Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #11  
Old 07-07-2011, 22:06
boy_sprincess_hn ver1's Avatar
Member
Join Date: 06-2011
Posts: 97
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

lại nhớ hồi trước
đang đi thì bị cái xe tải 2.5 tấn nó phi thẳng vào xe máy
nát bét con xe

// may mà em có võ , nhảy xa cách xe 5m - thoát chết
Reply With Quote
  #12  
Old 07-07-2011, 22:07
Dinh'_The^'_Bon''s Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 572
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Ai ở TP HCM cũng đều biết cái cơ sở luyện thi ĐH nổi tiếng " Lý Tự Trọng " ở quận 1 , Trường này nổi tiếng dạy giỏi , khó , học thêm mà có cả sổ liên lạc nữa cơ.. Năm trước hí hửng đăng kí vào nhưng không ngờ 1 lần chơi dại mà em ân hận cả đời các bác à .
_ Số là 1 hôm ông thầy Lý phát bài kiểm tra và cho chấm chéo nhau . Em chấm cho 1 thằng , thấy nó có 4 điểm , em ghi vào vài lời phê " Dkm học ngu thế cu , nghỉ m cho rồi học làm cc gì nữa " , không ngờ lúc nộp lại , ông thầy liếc ngang thấy được mới chết chứ .. Ổng nổi điên lên quyết không dạy bữa đó , phải tìm ra thủ phạm còn không là ổng nghỉ dạy . Trời ơi .... em nào có muốn làm mọi chuyện trở nên to tát vậy đâu , chỉ vì stress quá , muốn đùa vui tí , ổng bắt đầu kêu cả lớp lên soi chữ ... Em thoát được ... Ổng kêu gần 10 ông bảo vệ lên đứng quanh lớp như cảnh sát cơ động hòng không cho ai thoát ... Huhuhu giờ nhớ lại em còn run bần bật các bác à ... Ổng bắt đầu kêu hồi nãy ai chấm bài của ai thì nhận lại và ....... lòi ra em thưa các bác ... Ổng nắm cổ em lên giữa lớp chửi , lúc đấy em chỉ muốn chet quách cho rồi , nhục nhã vô cùng ..hic ... song ổng gọi 3 má em lên và đuổi học .... Hic ... nghĩ lại cũng ân hận quá các bác à ... cũng may nhờ bị đuổi khỏi trường đó em kiếm được 1 ông thầy khác dạy hay vô cùng và đậu ĐH , cũng coi như trong cái rủi có cai may
__________________
[B][COLOR="SandyBrown"][CENTER][B]Best day ever[/B][/CENTER][/COLOR][/B]
Reply With Quote
  #13  
Old 07-07-2011, 22:10
kinymaru's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 10
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

hic
cái thớt nguy hiểm của mình không hiểu sao bị close không lý do
__________________
Nắng mưa là việc của trời....
Đi ngủ là việc của tôi với nàng......
=))
Reply With Quote
  #14  
Old 07-07-2011, 22:13
superSS's Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2011
Posts: 102
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Hồi trước em nghịch nhảy lên lan can tầng 3, nhưng do không chụp kịp cái thanh vịn thế là chúi người xuống dưới, lúc đó nghĩ chắc là đời em tàn lụi. May quá có mấy thằng bạn nắm chân lại kịp (nắm ngay cái bàn chân). Hú hồn
__________________
Ai tham gia Google+ thì nhấp vào link này nhé :adore:

[code]https://plus.google.com/i/9UKnq26UJS0:ijOzffIyzrc[/code]
Reply With Quote
  #15  
Old 07-07-2011, 22:16
taisaodangkymaikoduoc's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 18
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

vừa nãy, sửa xe xong, lấy về đi, cua ở chỗ quay đầu bưởi é, quen thói drift trong nfs mà quên đang đi 2 bánh, bẻ cua hẹp+ ẩu, xe nghiêng 45 độ, vội vàng đạp chân 2 cái như lăng ba vi bộ, thế là thoát 1 cú xòe (nguy hiểm ở mấy thằng sau cán lên)
__________________
[QUOTE=Tks_Park;30745489]Đã yêu thì phải xếp hình
Tư vấn thì phải có hình mới thông
Những kẻ luôn miệng nói "không"
Ắt là những kẻ háng không có gì[/QUOTE]
[QUOTE=vitcon;30707011]Để lát mình thêm cái luật tư vấn không có hình là KIA vĩnh viễn :rofl:[/QUOTE]
Reply With Quote
  #16  
Old 07-07-2011, 22:17
kid146's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 1,245
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

em chết rồi các bác ợ
Reply With Quote
  #17  
Old 07-07-2011, 22:18
mr_skennedy's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 1,765
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

hồi 8 tuổi đi bơi ở hồ .
2 thằng bị tụt vào chỗ sâu.
thế là mình đạo vào đầu thằng kia ngồi lên bờ thở hổn hển mới nhớ có thằng bạn ở dưới.
Gọi người cứu nó lên cho vào viện nằm luôn còn mình thì ko sao :(
Reply With Quote
  #18  
Old 07-07-2011, 22:23
manhhieu12388's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 12-2009
Posts: 133
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Cầm trym đút thử vào ống gas xem có vừa không, ai dè không vừa, chán
Reply With Quote
  #19  
Old 07-07-2011, 22:25
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 43
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Quote:
Originally Posted by Dinh'_The^'_Bon' View Post
Ai ở TP HCM cũng đều biết cái cơ sở luyện thi ĐH nổi tiếng " Lý Tự Trọng " ở quận 1 , Trường này nổi tiếng dạy giỏi , khó , học thêm mà có cả sổ liên lạc nữa cơ.. Năm trước hí hửng đăng kí vào nhưng không ngờ 1 lần chơi dại mà em ân hận cả đời các bác à .
_ Số là 1 hôm ông thầy Lý phát bài kiểm tra và cho chấm chéo nhau . Em chấm cho 1 thằng , thấy nó có 4 điểm , em ghi vào vài lời phê " Dkm học ngu thế cu , nghỉ m cho rồi học làm cc gì nữa " , không ngờ lúc nộp lại , ông thầy liếc ngang thấy được mới chết chứ .. Ổng nổi điên lên quyết không dạy bữa đó , phải tìm ra thủ phạm còn không là ổng nghỉ dạy . Trời ơi .... em nào có muốn làm mọi chuyện trở nên to tát vậy đâu , chỉ vì stress quá , muốn đùa vui tí , ổng bắt đầu kêu cả lớp lên soi chữ ... Em thoát được ... Ổng kêu gần 10 ông bảo vệ lên đứng quanh lớp như cảnh sát cơ động hòng không cho ai thoát ... Huhuhu giờ nhớ lại em còn run bần bật các bác à ... Ổng bắt đầu kêu hồi nãy ai chấm bài của ai thì nhận lại và ....... lòi ra em thưa các bác ... Ổng nắm cổ em lên giữa lớp chửi , lúc đấy em chỉ muốn chet quách cho rồi , nhục nhã vô cùng ..hic ... song ổng gọi 3 má em lên và đuổi học .... Hic ... nghĩ lại cũng ân hận quá các bác à ... cũng may nhờ bị đuổi khỏi trường đó em kiếm được 1 ông thầy khác dạy hay vô cùng và đậu ĐH , cũng coi như trong cái rủi có cai may
218 ltt àh
chuyện của em là, có lần trong nhà em đứng ngắm pháo hoa nhân dịp gì ấy, k hiểu sao cứ ngẩn ngơ, đứng mỏi chán rồi lấy tay chống vào tường, cơ mà chỗ đó có ổ điện, mấy ngón tay em cứ gọi là chĩa thẳng vào trong đấy , may mà ba em đi ngang thấy la lên, bừng tỉnh lạng quạng tí ngã. Cảm ơn ba đã cứu con
__________________
Re: Sao bọn con gái người thơm thế hở các bác? :chaymau:
[QUOTE=Jin_love;40849210]Sao gấu mình đek có mùi gì :sosad:[/QUOTE]
[QUOTE=Thisisjust4fun;40850908]Mình thông cảm với bạn, tình yêu đồng giới nó là như vậy đấy :look_down:[/QUOTE]
:rofl::rofl::rofl:
Reply With Quote
  #20  
Old 07-07-2011, 22:26
whydoyou's Avatar
K.I.A
Join Date: 03-2011
Posts: 2
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Quote:
Originally Posted by newbie555 View Post
Hồi nãy định post bài này bên theard Nguy hiểm kia nhưng chưa kịp thì bị close mất rồi, đành lập theard mới vậy.


Chuyện này là hồi lớp 5, hồi đó chạy xe đạp thể thao nhỏ. Có 1 buổi trưa lúc đi học về thì tự nhiên nổi hứng... chơi ngu . Tấp sát đường rồi đạp nhanh hết mức có thể, sau đó buông ra và nhét hai chân vào căm bánh trước . Thế là nguyên chiếc xe nó lộn 1 vòng ra ngoài sau còn em thì bay chúi nhũi sát đất về trước. Lập tức ngước mặt lên hết cỡ để không bị đập đầu vào đường. Vừa ngước lên thì thấy có cái bánh xe máy từ phía trước tiến tới Rơi vào thế này thì nghĩ bụng là chết cmnr, mà thật ra lúc đó cũng chả kịp nghĩ nữa. Đột nhiên quyết định chống hai tay xuống đất hất mình qua phải bay sát vô lề. Bay lên vỉa hè xong nhìn cái xe máy tông cái xe đạp như người mất hồn, đứng dậy mà tay đập chân run. Về đến nhà nói dóc là do người ta xỉn đâm phải mình, nghĩ đến giờ vẫn còn tởn.
Nghe dữ dội vãi hà
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:57.