
01-02-2018, 17:09
|
 |
K.I.A
|
Join Date: 07-2017
Posts: 921
|
|
|
Re: Bóng đá Việt Nam năm 2018
Quote:
Originally Posted by dkny9708
...
|
Sự thực thì
Quote:
Hai người ngồi đối diện, ăn uống vui vẻ. Lúc rượu ngà ngà say, chợt tivi có tường thuật bóng đá.
Quân hầu trỏ vào tivi bẩm:
- Có thằng hốt cứt kìa.
Oppa và Tom 5m dựa vào bao lơn ngắm xem. Oppa nói:
- Tom có biết việc hốt cứt như thế nào không?
Tom 5m nói:
- Tôi chưa được tường.
Oppa nói:
- Hốt cứt phải khỏe mạnh, phải có tố chất riêng. Nay đang có Vleague, việc hốt cứt đang rất hot. Tom 5m lâu nay đã đi khắp bốn phương, bao nhiêu người có khả năng hốt cứt, hẳn đã biết cả, xin thử nói cho nghe.
Tom 5m thưa:
- Tom này người trần mắt thịt, biết đâu được việc hốt cứt.
Oppa nói:
- Tom không nên nhún mình quá!
Tom 5m nói:
- Tom nay được nhờ ơn oppa được đá đội hình chính, người hốt cứt trong thiên hạ thực không được biết.
Oppa nói:
- Đã đành không biết mặt, nhưng cũng có nghe tiếng chứ?
Tom 5m nói:
- Makelele Đông Triều ở Gia Lai có thể hốt cứt được chăng?
Oppa cười nói:
- Thằng lùn lại hay chấn thương, vài ba trận lại nghỉ thôi!
Tom 5m lại nói:
- Em trai Tiến Dũng là Tiến Dụng ở SHB Đà Nẵng, bốn đời làm hốt cứt, hiện nay nhờ ơn anh trai đang là con hổ dữ hùng cứ ở Thanh Hóa có thể hốt cứt được chăng?
Oppa lại cười nói:
- Tiến Dụng chỉ dựa vào thằng anh, trong bụng nhút nhát, thích mưu mẹo mà không quyết đoán, không thể hốt cứt được!
Tom 5m lại nói:
- Có một người nổi tiếng trong tám tuấn kiệt, uy danh khiếp cả chín châu, là Đỗ Duy Mạnh, có thể hốt cứt được chăng?
Oppa lại cười:
- Duy Mạnh đang đá trung vệ, không thể hốt cứt được.
Tom 5m lại nói:
- Có một người, sức lực đương khoẻ, đứng đầu xứ Hà Nội, là Phạm Đức Huy, hẳn có thể hốt cứt?
Oppa nói:
- Đức Huy đầu bò đỡ bóng văng 10m, không hốt cứt được.
Tom 5m lại nói:
- Ngô Hoàng Thịnh ở Nghệ An có hốt cứt được không?
Oppa nói:
- Hoàng Thịnh máu chó chỉ chăm chăm đốn người ta, sao hốt cứt được?
Tom 5m lại nói:
- Như bọn Hữu Dũng, Huy Hùng thì thế nào?
Oppa vỗ tay cười to:
- Lũ đấy cũng đầu bò đỡ bóng văng 10m thì nói làm gì!
Tom 5m nói:
- Ngoài những người ấy ra, Tom thực không còn biết ai nữa.
Oppa nói:
- Hốt cứt thì trong bụng có chí lớn, có mưu cao, có cái bao trùm được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia.
Tom 5m mới nói:
- Ai có thể xứng đáng được như thế?
Oppa lấy tay trỏ vào Tom 5m, rồi lại trỏ vào mình nói rằng:
- Hốt cứt bây giờ chỉ có Tom hốt cho Oppa mà thôi
|
|