Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #161  
Old 06-01-2018, 17:58
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2012
Posts: 472
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018

Quote:
Originally Posted by gheda View Post
Tối nay đưa vợ đi xem mà phân vân giữa 2 phim thử thách thần chết với jumanji quá. Bác nào xem cả 2 rồi cho lời khuyên xem chọn phim nào với
Tốt nhất coi logan, còn ko thì Hàn Xẻng, chứ Jumanji cá nhân thấy ko hay ...
Reply With Quote
  #162  
Old 06-01-2018, 18:51
lamsaoday176's Avatar
Member
Join Date: 08-2011
Posts: 64
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018

Em bán vé CGV giá rẻ, bác nào mua thì inbox em kèo SĐT ah (có mấy bác inbox nhưng không có ĐT nên em không rep lại được)
Reply With Quote
  #163  
Old 06-01-2018, 18:52
Senior Member
Join Date: 11-2017
Posts: 330
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018

Quote:
Originally Posted by Childhood Memories View Post
Lôi báo hay không mọi người? Có ai xem chưa.
Tuần này có film nào hay nhỉ :3

Sent from my iPhone using vozForums
Lôi Báo xem được so với mặt bằng chung phim Việt nam, một bộ phim chỉnh chu, cẩn thận, có cố gắng, có đầu có đuôi, mở bài thân bài kết bài đàng hoàng.

Tất nhiên bạn không thể đòi điện ảnh Việt nam một phát vụt lớn lên đứng ngang hàng với điện ảnh Âu Mỹ, Hàn Trung Nhật được, điều đó là hoang tưởng, không thể. Nếu quá khắt khe nghiệt ngã, vạch lá tìm sâu, sẽ bóp chết nền công nghiệp điện ảnh Việt nam ngay trên sân nhà, từ trong trứng nước.

Phim nói về đề tài không mới, nhưng đang nổi trong những năm vừa qua, tình tiết thì cũng khá quen thuộc. Diễn viên thì mỗi người diễn một kiểu chẳng biết nói thế nào. Cũng có cảm xúc, khóc lóc cũng ổn. Vũ Ngọc Anh diễn chán nhất, em diễn đơ, nhưng em đẹp, tuy nhiên cũng chưa ra dáng lắm, nếu thay bằng đả nữ Ngô Thanh Vân và thêm vào mấy cảnh hành động của em nữa thì hay hơn. Cường 7cm diễn vai một họa sĩ truyện tranh, nói giọng Bắc, ở miền Trung, xung quanh mọi người toàn nói tiếng miền Nam, ngạc nhiên chưa. Còn lại Nhã Phương nổi tiếng với những vai khóc lóc từ đầu đến cuối phim lấy nước mắt người xem.

Đà Lạt trong phim lên hình đẹp, nhỏ bé, yên bình.

Võ thuật trong phim tương đối ổn so với điện ảnh Việt, sử dụng nhiều đoạn cắt cảnh, quay nhanh, slow motion, nhưng chấp nhận được bởi đa số diễn viên chính không phải võ sư chính hiệu. Cường 7cm xuất thân vũ công, những động tác vũ đạo cũng gần tương tự như võ thuật, nên đánh đấm bay nhảy parkour tạm ổn. Bất ngờ nhất là Ngọc Ngoan, đánh đấm cũng ra gì đấy.

Phim cũng có một số tình huống bước ngoặt nhưng không bất ngờ cho lắm.

Kết phim đúng kiểu văn mẫu, lời hay ý đẹp, danh ngôn cuộc sống, không hợp với tôi lắm.

Nói chung phim xem được so với mặt bằng chung phim Việt, dắt mấy em teen teen còn ngây thơ, chưa va vấp đường đời, tin vào chuyện cổ tích đi xem cũng ổn.

Sent from iPhone Ten using vozFApp
Reply With Quote
  #164  
Old 06-01-2018, 18:59
Rated_RKO's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2012
Posts: 103
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018

Vừa xem Insidious 4 về, nói thật mình là fan của series này nhưng phần 4 này thất vọng quá, mặc dù dấu hiệu downhill đã có từ p3 nhưng sang p4 nó dở thật.

Cái cảm giác sợ đến ám ảnh của phần 1,2 nó chả còn. Phần vì càng ngày buff bà Elise càng mạnh, phần vì mấy con quỷ về sau càng hóa trang ghê gớm quá đâm ra nhàm. Như phần 1, lão Parker Crane chả hóa trang gì nhiều, mặc bộ đồ cô dâu rồi trang điểm nham nhở mà ám cmn ảnh.

Điểm sáng duy nhất của p4 mình nghĩ là các yếu tố liên kết trực tiếp tới phần 1 như Quỷ Lipstick và thằng nhóc Dalton :smile:

Phim nên dừng ở phần này là vừa, làm thêm nữa lại be bét
Reply With Quote
  #165  
Old 06-01-2018, 19:06
shini1989's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2009
Posts: 3,623
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018

Quote:
Originally Posted by Iosha1289 View Post
Lôi Báo xem được so với mặt bằng chung phim Việt nam, một bộ phim chỉnh chu, cẩn thận, có cố gắng, có đầu có đuôi, mở bài thân bài kết bài đàng hoàng.

Tất nhiên bạn không thể đòi điện ảnh Việt nam một phát vụt lớn lên đứng ngang hàng với điện ảnh Âu Mỹ, Hàn Trung Nhật được, điều đó là hoang tưởng, không thể. Nếu quá khắt khe nghiệt ngã, vạch lá tìm sâu, sẽ bóp chết nền công nghiệp điện ảnh Việt nam ngay trên sân nhà, từ trong trứng nước.

Phim nói về đề tài không mới, nhưng đang nổi trong những năm vừa qua, tình tiết thì cũng khá quen thuộc. Diễn viên thì mỗi người diễn một kiểu chẳng biết nói thế nào. Cũng có cảm xúc, khóc lóc cũng ổn. Vũ Ngọc Anh diễn chán nhất, em diễn đơ, nhưng em đẹp, tuy nhiên cũng chưa ra dáng lắm, nếu thay bằng đả nữ Ngô Thanh Vân và thêm vào mấy cảnh hành động của em nữa thì hay hơn. Cường 7cm diễn vai một họa sĩ truyện tranh, nói giọng Bắc, ở miền Trung, xung quanh mọi người toàn nói tiếng miền Nam, ngạc nhiên chưa. Còn lại Nhã Phương nổi tiếng với những vai khóc lóc từ đầu đến cuối phim lấy nước mắt người xem.

Đà Lạt trong phim lên hình đẹp, nhỏ bé, yên bình.

Võ thuật trong phim tương đối ổn so với điện ảnh Việt, sử dụng nhiều đoạn cắt cảnh, quay nhanh, slow motion, nhưng chấp nhận được bởi đa số diễn viên chính không phải võ sư chính hiệu. Cường 7cm xuất thân vũ công, những động tác vũ đạo cũng gần tương tự như võ thuật, nên đánh đấm bay nhảy parkour tạm ổn. Bất ngờ nhất là Ngọc Ngoan, đánh đấm cũng ra gì đấy.

Phim cũng có một số tình huống bước ngoặt nhưng không bất ngờ cho lắm.

Kết phim đúng kiểu văn mẫu, lời hay ý đẹp, danh ngôn cuộc sống, không hợp với tôi lắm.

Nói chung phim xem được so với mặt bằng chung phim Việt, dắt mấy em teen teen còn ngây thơ, chưa va vấp đường đời, tin vào chuyện cổ tích đi xem cũng ổn.

Sent from iPhone Ten using vozFApp
Mấy cái khác thì có thể tạm chấp nhận được nhưng mấy pha võ thuật cần phải chỉn chu thêm nữa vì đây là thế mạnh duy nhất mà phim Việt có thể phát huy.

Một vài ví dụ như:
> Đoạn anh Ngoan chuẩn bị đâm Nhã Phương, Cường 7cm đang đà lao đến từ phía sau thì hiển nhiên 1 pha song phi vào mõm anh Ngoan sẽ hợp lí hơn là bay vào ôm
> Anh Ngoan thân là sát thủ máu lạnh, sau khi hất Cường 7cm sang 1 bên, anh lạnh lùng cầm dao bước đến Nhã Phương đâm một nhát chí mạng vào...vai Nhã Phương WTF
> Quả Ulti của Cường 7cm...không có gì để nói :"> đang đánh đấm bình thường tự dưng đem effect của Matrix ép vào
__________________
[QUOTE=Tazy;153642937][I]Thằng Croc nó dùng mỗi DF vì nó thích thế ?
Thằng Luffy chỉ cần Ko thua Kaidou . Ko bị Ăn hành là mày Win.
Hạ Kaidou gục mà có hình bóng 5 thằng kia là mày thua.
[/I][/QUOTE]
Ra kèo ăn chặt 100%. Đỉnh cao của vô liêm sỉ :rofl:
Reply With Quote
  #166  
Old 06-01-2018, 19:19
DonnyChelsea's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2017
Posts: 556
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018

phim Hàn là auto khóc bù lu bù loa mà, doanh thu cao là tại dân Hàn nó tinh thần dân tộc cao chứ có sính ngoại như VN mình đâu
coi cái Train To Busan tung hô nhiều quá, xem thấy khóc lóc nhiều quá đáng thấy oải
__________________
London is blue...
Reply With Quote
  #167  
Old 06-01-2018, 21:28
shini1989's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2009
Posts: 3,623
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018

Bữa h cứ ngờ ngợ, hóa ra thanh niên Tucker trong Insidious là thanh niên Sam béo trong Game of Throne à mấy ông
__________________
[QUOTE=Tazy;153642937][I]Thằng Croc nó dùng mỗi DF vì nó thích thế ?
Thằng Luffy chỉ cần Ko thua Kaidou . Ko bị Ăn hành là mày Win.
Hạ Kaidou gục mà có hình bóng 5 thằng kia là mày thua.
[/I][/QUOTE]
Ra kèo ăn chặt 100%. Đỉnh cao của vô liêm sỉ :rofl:
Reply With Quote
  #168  
Old 06-01-2018, 21:39
stku's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2008
Posts: 3,584
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018

Vừa coi Insidious 4 ( the last key ) : nói là phim kinh dị mà thấy chất lượng hù dọa ko tốt lắm , đa số người trong phim ko phải ma mà là người sống , ma chỉ tác động 1 phần ! So với phần 1-2 thì chất lượng chỉ bằng 1/2 ! Nói chung là thất vọng 5/10 !!!
Reply With Quote
  #169  
Old 06-01-2018, 21:57
lamsaoday176's Avatar
Member
Join Date: 08-2011
Posts: 64
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018

Bác nào mua vé thì nhớ kèm số ĐT khi inbox em (Tài khoản này em ko rep đc), em bán vé thuờng rẻ hơn 50k 1 vé so với giá gôc, các bác nào ở Tĩnh nào có vé rẻ hơn 70k thì nên đến trực tiếp mà mua ah
Reply With Quote
  #170  
Old 06-01-2018, 22:09
Senior Member
Join Date: 08-2012
Posts: 1,387
Re: Review phim chiếu rạp mỗi tuần 2018

phim tàu dạo này chán thật không có phim nào thật sự đáng xem.
Cái phim ánh sáng thành phố dựa theo tác phẩm của Lôi Mễ không biết như thế nào
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 23:59.