽ trái đi ra nghĩa trang.... Lúc đó là gần sáng rồi!
Mọi người tưởng tưởng con rắn nó trườn - người chết người ta đi cũng vậy đó, đung đưa mong manh trong không khí, chân không thể chạm đất.
Reply With Quote
  #497  
Old 27-07-2019, 23:30
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

hồi năm 199x (lâu quá rồi không nhớ chính xác năm nào) nhưng lúc thi công khu biệt thự của sân gôn Hoa Việt (là sân gôn Thủ Đức ấy), ở công trường có tai nạn sập hố móng do đào hàm ếch, không có tường chắn đất. Địa hình khu sân gôn thì cao thấp đồi núi mà. Tai nạn ấy làm chết một công nhân trẻ, hình như quê Long An thì phải. Sau khi đào được xác lên thì chủ thầu thuê xe đưa về quê mai táng, họ bồi thường tử tế nên gia đình cũng không thưa kiện gì cả (nhà nghèo có biết luật là gì đâu).

Công nhân XD thường dựng lán ở tại công trường luôn, cách hố đào ấy có vài chục thước. Đêm đó bác cai thầu già dậy đi WC, xong việc đã định chui vào lán ngủ tiếp thì có linh tính nào ấy, bác lại quay nhìn về hướng cái hố đào bị sập hôm trước. Thì bác nhìn thấy rõ ràng có bóng người ngồi trên đống đất, dường như lấy tay đào bới cái gì ấy. Bác tưởng nhìn nhầm, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó như đang đào bới. Bác nghĩ là trộm bèn chui vào lán lấy cái gậy, cái đèn pin định ra dọa nó.
Nhưng lúc chui ra lia đèn về phía ấy thì chẳng thấy gì hết.

Sáng hôm sau bác kể lại, mọi người chạy ra xem thử thì thấy chẳng có gì ăn trộm được cả. Chuyện đó đáng lẽ mọi người quên luôn, nhưng vài hôm sau lại có người khác trông thấy có bóng đen đào bới ở chỗ đống đất ấy. Mọi người đoán chắc là ma, sợ quá. Xong rồi cúng kiếng các kiểu. Tưởng thế là êm, lúc thi công tiếp thì nhặt được một cái đồng hồ đã cũ, mặt sau có khắc tên đề tặng. Chính là đồng hồ của người thợ bị nạn. Thế là mọi người hiểu ra rằng rất có thể bóng ma đó về để đào bới tìm cái vật này đây. Họ gói lại gửi bưu điện về nhà người ấy chứ chẳng ai dám giữ vì sợ đêm đến ma lại hiện về đòi thì chết.
Reply With Quote
  #498  
Old 27-07-2019, 23:32
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Em kể chuyện thằng bạn học chung lớp nha?

Nó trèo hái trộm xoài nhà người ta, vào khoảng chập chạng chiều, rồi bước hụt chân té chết. Dạo đó (khoảng đầu những năm 90, tụi em đang học lớp 5), xóm cũ em ở Thủ Đức, gần sát cty Vinamilk thôi nhưng buổi cũng vắng vẻ chứ không đông đúc như bây giờ.

Nghe mẹ nó kể lại, buổi trưa nó có rủ anh nó đi bẻ trộm xoài trong xóm (nhà bác ấy có nhiều cây ăn trái nhưng bác dữ lắm, hay la mấy đứa đến bẻ trộm). Anh nó sợ bị mắng vốn nên không đi, nói xong rồi quên luôn, không nghĩ nó dám đi 1 mình, vì nó học lớp 5 chứ nhỏ con lắm, 1 mình chắc gì hái nổi.

Thời đó khó khăn quá, ba mẹ lo đi làm kiếm miếng cơm đã mệt phờ rồi, con cái lít nhít phần nhiều cho tự quản hết, chứ tìm đâu ra người trông nom. Đến tối Mẹ nó đi bán về, quãng 9h đêm mà chưa thấy nó về ngủ, cả nhà mới túa đi tìm. Thoạt đầu còn nghĩ nó đi coi TV ké ở xóm trên (hồi đó TV còn hiếm), đi tìm khoảng 1 tiếng không thấy cả nhà về, định bụng khi nó về sẽ quật cho 1 trận. Mà sao anh nó cũng vẫn không nhớ vụ rủ đi hái xoài.

Mà sao nhà nó cũng vô tư, không kiếm được con vậy mà cũng sửa soạn đi ngủ (chắc có lẽ nghĩ nó chơi chán sẽ tự về nên không lo lắng).

Nhà sau của nó cách nhà Dì 8 một cái hàng rào dâm bụt thấp. Lúc đó Dì đang ngồi giặt đồ cạnh lu nước, bỗng thấy cái bóng trắng trắng nhỏ xíu của nó cứ chờn vờn qua lại trước mặt. Dì mới kêu:

"Mày đó hả Đạt? Đi đâu nãy giờ sao không về? Ba má mày đi kiếm quá trời, để coi lát về bị ăn đòn cho coi!!!"

Dì Tám nghe tiếng nó trả lời rành rọt:

"Dì Tám ơi, con đi hái xoài nhà ông N., con không về được, Dì kêu Ba Má con đến đó đưa con về dùm nghen!"

Nói xong cái bóng trắng vụt biến mất. Dì Tám là người nhát gan nhưng lanh lẹ, vừa thấy là biết ngay không ổn, liền bước qua nhà gọi mẹ nó ngay. Lúc đó thằng anh mới nhớ vụ nó rủ đi hái trộm xoài, cả nhà tức tốc chạy ra thì thấy nó nằm bên gốc xoài, người đã mềm nhũn rồi...

Về sau nghe kể lại nó cũng thiêng lắm, hay về nhà nói chuyện, xin thứ này thứ nọ, má nó đau lòng quá cũng phải cúng kiếng một thời gian dài...
Reply With Quote
  #499  
Old 27-07-2019, 23:42
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Bạn mình là người công giáo làm nghề kinh doanh xe du lịch...hắn to khoẻ và hiền lành, nhưng gan lì lắm. Ngôi nhà hắn mới dọn về ở bên Q7, nhà thì neo người và hắn có 1 phòng riêng có cửa sổ nhìn ra sông và vườn. Có những lần trời mưa về đêm, cảnh vật im phăng phắc thật ghê người. Nó vẩn mở to cái cửa sổ nằm ngủ vô tư, có lần hắn nghe tiếng trẻ con cười đùa như đám nhóc trong khu phố tắm mưa vậy. Rồi một hôm hắn vừa đi Phan Thiết về nằm ngủ thiếp đi, hắn giật mình có cái gì đó kéo cái mền ra khỏi người nó, nó trì lại. Vì mệt nó ngủ tiếp, trời ạ...vẩn như thế, cái mền cứ bị kéo ra khỏi người. Hơi bực mình, hắn có linh tính nghi rằng "hình như có ma" rồi hắn nó khá dõng dạc " này để cho tao ngủ nhé, có gì ngày mai sẻ mua đồ ăn và nhang đèn cho" thế là nằm xuống ngủ ngon.
Sáng ngày mai nó đến nhà thờ gặp một cô ở trong nhà thờ và kể lại câu chuyện tối qua, cô đó bảo rằng, chuyện đó giữ bí mật đừng đem chuyện cho ai biết" và cô đó đến nhà làm phép tưới nước gì đó vào khắp phòng. Từ đó không có quấy phá gì cả, nhưng nó vẩn đều đặn thắp nhang với trái cây ở phòng và ngoài vườn. Rồi thời gian quan đi, bỗng một đêm kia đang nằm ngủ, bỗng cái giường rung mạnh. Hắn vội bật cái bóng đèn neon lên và chính mắt nó thấy rõ ràng ...Cái giường đang bị lắc. Hắn trấn tĩnh là như một lời tâm sự " để sáng mai...mình mua trái cây và nhang khói cho" lúc đó cái giường yên trỡ lại, tắt đèn đi ngủ và trong bóng đêm nó nghe tiếng phía cuối phòng có tiếng trẻ con đang bắn những viên bi vào bờ tường và cười thật ngoan hiền.
Reply With Quote
  #500  
Old 27-07-2019, 23:44
diablo.vn's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 446
Re: Góc khuất - những truyện có thật chỉ kể đêm khuya

Nhà mình gần ngã tư Bình Thái – Thủ Đức, ngay ngã tư này đã xảy ra rất nhiều tai nạn thương tâm. Đến nỗi bây giờ, dù ngày nào cũng đi ngang qua đó, thấy cái miếu thờ ven đường mình vẫn thấy sơ và luôn miệng niệm Phật mới thấy an lòng.
Chuyện này cách đây cũng vài năm! Khi nhà chồng mình từ quận 3 mới chuyển về. Lúc đó xung quanh còn ít nhà, chủ yếu là ruộng và ao rau muống. Nhà mình xây lúc đó là cũng cao, trên sân thượng má MC mình trồng nhiều cây cảnh lắm. Thường khoảng 5g sáng là bà đã dậy tụng kinh và tưới cây. Đứng từ sân thượng có thể nhìn bao quát toàn cảnh.
Sáng sớm mờ đất hôm đó khi nhìn từ sân thượng ra phía ruộng tự dưng MC mình thấy 4-5 người thợ xây bên nhà hàng xóm đang chạy nhảy hò nhau… bắt bướm (nhà đó đang xây, nên có dựng lán cho vài người thợ ở lại trông coi). MC ngạc nhiên lắm, nhưng nghĩ chắc do họ đi tập thể dục sớm, thấy bướm đẹp nên… bắt chơi.:Laughing:
Tối đó, mẹ con mình đi ngang gặp họ, bà có hỏi rằng sáng thấy mọi người chạy ngoài ruộng vui quá! Thế là cái cô hàng xóm liền bảo:
-“Không phải đâu chị ơi, bắt bướm cứu người đó”
-Bắt bướm làm thuốc hả?
-Không
-???
Cuối cùng 888 một hồi mới biết rằng, anh N, làm thợ hồ ở đó, tự dưng mấy tối rồi cứ đến đúng 8-9g gì đó là như có người khác nhập vào, khóc lóc, đòi ăn, kể lể, rồi làm mấy việc gì…gì đó mà người bình thường không bao giờ làm. Mọi người lúc đầu ai cũng sợ, nghĩ rằng anh này bị… thần kinh. Nhưng cứ làm hoài như vậy mấy đêm, cái chị nấu cơm mới nghi ngờ hay anh này bị vong nhập. Tối hôm đó, khi anh này lại… lên cơn, mọi người mới xúm lại cho ăn, uống rồi hỏi chuyện. Anh ta mới bảo: Tôi tên là H, nhà tôi ở Bình Thạnh (đọc địa chỉ rõ ràng), cách đây mấy tháng tôi và bạn gái đi chơi VT về đi ngang qua ngã tư Bình Thái thì bị xe tải tông. (Anh ấy còn nói là đi chiếc xe wave màu đỏ nữa). Giờ nhờ mọi người báo giùm với gia đình lên đưa tôi và bạn gái về, chứ tôi không muốn ở ngoài đường nữa.:Sick::Sad:
Ai nghe chuyện cũng xanh lét mặt mày, không dám hó hé tiếng nào. Cái vong anh H lại nói: Tôi không có ý hại ai cả, tôi chỉ muốn về nhà thôi. Gặp anh N thấy hợp, nên tôi mượn anh để nói chuyện. Giờ muốn tôi đi thì sáng mai hãy bắt một cặp bươm bướm đem về đây thì tôi sẽ đi, nhưng nhớ báo cho gia đình tôi biết.
Mọi người bán tín bán nghi, nhưng đến sáng vẫn rủ nhau đi… bắt bướm đem về nhà. Sau khi nói vài tiếng với anh H và thả cặp bướm đi, thì đúng là từ tối đó anh N không bị nữa.
Tin chuyện này là có thật, nên mấy hôm sau mọi người có tìm đến địa chỉ nhà mà vong anh H cho. Đúng là có địa chỉ đó thật, và nhà đó có con trai tên H bị tai nạn giao thông chết. Nhưng gia đình không làm lễ trục vong hay kêu hồn về gì đó, nên anh H không về nhà được mà cứ lang thang nơi mình gặp tại nạn.
Bởi giờ đi đâu ngoài đường mà thấy mấy cái miếu là mình lại… run.:Sad:
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:07.