Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #41  
Old 07-07-2011, 23:30
andy0207's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 02-2011
Posts: 213
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Hồi nhỏ, 3-4 lần xém chết đuối
2009: đi ĐLạt với ex, đi từ đỉnh Lang Biang về tp đến đoạn xuống dốc mà ko hiểu sao mình ko giảm tốc, trời đang mưa nữa, thấy khúc cua fía trc nhưng thắng ko kịp, cho xe đâm vào thanh chắn bên đường, nếu ko thì lao thẳng xuống vực cmnr
Reply With Quote
  #42  
Old 07-07-2011, 23:31
19K 19K is offline
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 3
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Cách đây 3 năm, 1 đêm mưa to, mình cùng đồng bọn đi nhậu về, trên đường về thì đua với nhau, mình sợ tốc độ nên chạy sau chót với vận tốc 30km/h vậy mà ... đâm thẳng vào cái quan tài trước trại hòm ( quan tài trưng bày ) ... rồi lướt trên sân trại hôm gần 2m ... máu me be bét, nằm thở hỗn hễn, trong lúc ngáp ngáp nghe thằng bảo vệ trại hòm nói : "Mẹ nó, thế mà ko chết" ( chém chết ). Bà mịa thằng bảo về đó, nếu lúc đó còn sức, cũng ráng đứng dzậy mà phồng tôm nó .... Nằm khoảng 2p là đám bạn quay lại chở vào bệnh viện ... Ôi thôi, vào đây mới là thảm kịch, bà mịa lũ y tá + bác sĩ ... mình té xe chứ có đụng ai đâu, mà nó làm như mình giết người ko = . Mình ướt hết cả người, lại ở trần, vậy mà nó lại mở quạt chĩa thẳng vào mình ... Mặt bị tét 1 đường dài, mai 8 mũi ở trên lỗ tai trái, nằm đau mà nghe tiếng nó mai " bực bực " .... Nằm ở bv tới sáng, người nhà vào chở về, về tới nhà ráng thay đồ, mặc cái quần đùi, còn lại toàn là băng keo ... Xong uống ly sữa rồi qua net nhảy Audition ( vì có hack nên chĩ cần nhấn phím space ) .... Nghĩ lại mà h vẫn thấy thốn
Reply With Quote
  #43  
Old 07-07-2011, 23:32
BatVuongGia's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 07-2008
Posts: 570
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Lớp 3 làm siêu nhân,bay từ tầg 2 1 cái nhà hoag xuốg đất, k hề đau đớn mất hết cảm jác. Hậu qủa là cái sẹo to tổ bố trên trán. Nge kể lại là thịt rák tới sọ
Tối hôm thi tn c3 xog drip khoảg 1o m đúg cửa chùa Lág. Ngóc mặt nhìn thì 1 con 4 báh chạy qa sát đầu. Cà nhắc đi liên hoan tiếp, 11h về thấy chân rák toang hoác,3o phút sau nhập viện
__________________
"Anh tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi tuy không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú ... Dù sao em cũng chưa có bạn trai, vậy tạm chấp nhận anh đi.”
Reply With Quote
  #44  
Old 07-07-2011, 23:41
de5000's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2008
Posts: 27
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Quote:
Originally Posted by katara View Post
bị con container húc, bánh trước chèn lên chân trái, vĩnh biệt luôn cái chân, may mà chưa về gặp ông bà
Vãi mạng bác lớn

Mình thì 3 lần mém chết !Sợ lắm tại người ta nói quá tam 3 bận
Lần 1 : Cách đây hơn 2 năm lúc đó mới sắm Exciter đc 3 tháng ,10h đêm ,đường rộng 7m (bác nào ở BMT chắc biết đường Hùng Vương nối dài vào hồ ông Giám) chở thằng bạn ngồi sau ,max ga max số tới 1 ngã 3 do tối quá nên ko thấy ngã 3.Lúc thấy được cái ngã 3 rồi thì ko kịp ôm cua nữa do chạy quá nhanh ---> nhả ga dồn số nhá thắng ---> quay ngay xe nằm dính vào đống đất người ta mới đào hên dễ sợ ,đống đá thì ngắm gà khỏa thân rồi

Lần 2 : sau đó mấy tháng đi hồ K'rôngAna chơi ,chèo thuyền cùng 1 thằng bạn ra nhà nổi ở giữa hồ chơi ,có con bé trong đám cũng nhảy ra đòi đi cùng .Chèo gần tới thì tự nhiên nước tràn vào ,cả đám luống cuống thế nào lại lật mẹ thuyền Mình và thằng bạn biết bơi ,con bé kia thì ko bơi lại đỡ nó xong nói với thằng bạn "Tao với mày đỡ nó vào ok ?" vừa nói dứt câu thằng kia cắm đầu bơi thẳng vào bờ nước bắt đầu ngấm vào áo khoác ,quần jean lúc đó con bé cũng khá ,ko quẫy đạp nhiều nên dìu em nó đc hơn nủa đường thì...hết sức lúc đó kiệt sức - ngợp nước do con kia thấy em sắp chìm rồi nên nó quẫy bị ăn mấy đạp chìm dần !chìm đc 1 lúc thấy chung quanh tối đen & thấy Hà Bá đứng bên cạnh rồi sợ hãi tột cùng lấy hết sức bình sinh ra ngoi lên & đc dân ra cứu

Lần 3 : Nhậu cùng 4 thằng bạn hết 1 két - kéo nhau đi bar thêm 1 két + thêm mấy ly rượu Tây bạn bè trong bar mời ---> lúc về nhảy lên xe chở 4 thằng về vẫn thấy tỉnh táo ,đi xuống 1 đoạn dốc sâu xuống thung lũng tự nhiên rượu bia lấn át lí trí đạp ga nhớm thắng drift bẻ cua như NFS ----> đường mới mưa ,Toyota Yaris lốp nhỏ gai trơn ---> lao thẳng xuống vực hơn 40m !Xe nát bấy 5 người trong xe 4 người ok còn tài xế nhập viện thở oxi

Từ đó đến giờ ,uống rượu bia ko bao giờ cầm lên vô-lăng ,nếu là xe máy thì chỉ chạy 30km/h bất kể là Ex hay Satria
__________________
[QUOTE=MUforever;154852819]thực ra ko có con chuột nào ở đây cả :sexy:[/QUOTE]
[QUOTE=KimTeeTua;154852887]Có con mẹ mày ở đây hả ?[/QUOTE]

Best cục súc =)))
Reply With Quote
  #45  
Old 07-07-2011, 23:44
giangnt01046's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2009
Posts: 281
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Hôm qua e từ gác xép xuống nhà bằng cầu thang portable ở nhà trọ , trượt cầu thang lần 1 cả ng lẫn thang trúng bình nước , gãy cánh quạt điện , dựng lại cầu thang trèo lên lấy quạt đổ lần 2 người rơi trúng bình ga .
Xước tay thâm tím lưng nhưng may ko có con dao nào lúc đấy để ở chỗ nấu ăn nên h vẫn ngồi post đc
__________________
Call : 0979053628
YH : kakashimask
Reply With Quote
  #46  
Old 08-07-2011, 00:15
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 43
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Nhớ thêm 2 chuyện nữa, hồi nhỏ khá chi là bựa
_Hồi còn học lớp chồi, tự nhiên đứng lên ghế (ghế nhựa nhỏ), thằng bạn tự dưng kéo ghế ~> té xuống đất~> dập cằm, nhớ mang máng là máu me be bét, rồi tỉnh dậy thấy nằm ở nhà, cằm đang băng bó,ngứa kinh khủng mà k gãi đc . tháo băng ra thì thấy 3 vết kim khâu
_ Cũng hồi học mẫu giáo, bà vú nuôi tắm rửa kiểu gì để thằng em nó đóng bựa làm k đái đc, thế là vào bv cho bác sĩ nong ra làm vệ sinh . đau gần chết, ba sợ mình khóc thét rồi cắn lưỡi nên đưa ngón tay vài cho mình cắn, nghe nói cắn gần đứt ngón tay , may là chưa đứt hẳn . mà hình như cái ngày đó lại là ngày sinh nhật mình , chưa có cái sn nào nó khốn nạn như thế . Sau này sợ lắm tắm lấy vòi hoa sen xịt vào tr*m, nhột éo thể tả
__________________
Re: Sao bọn con gái người thơm thế hở các bác? :chaymau:
[QUOTE=Jin_love;40849210]Sao gấu mình đek có mùi gì :sosad:[/QUOTE]
[QUOTE=Thisisjust4fun;40850908]Mình thông cảm với bạn, tình yêu đồng giới nó là như vậy đấy :look_down:[/QUOTE]
:rofl::rofl::rofl:
Reply With Quote
  #47  
Old 08-07-2011, 00:17
newdigimon_3's Avatar
Member
Join Date: 02-2009
Posts: 42
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Đang xếp hình, người nhà em nó về
Reply With Quote
  #48  
Old 08-07-2011, 00:30
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 67
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

DH năm 1, được thằng bạn chở xe máy (30km/h)ngang trường cấp III, gái đẹp túa ra vô số. 2 thằng ngắm say sưa, cán mn vào vỏ chuối té lật mông lên trời. Vô số gái đẹp cười vào mẹt - NHỤC gần chết.
DH năm 4, ra trước quán cf gọi điện cho gấu, tự nhiên có 2 thằng hãm ở đâu chạy lòng vòng xung quanh mình (thằng cầm dao, thằng kia cầm cục đá). Nói oang oang "Ở đây có 2 thằng điên đang đánh nhau này em ơi". Tự nhiên thằng cầm đá chạy trước, thằng kia chạy theo, bỏ mình bơ vơ. 10s sau nguyên quán cafe nhảy ra chửi...mình.
NGU xém chết.
__________________
Back to FA - Back to Voz.
Reply With Quote
  #49  
Old 08-07-2011, 00:35
lastsummer's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 108
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Quote:
Originally Posted by quyennguyen2012 View Post
Giống hoạt hình quá bác ạ )

Em suýt bị chết đuối lúc 10 tuổi ) Ở dưới cái hồ sâu 2m
hồi còn sống em cũng như bác
Reply With Quote
  #50  
Old 08-07-2011, 00:37
Junior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 12
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

từ nhỏ đến giờ mình bị xe tải tông 5 lần, có lần xe tải tông mình xong mất lái đâm thẳng vào cái chuồng bò nhà hàng xóm. cơ mà phước lớn mạng lớn, không phải nằm viện lâu, với lại hồi nhỏ sợ bệnh viện, không dám ở lại. lần nặng nhất mà mình bị xe tải tông là nằm nguyên cánh tay dưới bánh xe tai Hino, bị nó nghiến, chân trái bị cà dưới đường, nát hết, 2 bàn chân tương tự. cánh tay bị tụ máu bầm, phải lấy kim tiêm hút máu ra và tiêm kháng sinh liên tục trong 2 tháng, ngày 2 mũi.
còn các tai nạn khác nhiều vô kể, có lần kinh điển nhất là lấy xe đạp đâm anh đi xe máy, mình lộn vòng qua ảnh luôn, không sao hết, còn ảnh bị gãy chân.
vào đại học nhậu xỉn chạy bon bon trên đường với con dream yêu dấu thấy xe buýt lúc ấy tự nhiên to vãi, thế là lách lên lề tông vào trụ điện.
tổng cộng tất cả các lần bị thương thì trên mặt mình có tổng cộng 21 mũi khâu: 6 mũi ở mí mắt, 12 mũi ở dưới cằm, chia ra làm 2 lần, và 3 mũi ở ngay giữa sống mũi, người thì đầy thẹo, nhất là chân
người ta kêu mình được bà đỡ, không biết bà nào nhưng cho con tạ ơn bà
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:41.