Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1101  
Old 29-03-2010, 11:42
doremonton's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2008
Posts: 762
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by Aly.Heo View Post
Lừa j mà lừa
Tớ là mèo còn bạn là con vịt kia nhá

//Sao ban tớ
cò cưa mãi ko đưa ảnh lên ---->Vote BAN
Reply With Quote
  #1102  
Old 29-03-2010, 11:44
Aly.Heo's Avatar
Junior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 2
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by whi_pis View Post
thôi để mềnh góp ý 1 tí, các bố cứ hình với ảnh, hỏng mịa nó cái thread hay bi chừ, à mà tư vấn ở đây là sai chỗ rồi nhé

1 là chuyện giữ ổng chặt quá, khiến ổng gò bó, ko bao giờ đc làm như vậy, tuy là yêu nhưng mỗi người fải có không gian riêng, tự do riêng, nên tôn trọng điều đó, hơn nữa, "muốn bắt fải thả" giữ chặt chỉ làm cho ng ta vùng thoát ra thôi.

Chuyện ổng không để ý là chuyện bình thường, mềnh cũng vậy thôi, đâu fải lúc nào cũng quan tâm đc, mệt chết bỏ ổng nói ko có gì tức là nói thật đó, chuyện chán nhau thì chắc chắn fải xảy ra lúc nào cũng vậy, nên (mỗi bên) fải tự cố gắng giữ gìn tình cảm , làm mới nó

Muốn tình cảm lâu bền thì 2 bên càng fải hiểu nhau, ko fải lúc cãi nhau mới mang ra nói, fải tâm sự thẳng thắn 1 chút, lựa lời mà nói, mún góp ý kiểu gì cũng đc, miễn sao 2 bên hiểu nhau

và cuối cùng chuyện tâm sự, kinh nghiệm riêgn của mình, nhiều khi chán đời, muốn nói chuyện mình cũng ko nói với ng mình quan tâm, ng mình thích (ko giải thích đc, nhưgn có gì đó ko thoải mái, hoặc ko muốn làm fiền người đó), mà đi chọn 1 đứa bạn tưng tửng để nói, cảm giác lúc đó rất thoải mái, muốn nói gì cũng đc. Nên nhớ bạn thân và người yêu là 2 khái niệm khác nhau nhé, hãy tìm cách nói, gợi ý để sau này ổng bít rằng bro muốn chia sẻ tâm sự với ổng,ko fải ngại gì. Cũng nên coi lại mình 1 chút, tại sao ổng lại ko tâm sự với mình, do cách nói chuyện, suy nghĩ chăng?
Tks bạn đã góp ý
Mình thì chỉ cần thẳng thắn mà thôi
Mấy nay đau đầu quá, hum mún nghĩ j nữa......
__________________
♥ Đừng tiếc nuối những cái đã qua ♥, hào hứng mong đợi những cái sắp đến ♥, nhưng lại hờ hững với những điều ở hiện tại....♥.... để rồi lại nuối tiếc những cái đã qua..... !![COLOR="Red"]♥[/COLOR]
Reply With Quote
  #1103  
Old 29-03-2010, 12:12
Senior Member
Join Date: 05-2009
Posts: 331
Re: Mối tình đầu của bạn

Tình đầu của mình bắt đầu từ ... lớp 10 thì phải. Lúc đó còn ngu lắm nên khi có thời cơ xếp hình mình lại chả dám >.<

mới vô trường cấp 3, lại là trường bán công nên mặc cảm tội lỗi đầy mình (sr mấy bác học bán công). Đi học ko dám vào, mãi đến 9/5 à ko 5/9 mới dám lọ mọ vô trường nghe mấy bác đọc diễn văn. Mà ngày đó nó đông dã man, chẳng biết đâu là lớp của mình hết. Cứ thấy cái mặt nào già già là né, mặt nào non non chắc mới vào trường thì đi theo. Chợt... thấy 1 bóng áo dài... như cây tre, cao + phải nói là rất là mướt, nhìn nghiêng nghiêng thấy mang cặp kính lại tăng thêm tí nét đặc trưng của gái nhà lành hớ hớ... nhảy vô táp liền

- À bạn chi ơi, cho hỏi lớp 10/7 ở chỗ nào ?
- Nói cái chi, to lên không nghe chi hết.
- À cho hỏi lớp 10/7 xếp hàng ở đâu, mình mới tới nên không biết.
- 10/7 hả, tui lớp trưởng đây. follow me

oh sh!t, lại chung lớp nữa mới đã chớ hố hố đi bên cạnh liền. Ai ngờ ẻm ko chịu đi chung, ẻm chỉ tay về 1 đống lùng nhùng trong 1 dãy tạp nham nói "đó, ông qua đi, tui bận". hx hx chưa kịp nói câu gì đã bị búng qua chỗ khác rồi, thôi lết tạm qua đó cái đã rồi tính.

Vừa qua tới nơi thấy 1 thằng lùn lùn đội cái mũ màu cam, nó đứng bên cạnh cái bảng lớp 10/7. Nghĩ chắc cũng có chức vụ chi trong lớp đây, đi từ phia sau tới vỗ vai hỏi "ê, lớp mình tập trung được mấy bữa rồi"

Oh đek, quay mặt lại thấy già ngắt... "Em... chào thầy... em xin lỗi" rồi cúi mặt trốn luôn xuống hàng cuối xh hx, mới vô trường mà đã gây thù chuốc oán với mấy lão đại rồi...

... đói bụng quá, ăn cơm đã tí lên post tiếp
Reply With Quote
  #1104  
Old 29-03-2010, 12:41
Demi's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2010
Posts: 5
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by Wave View Post
mối tình đầu của em kéo dài 1 tháng 5 ngày.em quen ng ta ngày 11/4/2009,chính thức ngỏ lời và đc chấp nhận ngày 12/6/2009.ngày bọn em chia tay là 17/7/2009.
tất cả những jì đọng lại trong em là mối tình đầu qua nhanh quá:(.tình yêu ko như người ta muốn.em đã ko làm đc jì cho ng ta tin tưởng em.mọi thứ nó nhanh quá đâm ra ko hiểu nhau thì fải.mới quen có 2 tháng mà.hôm chia tay em còn ngớ cả người.11h đêm đang uống rượu gf phone và đòi chia tay.nói rằng t/c dành cho em chỉ là ngộ nhận.buồn nhưng ko biết làm jì.ko níu kéo đc.vì em biết rằng có lẽ em ko sai,chỉ là em ko biết cách thể hiện thôi.gf em chia tay chỉ vì đọc message archive của em chat với 2 con em gái(em quen biết ý ạ).nói chung là gf em trẻ kon và có lẽ lúc đó thấy tức nên phone chia tay em luôn.đó cũng là điều em thik ở gf em.trẻ kon và ko suy nghĩ jì cả.vô tư he he
...
1 trog số 2 đứa em gái đấy có em àh há há...
k fải trẻ con kiểu đấy. ngu thì có b-(
Reply With Quote
  #1105  
Old 29-03-2010, 12:46
duy1124's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 10-2007
Posts: 5,329
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by boy_popping View Post
Tình đầu của mình bắt đầu từ ... lớp 10 thì phải. Lúc đó còn ngu lắm nên khi có thời cơ xếp hình mình lại chả dám >.<

mới vô trường cấp 3, lại là trường bán công nên mặc cảm tội lỗi đầy mình (sr mấy bác học bán công). Đi học ko dám vào, mãi đến 9/5 à ko 5/9 mới dám lọ mọ vô trường nghe mấy bác đọc diễn văn. Mà ngày đó nó đông dã man, chẳng biết đâu là lớp của mình hết. Cứ thấy cái mặt nào già già là né, mặt nào non non chắc mới vào trường thì đi theo. Chợt... thấy 1 bóng áo dài... như cây tre, cao + phải nói là rất là mướt, nhìn nghiêng nghiêng thấy mang cặp kính lại tăng thêm tí nét đặc trưng của gái nhà lành hớ hớ... nhảy vô táp liền

- À bạn chi ơi, cho hỏi lớp 10/7 ở chỗ nào ?
- Nói cái chi, to lên không nghe chi hết.
- À cho hỏi lớp 10/7 xếp hàng ở đâu, mình mới tới nên không biết.
- 10/7 hả, tui lớp trưởng đây. follow me

oh sh!t, lại chung lớp nữa mới đã chớ hố hố đi bên cạnh liền. Ai ngờ ẻm ko chịu đi chung, ẻm chỉ tay về 1 đống lùng nhùng trong 1 dãy tạp nham nói "đó, ông qua đi, tui bận". hx hx chưa kịp nói câu gì đã bị búng qua chỗ khác rồi, thôi lết tạm qua đó cái đã rồi tính.

Vừa qua tới nơi thấy 1 thằng lùn lùn đội cái mũ màu cam, nó đứng bên cạnh cái bảng lớp 10/7. Nghĩ chắc cũng có chức vụ chi trong lớp đây, đi từ phia sau tới vỗ vai hỏi "ê, lớp mình tập trung được mấy bữa rồi"

Oh đek, quay mặt lại thấy già ngắt... "Em... chào thầy... em xin lỗi" rồi cúi mặt trốn luôn xuống hàng cuối xh hx, mới vô trường mà đã gây thù chuốc oán với mấy lão đại rồi...

... đói bụng quá, ăn cơm đã tí lên post tiếp
nhái "I want to spend my lifetime loving you":

"Hero rises, hero falls
Rise again, up the thread "
////////////
boy_popping - the new apple feeder
__________________
Nhân như phùng khốn cảnh bất đoản anh hùng khí. Vinh nhục quý tiện đảm đắc khởi
Reply With Quote
  #1106  
Old 29-03-2010, 12:54
Wave's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2008
Posts: 176
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by Demi View Post


1 trog số 2 đứa em gái đấy có em àh há há...
k fải trẻ con kiểu đấy. ngu thì có b-(
ờ thì giận anh vì hồi đếy anh có chat với em.dưng mà hồi đấy em là em gái anh còn giờ em là tình iêu của anh kưng nhể .trẻ con thì là trẻ con.ngụy biện làm jì
__________________
[CENTER][QUOTE=C3poly2003.Txxx;8933628][COLOR="Red"][SIZE="4"]Đừng bao giờ đặt người yêu lên bàn thờ để rồi thằng khác nó đặt lên giường[/SIZE][/COLOR][/QUOTE]
[/CENTER]
Reply With Quote
  #1107  
Old 29-03-2010, 13:16
Demi's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2010
Posts: 5
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by Wave View Post
ờ thì giận anh vì hồi đếy anh có chat với em.dưng mà hồi đấy em là em gái anh còn giờ em là tình iêu của anh kưng nhể .trẻ con thì là trẻ con.ngụy biện làm jì
chả liên quan . iêu đương c' shit
nói chung chuyện anh chị chia tay chả liên quan gì đến tôi
Reply With Quote
  #1108  
Old 29-03-2010, 14:35
T-Mac's Avatar
K.I.A
Join Date: 10-2008
Posts: 3,322
Re: Mối tình đầu của bạn

bạn nào cần tư vấn tình cảm thì biến ra chỗ khác dùm
ngồi spam linh tinh bị close bây giờ
__________________
[COLOR="RoyalBlue"]-Dầu ăn Neptune, êm ass mát mông , càng thông càng thích-Rửa bát Sunlight, thơm mát mịn da , càng la càng thích-Dầu ăn Tường An, xoá bỏ khô khan , ngập tràn hạnh phúc-Cảm xúc thăng hoa, xoá nhoà giới tính[/COLOR]
http://wotlabs.net/sig_dark/na/khanghua0610/signature.png
http://mwreplays.com/khanghua0610
Reply With Quote
  #1109  
Old 29-03-2010, 14:59
Aly.Heo's Avatar
Junior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 2
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by T-Mac View Post
bạn nào cần tư vấn tình cảm thì biến ra chỗ khác dùm
ngồi spam linh tinh bị close bây giờ
NHớ lại tình đầu......... thật là thiêng liêng trong sáng bít bao

CŨng quen qua mạng. Iêu nhau gần 3 năm trời (3 năm cấp 3). Mỗi ngừi 1 nơi, 1 năm có khi chỉ gặp nhau vài lần. CÒn lại là phone, chat, quà cáp (hùi đấy chưa có di động, chỉ có nấu cháo đt bàn)....... hành động đi xa nhất là.... hôn, mà hùi đấy chưa bít hun kiểu Pháp nhớ , còn k thì nắm tay thui cũng run òi.......

Đấy, chỉ có thế mà gắn bó vs nhau lắm. CUối cùng, sau khi e bị sock vì thi trượt ĐH, bỏ bê học hành, chán cả t/y thì mọi thứ chấm hết. Chắc là hắn vẫn iu mình nên mấy lần kiu mình quay lại , nhưng chẳng hiểu sao mình k chấp nhận đc . Giờ vẫn coi nhau là bạn tốt.........

Kết thúc tốt.... và đẹp. Tình chỉ đẹp khi tình dang dở cũng có lý nhỉ (Mà có lẽ cái nài chỉ là ngộ nhận kiểu trẻ con, k chắc nó là tình yêu )
__________________
♥ Đừng tiếc nuối những cái đã qua ♥, hào hứng mong đợi những cái sắp đến ♥, nhưng lại hờ hững với những điều ở hiện tại....♥.... để rồi lại nuối tiếc những cái đã qua..... !![COLOR="Red"]♥[/COLOR]
Reply With Quote
  #1110  
Old 29-03-2010, 15:22
tranthanhtuanvn's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 492
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by Demi View Post


chả liên quan . iêu đương c' shit
nói chung chuyện anh chị chia tay chả liên quan gì đến tôi

Ôi con gái bi h, iêu mỗi khoản này
Biết cách dùng từ hợp thời
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:43.