Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #60201  
Old 03-12-2018, 12:54
TransEdit's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2017
Posts: 4,371
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by vitcon xao me 9.0 View Post
Tao nói lượt về Phi nó ăn VN 3 trái như trong hiệp 1, tin ko? Kịch bản bán kết 2014 lặp lại. Bọn hậu vệ cố làm sao thua thật đậm để bọn hàng tấn công ( CV9, Thành Lương) ko thể gỡ nổi. Nhưng cái tên như Văn Biển, Đình Luật trở thành nỗi ám ảnh cho CDV VN và ko bao h đc nhắc đến sau đó nữa.

Thực tế là trận đó VN đã có 2 bàn thắng và chỉ cần thủng lưới 2 bàn VN vẫn đi tiếp, nhưng hỡi ôi bọn hậu vệ để thua 4 bàn trong hiệp 1.

Căn bệnh của bóng đá VN là vậy, trận trước thắng tưng bừng để mọi người dồn kèo, trận sau bất ngờ thua khó hiểu. Căn bản là bán độ hết rồi.

Thua thì cũng mấy câu ngụy biện cũ rích như tâm lý chủ quan khi đã thắng trên sân khách, cầu thủ đi trên mây chưa kịp xuống đất, sức ép của khán giả nhà làm cầu thủ cương cứng à nhầm căng cứng tâm lý.

Trong đội hình 2014 đó giờ còn 1 thằng là Quế Ngọc Hải. Nều VN thắng thì tao sẽ ăn mừng, nếu VN thua thì cũng chã có gì ngạc nhiên, nhếch mép cười nhẹ và ko bao h theo dõi nữa.

Sent from Samsung SM-N950F using vozFApp
Trên thì nói như đinh đóng cột, dưới thì nói câu huề vốn, mày thiếu gạch xây nhà à. Cảm thấy không có niềm tin thì nghỉ coi từ năm 2014 đi, mắc mớ gì coi tiếp
Reply With Quote
  #60202  
Old 03-12-2018, 13:01
LeuBaoVoTam's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2017
Posts: 5,573
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by TransEdit View Post
Nhớ Socola hơn tuyển VN nhớ Văn Thanh, Văn Toàn
socola aka trư lucho mất tích hơn 2 tháng nay rồi, chắc lành ít dữ nhiều
__________________
Em chia tay anh trong đêm đông buồn
Anh hỏi em, gương mặt chút vấn vương
“Gọi nhau thế nào nếu ta chung đường?”
Em đáp lại, ba chữ “Người từng thương”.
Reply With Quote
  #60203  
Old 03-12-2018, 13:05
Phucnesta's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 4,432
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by vitcon xao me 9.0 View Post
Tao nói lượt về Phi nó ăn VN 3 trái như trong hiệp 1, tin ko? Kịch bản bán kết 2014 lặp lại. Bọn hậu vệ cố làm sao thua thật đậm để bọn hàng tấn công ( CV9, Thành Lương) ko thể gỡ nổi. Nhưng cái tên như Văn Biển, Đình Luật trở thành nỗi ám ảnh cho CDV VN và ko bao h đc nhắc đến sau đó nữa.

Thực tế là trận đó VN đã có 2 bàn thắng và chỉ cần thủng lưới 2 bàn VN vẫn đi tiếp, nhưng hỡi ôi bọn hậu vệ để thua 4 bàn trong hiệp 1.

Căn bệnh của bóng đá VN là vậy, trận trước thắng tưng bừng để mọi người dồn kèo, trận sau bất ngờ thua khó hiểu. Căn bản là bán độ hết rồi.

Thua thì cũng mấy câu ngụy biện cũ rích như tâm lý chủ quan khi đã thắng trên sân khách, cầu thủ đi trên mây chưa kịp xuống đất, sức ép của khán giả nhà làm cầu thủ cương cứng à nhầm căng cứng tâm lý.

Trong đội hình 2014 đó giờ còn 1 thằng là Quế Ngọc Hải. Nều VN thắng thì tao sẽ ăn mừng, nếu VN thua thì cũng chã có gì ngạc nhiên, nhếch mép cười nhẹ và ko bao h theo dõi nữa.

Sent from Samsung SM-N950F using vozFApp
4.0 rồi vẫn có những thằng như này. Thua là do kém có thế thôi.

Như giải trước ai chứ Quyết rừng bảo bán độ tao vả vào mồm, điều kiện nhà nó mà phải bán thì cả cái V-league bán hết. Đá ngu tâm lý kém cứ đổ tại bán. C45 giờ giải nào cũng đi theo bán bằng mắt.
__________________
[COLOR=DarkOrchid]Có lẽ bi kịch của anh là đạt đến đỉnh cao cuộc đời khi còn quá trẻ.

- Ta thà làm gay nước Nam chứ không thèm làm man đất bắc -
[/COLOR]
Reply With Quote
  #60204  
Old 03-12-2018, 13:17
channgan's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2013
Posts: 624
Re: Page 6022 - Bóng đá Việt Nam năm 2018

Lứa này còn bóp dái nữa thì đm tự nguyện tuyên bố giã từ sự nghiệp như cách thành lương đau đớn tuyên bố đi Dù thắng sân khách tao vẫn hoang mang vl !!? vào hẳn chung kết mới yên tâm

Được gửi từ iPhone 6s - vozForums
__________________
[COLOR="Blue"]Ngũ cốc tăng cân , giảm cân , lợi sữa [/COLOR]
Đặt hàng: https://shopee.vn/rambo9x
Reply With Quote
  #60205  
Old 03-12-2018, 13:24
TransEdit's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2017
Posts: 4,371
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by Phucnesta View Post
4.0 rồi vẫn có những thằng như này. Thua là do kém có thế thôi.

Như giải trước ai chứ Quyết rừng bảo bán độ tao vả vào mồm, điều kiện nhà nó mà phải bán thì cả cái V-league bán hết. Đá ngu tâm lý kém cứ đổ tại bán. C45 giờ giải nào cũng đi theo bán bằng mắt.
Có bán thì chúng nó cũng bán cái trận vô thưởng vô phạt chứ mấy trận quan trọng này đứa nào dám bán ông nhỉ. Ăn đc cái cup thì tiền xài không hết chứ bán thì được mấy đồng, ăn tiêu cái vèo là hết, rồi mất mẹ cơ hội lên tuyển thì sau này kiếm tiền vào mắt Chưa kể có nguy cơ đi tù nữa. Nếu nói là thua do có sự chỉ đạo từ Đacosa hay Chú Phỉnh thì còn tin
Reply With Quote
  #60206  
Old 03-12-2018, 13:24
Senior Member
Join Date: 03-2015
Posts: 2,101
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by vitcon xao me 9.0 View Post
Tao nói lượt về Phi nó ăn VN 3 trái như trong hiệp 1, tin ko? Kịch bản bán kết 2014 lặp lại. Bọn hậu vệ cố làm sao thua thật đậm để bọn hàng tấn công ( CV9, Thành Lương) ko thể gỡ nổi. Nhưng cái tên như Văn Biển, Đình Luật trở thành nỗi ám ảnh cho CDV VN và ko bao h đc nhắc đến sau đó nữa.

Thực tế là trận đó VN đã có 2 bàn thắng và chỉ cần thủng lưới 2 bàn VN vẫn đi tiếp, nhưng hỡi ôi bọn hậu vệ để thua 4 bàn trong hiệp 1.

Căn bệnh của bóng đá VN là vậy, trận trước thắng tưng bừng để mọi người dồn kèo, trận sau bất ngờ thua khó hiểu. Căn bản là bán độ hết rồi.

Thua thì cũng mấy câu ngụy biện cũ rích như tâm lý chủ quan khi đã thắng trên sân khách, cầu thủ đi trên mây chưa kịp xuống đất, sức ép của khán giả nhà làm cầu thủ cương cứng à nhầm căng cứng tâm lý.

Trong đội hình 2014 đó giờ còn 1 thằng là Quế Ngọc Hải. Nều VN thắng thì tao sẽ ăn mừng, nếu VN thua thì cũng chã có gì ngạc nhiên, nhếch mép cười nhẹ và ko bao h theo dõi nữa.

Sent from Samsung SM-N950F using vozFApp
Giờ thời đại FB kiếm tiền từ fame, từ quảng cáo online, bọn cầu thủ này page đứa nào cũng trăm ngàn , triệu follow hợp đồng quảng cáo nhận ko hết , hoa hậu hot girl bâu như ruồi, thiếu méo gì tiền , ngày xưa éo kiếm đc mới phải nhận bán độ đm đc có mấy chục triệu 1 đứa , ko bằng kẽ răng bọn bây giờ Nhìn gương u23 về đc tung hô mưa tiền rải xuống đầu thằng nào chả muốn đc như thế
Reply With Quote
  #60207  
Old 03-12-2018, 13:52
Phucnesta's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 4,432
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by TransEdit View Post
Có bán thì chúng nó cũng bán cái trận vô thưởng vô phạt chứ mấy trận quan trọng này đứa nào dám bán ông nhỉ. Ăn đc cái cup thì tiền xài không hết chứ bán thì được mấy đồng, ăn tiêu cái vèo là hết, rồi mất mẹ cơ hội lên tuyển thì sau này kiếm tiền vào mắt Chưa kể có nguy cơ đi tù nữa. Nếu nói là thua do có sự chỉ đạo từ Đacosa hay Chú Phỉnh thì còn tin
Giờ có bán thì chúng nó bán ở CLB chứ ngu dại gì lên tuyển. Ngày xưa xã hội đen còn mạnh dễ chi phối cầu thủ chứ giờ khó lắm, kiểu như xưa Thắng tài dậu vào tận sân bảo bán đi anh cho tiền, không bán thì đánh què chân ông nào chả sợ, mà toàn bán thắng chứ không phải bán thua :stick.

Mà cầu thủ ngày xưa thu nhập thấp, 2005 bán được có 2-30 tr, chứ giờ như Dũng pi dự bị thôi cũng ăn đủ từ quảng cáo rồi.
__________________
[COLOR=DarkOrchid]Có lẽ bi kịch của anh là đạt đến đỉnh cao cuộc đời khi còn quá trẻ.

- Ta thà làm gay nước Nam chứ không thèm làm man đất bắc -
[/COLOR]
Reply With Quote
  #60208  
Old 03-12-2018, 13:55
Senior Member
Join Date: 12-2006
Posts: 731
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by vitcon xao me 9.0 View Post
Tao nói lượt về Phi nó ăn VN 3 trái như trong hiệp 1, tin ko? Kịch bản bán kết 2014 lặp lại. Bọn hậu vệ cố làm sao thua thật đậm để bọn hàng tấn công ( CV9, Thành Lương) ko thể gỡ nổi. Nhưng cái tên như Văn Biển, Đình Luật trở thành nỗi ám ảnh cho CDV VN và ko bao h đc nhắc đến sau đó nữa.

Thực tế là trận đó VN đã có 2 bàn thắng và chỉ cần thủng lưới 2 bàn VN vẫn đi tiếp, nhưng hỡi ôi bọn hậu vệ để thua 4 bàn trong hiệp 1.

Căn bệnh của bóng đá VN là vậy, trận trước thắng tưng bừng để mọi người dồn kèo, trận sau bất ngờ thua khó hiểu. Căn bản là bán độ hết rồi.

Thua thì cũng mấy câu ngụy biện cũ rích như tâm lý chủ quan khi đã thắng trên sân khách, cầu thủ đi trên mây chưa kịp xuống đất, sức ép của khán giả nhà làm cầu thủ cương cứng à nhầm căng cứng tâm lý.

Trong đội hình 2014 đó giờ còn 1 thằng là Quế Ngọc Hải. Nều VN thắng thì tao sẽ ăn mừng, nếu VN thua thì cũng chã có gì ngạc nhiên, nhếch mép cười nhẹ và ko bao h theo dõi nữa.

Sent from Samsung SM-N950F using vozFApp
Thằng con nít ranh. Học đòi thở ra mấy câu nguy hiểm.
Reply With Quote
  #60209  
Old 03-12-2018, 14:06
Senior Member
Join Date: 02-2013
Posts: 11,594
Re: Page 6022 - Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by TransEdit View Post
Có bán thì chúng nó cũng bán cái trận vô thưởng vô phạt chứ mấy trận quan trọng này đứa nào dám bán ông nhỉ. Ăn đc cái cup thì tiền xài không hết chứ bán thì được mấy đồng, ăn tiêu cái vèo là hết, rồi mất mẹ cơ hội lên tuyển thì sau này kiếm tiền vào mắt Chưa kể có nguy cơ đi tù nữa. Nếu nói là thua do có sự chỉ đạo từ Đacosa hay Chú Phỉnh thì còn tin
Trận Mã Lai năm 2014 thậm chí có mùi từ chính liên đoàn của Mã. Ai còn nhớ trận thua năm đó, dân Mã như phát điên luôn ( thua ngay sân nhà không ức, chấp trọng tài còn thua). Liên đoàn của Mã chịu sức ép kinh khủng. Có lẽ chúng nó có tác động đến chuyện mua bán độ.

Được gửi từ iPhone 7 - vozForums
Reply With Quote
  #60210  
Old 03-12-2018, 14:07
lantua1983's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 285
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018

Quote:
Originally Posted by Phucnesta View Post
Giờ có bán thì chúng nó bán ở CLB chứ ngu dại gì lên tuyển. Ngày xưa xã hội đen còn mạnh dễ chi phối cầu thủ chứ giờ khó lắm, kiểu như xưa Thắng tài dậu vào tận sân bảo bán đi anh cho tiền, không bán thì đánh què chân ông nào chả sợ, mà toàn bán thắng chứ không phải bán thua :stick.

Mà cầu thủ ngày xưa thu nhập thấp, 2005 bán được có 2-30 tr, chứ giờ như Dũng pi dự bị thôi cũng ăn đủ từ quảng cáo rồi.
Mà giờ nhìn vô gia cảnh bọn cầu thủ của ĐTVN hiện tại em cũng chẳng tìm thấy lí do gì để bán độ cả bác à, k lẻ bán cho vui. Bọn trẻ thì nó khao khát thể hiện như Van Duck, CP, Hải rào, Hải Quế còn bọn già cáo thì giàu nứt cổ đổ vách như Captain hay Anh Đức thì bán làm gì ?
__________________
Tên truyện : Khải Huyền Phong Thần Lục
Tác giả : Một cước vào mông (chính chủ)
Link : https://truyenyy.com/truyen/khai-huyen-he-thong/
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 22:58.