![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#171
|
|||
|
|||
|
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018
ở SG thì rạp nào vắng vẻ vậy các bác
__________________
[COLOR="Red"][I]Nhìn trong hơi gió thoảng bóng quân Nam lướt đi Thề cùng diệt tan giống tham tàn thúc quân vùng lên![/I][/COLOR] |
| hoa hau han quoc 2k14 |
| View Public Profile |
| Find all posts by hoa hau han quoc 2k14 |
|
#172
|
||
|
||
|
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018
cgv phan văn trị
|
|
#173
|
||
|
||
|
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018
Review Tội ác bẩm sinh,
Một bộ phim điện ảnh Ấn Độ hiếm hoi được chiếu ở rạp, không phải vì phim Ấn Độ không hay, nói về điện ảnh Châu Á, từ Trung Nhật Hàn, đã có nước nào có 1 Bollywood như Ấn độ sánh ngang với Hollywood hay chưa. Sở dĩ phim Ấn Độ ít được chiếu ở rạp một phần bởi vì quá dài, 1 bộ phim Ấn Độ, 3 tiếng là bình thường, kể cả cắt rồi, nhưng 2 tiếng 30 phút vẫn là quá dài dòng. Không ai ngồi suốt 3 tiếng trong phòng chiếu để xem hết phim được. Hơn nữa phim Ấn Độ thỉnh thoảng lại lồng vào những điệu nhảy sôi động, hào hứng xuyên suốt bộ phim, có vẻ không hợp với gu người xem trong nước cho lắm. Có thể thích hợp với các bà nội trợ thừa thời gian hơn là những người đến rạp chiếu phim. Đối với tôi Chuyện này hết sức bình thường, đó là đặc trưng văn hóa của phim Ấn Độ. bộ phim này chỉ được chiếu ở 1 rạp chiếu phim, đó là trung tâm chiếu phim quốc gia. Bộ phim này cũng rất ít người xem, cả rạp chỉ có khoảng 5 người. Có rất nhiều điều để nói về bộ phim này: Về việc nghe lén mọi thông tin liên lạc của người dân dưới hình thức bảo vệ an ninh quốc gia, vậy ai sẽ giám sát những người nghe lén ? Sự sống và cái chết: đứa trẻ sinh ra ở nghĩa trang, từ lúc sinh ra đã phải lắng nghe âm thanh quen thuộc là tiếng khóc than đến mức ám ảnh. Oan oan tương báo, oán càng chồng chất, có thù phải trả, vòng luân hồi cứ thế mãi mãi tiếp diễn không dứt ra được. Lòng trắc ẩn, sự thờ ơ trong mỗi cá nhân con người, chỉ có like và share trên Facebook, còn ngoài đời hoàn toàn dửng dừng dưng. Sự chênh lệch giàu nghèo, khác biệt tôn giáo sâu sắc và những hủ tục lạc hậu trong xã hội Ấn Độ: người giàu vẫn rất giàu, người nghèo vẫn rất nghèo, đó chính là điều mà ấn độ không bao giờ vượt qua được Trung Quốc mặc dù dân số tương đương nhau. Bộ phim nêu bật, lý tưởng hóa chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Mất niềm tin vào chính quyền và cảnh sát, cảnh sát trong phim như bù nhìn, người dân luôn mong muốn có 1 người anh hùng đứng lên chống lại cái ác, thay trời hành động, thay pháp luật phán xử, giành lại chính nghĩa, thực thi công lý. 1h đồng hồ mở đầu phim làm rất tốt, bất ngờ, khắc họa rõ nét chân dung kẻ sát thủ, tuổi ấu thơ, căn bệnh tâm thần của hắn, và căn bệnh này cũng tồn tại trong mỗi con người chúng ta. Tuy nhiên sau đó bộ phim lại hụt hơi, đuối dần, nhiều tình tiết đơn giản, nhiều lỗ hổng, ví dụ: sao cảnh sát lại biết kế hoạch tiếp theo là bệnh viện ? Một kẻ bị thương ăn mấy phát đạn vào người mà vẫn có thể khống chế cả một gia đình với nhiều người đàn ông lực lưỡng ? đoạn tên tội phạm bị giam ở đồn cảnh sát mà vẫn dễ dàng thoát ra ? đoạn cuối phim sa đà vào việc khắc họa hình tượng cá nhân người anh hùng. Nhất là đoạn đề cao hình tượng, khắc họa sự mạnh mẽ, khích lệ tinh thần của những người phụ nữ trung niên Ấn Độ trong việc giải cứu con tin. Kịch bản phim này mà vào tay những nhà làm phim Hàn xẻng thì đảm bảo chắc chắn sẽ khốc liệt, khắc nghiệt, bạo lực, đẫm máu, nhiều tình huống bước ngoặt, bất ngờ hơn rất nhiều. Kĩ xảo trong phim gọi là tạm được, nhưng nhìn kĩ vẫn thấy hơi giả trong đoạn hòn đá trăm tấn lăn từ trên đồi xuống thành phố. Bộ phim xem được, nhưng không phải là xuất sắc so với nền điện ảnh nói chung của Ấn Độ. Đặc biệt ấn tượng với diễn viên đóng vai kẻ phản diện trong phim, kể cả lúc bé, hay lúc lớn, diễn xuất thần như bị nhập. Lúc cười, lúc khóc, lúc điên, lúc dại, lúc bệnh hoạn, lúc ám ảnh bởi sự tàn nhẫn. Sent from iPhone Ten using vozFApp |
|
#174
|
||
|
||
|
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018
lol má CGV 10 củ mới VVIP, thẻ dc hơn 8 củ rồi cuối năm thấy báo 10 củ bỏ luôn đéo coi nữa
năm ngoái thì 8 củ doumaaaa
|
|
#175
|
|||
|
|||
|
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018
Quote:
Đánh giá là cũng khá ổn, góc quay đẹp, đà lạt lung linh tuyệt vời. Sạn với hư cấu nhiều nhưng cất não đi xem thì chả sao vì đánh đấm đẹp, nội dung dễ hiểu, cao trào thắt mở đầy đủ. Coi mà gái cứ khen thằng mặt lon Tuấn Việt hoài Cường 7 body chán quá, vạch áo ra mỡ 1 cục. Đã vậy còn khoái cởi áo khoe thân nhìn nản không tả. ![]() Sent from Samsung SM-G610F using vozFApp |
| Anankos.fallengods.3010vv |
| View Public Profile |
| Find all posts by Anankos.fallengods.3010vv |
|
#176
|
||
|
||
|
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018
Phim thử thách thần chết coi cũng bình thường chứ ko đến nỗi mang khăn giấy, nhiều phần làm lố qá chắc gu mình kén
Chấm điểm 5/10 Bậc thầy những giấc mơ Chấm điểm 9/10 ( xem rồi biết) |
| hoangcan0507 |
| View Public Profile |
| Find all posts by hoangcan0507 |
|
#177
|
|||
|
|||
|
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018
Phim yêu miêu truyện cũng bình thường =)) kết thúc thật là vcc và sự thật về chú mèo cũng vcc
chấm điểm 6/10. phim thiên về tinh cảm nhiều hơn là yêu tố kinh dị
__________________
Easy come easy go ! [B][I][U]Gear: Shure SE535, RHA T20i, ipod gen 5 80gb, xDuoo XD-05[/U][/I][/B] [I][U]Wishlist in 2018: SE846[/U][/I] |
|
#178
|
|||
|
|||
|
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018
phim xem cũng được
Điểm cộng là tình cảm cha - con + hình đẹp. Gấu đi xem cũng rơm rớm mắt 1 số đoạn 7,5/10 (hơi thiên vị vì phim VN)
__________________
[I][COLOR="LightBlue"]Trong tuyệt cảnh hào quang chợt lóe Thoát hiểm nghèo tốt bống hóa xe[/COLOR][/I] |
|
#179
|
|||
|
|||
|
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018
Gấu đòi tí đi xem phim mà phân vân Jumanji, Bậc thầy của những ước mơ, Điều kỳ diệu. Jumanji vì tuổi thơ xem phần 1 rồi. 2 phim kia thấy lạ lạ ko biết thế nào chắc đọc review rồi chọn.
|
|
#180
|
|||
|
|||
|
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018
Yêu Miêu Truyện hay vl, từ góc quay cho đến cách phục dựng Kinh thành Trường An đúng với danh hiệu Phong Lưu Đại Đường, rồi âm nhạc do Klaus Badelt, Misha Segal soạn khá mê hoặc, CGI làm hoàn toàn tại Nhật nên xem rất mãn nhãn. Mình là đàn ông mà còn thấy xót xa và nghẹn ngào cho nỗi uất ức của Dương Quý Phi và Bạch Long
Ông nào dắt gái đi mà muốn một phim vừa có chiều sâu về nội dung hay về mặt hình ảnh, âm nhạc và nghệ thuật thì nên xem phim này. Trong khi mấy ông Trương Nghệ Mưu, Ngô Vũ Sâm, Vương Gia Vệ hầu hết đều xuống tay thì Trần Khải Ca vẫn còn chắc tay lắm, không hổ danh đạo diễn của Bá Vương Biệt Cơ
__________________
[CENTER]Sony NEX-F3/iPhone SE Rose Gold/Honor 20 Midsummer Purple [B]Toshiba Tecra Z50-A + Panasonic ToughBook CF-C2A Leopold FC900R Standard Cherry MX Brown + Cooler Master Quick Fire Rapid-i Cherry MX Blue[/B] LG 24MP88HM-S + Acer ET241Y [COLOR="Red"]Kinh nghiệm khi CHỌN mua laptop:[/COLOR]forums.voz.vn/showthread.php?t=849724[/CENTER] |
![]() |
|
|