![]() |
|
|
Thread Tools |
|
|||
|
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018
Từ sân nhỏ đến sân cỏ
Nếu các bạn chưa biết, ĐT Futsal Việt Nam vừa để thua đối thủ cùng cân cùng lạng Malaysia ngay trong trận mở màn tại giải vô địch châu Á, nơi mà tròn 2 năm trước, chúng ta đã làm nên kì tích đi tới bán kết để giành vé dự FIFA World Cup. Dù đây đã là giải đấu thứ 4 liên tiếp nắm quyền, HLV huyền thoại Miguel Rodrigo dường như vẫn chưa tìm ra giải pháp gắn kết lối chơi cho Việt Nam như cách người tiền nhiệm Bruno Formoso đã làm. Nhưng, Rodrigo không phải là một HLV tệ. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng giúp Nhật Bản hai lần vô địch châu Á, giúp Thái Lan lọt vào vòng 16 đội tại World Cup. Nhậm chức được 3 tháng, Rodrigo cũng nói ngay ra được vấn đề mà hầu hết các cầu thủ Việt Nam mắc phải: "Điều khó nhất không phải là in triết lí vào đầu cầu thủ, mà là tẩy hết những thói quen xấu đã in hằn trong cách chơi của họ." Nói thì luôn khó hơn làm. Như đã nói, Rodrigo là một chiến lược gia futsal đẳng cấp. Mà đẳng cấp, phải chơi với đẳng cấp. Nhật Bản lẫn Thái Lan đều thuộc nhóm những nền futsal hàng đầu châu Á, với chất lượng kĩ thuật và tư duy chiến thuật khác biệt. Những người như Rodrigo có thể dễ dàng bỏ qua phần cơ bản để tiến thẳng tới truyền đạt kiến thức cao cấp. Việt Nam thì khác. Thành tích của ĐT Futsal lẫn U23 nước nhà nhìn qua có vẻ bất ngờ và thần kì, nhưng tất cả in dấu ấn lớn của những gã thợ hàn, Bruno Formoso và Park Hang-seo. Rất nhiều người, từ CĐV bóng đá bình thường ngoài quán cafe, cho tới nhà báo nào đó quốc tịch Australia, đều mong muốn và yêu cầu Việt Nam phải "đá đẹp". "Đá đẹp" định nghĩa cụ thể như thế nào chưa biết, nhưng nếu dùng nghĩa "đá đẹp" như đa số định kiến, liệu Việt Nam có giành được những kì tích như trên? Một đội tuyển lọt vào tới VCK Futsal thế giới nhưng vẫn còn đầy rẫy thói quen xấu. Một đội tuyển gồm nhiều cá nhân vừa trở về từ VCK U20 thế giới nhưng không biết phòng ngự. Tất cả kĩ năng cơ bản phải dậy lại từ đầu. Thành quả lớn nhất mà Formoso hay Park giúp bóng đá Việt Nam giành được, không đến từ thứ hạng hay thành tích, mà là tặng cho chúng ta món quà mang tên giác ngộ. Biết mình đang ở đâu, biết mình nên làm gì, biết mình cần cải thiện gì để tiệm cận trình độ thật sự của thế giới chứ không bay bổng mãi trong ảo mộng. Không may là, món quà ấy, lại được bọc trong lớp đường mật ngọt ngào. Vừa thoát khỏi mộng này đã rơi ngay vào mộng khác. Một thành tích nhất thời chưa thể giúp bóng đá Việt Nam nâng ngang lên tầm châu lục hay thế giới ngay lập tức. Luận điểm ấy, được thể hiện ngay qua phong độ ĐT Futsal dưới thời Miguel Rodrigo, bị sốc khi bỏ qua cơ bản để tiếp xúc với bài vở cấp cao tức thì. Có thể đổ lỗi do HLV, nhưng hãy nhìn cả vào mặt cá nhân. 2 năm trước, những tài năng trẻ được đặt kì vọng là tương lai của Futsal Việt Nam như Danh Phát, Vũ Xuân Du và đặc biệt là Nguyễn Minh Trí, người hùng World Cup với hattrick ở tuổi 20, nay sa sút thảm hại và còn không có tên tại cúp châu Á lần này. Ai dám chắc, những tài năng trẻ của lứa U23 này sẽ không ngủ quên trên chiến thắng, sẽ giữ được mình trước sóng gió hậu trường còn khủng khiếp hơn? Không ai dám khẳng định bất kì điều gì, không ai mong các cầu thủ trẻ và đội tuyển chúng ta đi theo con đường tai hại ấy. Nhưng chính bản thân họ, từ chính nội lực, phải luôn nỗ lực và tự cải thiện. Làm sao có thể chạm đến trần cao mới, khi mà cứ chữ thầy trả thầy, bắt HLV dạy đi dạy lại căn bản suốt đời? HLV trưởng cấp độ đội tuyển chỉ gắn bó với cầu thủ tối đa 3 tháng/năm. 9 tháng còn lại, trong biên chế CLB, mới là thời gian quyết định phong độ và rèn giũa tư duy cầu thủ. Thế nên, đừng bất ngờ nếu 7 tháng nữa, khi đội tuyển tập trung trở lại sau mùa giải V.League dài, khả năng phối hợp toàn đội bỗng nhiên, không còn nhịp nhàng như xưa. Từ câu chuyện sân nhỏ, liên hệ mật thiết với tình thế sân to. Mọi thứ sẽ được chứng minh, đúng hay sai, sớm thôi. Sắp tới là 3 giải đấu lớn liền. Ảnh: Ian MacNicol/FIFA Nguồn: Hoàng Bách Foodball Bài phân tích từ sau trận thua của Futsal VN, mong ko phải là tương lai của lứa U23 này ![]() Sent from Xiaomi Redmi 4A using vozFApp |
| quangdung1997 |
| View Public Profile |
| Find all posts by quangdung1997 |
|
|||
|
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018
Chiều nay Tom5m đá phải không DKNY
|
| Rockballad |
| View Public Profile |
| Find all posts by Rockballad |
|
||
|
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018
18 giờ nhé. Đập sml Bình Dương vào ck với vasco de gama nhoé
tối nay chắc đá chính và đeo Cap
|
|
||
|
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018
Tạo cá tính riêng cho người ta chú ý thôi. Như kiểu thằng socola cuồng anti hagl, dkny cuồng Tuấn Anh vậy.
|
|
|||
|
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018
Quote:
. Giờ mong lão Đại nhớ về mấy đống rác của mình ngày xưa mà xây dựng đội tử tế thôi ![]() Quote:
![]() U23 vn giờ còn tí nào là các bố cứ vặt thôi ![]() Sent from Xiaomi Redmi 4A using vozFApp |
|
|||
|
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018
Quote:
![]() Mà BTV Cup đang đá mà éo thấy mấy thằng ad ở các hội cđv Bình Dương cập nhật gì cả, bảo sao cứ kêu khán giả ít ![]() Sent from Xiaomi Redmi 4A using vozFApp |
|
|||
|
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018
Quote:
dám đụng tới đàn gà triệu đô, đẳng cấp châu âu của đức nổ đức nổ chỉ đạo tập đoàn giải trí "đức nổ entertainment" và mấy thằng admin facebook hagl dắt mũi thả lũ chó dại hnsd ra cắn bỏ mẹ (hnsd là đám mất dạy và hung hãn nhất ở vịt) 60 triệu giáo dân hnsd thì ông nội nó cũng không dám rớ vào ![]() ![]()
|
|
|||
|
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018
Quote:
__________________
" [B][COLOR="Navy"]People hate what they don't understand[/COLOR][/B] " - Martha Kent - :doubt: |
| gietnguoihangloat |
| View Public Profile |
| Find all posts by gietnguoihangloat |
|
|||
|
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018
có tin lee nguyễn sắp về TPHCM, hóng quá
![]() Lee Nguyễn rời MLS: Chọn FLC Thanh Hóa hay CLB TP.HCM? chào anh lam
__________________
" [B][COLOR="Navy"]People hate what they don't understand[/COLOR][/B] " - Martha Kent - :doubt: |
| gietnguoihangloat |
| View Public Profile |
| Find all posts by gietnguoihangloat |
![]() |
| Thread Tools | |
|
|