![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#461
|
|||
|
|||
|
Re: Mối tình đầu của bạn
tình đầu à : Cấp 3 nó thích mình, mình thích đứa khác --> cả 3 đứa cô đơn
. Hôm tết (đã 4 năm ko gặp) có đi chơi với lớp cấp 3 nó ngồi sau tự nhiên ôm mình làm mình sợ quá. Nhưng rồi cũng về, ko liên lạc gì cả vì mình đang thích đứa khác
__________________
[SIZE="3"][COLOR="Red"]Hội võ thuật thực dụng - Đà nẵng[/COLOR][/SIZE] [QUOTE]http://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%99i-v%C3%B5-thu%E1%BA%ADt-th%E1%BB%B1c-d%E1%BB%A5ng-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng/102588489845154[/QUOTE] |
| aiHung_Champion |
| View Public Profile |
| Find all posts by aiHung_Champion |
|
#462
|
|||
|
|||
|
Re: Mối tình đầu của bạn
Tình đầu ngày xưa vã mồ hôi lắm... toàn đạp xe nửa HN,cuối cùng nàng đi Pháp mất chả kịp xơ múi gì, nghĩ lại mà hãi
![]() ![]() ![]()
__________________
X4 955BE+True120 vs M4A88TD-V EvoU3 - 2x4Gb Patriot ViperX 1600c8 - Onboard vs AsusVK222H - Patriot Wildfire 120Gb SSD / WD Green 500Gb+1.5Tb 64m cache - OnkyoSE80 vs Altec MX5021 - Zalman ZM1000-HP vs RC-690. |
|
#463
|
|||
|
|||
|
Re: Mối tình đầu của bạn
Quote:
__________________
[SIZE="3"][COLOR="Red"]Hội võ thuật thực dụng - Đà nẵng[/COLOR][/SIZE] [QUOTE]http://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%99i-v%C3%B5-thu%E1%BA%ADt-th%E1%BB%B1c-d%E1%BB%A5ng-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng/102588489845154[/QUOTE] |
| aiHung_Champion |
| View Public Profile |
| Find all posts by aiHung_Champion |
|
#464
|
||
|
||
|
Re: Mối tình đầu của bạn
bác Đụt đâu roài! đến chiều tối rồi đấy nhá
Chap hôm nay là phải dài hơn đấy, ko phải cứ bón mãi đâu!
__________________
I am not ashamed to admit I am ignorant of what I do not know |
| nguyenhoang0112 |
| View Public Profile |
| Find all posts by nguyenhoang0112 |
|
#465
|
||
|
||
|
Re: Mối tình đầu của bạn
7up
......
|
| cpc_madeinvietnam |
| View Public Profile |
| Find all posts by cpc_madeinvietnam |
|
#466
|
|||
|
|||
|
Re: Mối tình đầu của bạn
Quote:
ôm thì không biết bao nhiêu đứa rùi. Có con ôm mình ngay trước mặt thằng bồ nó, run bỏ mẹ
__________________
[SIZE="1"]//nick chính chủ, ko bị hack[/SIZE] |
|
#467
|
||
|
||
|
Re: Mối tình đầu của bạn
7up......
|
| cpc_madeinvietnam |
| View Public Profile |
| Find all posts by cpc_madeinvietnam |
|
#468
|
|||
|
|||
|
Re: Mối tình đầu của bạn
__________________
[COLOR="Blue"]1 xe hơi thì có 4 bánh -người Nhật,Mĩ thực dụng nên khi chế tạo 1 xe hơi chỉ tính tóan cho 4 bánh -còn người Pháp tính luôn[/COLOR] [COLOR="Red"]N bánh[/COLOR] [COLOR="blue"]cho nó tổng quát[/COLOR] |
| dangminh2708 |
| View Public Profile |
| Find all posts by dangminh2708 |
|
#469
|
|||
|
|||
|
Re: Mối tình đầu của bạn
Chapter 9:
Vì chót hứa với con bé là sẽ giới thiệu bạn gái mình cho nó, mà mình thì đã có bạn gái đâu , tình thế cấp bách, cái khó nó ló cái khôn, tự nhiên nghĩ ra 1 màn tỏ tình ko quá lãng mạn, ko quá cầu kì nhưng có thể thành công đến 50% (lưu ý với 1 số bạn trẻ là khi đi tỏ tình chỉ cần chắc ăn 50% là hạnh phúc lắm rồi nhé ).Ráo riết đi tìm địa điểm là 1 quán cafe lãng mạn, ko quá ồn ào, và đặc biệt là vị trí ngồi uống phải có 1 chiếc gương thật to ) . Mình toàn đi uống cafe cóc lề đường nên ko dành mấy cái quán kiểu này, liên lạc lạc ngay với các đồng đạo trong giang hồ để hỏi han, lập tức nhận được khá nhiều tư vấn, cuối cùng mình đã chọn 1 quán cafe trên phố Triệu Việt Vương đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mừn. Liền nhắn tin hẹn em ý vào 1 tối thứ 7 sẽ đi uống cafe, lúc đầu em ý còn làm nũng, nào là đi ban ngày được ko anh (đi ban ngày thì tỏ tình bằng răng à ) , nào là tối thứ 7 em hay bận lắm (ôi đệch ! mồm thì xoen xoét chưa có bạn zai mà bây h lại bẩu tối thứ 7 hay bận)... rồi đủ các lý do lý chấu mà nàng đưa ra. Nhưng theo kinh nghiệm tình trường đúc kết và học tập được trên VOZ thì đấy đều là những lý do mà mấy em xùy teen 9x hay đưa ra để làm cao. (Ko ! anh sẽ ko mắc lừa cô em đâu ! hehe ) . Mình nt lại bảo là anh chỉ đi được đúng hôm đấy và h đấy thôi, nếu em ko đi được thì tiếc quá, nhưng nếu ko đi thì đừng trách anh ko giữ lời hứa là mời em cafe nhé . Con bé cứng họng ngay, thế là nt lại bẩu " có j` để em thu xếp . anh ác quá ! hix hix ". Xong mình hẹn em ý 8h tối thứ 7, thời cơ đã chín muồi, cá đã cắn câu, chuẩn bị chờ mà vợt vào rọ. Đúng 7h30 thứ 7, em ý nt bảo là anh qua đón em được ko, em ngại phải đi tìm địa chỉ lắm (Nhà mặt phố triệu việt vương, tìm dễ vãi chầy ra mà bẩu ngại, đúng là là...) . Qua đón thì cũng được thôi, nhưng như thế thì hỏng hết kế hoạch, bèn nt lại bảo em cố gắng tự ra nhé, anh xin lỗi nhưng 7h30 anh mới học xong rồi ra quán luôn. Nhắn xong thì ko thấy em ý nhắn j` lại, nhưng chắc chắn là có vẻ hơi giận rồi, kệ thôi vì kế hoạch này nó thế . Lập tức chải chuốt, tân trang nhan sắc rồi phi ra hàng hoa ở Nguyễn Đình Chiểu làm 1 bó hoa Ly khá to nhưng rẻ, có 160k , cũng may tại hôm nay chỉ là 1 ngày bình thường nên hoa nó ko đắt mà nhỡ nó đắt thì mừn cũng chịu vì chả có tiền mà mua (mừn ko dại gái như cái bác hôm j` mua bó hoa 800k để rồi ôm cục "tiếc"). Mua hoa xong phóng thẳng ra quán cafe luôn, h là 8h kém 5 phút, vẫn chưa thấy em đến, đành lên tầng 3 ngồi chờ vậy, rồi bẩu em phục vụ thắp hộ 1 ngọn nến cho thơ mộng . Chờ 15 phút vẫn chưa thấy động tĩnh j`, bỏ mợ, vớ vẩn nó cho mình leo cây rồi, cố chờ chút xem sao ... 8h15 thì đt reo, alo anh Đ ơi, quán đấy chỗ nào thế, em tìm mãi ko thấy, ôi đệch (ngu v~ l`, địa chỉ rành rành ra mà kêu khó, đúng là là...). Mình bảo em cứ ra quán cafe ZODI ở 156 triệu việt vương anh đang chờ đấy rồi, xong em lên tầng 3 nhé . AAA em thấy rồi, đang đứng đối diện mà hem bít nè, em vào ngay đây (ngu v~ l` có thế mà ko nhìn ra). 5 phút sau em ý có mặt, mình để ý là hum nay, H có trang điểm khá dầy, mùi nước hoa thơm phức...hix hix, chỉ là đi uống cafe thôi sao con bé quan trọng hóa vấn đề thế nhể :-B . thấy em bước vào mình đứng dậy, tay cầm bó hoa chìa ra : tặng em nè. Con bé mặt chữ A mồm chữ O :-O , hic ngày j` mà anh tặng hoa em thế, mình bảo thế ko phải ngày j` thì ko được tặng hoa em à, em thích hoa ly nhất đúng ko ? Sao anh biết ? Hí hí vì sao anh biết ko quan trọng em ngồi đi. (thật ra mừn biết là nhờ hôm trước hỏi P, chứ ko là mình định mua hoa hồng cơ). Ngồi xuống gọi cafe và trái cây, chém gió vài câu, rồi em ý chợt hỏi, anh Đ, sao ko dẫn bạn gái anh cùng đi rồi giới thiệu cho em . Ôi đệch nó lại hỏi đúng câu này mới chết, nhưng dù sao cũng trong kế hoạch rồi, mình bèn bảo em nhìn vào gương rồi trả lời câu hỏi của anh nhé, em sẽ nhìn thấy bạn gái anh ngay tối nay nhưng em phải đồng ý với anh 1 điều ? Điều j` anh ? Mình hít 1 hơi sâu, giả vờ làm bộ mặt thật tâm trạng, lấy hết dũng khí nói "Em đồng ý làm bạn gái anh nhé, nếu đồng ý thì em đang ngồi trước mặt bạn gái anh đấy, ANH ƯƠU EM". Phù tỏ tình xong rồi, phản ứng của H thế nào...kết thúc buổi trò truyện kết quả sẽ ra sao... hồi sau sẽ rõ ^^ ......Còn phần cuối...... |
| _Công Đạt_ |
| View Public Profile |
| Find all posts by _Công Đạt_ |
|
#470
|
|||
|
|||
|
Re: Mối tình đầu của bạn
ôi vãi hà, đang đoạn hay............. cái j thế này tiếp nào
//ps: viết xog có quà cho bro
__________________
MSI Z97 MPOWER MAX AC | Intel i7 4790 | Zalman CNPS-5X | 4x8GB CORSAIR DOMINATOR PRO | ZOTAC 760 | HP™ 1270 | Crucical 2x1TB | Corsair VS 550W | Antec One Hundred | Dell Alienware TactX 2015 | Razer DeathAdder Elite | Razer Vespula | Dell U2717D | X2 2.1 |
![]() |
|
|