Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #5051  
Old 03-07-2011, 10:39
Junior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by typing View Post
Bố này nói chuyện như mấy thằng chơi trội ở các diễn đàn, thích 1 mình 1 tông xưng "tôi" cho cá tính, cho người nhớn đây. Chắc gì đã qua tuổi teen
Google với wiki xong vào giảng cho người khác nghe
Đoán mò... Bảo thủ... Và vô căn cứ...:">:">:"> Bác chứng minh tôi teen xem ở chỗ nào?
  #5052  
Old 03-07-2011, 10:41
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 12
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by X_Steiner_D View Post
To Mackiller : Em nói thật đọc toàn bộ các cmt của bác thì em nhận xét bác chẳng là gì ngoài một thằng hiếu thắng thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác , bác áp đặt cái định nghĩa vớ vẩn do chính bác nghĩ ra " kí ức sinh học " . Vâng, người ta gọi những thứ đó là tâm linh, còn bác gọi nó là kí ức sinh học, và bác lấy cái gì ra đảm bảo cái định nghĩa đấy thuộc về khoa học vì nó có cái tên rất khoa học à . Cái tư tưởng về cãi vã của bác còn não hơn nữa, thay vì công nhận mình thua, bây giờ bất cứ thằng nào cũng có thể nói : " Tao không thua, chẳng qua tao thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đấy, mày mới thua vì mày đếu tìm được đối thủ"

To fanfan : Hix, các sư cô làm vậy thì kinh quá, nhờ vậy mà đường phố ngoài kia đang có thêm một vong không nhà . Em chả dám đi qua phố nhà bác lúc nửa đêm nữa đâu
Kí ức sinh học hình như có thật đó bạn nhưng cũng chưa ai dám chắc là không có tâm linh mà :">
  #5053  
Old 03-07-2011, 10:42
Senior Member
Join Date: 05-2009
Posts: 1,370
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Làm thế nào để biết mình có dương khí mạnh hay âm khí mạnh hả các bác???
  #5054  
Old 03-07-2011, 10:42
Junior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by X_Steiner_D View Post
To Mackiller : Em nói thật đọc toàn bộ các cmt của bác thì em nhận xét bác chẳng là gì ngoài một thằng hiếu thắng thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác , bác áp đặt cái định nghĩa vớ vẩn do chính bác nghĩ ra " kí ức sinh học " . Vâng, người ta gọi những thứ đó là tâm linh, còn bác gọi nó là kí ức sinh học, và bác lấy cái gì ra đảm bảo cái định nghĩa đấy thuộc về khoa học vì nó có cái tên rất khoa học à . Cái tư tưởng về cãi vã của bác còn não hơn nữa, thay vì công nhận mình thua, bây giờ bất cứ thằng nào cũng có thể nói : " Tao không thua, chẳng qua tao thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đấy, mày mới thua vì mày đếu tìm được đối thủ"

To fanfan : Hix, các sư cô làm vậy thì kinh quá, nhờ vậy mà đường phố ngoài kia đang có thêm một vong không nhà . Em chả dám đi qua phố nhà bác lúc nửa đêm nữa đâu
Vô duyên... Thiếu suy nghĩ, không khách quan, No open.
  #5055  
Old 03-07-2011, 10:43
Junior Member
Join Date: 08-2009
Posts: 0
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

a, thì ra là chủ thớt mới rv thêm. hay quá. Không biết tiếp theo chủ thớt tính thế nào? chuyển nhà là tốt nhất vì vẫn còn 1 cái vong.. nhưng trước đấy cố gắng truy xét cho rõ ngọn ngành...

To all: dont feed the troll. Kệ cmmnn đi các bác ạ. Nhà phật cũng nói rồi, những ai ở dương thế tin ở cửa phật, tin ở luân hồi thì sẽ sớm đầu thai. Còn những kẻ ngu dốt, báng bổ thì sẽ mãi mãi là những cái vong vất vưởng..
  #5056  
Old 03-07-2011, 10:43
Junior Member
Join Date: 10-2007
Posts: 7
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Mẹ em mới hỏi về nhà nó, về ba mẹ nó, nó nói nó... bị mồ côi, ba mẹ nó sinh nó ra là đã bị tật 2 chân, không đi lại được, thấy vậy ba mẹ bỏ nó lại trước cửa cô nhi viện và đi đâu mất nó không biết. Nó nằm đó, bị lũ kiến đỏ bu đến cắn khắp người. Khi người ta đưa nó vào thì nó bị sốt vì kiến cắn, vì vậy mà sức khỏe dặt dẹo. Nó đã sống lê lết dưới đất từ đó
bác êi,thế bé đó không đi lại đc thì những tiếng chạy phịk phịk trên gác 2 mà bác nghe thấy là của mẹ bác àh:-?
  #5057  
Old 03-07-2011, 10:46
Member
Join Date: 12-2008
Posts: 62
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by mackiller View Post
Tôi không tin trừ khi thấy rõ và giải thích rõ trên các dữ kiện, không bao giờ tin bừa phương đông hay phương tây cả... Có qua cũng có lại nhé... Chụp này...
nhanh gọn thôi, bác tập thiền, em cũng tập thiền, em đã đề cập mấy cái thắc mắc nhỏ nhoi của mình ở page 489 nhưng có lẽ do phúc mỏng nên không được cao nhân để mắt, em rất lấy làm buồn.

Tu tập thiền có nhiều con đường, nhưng thành quả thì chỉ có 1, em chỉ muốn bác cho em biết bác tập thiền đã đến chỗ nào rồi (miêu tả qua vài lời ngăn gọn nhé, em não phẳng, không hiểu được ý sâu xa đâu ). Và mong bác cẩn trọng trong việc trả lời em, vì sai một câu thôi là em biết ngay bác có tu thiền hay chỉ tập toẹ ngồi xếp bằng cho muỗi cắn


p/s: bác với cái "kí ức sinh học" của bác, nó chả liên quan gì đến em, bình thường em cũng mặc, nhưng bác cứ lôi thiền ra để làm bia đỡ gạch của các thím thì em không đồng tình, người tu thiền không bao giờ khoe ra "tao tập thiền đã đến chỗ này rồi, chúng mày không tập chúng mày ctéo hiểu được đâu" như bác cả
  #5058  
Old 03-07-2011, 10:47
xdpro_vn's Avatar
Member
Join Date: 11-2010
Posts: 45
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by farrell View Post
Làm thế nào để biết mình có dương khí mạnh hay âm khí mạnh hả các bác???
Điều đó tùy vào mức độ quay bác ợ! Thế bác quay nhiều hay ít
  #5059  
Old 03-07-2011, 10:49
bomta189's Avatar
Member
Join Date: 02-2010
Posts: 94
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

hôm qua thấy cái ảnh đẹp lớm mà quên chưa save , bác nào biết ở trang bn k
  #5060  
Old 03-07-2011, 10:49
Junior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by titanet_1990 View Post
a, thì ra là chủ thớt mới rv thêm. hay quá. Không biết tiếp theo chủ thớt tính thế nào? chuyển nhà là tốt nhất vì vẫn còn 1 cái vong.. nhưng trước đấy cố gắng truy xét cho rõ ngọn ngành...

To all: dont feed the troll. Kệ cmmnn đi các bác ạ. Nhà phật cũng nói rồi, những ai ở dương thế tin ở cửa phật, tin ở luân hồi thì sẽ sớm đầu thai. Còn những kẻ ngu dốt, báng bổ thì sẽ mãi mãi là những cái vong vất vưởng..
Thật sự , nói thật tôi không thích kêu gọi niềm tin tôn giáo, mà hoàn toàn không chứng minh được cái gì ở niềm tin này cả. Nói chung niềm tin chỉ tạo ảo tưởng cho não bộ để tương tác vào thế giới quan xung quanh và nhận lại từ phản hồi ấy.
Hoàng toàn không thật.
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:29.