Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 17-03-2019, 00:24
svu's Avatar
svu svu is offline
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 268
Kể Chuyện Đi Thái

Nằm vùng lâu rồi, thấy mấy bác trên này đi du lịch review chi tiết rất hay, nay có hứng muốn kể lại các chuyến đi của mình, hy vọng các bác chưa đi hoặc có ý định đi có thêm 1 bài để tham khảo

Sắp tới mình sẽ lại đi Thái lần 2 nên vừa viết bài này vừa sẵn tìm lại thông tin cho chuyến đi sắp tới

Văn dỡ nên mọi người thông cảm, mình không phải là travel blogger hay phượt thủ gì nhé, mình chỉ là người thích đi chơi thôi

Lần đầu đi Thái

Chuyến đi này mình đi trong 4 ngày 3 đêm, lần đầu tiên đi thái, lần đầu tự book vé máy bay, book khách sạn, tự nghiên cứu tìm hiểu cách di chuyển BTS, MRT .... Do có đi tour 2 nước là Cam và Taiwan nên mình khá tự tin khi đi Thái tự túc


- Vé máy bay: Vietjet khứ hồi 2tr8
- Khách sạn: 1 đêm tại Khao San Art và 2 đêm tại citadine 8 sukhumvit ( gần trung tâm, đi 500m là tới terminal 21 )
- Ăn uống thì ngoài một số quán bán các món đặc biệt phải thử khi đến Thái ra thì có thể ăn tại các khu food court trong các trung tâm thương mai, giá khá rẻ từ 50-100 bath cho mỗi món, các món ăn vặt tại các chợ đêm: thịt nướng sốt cay ...
- Chơi: Tham quan các chùa, đi thuyền ngắm cảnh trên sông Chao, hoàng cung, chợ , tối thì tham quan các trung tâm thương mại lớn, phố soi cowboy, nana, chợ đêm ...
- Mua quà: siêu thị BigC, chợ .....


Update 1 số Tips do các bạn chia sẻ thêm nhé

Quote:
Originally Posted by darkh3ll View Post
đi t4 thì đi ngay lễ té nước ấy, vui, gái nhiều.

TA căn bản là đủ rồi, chơi tiếng bồi cũng được.

Passport hạn trên 6 tháng, sim 4G mua trước ở VN, cầm tiền USD qua đó đổi qua bath cho có lợi, đừng đổi ở sân bay, vô trung tâm đổi có giá hơn.

Bangkok có 2 sân bay: nếu bay bằng Airasia, Nok Air thì sẽ tới sân bay cũ (Don Muang) khg có đường tàu điện về trung tâm, có thể đi bus hay nếu đi đông thì thuê xe chở về cũng được.

Còn bay bằng Thai Asia, VJ, Jetstar, VNA thì sẽ tới sân bay qte mới, có tàu điện về thẳng trung tâm, rất dễ đi.

Hầu hết các ks ở Thái cấm ăn sầu riêng trong ks, phát hiện bị phạt 2000 Bath :">
Theo mình thấy thì họ cấm mang lên BTS, MRT, lúc vào cổng soát vé phải đi qua cửa scan, ngoài ra đôi khi balo, vali phải mở ra để họ kiểm tra phía trong

Quote:
Originally Posted by nhtphong View Post
Thai airways nha bac , bác để Thái Aisia dể nhầm Thái Air Asia.

Nhìn vào ban do duoi, em huong dan các bac de hình dung


2 cai vòng đò trên và góc phải dưới là 2 sân bay
- Don Mueng là sân bay tập trung các hãng giá rẻ như Air Asia, Nok Air. Chưa có tàu điện nên phải di chuyển vào trung tam = taxi (tầm 600k), hoặc bus

- Sân bay Suvarnahumi là sân bay chính, kết noi voi trung tam bang tau dien ngam, khuyên các bac la đi tàu điện luon, nếu đi taxi có the sẽ phải trả giá mà ko dc tính bang đồng hồ , tai xế ở BKK cũng lưu manh lắm

Tiếp các điểm mình đánh số:
- 1 là trung tâm BKK, tập trung hầu hết các TTTM lớn nhỏ, và các tuyến tàu điện đều đi qua đây
- 2 khu phố Tây, không có tuyến tàu điện nào đi ngang, nhưng dc cái vui, gần Hoàng Cung, chùa chiền, các kiểu
- 3 Chinatown: ăn uống ngập mặt, chùa chiền, có tuyến tau điện vào trung tâm. nằm sát ga xe lửa Hua Lamphong, đi phố Tây tây cũng gần.
- 4 Khu ăn chơi về đêm, gái gú, bue due đứng đầy đường

Bác nào muốn đi thật sự thì ib em tư vấn rõ hơn
Quote:
Originally Posted by nhtphong View Post
Vê ăn uống có 1 số tis như sau:
- Ăn trong TTTM rẻ hơn ăn ở ngoài, thoáng mát lịch sự, 1 số gợi ý: Terminal 21(khu số 4), Big C (khu số 1)
- China town vị giống giống bên mình nhưng lạt hơn
- Trai cây dọc dường thì cùng 1 giá, nhìn đẹp hơn trái cây VN nhưng ko ngon bằng.

Di chuyển
Bật grab lên check giá, sau đó trả giá taxi, tuk tuk, chứ đừng đi grab. Giang hồ hiểm ác, đi xe nhà nước vẫn yên tâm hơn, nhất là các nhóm bạn nữ.
Taxi chọn các bác tài gốc hoa nhé, thật thà hơn các bạn đen (kinh nghiệm thôi ko gì chắc hắn 100%)

Bus của Thái tệ hơn bus VN nhiều, lỡ đi chơi đi chơi tuk tuk cho vui, né giờ cao điểm. BKK kẹt xe thì HCM va HN kêu bằng cụ
__________________
"Tình yêu không cần lên một kế hoạch để tìm kiếm vì tình yêu được lập trình sẵn trong cuộc sống. Cứ đi là sẽ gặp…"
Reply With Quote
  #2  
Old 17-03-2019, 00:27
Welcome to K.I.A island's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2017
Posts: 4,326
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Kể tới đoạn tiêm hormone đi thím

Sent from coconut using vozFApp
__________________
Decisions as I go, to anywhere I flow
Sometimes I believe, at times where I should know
I can fly high, I can go long
Today I got a million, tomorrow, I don't know
Reply With Quote
  #3  
Old 17-03-2019, 06:29
pw023388428's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2011
Posts: 724
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Kể đoạn nó tách ciu làm đôi lột từng mảng da mảng cơ ra rồi khâu lại ấy thím, coi clip khó diễn tả
__________________
Alienware 15R4 - i7-8750H /32Gb DDR4 2666MHz /EVO 970 512GB M.2 PCIe SSD /GTX 1080 8GB GDDR5X /QHD 120Hz G-SYNC - Sony A7II -CZ T* 55mm F1.8, CZ T* 16-35m F4 - Fuji X100F -IP 7 - Poker II tạch tạch - Airpod 1 chai pin đời tống
Reply With Quote
  #4  
Old 17-03-2019, 09:07
meodichoi's Avatar
Member
Join Date: 01-2018
Posts: 34
Re: Kể Chuyện Đi Thái

ngắn thế thím

Gửi từ Blackberry 9790 bằng vozFApp
Reply With Quote
  #5  
Old 17-03-2019, 10:57
svu's Avatar
svu svu is offline
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 268
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Ngày 1 - SG - Bangkok

8h30 sáng, lên máy bay bắt đầu chuyến hành trình




Trưa ngày đầu tiên đến sân bay Suvarnabhumi là thủ tục checkin, đóng dấu các kiểu



Do đã 12h nên mình xuống lầu 1 vào food court ăn cho rẻ, ăn nhà hàng đắt lắm



Tô Tomyum đầu tiên trên đất Thái, lâu rồi nên quên giá nhưng cũng khá rẻ



Sau khi ăn uống no nê lấy lại sức mình đi mua sim và tìm đường đến tàu điện về trung tâm




Cách đi tàu thì đơn giản, chọn ngôn ngữ tiếng anh, chọn địa điểm, số người, bỏ tiền vào là có vé




Sau khi tới trung tâm mình chuyển sang MRT đến bến cuối là Hua Lamphong



Sau đó mình lại bắt tiếp 1 chuyến Grab nữa giá 100 Bath từ bến tàu điện đến Khách sạn



Khách sạn Khao San Art, nằm ngay tại đường KhaoSan kiểu như phố tây bên mình, buổi tối rất đông vui.
Hôm mình book giá đang sale có 75K VNĐ + bữa sáng cho 1 phòng 2 người,
Phòng hơi nhỏ, nhưng sạch sẽ, giá rẻ, gần chỗ chơi nên book ngay không suy nghĩ



Được mời nước khi chờ checkin



Con đường bên hông khách sạn dẫn ra phố ăn chơi Khaosan



Món thịt nướng đầu tiên tại Thái, vừa cay vừa ngon



Sau khi nghỉ ngơi tại khách sạn thì mình bắt đầu đi ăn tối



Quán Mit Ko Yuan - 86 Dinso Road, Sao Chingcha, Phra Nakhon, Bangkok, Thái Lan

Searh google map là ra nhé

Đồ ăn khá ngon, hơi cay, giá cũng không đắt ( lâu nên quên giá )



Ăn xong thì đến Giant Swing gần đó xem thử



về lại khu Khaosan thưởng thức đặc sản phố tây, chợ đêm, sau đó về lại khách sạn nghỉ ngơi, kết thúc ngày đầu tiên





__________________
"Tình yêu không cần lên một kế hoạch để tìm kiếm vì tình yêu được lập trình sẵn trong cuộc sống. Cứ đi là sẽ gặp…"
Reply With Quote
  #6  
Old 17-03-2019, 10:58
svu's Avatar
svu svu is offline
Senior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 268
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Quote:
Originally Posted by Welcome to K.I.A island View Post
Kể tới đoạn tiêm hormone đi thím

Sent from coconut using vozFApp
Quote:
Originally Posted by pw023388428 View Post
Kể đoạn nó tách ciu làm đôi lột từng mảng da mảng cơ ra rồi khâu lại ấy thím, coi clip khó diễn tả
có cái nick lên voz nằm vùng, mod ban cái là khỏi chơi
__________________
"Tình yêu không cần lên một kế hoạch để tìm kiếm vì tình yêu được lập trình sẵn trong cuộc sống. Cứ đi là sẽ gặp…"
Reply With Quote
  #7  
Old 17-03-2019, 11:07
pw023388428's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2011
Posts: 724
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Tháng 6 này chuẩn bị đi Chiang Mai, Phu Ket, BangKok đây ,giờ có bay thẳng đỡ quá
__________________
Alienware 15R4 - i7-8750H /32Gb DDR4 2666MHz /EVO 970 512GB M.2 PCIe SSD /GTX 1080 8GB GDDR5X /QHD 120Hz G-SYNC - Sony A7II -CZ T* 55mm F1.8, CZ T* 16-35m F4 - Fuji X100F -IP 7 - Poker II tạch tạch - Airpod 1 chai pin đời tống
Reply With Quote
  #8  
Old 17-03-2019, 11:07
Senior Member
Join Date: 09-2014
Posts: 625
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Hóng. Đi Thái 2 lần rồi mà vẫn muốn đi tiếp

Sent from xxx using vozFApp
Reply With Quote
  #9  
Old 17-03-2019, 18:51
Senior Member
Join Date: 06-2014
Posts: 179
Re: Kể Chuyện Đi Thái

đi lâu rồi thì gắng viết tiếp nhé thím....đừng thấy thớt vắng mà bỏ nghe
Reply With Quote
  #10  
Old 17-03-2019, 18:54
thanhhai0594a6's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2012
Posts: 627
Re: Kể Chuyện Đi Thái

Tổng thiệt hại bao nhiêu thím ơi?

Gửi từ Sony F5122 bằng vozFApp
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 10:36.