Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #2371  
Old 29-06-2011, 02:04
kuhio's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 1,174
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by Trololo View Post
Cả ngày hôm nay em chỉ ngồi đọc bài cho vui, nhưng bây giờ thấy chủ thơt muốn nghe phân tích thì em xin góp chút ý kiến nhá. Có gì ko phải thì bỏ qua cho em.

Các bác hãy nhớ một điều là: nếu các bác quyết định tin vào khoa học thì cái gì cũng giải thích bằng khoa học được cả. Và ngược lại thì các bác biết rồi đấy. Quyết định ban đầu tuy nhỏ nhưng nó sẽ kéo theo hàng loạt suy đoán, giả thiết và cuối cùng là lòng tin.

Thành thật mà nói, ko có ý gì đv chủ thớt và mẹ nhé: mẹ bác bị ung thư, đã hóa trị rồi, phải cách li ít tiếp xúc với ng khác, mà bác lại cho mẹ ở trong cái phòng rộng như vậy, lại ít đồ đạc, bác thử t tượng cái cảm giác cô đơn mà mẹ bác phải chịu đi?

Nói thật, em là ng ko tin ma quỷ nhưng cho em vào cái phòng như vậy thì dù ko có bịnh tật j em cũng thấy có j đó khó chịu.

Bây giờ bác đưa mẹ ra ngoài rồi thì tốt rồi, lo mà chăm sóc, ở bên trò chuyện với mẹ cho đỡ buồn đi.

Em có nhiu đó mún nói thôi. Bố em hồi đó cũng bị ung thư, lúc nằm liệt giường đã thấy ảo giác và nói sảng trước mắt vợ con... nên em hiểu. Bác cố săn sóc mẹ nhé. Sau này sẽ ko phải hối hận. Chúc mẹ bác mau khỏe và gia đình vui vẻ hạnh phúc như bình thường.

Thân
Bác chỉ giỏi chém thôi, đọc lại bài cho kĩ từ đầu đến cuối đi...
  #2372  
Old 29-06-2011, 02:04
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by Trololo View Post
Cả ngày hôm nay em chỉ ngồi đọc bài cho vui, nhưng bây giờ thấy chủ thơt muốn nghe phân tích thì em xin góp chút ý kiến nhá. Có gì ko phải thì bỏ qua cho em.

Các bác hãy nhớ một điều là: nếu các bác quyết định tin vào khoa học thì cái gì cũng giải thích bằng khoa học được cả. Và ngược lại thì các bác biết rồi đấy. Quyết định ban đầu tuy nhỏ nhưng nó sẽ kéo theo hàng loạt suy đoán, giả thiết và cuối cùng là lòng tin.

Thành thật mà nói, ko có ý gì đv chủ thớt và mẹ nhé: mẹ bác bị ung thư, đã hóa trị rồi, phải cách li ít tiếp xúc với ng khác, mà bác lại cho mẹ ở trong cái phòng rộng như vậy, lại ít đồ đạc, bác thử t tượng cái cảm giác cô đơn mà mẹ bác phải chịu đi?

Nói thật, em là ng ko tin ma quỷ nhưng cho em vào cái phòng như vậy thì dù ko có bịnh tật j em cũng thấy có j đó khó chịu.

Bây giờ bác đưa mẹ ra ngoài rồi thì tốt rồi, lo mà chăm sóc, ở bên trò chuyện với mẹ cho đỡ buồn đi.

Em có nhiu đó mún nói thôi. Bố em hồi đó cũng bị ung thư, lúc nằm liệt giường đã thấy ảo giác và nói sảng trước mắt vợ con... nên em hiểu. Bác cố săn sóc mẹ nhé. Sau này sẽ ko phải hối hận. Chúc mẹ bác mau khỏe và gia đình vui vẻ hạnh phúc như bình thường.

Thân
Thực tình em có muốn vậy đâu.! tụi em nói bà ngủ ở dưới để 2 anh em lên trên nhưng bà cứ gạt phắt đi. tụi em nói cứ ngủ dưới đây, không sao đâu, tụi con lớn rồi không ảnh hưởng gì đâu nhưng cũng bị bà gạt đi. Mẹ em tuy yếu đuối nhưng kiên định lắm. không khuyên được.

Mà mẹ em chỉ bị K tuyến giáp thôi, không nguy hiểm như những K khác bác ạ.!
Đã chữa nhiều năm rồi, bệnh tình nói chung là gần khỏi, 6 tháng đi khám lại 1 lần, uống xạ trị liều nhẹ cho chắc thôi.

Em chẳng muốn để mẹ em ngủ trên ấy đâu, lạnh lẽo lắm, nhưng bà cứ nói không sao, tối ngủ có biết gì đâu.

Nhưng bây giờ thì em hối hận rồi.!
  #2373  
Old 29-06-2011, 02:06
woofwoof's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2009
Posts: 111
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Thông báo từ BQL về topic này: http://vozforums.com/showpost.php?p=...postcount=2175

Trong cái ánh sáng flash kia, đập vào mắt 2 thằng em là....mẹ em đang ngồi ngay vị trí mà bà thường nằm ngủ, hướng mặt về phía cái TV mà em mang lên đó cho mẹ xem buổi tối đỡ buồn, nhưng TV... không bật. Và mấy cái tiếng động kỳ lạ kia cũng tắt lịm theo ánh đèn Flash. Cả 2 thằng đều nhìn rõ cảnh đấy, lúc đó không biết thằng bạn sao chứ em muốn lăn xuống cầu thang. Rồi 2 thằng...đứng sững 3s (kế hoạch là thằng bạn thật nhanh xông lên bật điện). Rồi lúc đó em cảm thấy rõ ràng 1 cơn lạnh vụt qua thấm vào đến tận xương sống và có áp lực như đẩy dạt ra. Dù rất hoảng nhưng nghĩ đến mẹ trên đấy em vượt lên trước thằng bạn với tay mở công tắc điện. Cái bóng chớp chớp vài cái rồi bật sáng. Mẹ em....nằm ngủ ngon lành, mền còn đắp lên đến ngang ngực, chứ không phải ngồi như mới nãy em thấy nữa.

Lúc đó thằng bạn cũng lên tới rồi. Em chạy lại chỗ mẹ lay bà dậy, nhưng quái, bình thường bà ngủ say thì say thật, nhưng có tiếng động hoặc đèn bật sáng là bà dậy ngay, đằng này tụi em chạy huỳnh huỵch, rồi đến lay mấy cái mẹ mới ú ớ tỉnh dậy.

Em hỏi bà "Mẹ.! Mẹ nói mớ à.??". Bà cứ ngơ ngác nhìn 2 thằng, lúc đó em thấy thương vô cùng.! Em lại hỏi tiếp "Con nghe mẹ lẩm bẩm gì đấy.! Mẹ nói gì vậy.??" Thực ra tuy là trên này chỉ có mẹ em, nhưng em không dám chắc chắn đó là tiếng động do bà gây ra đâu, chỉ hỏi hờ thế thôi.!
Mẹ em ngơ ngác trả lời "Mẹ ngủ mà..!"
Em nói tiếp "Đâu.! Con nghe mẹ nói lẩm nhẩm gì đấy, còn giẫm phình phịch xuống sàn nữa. Hay mẹ mộng du.?? Mẹ mơ thấy gì hả.?? "
Trời ơi.! Đó là câu hỏi hờ của em thôi, thế mà câu trả lời em nhận được làm em với thằng bạn muốn nhảy lầu.
Mẹ em nói "Ờ đúng.! Mấy hôm nay mẹ hay mơ thấy có 1 con bé cứ lên rủ mẹ chơi chung, rồi mẹ chơi với nó".
Tạm thời không để ý đến đoạn bôi xanh. Đó hoàn toàn có thể là ám thị và đưa vào chỉ dẫn đến làm rối phân tích thôi. Hãy chú ý những chi tiết chữ đỏ.
Cái cần lý giải thứ 1 : chủ thớt bay vào, chụp ảnh--> mẹ chủ thớt đang ngồi. Sau đó là 3s sững sờ của chủ thớt và bạn và hoàn toàn k có ánh sáng ( đèn chưa bật, flash đã tắt). Sau 3s đó, chủ thớt vồ lấy cái công tắc và bật đèn. Bỏ qua hết các giả thiết về ma cỏ, đầu tiên hãy hướng suy nghĩ theo tính khoa học và xin chủ thớt trả lời mình vài câu hỏi:
1/ Hình như mẹ chủ thớt có bệnh ( vì phải uống thuốc phóng xạ hay sao ấy). Nếu có xin chủ thớt giải thích rõ bệnh trạng mẹ chủ thớt.
2/ Nếu có bệnh, hãy để ý xem liệu mẹ chủ thớt có bị ảnh hưởng bởi thuốc hay điều kiện phòng ( trc đó chủ thớt đã nói phòng mẹ chủ thớt về ban đêm là lạnh ). xem các điều kiện đó có là nguyên nhân của CHỨNG MỘNG DU hay k.Mẹ chủ thớt khó đánh thức dậy, đó là 1 triệu chứng của mộng du. Khoan hãy tính đến các trường hợp khó nắm bắt hơn.
Suy đoán khả dĩ nhất hiện giờ là mẹ chủ thớt bị mộng du. Người mộng du khi hoạt động trong giấc ngủ rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, khác hẳn với b thường( đã có những trường hợp mộng du đi dạo trên mái nhà hoặc làm xiếc trên lan can). Vì vậy, 3s để mẹ chủ thớt thấy động và vô thức nằm- đắp chăn lại không phải là không thể. Để kiểm chứng, tốt hơn hết là 1 trong 2 anh em chủ thớt đổi phòng với mẹ và ngủ 1 vài hôm, người kia đặt camera hoặc canh chụp ảnh. Nếu người này vẫn ngồi dậy thì rõ ràng có chuyện!!!
Đặt giả thiết: Nếu là ma thật, thì chuyện nó ám mẹ chủ thớt đầu tiên là điều dễ hiểu, vì mẹ chủ thớt yếu người, lại ngủ ở điều kiện phòng lạnh hơn chủ thớt, nên các sóng từ trường lạ bên ngoài dễ tác động.
Tốt nhất : a/ đưa mẹ đi khám và hỏi bác sỹ về chứng mộng du. gạt qua 1 bên cái chuyện ma cỏ đi đã.
b/ Gọi anh chủ thớt về, cắt 1 trong 2 người ngủ phòng mẹ, người kia canh chụp ảnh, ghi lại hiện tượng.
Và cuối cùng: nếu có ma, thì yên tâm là vong nhà bác chỉ là vong hiền, vì tạm thời sức khỏe mẹ chủ thớt chưa ảnh hưởng và bác ấy chưa có ác mộng. Yên tâm và cố gắng điều tra tiếp.
Lót laptop ngồi hóng tiếp
  #2374  
Old 29-06-2011, 02:06
meodien99's Avatar
K.I.A
Join Date: 09-2010
Posts: 129
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

theo yêu cầu

  #2375  
Old 29-06-2011, 02:06
kuhio's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 1,174
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm



cần cho ai muốn xem 1 bức kinh điển, nhưng hóa ra lại nhầm thì phải
  #2376  
Old 29-06-2011, 02:06
Member
Join Date: 03-2011
Posts: 75
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Thực tình em có muốn vậy đâu.! tụi em nói bà ngủ ở dưới để 2 anh em lên trên nhưng bà cứ gạt phắt đi. tụi em nói cứ ngủ dưới đây, không sao đâu, tụi con lớn rồi không ảnh hưởng gì đâu nhưng cũng bị bà gạt đi. Mẹ em tuy yếu đuối nhưng kiên định lắm. không khuyên được.

Mà mẹ em chỉ bị K tuyến giáp thôi, không nguy hiểm như những K khác bác ạ.!
Đã chữa nhiều năm rồi, bệnh tình nói chung là gần khỏi, 6 tháng đi khám lại 1 lần, uống xạ trị liều nhẹ cho chắc thôi.

Em chẳng muốn để mẹ em ngủ trên ấy đâu, lạnh lẽo lắm, nhưng bà cứ nói không sao, tối ngủ có biết gì đâu.

Nhưng bây giờ thì em hối hận rồi.!
:| đừg ở cái nhà đó nữa chắc con ma muốn kéo mẹ bạn xuống vs nó đó
  #2377  
Old 29-06-2011, 02:08
Member
Join Date: 01-2009
Posts: 85
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Chủ thớt có skype không , pm em authetoan
__________________
Mình comment thớt nào là xem như thớt đó xem như off luôn :cry:
  #2378  
Old 29-06-2011, 02:11
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by woofwoof View Post
Tạm thời không để ý đến đoạn bôi xanh. Đó hoàn toàn có thể là ám thị và đưa vào chỉ dẫn đến làm rối phân tích thôi. Hãy chú ý những chi tiết chữ đỏ.
Cái cần lý giải thứ 1 : chủ thớt bay vào, chụp ảnh--> mẹ chủ thớt đang ngồi. Sau đó là 3s sững sờ của chủ thớt và bạn và hoàn toàn k có ánh sáng ( đèn chưa bật, flash đã tắt). Sau 3s đó, chủ thớt vồ lấy cái công tắc và bật đèn. Bỏ qua hết các giả thiết về ma cỏ, đầu tiên hãy hướng suy nghĩ theo tính khoa học và xin chủ thớt trả lời mình vài câu hỏi:
1/ Hình như mẹ chủ thớt có bệnh ( vì phải uống thuốc phóng xạ hay sao ấy). Nếu có xin chủ thớt giải thích rõ bệnh trạng mẹ chủ thớt.
2/ Nếu có bệnh, hãy để ý xem liệu mẹ chủ thớt có bị ảnh hưởng bởi thuốc hay điều kiện phòng ( trc đó chủ thớt đã nói phòng mẹ chủ thớt về ban đêm là lạnh ). xem các điều kiện đó có là nguyên nhân của CHỨNG MỘNG DU hay k.Mẹ chủ thớt khó đánh thức dậy, đó là 1 triệu chứng của mộng du. Khoan hãy tính đến các trường hợp khó nắm bắt hơn.
Suy đoán khả dĩ nhất hiện giờ là mẹ chủ thớt bị mộng du. Người mộng du khi hoạt động trong giấc ngủ rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, khác hẳn với b thường( đã có những trường hợp mộng du đi dạo trên mái nhà hoặc làm xiếc trên lan can). Vì vậy, 3s để mẹ chủ thớt thấy động và vô thức nằm- đắp chăn lại không phải là không thể. Để kiểm chứng, tốt hơn hết là 1 trong 2 anh em chủ thớt đổi phòng với mẹ và ngủ 1 vài hôm, người kia đặt camera hoặc canh chụp ảnh. Nếu người này vẫn ngồi dậy thì rõ ràng có chuyện!!!
Đặt giả thiết: Nếu là ma thật, thì chuyện nó ám mẹ chủ thớt đầu tiên là điều dễ hiểu, vì mẹ chủ thớt yếu người, lại ngủ ở điều kiện phòng lạnh hơn chủ thớt, nên các sóng từ trường lạ bên ngoài dễ tác động.
Tốt nhất : a/ đưa mẹ đi khám và hỏi bác sỹ về chứng mộng du. gạt qua 1 bên cái chuyện ma cỏ đi đã.
b/ Gọi anh chủ thớt về, cắt 1 trong 2 người ngủ phòng mẹ, người kia canh chụp ảnh, ghi lại hiện tượng.
Và cuối cùng: nếu có ma, thì yên tâm là vong nhà bác chỉ là vong hiền, vì tạm thời sức khỏe mẹ chủ thớt chưa ảnh hưởng và bác ấy chưa có ác mộng. Yên tâm và cố gắng điều tra tiếp.
Lót laptop ngồi hóng tiếp
Bệnh tình của mẹ em đã up ở bài trên.
Mẹ em chưa bao giờ bị mộng du, nhà em cũng không ai có tiền sử mộng du.
Ngày mai là đi tham vấn sư cô rồi, em nghĩ sắp có câu trả lời rồi.!
  #2379  
Old 29-06-2011, 02:12
TearKoshan's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2009
Posts: 507
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Có ai nhìn thấy cái mình nhìn thấy không?
Lúc đầu mình tưởng cái mặt nạ le lưỡi như quỷ dưới âm phủ như hình này


Nhưng lúc sau nhìn lại mình thấy 1 khuông mặt rất sầu buồn, tấm tăng sáng nhìn như đàn ông, nhưng nhìn tấm gốc thì thấy tóc dài


Ảnh chưa vẽ, nhìn thử xem có giống mình không?
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	a1.jpg‎
Views:	808
Size:	278.2 KB
ID:	410734   Click image for larger version

Name:	a2.jpg‎
Views:	797
Size:	281.4 KB
ID:	410737   Click image for larger version

Name:	a5.jpg‎
Views:	796
Size:	226.7 KB
ID:	410740  
  #2380  
Old 29-06-2011, 02:12
flowerfx's Avatar
K.I.A
Join Date: 08-2010
Posts: 1,085
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

thôi đi ngủ thôi mai hóng tiếp

anh em cũng đi ngủ đi đừng bắt chủ thớt lao tâm quá, chủ thớt cũng là ng cần được nghỉ ngơi mà
__________________
..........
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:54.