Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #3661  
Old 30-06-2011, 12:28
neverbackdow's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 169
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by hahoang764 View Post
Họ ở quanh ta mà Chia lãnh thổ khó đấy
Thôi chắc là hại người theo đạo nào thì đạo đó xử lý
Thế cho chuẩn bác ạ..:"> ..mà em nghĩ hại nhiều wá vong ông bà của ng` bị hai hô sẽ hợp lại wánh hội đồng ( tỷ lệ sống ko cao )
__________________
TTNCLĐCMAĐĐA MLEGĐVCQĐ

[QUOTE=trunkz;33202561]Thất tình nhảy cầu làm đổ cầu, mong anh đến đền ạ, mấy lần em giập đầu vì cầu quá đểu.[/QUOTE]
:)
  #3662  
Old 30-06-2011, 12:34
K.I.A
Join Date: 11-2008
Posts: 460
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Sư cô ngồi không mà phán như thần @@, chắc là đệ tử của trụ trì Thích Quảng Bom
j/k
  #3663  
Old 30-06-2011, 12:36
K.I.A
Join Date: 11-2009
Posts: 200
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Vốn dĩ nó không phải là vong nhà con, nó qua đời trong bệnh viện nơi mẹ con chữa bệnh, người ta lấy đi búp bê của nó cũng ở nơi đó nên nó nán lại chờ đợi. Gặp được mẹ con là người có lòng yêu trẻ, thể trạng lại yếu, dễ điều khiển nên nó theo về. Mẹ con ngủ 1 mình trên cái gác gỗ trống, lạnh lẽo, là điều kiện tốt để nó rủ rê mẹ con chơi cùng. Nhưng nó không có ý làm hại ai, chẳng qua tâm hồn ham chơi của con trẻ còn vương vấn khiến nó không cưỡng lại được." Cô nói thêm.

Rồi em hỏi: "Nếu nó chỉ vì muốn chơi với mẹ con, sao lại để con thấy khi ở trong phòng tắm hả cô.??"

"Đấy là điều xui của nó, cũng như kiếp nạn nó gặp phải để trả cho việc quấy nhiễu mẹ con, âu cũng đúng luật nhân quả. 12h đêm là thời điểm yêu ma hiện hình, nhưng mắt người không thể thấy mà chỉ có thể nhìn qua cánh cổng của cõi âm dương (ở đây em hiểu cô nói đến gương, nước...) khi hội đủ các điều kiện (em lại quên những điều kiện rồi), những nơi lạnh, tối là những nơi mà yêu ma thường cư trú, việc con bắt gặp nó không hẳn đã là ngẫu nhiên, có lẽ đó là sắp xếp của nhà Phật nhằm phạt nó vì đã ở lại quá lâu và quấy nhiễu người có đức như mẹ con, nhưng vận hạn của nó chưa đến khi con đã nhân từ, không nghĩ cách trừ giải nó, nếu lúc đó con thỉnh các đức hiền nhân về thờ thì ắt nó phải đi, lại rơi vào kiếp bơ vơ, nếu lúc đó con mời pháp về giải thì đó là cái kết tệ nhất cho nó, nó ắt phải tiêu tan, không bao giờ được đầu thai chuyển kiếp." Cô giải thích. - (Fanfan1288. 2011 ,[Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm ,pp. 1 .VOZforum : Truyện Trò )

Đọc kỹ thấy cách viết này ...văn chưong quá .Không giống văn từong thuật của dân không chuyên báo chí ,sách vở. Mấy cái đoạn màu đỏ thêm vào không giống phong cách viết tuong thuật của ngừoi việt không chuyên. Mà giống giọng văn kể truyện chuyên nghiệp ...Bạn thử nghĩ xem một nguoi bt viết một lời từong thuật tiếng việt có chèn thêm mấy câu màu đỏ kia ở cuối câu nói ko?đấy la phong cách viết trong tiếng anh mà?! , trong bối cảnh kể cho ae nghe ở đây cái dòng đó ..hơi thừa và hơi "sách vở" ,Mình chỉ gặp kiểu viết này trong những bản sách dịch từ anh sang việt,Chứ ngừoi việt viết văn chưong cũng ko có phong cách này...Bạn chủ thớt làm trong nghề viết lách dịch thuật nên bệnh nghề nghiệp à ?
__________________
X Guy
Hỗ trợ điểm or bằng Đại học ,CĐ, lo miễn nghĩa vụ thủ tục đơn giản không cần đặt cọc .-->inbox
  #3664  
Old 30-06-2011, 12:40
kinhvan69's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 08-2008
Posts: 70
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by phanminhthien View Post
Vốn dĩ nó không phải là vong nhà con, nó qua đời trong bệnh viện nơi mẹ con chữa bệnh, người ta lấy đi búp bê của nó cũng ở nơi đó nên nó nán lại chờ đợi. Gặp được mẹ con là người có lòng yêu trẻ, thể trạng lại yếu, dễ điều khiển nên nó theo về. Mẹ con ngủ 1 mình trên cái gác gỗ trống, lạnh lẽo, là điều kiện tốt để nó rủ rê mẹ con chơi cùng. Nhưng nó không có ý làm hại ai, chẳng qua tâm hồn ham chơi của con trẻ còn vương vấn khiến nó không cưỡng lại được." Cô nói thêm.

Rồi em hỏi: "Nếu nó chỉ vì muốn chơi với mẹ con, sao lại để con thấy khi ở trong phòng tắm hả cô.??"

"Đấy là điều xui của nó, cũng như kiếp nạn nó gặp phải để trả cho việc quấy nhiễu mẹ con, âu cũng đúng luật nhân quả. 12h đêm là thời điểm yêu ma hiện hình, nhưng mắt người không thể thấy mà chỉ có thể nhìn qua cánh cổng của cõi âm dương (ở đây em hiểu cô nói đến gương, nước...) khi hội đủ các điều kiện (em lại quên những điều kiện rồi), những nơi lạnh, tối là những nơi mà yêu ma thường cư trú, việc con bắt gặp nó không hẳn đã là ngẫu nhiên, có lẽ đó là sắp xếp của nhà Phật nhằm phạt nó vì đã ở lại quá lâu và quấy nhiễu người có đức như mẹ con, nhưng vận hạn của nó chưa đến khi con đã nhân từ, không nghĩ cách trừ giải nó, nếu lúc đó con thỉnh các đức hiền nhân về thờ thì ắt nó phải đi, lại rơi vào kiếp bơ vơ, nếu lúc đó con mời pháp về giải thì đó là cái kết tệ nhất cho nó, nó ắt phải tiêu tan, không bao giờ được đầu thai chuyển kiếp." Cô giải thích. - (Fanfan1288. 2011 ,[Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm ,pp. 1 .VOZforum : Truyện Trò )

Đọc kỹ thấy cách viết này ...văn chưong quá .Không giống văn từong thuật của dân không chuyên báo chí ,sách vở. Mấy cái đoạn màu đỏ thêm vào không giống phong cách viết tuong thuật của ngừoi việt không chuyên. Mà giống giọng văn kể truyện chuyên nghiệp ...Bạn thử nghĩ xem một nguoi bt viết một lời từong thuật tiếng việt có chèn thêm mấy câu màu đỏ kia ở cuối câu nói ko?đấy la phong cách viết trong tiếng anh mà?! , trong bối cảnh kể cho ae nghe ở đây cái dòng đó ..hơi thừa và hơi "sách vở"...Bạn chủ thớt làm trong nghề viết lách à ?
thế bạn có làm báo ko nếu bạn ko phải làm báo mà cũng phát hiện được ra thì tớ khẳng định bạn giống bạn chủ thớt - ảnh hưởng văn phong báo chí vì xem báo nhiều quá - cái này đâu fân biệt báo việt nam với nc ngoài đâu, giờ báo việt viết như thế này hết
__________________
[COLOR="Red"]█[/COLOR][COLOR="DarkOrange"]█[/COLOR][COLOR="Yellow"]█[/COLOR][COLOR="Lime"]█[/COLOR][COLOR="DeepSkyBlue"]█[/COLOR][COLOR="RoyalBlue"]█[/COLOR]
  #3665  
Old 30-06-2011, 12:42
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 0
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by neverbackdow View Post
theo tớ vong do Phật quảng..còn những người theo Chúa thì nếu tốt họ đã về thiên đường..còn ko thì họ ở lại làm quỷ cho anh Lucifer tiếp tục công cuộc khủng bố thần thánh ..còn những người ko theo đạo họ như những hiep khách ko môn phái vi vu nay đây mai đó ..
sai lầm
nhà mình đạo Chúa
bác mình vẫn hiện về
tuy nhiên vì là người thân nên cũng chả hại gì
bên đạo Chúa thì gồm 3 khu vực lận
thiên đường-luyện ngục-địa ngục
tốt : thiên đường
không tốt lắm : luyện ngục,cái này giống như là ở tù,sau 1 time cải tạo tốt,người thân cầu nguyện thì lên thiên đường,đa phần đều ở đây vì con người ai cũng có tội,chắc chỉ có trẻ sơ sinh mới lên ngay thiên đường
xấu vl,trời không dung,đất không tha : địa ngục,kiểu như tử hình,ở đây thì vĩnh viễn ở luôn,bị tra tấn đủ loại,sau này chắc thành tay sai cho lucifer
  #3666  
Old 30-06-2011, 12:43
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 0
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

từ bé em sợ ma rồi.bác chủ làm em yếu tim quá.
  #3667  
Old 30-06-2011, 12:44
phonganh1610's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2011
Posts: 153
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Ở phòng trọ 1 mình, đọc mà toát mồ hôi hột
  #3668  
Old 30-06-2011, 12:45
K.I.A
Join Date: 11-2009
Posts: 200
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by kinhvan69 View Post
thế bạn có làm báo ko nếu bạn ko phải làm báo mà cũng phát hiện được ra thì tớ khẳng định bạn giống bạn chủ thớt - ảnh hưởng văn phong báo chí vì xem báo nhiều quá - cái này đâu fân biệt báo việt nam với nc ngoài đâu, giờ báo việt viết như thế này hết
Tớ có làm dịch thuật E-V nên mới có để ý những phong cách này .Chứ tớ để ý là hiếm có ngừoi VN nào viết kỉu này ... Vì nó ngựoc với trật tự trong tiếng việt. Thậm chí nhung nguoi doc báo dịch ,đọc truyen dich nhieu ảnh huong cung ko viet kieu này . Minh lam dich thuat va biet nhieu nguoi ben bao chi cung ko thấy ai tự viết 1 đoạn văn tiếng việt mà dùng cú pháp này. Chỉ có 1 khả năng là nguoi đó làm dịch thuật truyện E-V hoặc viết báo dịch nhiều mới bị "bệnh nghề nghiệp" mà quên thôi!
Note: Bài báo nguyên gốc tiếng việt nào viết kỉu này bạn search thử gửi mình xem ngừoi việt nam nào viết văn cú pháp này ?
__________________
X Guy
Hỗ trợ điểm or bằng Đại học ,CĐ, lo miễn nghĩa vụ thủ tục đơn giản không cần đặt cọc .-->inbox
  #3669  
Old 30-06-2011, 12:45
neverbackdow's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 169
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by cloneclone1 View Post
sai lầm
nhà mình đạo Chúa
bác mình vẫn hiện về
tuy nhiên vì là người thân nên cũng chả hại gì
bên đạo Chúa thì gồm 3 khu vực lận
thiên đường-luyện ngục-địa ngục
tốt : thiên đường
không tốt lắm : luyện ngục,cái này giống như là ở tù,sau 1 time cải tạo tốt,người thân cầu nguyện thì lên thiên đường,đa phần đều ở đây vì con người ai cũng có tội,chắc chỉ có trẻ sơ sinh mới lên ngay thiên đường
xấu vl,trời không dung,đất không tha : địa ngục,kiểu như tử hình,ở đây thì vĩnh viễn ở luôn,bị tra tấn đủ loại,sau này chắc thành tay sai cho lucifer
ồ ồ...cảm ơn bác đã thông não cho em
P/S: ai có link ghost lab vietsub hay engsub ko nó nói tiếng Anh em nghe ko kịp
__________________
TTNCLĐCMAĐĐA MLEGĐVCQĐ

[QUOTE=trunkz;33202561]Thất tình nhảy cầu làm đổ cầu, mong anh đến đền ạ, mấy lần em giập đầu vì cầu quá đểu.[/QUOTE]
:)
  #3670  
Old 30-06-2011, 12:45
Chicky_run's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2009
Posts: 107
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

em gửi cái topic cho thằng bạn em xem, nó bảo sao cái truyện này giống phim Paranormal Activity thế
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:41.