Quote:
Originally Posted by maimot1
Tôi không xem V-league nên chả biết chứ ở tuyển tôi thấy nó vẫn vậy, sút vẫn ngon chứ xuống hồi nào
Về chuyên môn thì không muốn bàn nhiều, nhưng mà cái tâm lý của thằng Hải thực sự là rất hiếm ở các cầu thủ Việt Nam, ra dấp dáng cầu thủ lớn lắm
Kỹ thuật thì thằng Phượng dú cũng same same thằng Hải nhưng có điều thằng Phượng dú này tâm lý rối hơn thằng Hải nhiều, có thằng ập vào tốc độ cao là nó loạn mẹ rồi, nhiều lúc thằng Phượng dú múa nhanh quá nên có cảm giác éo control được tốc độ quả bóng, pha đầu trận là 1 ví dụ 
|
Hải rào nhìn cách xử lý và đi bóng vẫn còn sáng lắm, thằng này vẫn còn lên được nữa nếu thực sự được đưa vào môi trường thi đấu thích hợp, có người nâng đỡ thì trình độ cũng phải hơn cả VQ hồi xưa...

Còn thằng CP thì hết cứt rồi,đá ở giải trẻ xài skill lùa gà còn được lên đá cho tuyển nhiều quả đi bóng rối rắm vc, có bóng trong chân mà cứ kiểu trong đầu qua người kiểu gì, xài skill gì để qua người thì hết mẹ nó thời gian rồi...Thằng CP từ lúc lên tuyển cái lối đi bóng của nó đã bị bắt bài kha khá và cùn đi rất nhiều rồi, hồi xưa trong vòng vây 4-5 HV còn giữ bóng được giờ solo 1-1 múa qua múa lại bóng lại về chân đối phương
1618669