Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #221  
Old 07-03-2010, 12:08
mr_bom0708's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 1,811
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Thế là trong lớp, mình cứ nhấp nhổm, giả vờ quay lại đằng sau hỏi bài để nhìn bạn ấy, nhưng thấy làm thế mãi cũng không tiện, vì bạn ấy có vẻ cũng biết là mình nhìn, hôm sau mình đem theo cái cặp, mà ở phía bên trong cặp có gắn cái gương. Trong giờ học, thằng bé cứ cất thước kẻ vào, rồi lại lấy thước kẻ ra, mục đích chính là ngắm bạn ấy qua cái gương gắn ở cặp, được vài lần thì xảy ra sự cố. Trong lúc thằng bé đang giả vờ lấy bút lấy thước như mọi khi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái gương, bỗng thấy trong gương, bạn ấy cười rồi gật đầu với mình một cái, thôi thế là lộ rồi, bị bắt quả tang rồi, lại vứt cái kế hoạch bựa này đi thôi.
Dễ thương quá
__________________
[QUOTE=trunkz;22274926]Hỏi nó có cho xếp hình không:

- Cho: "Thứ dễ dãi vậy anh không thể quen được".

- Không cho: "Vậy mà yêu cái mẹ gì, vĩnh biệt"[/QUOTE]
Reply With Quote
  #222  
Old 07-03-2010, 12:16
K.I.A
Join Date: 03-2010
Posts: 162
Re: Mối tình đầu của bạn

15 chap + xx chap của bác Đất.
Hay hay, Pốt ở VOZ phải chia nhỏ ra vì các anh em có vấn đề liên quan đến đoạn văn bản dài.
Reply With Quote
  #223  
Old 07-03-2010, 12:17
Senior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 578
Re: Mối tình đầu của bạn

Em mới vào, ai có chuyện của chị Chi gửi link cho em với ạ
Reply With Quote
  #224  
Old 07-03-2010, 12:32
Senior Member
Join Date: 03-2009
Posts: 2,471
Re: Mối tình đầu của bạn

chuẩn đấy. Truyện của chị Chi là truyện gì cho em xin cái link với.
__________________
I am not ashamed to admit I am ignorant of what I do not know
Reply With Quote
  #225  
Old 07-03-2010, 12:32
Junior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 25
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by Sỳ Tin View Post
Tình hình là thấy mấy bạn đòi bạn Đạt kể chuyện ghê quá, nên mình có hảo tâm đỡ giùm bạn ấy vài chiêu. Câu chuyện mình sắp kể sau đây khá dài, nhiều nhân vật và chi tiết, hầu hết là gồm các chi tiết thật, còn lại là đã được chỉnh sửa ít nhiều, mục đích chỉnh sửa là do mình không muốn các nhân vật trong truyện nhận ra đấy là chuyện kể về họ, nếu họ có vô tình lạc vào voz. Nhưng mình cũng muốn nói trước là mình chém gió không giỏi, văn mình không được bựa như văn anh Dồng, không được từng trải và gây kích động với các chi tiết xếp hình như văn chị Chi, anh Dây sờn, cũng không mượt mà tình cảm như văn bạn Vịt con, tuy vậy, đó không phải là vấn đề vì mình viết không nhằm mục đích kiếm fan, mình viết là để mình đọc, để nhớ lại một thời. Nhưng nếu cứ viết ra rồi del đi chẳng hóa ra tự tay bóp tr*m, nên post lên cho anh em đọc cùng, và mình đảm bảo, nếu bạn đọc từ đầu, đến cuối truyện sẽ có một chi tiết khiến bạn thực sự xúc động.
Mà nói trước là đây cũng chả phải tình đầu tình cuối gì đâu

Chương 1 : Em đi học

- Con à, mẹ nghĩ là con nên đi học thêm ở lò đi. Năm nay là lớp 12 rồi, sắp thi Đại học rồi, phải cố lên con ạ
- Nhưng mà con vẫn đang học thầy S, thầy T đấy thôi
- Phải thêm đi con ạ, mẹ sợ không đủ. Mà con cũng có bận rộn gì đâu, bớt thời gian chơi, dành thời gian học không tốt à. Mẹ hỏi anh X nhà bác Y rồi, học thầy C ở CB tốt đấy, mai con đi học về thì qua đấy lấy lịch học đi.
…….

Thế là thằng bé phải nghe lời mẹ nó, cưỡi trên con xe 10cc, động cơ 0.5 mã lực, tỉ số nén 1:1, mức tiêu thụ xăng cho 100km là 0 lít ( mà ta hay gọi là xe đạp Thống nhất ), thẳng tiến đến lò luyện thi ĐH ( thực ra ở trên biển quảng cáo thì nó gọi thác đi là Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ). Sau khi cầm tờ lịch học ( in trên giấy A4, xếp một chồng ở của ra vào ), thằng bé hỏi một con bé đứng gần đấy ( ko phải nhân vật chính đâu ) :
- Bạn ơi, mình muốn học ở đây thì đóng học phí kiểu gì nhỉ
- Ờ, bạn có thể đóng theo buổi, hoặc mua vé tháng. Đóng buổi thì mỗi buổi vào bạn nộp 10k và không có chỗ cố định, còn mua vé tháng thì có chỗ ngồi cố định và chỉ mất 8k một buổi thôi.
.......

Sau khi nghe tư vấn xong, mình quyết định đóng theo buổi ngồi cho nó tự do, nhưng sau khi vào lớp thì mình biết mình quyết định không đúng lắm. Lớp có sức chứa khoảng max là 800 đứa mà đông như kiến, ngồi chật ních, những chỗ nào ở phía trên thì chắc chắn là đã có đứa mua vé tháng ngồi vào, những đứa mua vé ngày ko có tuổi để tranh, nếu có chỗ nào trống do đứa mua vé tháng chỗ đó nghỉ, thì những thằng đến sớm hơn đã nhảy dù vào đó rồi, thế là phần lớn những đứa mua vé ngày + đến muộn đều phải chui xuống tận cuối lớp ngồi. Nhưng mình thì mắt hơi cận, ngồi đấy thì nhìn được cái đếch gì, may mắn là lúc xây cái giảng đường này, thằng thiết kế cũng tính trước là sẽ có tình huống này nên đã làm cái bục giảng cao đúng bằng bàn học sinh ngồi, và xếp thêm một dãy ghế sát bục giảng, những thằng đến muộn + vé ngày + mắt kém sẽ được ngồi chỗ đó, đặt vở lên mép bục giảng để viết. Được cái là môn này mình cũng khá ( không phải bốc phét chứ sau này, trong lớp này, mình luôn nằm trong top những đứa làm bài đúng và xong sớm nhất, cũng hay được thưởng tiền cho kết quả thi thử tốt , thầy C có thói quen thưởng 50k cho những đứa cao điểm nhất lớp ). Đấy, vì cái lý do đấy nên mình được thầy để ý và trong một lần mình đến muộn quá, cái dãy ghế bục giảng đã bị chiếm hết, mình được thầy cho mượn cái ghế giáo viên, ( thầy ko dùng ghế bao giờ cả, suốt buổi chỉ đứng giảng bài ) , chờ khi nào vào giờ học thì đặt vào lối đi giữa hai dãy bàn để ngồi, còn lúc chưa vào giờ thì ngồi lên trên bục giảng, nhường chỗ cho bọn nó đi, nếu không muốn bị chúng nó chen lấn dẫm lên cái thân xác hoang tàn này. Và từ đó, mình chiếm luôn cái ghế này, không nhường cho thằng khác nếu như không có một hôm….. ( xin lỗi các bạn, giới thiệu hơi dài, nhưng phải thế thì các bạn mới hiểu rõ vấn đề )

Hôm đó, vẫn như mọi ngày, mình ngồi trên bục giảng chờ đến giờ vào lớp, mắt thì đảo vòng quanh lớp. Do mắt hơi cận mà lại ko đeo kính, nên những bạn gái ngồi xa, mình đếch có xác định được xấu đẹp thế nào, nên chỉ chăm chú nhìn mấy bạn ngồi phía trên thôi. Thế rồi mình tia thấy một bạn xinh ơi là xinh ý, trắng trẻo, mỗi tội lùn, ngồi cùng một bạn nữa cao và cũng khá xinh, mỗi tội đen và có ria mép ( mình là để ý cái bạn xinh lùn cơ, còn bạn cao to đen hôi thì xin để khi khác để ý sau ). Thế là trong lớp, mình cứ nhấp nhổm, giả vờ quay lại đằng sau hỏi bài để nhìn bạn ấy, nhưng thấy làm thế mãi cũng không tiện, vì bạn ấy có vẻ cũng biết là mình nhìn, hôm sau mình đem theo cái cặp, mà ở phía bên trong cặp có gắn cái gương. Trong giờ học, thằng bé cứ cất thước kẻ vào, rồi lại lấy thước kẻ ra, mục đích chính là ngắm bạn ấy qua cái gương gắn ở cặp, được vài lần thì xảy ra sự cố. Trong lúc thằng bé đang giả vờ lấy bút lấy thước như mọi khi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái gương, bỗng thấy trong gương, bạn ấy cười rồi gật đầu với mình một cái, thôi thế là lộ rồi, bị bắt quả tang rồi, lại vứt cái kế hoạch bựa này đi thôi. Lúc ra về, mình thấy bạn ấy cầm mũ bảo hiểm ra, nhưng lại không vào chỗ gửi xe máy mà lững thững đi bộ ra ngoài. Mình nghĩ bụng : “ Chắc có thằng nào đèo, con bé có người yêu rồi à “, nên lén lén đi theo, ra đến ngoài cổng, thấy bạn ấy đứng đợi ở cột điện, chốc chốc lại đảo mắt xung quanh. Được một lúc thì thấy một bác phóng xe đến, bạn ấy bảo : “Con chào bố“ rồi leo lên xe . Thế là thằng bé nhân vật chính của chúng ta xung xướng đạp con Thống Nhất đi về mà cũng chả hiểu vì sao nó sướng....
// Mai mới có chap tiếp, tình hình là ước tính sẽ có khoảng trên dưới 15 chap và 5 nhân vật nữ chính, cảnh nóng thì chắc có ít thôi, không được nhiều như chị Chi đâu
Khá dễ thương! Nhưng ít dấu chấm quá, toàn dấu phẩy và ngoặc ~>khó đọc quá bạn ơi
Reply With Quote
  #226  
Old 07-03-2010, 14:28
Member
Join Date: 05-2009
Posts: 60
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by kiyeusu View Post
15 chap chờ dài cổ àh
Mình đã viết đâu, mới chỉ bấm đốt ngón tay, dựa theo số sự kiện mà ước lượng. Nhưng quả là nếu viết 15 chap thế này thì hao tổn thời gian và sức lực quá, chắc sẽ cắt gọt bớt chi tiết phụ cho nó nhanh.

Quote:
Originally Posted by tamthe View Post
Khá dễ thương! Nhưng ít dấu chấm quá, toàn dấu phẩy và ngoặc ~>khó đọc quá bạn ơi
Mình viết một mạch, ko chỉnh sửa nên nó thế. Đã make up lại rồi đấy bạn.
Reply With Quote
  #227  
Old 07-03-2010, 14:29
Đã tốn tiền
Join Date: 06-2008
Posts: 8,251
Re: Mối tình đầu của bạn

hôm qua vừa đi cưới cái gọi là first love ấy về
__________________
0909550555
Reply With Quote
  #228  
Old 07-03-2010, 14:30
LeeWay's Avatar
Junior Member
Join Date: 12-2009
Posts: 19
Re: Mối tình đầu của bạn

đã 1 tuần em chưa liên lạc được với "first love"
Reply With Quote
  #229  
Old 07-03-2010, 14:43
Ban and Ban's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 135
Re: Mối tình đầu của bạn

Quote:
Originally Posted by Sỳ Tin View Post
.........................
......................
.........
E thích chuyện của bác
Reply With Quote
  #230  
Old 07-03-2010, 16:57
nguyenchien2's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2008
Posts: 251
Re: Mối tình đầu của bạn

mất cả buổi chiều đọc truyện của mấy bác, hay thật
__________________
。∠(* ̄  ̄)〃∇〃)η .。.:*・゚Merry X'mas:*・゚。:.*

ヘ(^_^ヘ)(ノ^_^)ノ

(* ̄o ̄*)
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 09:59.