Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1121  
Old 30-03-2010, 17:17
Senior Member
Join Date: 01-2009
Posts: 143
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by danvt View Post
em quen được một năm, nó bảo em nhát quá, nó đi lấy chồng rồi. buồn ko chịu được
=)) ý nó là nó muốn được "ấy" mà bạn lại không dám nên...là phải
__________________
[QUOTE=fRzzy;23594023]mình đang chạy LEAD màu vàng của vợ đây, thằng nào bảo mình thiếu nam tính mình móc chim ra so với nó ngay...[/QUOTE]
[QUOTE=lordsaber;23594791]Móc ra xong rồi hai ông giắt tay nhau đi cười hí ha hí hửng thì ... :go:[/QUOTE]
lờ mao =))
Reply With Quote
  #1122  
Old 30-03-2010, 17:21
Senior Member
Join Date: 06-2007
Posts: 615
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by dickphuong06 View Post
=)) ý nó là nó muốn được "ấy" mà bạn lại không dám nên...là phải
thôi mấy bợn ... nhát ở đây là tính cách mà.. nghĩ sâu xa
__________________
[QUOTE=NNP;32354767]Ớ, thế hóa ra máy L ồn à?:surrender:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #1123  
Old 30-03-2010, 18:38
sunwinter's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2007
Posts: 134
Re: Mối tình đầu của bạn

"trong lòng đã tỏ, mặt ngoài còn e", cò phải là tình đầu không nhỉ
__________________
[QUOTE=alovta]dogman xuất hiện j/k[/QUOTE]
[QUOTE=chiphu]"Tuổi Trẻ Cười" không chuyên về mảng công nghệ thông tin. Nếu có, có thể báo này sẽ trao một giải khác ngoài giải "Diễn đàn CNTT được ưa chuộng nhất năm 2010". Đó là giải phụ: "[B]Diễn đàn có nhiều thành viên suy nghĩ bệnh hoạn nhất Việt Nam[/B]".[/QUOTE]
Reply With Quote
  #1124  
Old 30-03-2010, 23:17
SuperT's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2009
Posts: 1,052
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by danvt View Post
em quen được một năm, nó bảo em nhát quá, nó đi lấy chồng rồi. buồn ko chịu được
cứ phải xếp hình đều thì nó mới k đi đc
mà gái kiểu xung quá bỏ của chạy lấy người cũng đúng may cho bác
Reply With Quote
  #1125  
Old 31-03-2010, 00:16
tuanminhn's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2008
Posts: 218
Re: Mối tình đầu của bạn

chiều ngồi học ctdl nhàm quá mượn đt thằng bạn vào voz la liếm
đọc 20 trang đầu thớt này,kết truyện của bác CĐ,thế là bỏ nguyên buổi tối ngâm cứu cho hết cả thớt
mấy bác són ác quá,lung tung cả lên đọc 1 lúc 4-5 chuyện
hiện giờ là các độc giả đang sốt sắng chờ các văn sỉ hoàn thành nhiệm vụ
_1 là cái đoạn kết chương 1 của bác real_spammer9x (bác nào đọc rồi tóm tắt cái,tò mò quá )
_2 là hậu love story của bác CĐ
_3 là phần tiếp truyện của bác nào mà đi chuyến tàu đêm ấy (chả nhớ đã post hết chưa nữa,loạn cả lên rồi )
_còn cái nào hay mà đang dở thì các độc giả nhắc giùm,đọc nốt cho đỡ bấn
__________________
[QUOTE].[/QUOTE]
Reply With Quote
  #1126  
Old 31-03-2010, 11:58
hieudaigia's Avatar
Junior Member
Join Date: 06-2007
Posts: 22
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by boy_popping View Post
Sau đó là vào lớp học, hên xui chọn chỗ ngồi đại đại trong lớp chứ chưa phân chỗ. Thôi thì mình tính lương thiện, ngồi bàn cuối kẻo bọn giang hồ nó trù đạp thì mình cũng chỉ biết nín thing, sau 1 hồi đắn đo em quyết định chọn bàn...gần cuối. Ngồi chung với 1 thằng éo biết đẹp trai hay gái, tóc dài + mặt tròn nhìn chả ra cái thể thống gì hết. Nói nhảm 1 lúc thì "thằng học sinh" lùn lùn lúc nãy bước vô, cũng đọc diễn văn giống với cái đoạn của bác hiệu trưởng lúc sáng. Rồi thì tiếp theo sẽ là sx chỗ...blah blah. Không biết sx kiểu chi mà sau 1 hồi em lại ngồi đúng ngay chỗ cũ...và bên cạnh là em lớp trưởng hớ hớ đúng là tới thời buôn .. cũng lời.

Hỏi chuyện em ấy vài câu, xong ko biết sao cụt hứng chẳng biết nói chi nữa nên 2 đứa đành quay qua 2 bên ngó lơ... rồi chợt nhớ cái trò giật tóc xong chỉ thằng khác, mình với 2 thằng ngồi dưới giao lưu và phối hợp chơi trò đó với ẻm. Ai ngờ ẻm dân ở tính nào đó gần Hà Đông, ẻm xăn tay áo lên định thịt cùng lúc 3 thằng hx hx quyền lớp trưởng oai thế. Oh sh!t, lúc đó mới thấy... tay em ấy toàn lông là lông... đek hiểu sao con gái mà nhiều lông tới mức đó, gần như nguyên cả cánh tay kia. Hx hx, đang tự hỏi có phải ta đang làm quen với 1 con kingkong ko thì nguyên cái tay đó bốp thẳng vô mặt...
-mạnh dữ rứa em, mới gặp đùa tí cho vui mà
-ui sr nghe, tại H chỉ muốn đánh giỡn thôi ai ngờ bạn không né, lại còn đưa đưa cái mặt tới nữa lên không ngừng kịp...

hx hx mới vào lớp đã sớn sa sớn sác lãnh nguyên cái tát... nói thật các bác lúc đấy em muốn trốn lỗ cống thôi, nguyên 1 dàn gái gú trong lớp cả đám nó nhìn em... và em chỉ biết ...

.............
Xong ngày đầu tiên, lúc đi về em ấy cũng gọi với theo ở phía sau "Xin lỗi nghe a"... ủa biết tên khi mô rứa nhỉ, mình nhớ mình đâu khai ra đâu. Thế là máu tò mò nổi lên, ra dắt xe mà mắt cứ ngó sau lưng, chờ "cây tre" ra rồi đi về cùng hỏi chuyện chơi. Ngồi ngáp 15' rồi em ấy cũng ra, đi 1 mình hehe thời cơ tới rồi, phóng xe lên cùng hóng hớt tí. Sau 1 hồi cà cưa... éo nhớ nói gì, chỉ biết là em ý đồng ý đi ăn chè đền vụ hồi sáng. OK thoai, mình chỉ chờ có dịp này thôi mà lị.
cũng hên là em là thổ địa chốn ấy, thế là em kiếm 1 quán chè thuộc dạng pre-vip mời em ấy vô và... cưa. Sau khi làm hết 2 ly chè thì cũng biết là em ấy thuộc tuýp gái nhà lành, ăn chơi xả láng nhưng ko xin gia đình (lấy của ai thì éo biết). Mà nhìn lúc em ấy ăn chè sao mà dễ thương hết sức, éo phải như a e voz mình đâu. khuấy xong rồi múc chè lên thì ko ăn liền đâu, bỏ vô miệng ngậm 1 chặp rồi rút ra là cái muỗng ko, nhất là cái lúc em ý ngậm... 2 lúm đồng tiền hiện rõ trông xinh phải biết các bác ợ. Đặc biệt là quán chè ấy nằm trên 1 đoạn dốc, vậy cho n tên em ấy vừa ăn mà vừa..phập phồng (cái gì phập phồng thì các bác tự biết) làm mình muốn xuất khởi tinh thần phải biết.

1h30 roài, ăn trưa đã rồi tí post tiếp
bạn này nói cơm xong post tiếp từ hwa mà h vẫn chưa có hàng à
Reply With Quote
  #1127  
Old 31-03-2010, 12:10
huuhoang12's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3,966
Re: Mối tình đầu của bạn

7up
__________________
[COLOR="red"][B]SMS,call,zalo ™ 091 573 5916 ™[/B][/COLOR]
[COLOR="Blue"] https://www.facebook.com/nguyenhuuhoang021086 [/COLOR]
[COLOR="Black"]Chuyên cung cấp PC / laptop / gaming gear cao cấp [/COLOR]
[COLOR="black"][B]™ Add1 :146 Trung Liệt ,Hà Nội[/B] - [B]™ [/B] [/COLOR]
[COLOR="black"][B]™ Add2 :599 Hoàng Sa , TP.HCM [/B] - [B] ™ [/B] [/COLOR]
Reply With Quote
  #1128  
Old 31-03-2010, 12:40
10face's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2008
Posts: 869
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by tuanminhn View Post

_1 là cái đoạn kết chương 1 của bác real_spammer9x (bác nào đọc rồi tóm tắt cái,tò mò quá )

Nói chung là cái đoạn kết ấy nó buồn lắm,chả vui j đâu....
__________________
Vợ cũ:9750,J&W 780G,Acbel I470,SG 500GB+Western 160G
Vợ mới T400 P8600,HD 3470,9cell
Vợ tương lai:1 cái dây đai màu vàng
Reply With Quote
  #1129  
Old 31-03-2010, 14:40
nemo8420's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2006
Posts: 1,059
Re: Mối tình đầu của bạn

mới chia tay với ny xog chán quá........ chả muốn làm gì vào đây đọc truyện của các bác thấy tình yêu nào lúc đầu cũng đẹp nhưng càng lúc càng thấy mệt mõi
Reply With Quote
  #1130  
Old 31-03-2010, 17:11
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 384
Re: Mối tình đầu của bạn

iêu thì vui, ko iu thì nhẹ lòng nhưng buồn ... huhu
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:30.