Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #991  
Old 06-05-2015, 22:09
ambinhhoihso's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2013
Posts: 7,678
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by Makoto Itou View Post
thế này cho em hiểu.Mấy con xinh hay chảnh,lúc đầu nhiều anh theo.Nhưng mấy anh tốt,có giá một thời gian ko đc thì kiếm đứa khác vì cơ bản họ cũng chả thiếu gái để mà theo hoài một em.Còn thằng dai nhất thì sẽ ưu thế là rất hiểu đối tượng,biết chiều chuộng.Mà gái càng lúc càng mất giá,lúc này muốn yên ổn thì quanh nó còn mỗi anh theo lâu nhất này là hiểu nó nhất,yêu nhất.Mấy anh mới đk tốt hơn chút nhưng kn ko bằng nên thua thiệt .Thế nên ko phải chai mặt hơn đk ngon đâu em,phải hiểu bản chất
Lúc nó lấy thằng kia nó mới 26 tuổi àh thằng kia đc cái vừa chai mặt vừa chém gió giỏi làm lđpt lên tây nguyên tưới cafe thuê mà chém là lên quản lý đồn điền
__________________
Hoa rơi cửa phật, 1 quật năm trăm
Vạn sự tùy duyên 1 xiên năm lít
Reply With Quote
  #992  
Old 06-05-2015, 22:10
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2014
Posts: 3,819
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by ambinhhoihso View Post
Lúc nó lấy thằng kia nó mới 26 tuổi àh thằng kia đc cái vừa chai mặt vừa chém gió giỏi làm lđpt lên tây nguyên tưới cafe thuê mà chém là lên quản lý đồn điền
thế thì do con kia ngu chứ chai mặt gì .Gặp con khôn mà tỉnh cho chai nát mặt luôn
Reply With Quote
  #993  
Old 06-05-2015, 22:12
vikdan_106's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 987
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by Makoto Itou View Post
Nam ko ai quan tâm thu nhập đối phương cả,có công ăn việc làm ổn định đc rồi .Quan trọng là có ý chí,tính trách nhiệm,tự lập kia và nhan sắc

sg việc nhiều gấp 10,20 lần đn nhé.Cái quan trong dân sg luôn hoài bão,làm những gì mình muốn.Tính cạnh tranh phải từ chính bản thân mình.Dân mình cái gì cũng xuề xòa,ko quan trọng nhưng vì thế kinh tế ko phát triển đc.SG ko phải đánh giá người ta qua vật chất,nhưng vật chất nó thể hiện khả năng của em.Lòng tự tôn của dân sg rất cao,anh còn nhớ thằng bạn từng trốn đi họp lớp vì bạn bè toàn thu nhập khá,còn nó thì lận đận,công việc chả tới đâu ,gặp thì nó thề phải cố vượt lên mới dám gặp lại .Cái đủ sống xin lỗi chứ theo anh là suy nghĩ chỉ có hầu hết ở ai kém cỏi thôi(đang nói giới trẻ,ba mẹ hồi xưa kinh tế khó khăn thì đâu dám mơ cao).Gioongs kiểu biện hộ của giới trẻ cho sự thiếu cố gắng vươn lên vậy
hồng: em đồng ý với anh cái này, nữ có thể kiếm ít tiền hơn, nhưng bắt buộc phải đi làm, một là để rèn luyện giao tiếp, học hỏi từ đồng nghiệp, hai là để tạo được tính độc lập cho mình, ko để bản thân phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, khi đã bị phụ thuộc vào kinh tế tức là đã phụ thuộc vào tinh thần

sg thì nhiều việc hơn đn là đúng rồi mà anh, cái lúc đầu em nói là ở đn môi trường cạnh tranh ko cao ko phải là do ít việc mà do tinh thần cạnh tranh thôi, chắc chỗ này em trình bày ko ổn lắm
vật chất cũng chưa chắc thể hiện khả năng anh ạ, cái chỗ khả năng đó thì khó nói lắm, có nhiều người vật chất thì xa hoa phủ phê ra nhưng được mấy người thực sự tôn trọng họ, chưa kể có nhiều người họ rất giàu nhưng họ chỉ mua những đồ tầm trung thôi, tiền đó họ đầu tư vào cho con cái hoặc đi du lịch chả hạn, những cái làm phong phú kiến thức và cách sống của họ hơn, em nghĩ cái khả năng mỗi người được đánh giá bởi việc họ phát triển xã hội và được bao nhiêu người kính nể hơn
còn về phần thế nào là đủ sống thì đó là do suy nghĩ của mỗi người, như em có 2 đứa bạn gái, học kiến trúc ra: 1 đứa thì hay vẽ minh họa cho sách, thi thoảng bán mấy cái bùa gỗ handmade, lâu lâu lại ra công viên hay bạch đằng vẽ tranh dạo, thu nhập của nó theo ý nó là đủ sống vì nó không cần nhiều, nó thích ở nhà đọc sách và đi rừng ngắm cảnh hơn; đứa còn lại thì hay đi dạy vẽ, ở nhà cũng lấy tranh ra vẽ..... như vậy là 2 đứa nó đủ sống nhưng anh ko thể nói 2 đứa kém cỏi được
và em cũng rất đồng tình với suy nghĩ của bạn anh, đôi khi sự xấu hổ lại là động lực mạnh mẽ để con người ta cố gắng
Reply With Quote
  #994  
Old 06-05-2015, 22:16
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2014
Posts: 3,819
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by vikdan_106 View Post
hồng: em đồng ý với anh cái này, nữ có thể kiếm ít tiền hơn, nhưng bắt buộc phải đi làm, một là để rèn luyện giao tiếp, học hỏi từ đồng nghiệp, hai là để tạo được tính độc lập cho mình, ko để bản thân phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, khi đã bị phụ thuộc vào kinh tế tức là đã phụ thuộc vào tinh thần

sg thì nhiều việc hơn đn là đúng rồi mà anh, cái lúc đầu em nói là ở đn môi trường cạnh tranh ko cao ko phải là do ít việc mà do tinh thần cạnh tranh thôi, chắc chỗ này em trình bày ko ổn lắm
vật chất cũng chưa chắc thể hiện khả năng anh ạ, cái chỗ khả năng đó thì khó nói lắm, có nhiều người vật chất thì xa hoa phủ phê ra nhưng được mấy người thực sự tôn trọng họ, chưa kể có nhiều người họ rất giàu nhưng họ chỉ mua những đồ tầm trung thôi, tiền đó họ đầu tư vào cho con cái hoặc đi du lịch chả hạn, những cái làm phong phú kiến thức và cách sống của họ hơn, em nghĩ cái khả năng mỗi người được đánh giá bởi việc họ phát triển xã hội và được bao nhiêu người kính nể hơn
còn về phần thế nào là đủ sống thì đó là do suy nghĩ của mỗi người, như em có 2 đứa bạn gái, học kiến trúc ra: 1 đứa thì hay vẽ minh họa cho sách, thi thoảng bán mấy cái bùa gỗ handmade, lâu lâu lại ra công viên hay bạch đằng vẽ tranh dạo, thu nhập của nó theo ý nó là đủ sống vì nó không cần nhiều, nó thích ở nhà đọc sách và đi rừng ngắm cảnh hơn; đứa còn lại thì hay đi dạy vẽ, ở nhà cũng lấy tranh ra vẽ..... như vậy là 2 đứa nó đủ sống nhưng anh ko thể nói 2 đứa kém cỏi được
và em cũng rất đồng tình với suy nghĩ của bạn anh, đôi khi sự xấu hổ lại là động lực mạnh mẽ để con người ta cố gắng
kém cỏi là ko có tầm nhìn,sau này có gia đình,gánh nặng sẽ thấy em ạ .Cái đó cũng là vật chất vì ko có tiền em làm sao có đc những điều đó.Ko nên nhìn từ vật chất theo nghĩa hẹp .Vật chất có thể định nghĩa là những thứ em có đc bằng tiền bạc .Bao gồm du lịch,thời gian rảnh rỗi,...
Reply With Quote
  #995  
Old 06-05-2015, 22:18
vikdan_106's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 987
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by imnightmare View Post
Anh nào FA trước khi gặp vịt con nhớ chích 1 lon bia nhé .

P/S: Nhớ súc miệng cho thơm sau khi uống
vikdan vikdan vikdan thôi thì nếu dài thì bác gọi là V cũng đc
mình ko thích người có mùi cồn đâu, xịt nước hoa cũng tránh ra
mình chuộng kiểu sạch sẽ ko mùi hơn, nên ai đến gặp nhớ thanh trùng diệt khuẩn toàn thân đi nhé
Reply With Quote
  #996  
Old 06-05-2015, 22:21
ambinhhoihso's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2013
Posts: 7,678
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by Makoto Itou View Post
thế thì do con kia ngu chứ chai mặt gì .Gặp con khôn mà tỉnh cho chai nát mặt luôn
Thím làm như đàn ông ấy đòi phang chai con kia vô sg tránh nó cũng vào theo
__________________
Hoa rơi cửa phật, 1 quật năm trăm
Vạn sự tùy duyên 1 xiên năm lít
Reply With Quote
  #997  
Old 06-05-2015, 22:24
[W]inter [B]lues's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2013
Posts: 3,615
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by ambinhhoihso View Post
Thím làm như đàn ông ấy đòi phang chai con kia vô sg tránh nó cũng vào theo
sao k thuê ông jupiter cho nó vài phát sợ ngay chứ gì
Reply With Quote
  #998  
Old 06-05-2015, 22:24
vikdan_106's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 987
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by kub0_teenv View Post
gần tới sinh nhật gấu rồi k biết mua gì đây mấy thím ơi, đn bán gì đẹp nhở cỡ 3,400k thôi
bác giàu thật mua quà tận 3 400k mua túi đi, bom cũng nhiều kiểu đẹp lắm, ko thì hỏi thẳng em nó thích gì anh mua tặng
Quote:
Originally Posted by cuk2 View Post
95 dân quận 3, bkdn, m72 65kg, không dị tật,
chào anh em
em có phải dự thi khối M đâu mà phải nói ko dị tật vào đây
dân đn mình phóng khoáng nên cứ 8 thoải mái, phát huy tinh thần của thớt đi em
welcome welcome
Quote:
Originally Posted by ambinhhoihso View Post
thế hóa ra V bị V troll àh nói cho V biết là đây chả giỏi gì ngoài thù dai và troll lâu đâu nhé

đỏ: tốt nhất mình đừng gặp nhau
đọc V này V nọ tận 2 lần mới thủng
V chỉ chọc V xí thôi mà, nhưng anh Jupiter cho em xin cái nhận xét em có giống thanh niên nghiêm túc ko với?
đừng lo vụ mình hỏi bạn trả lời đi với V là ko ai im lặng mãi đc cả, hỏi mấy anh/ em trên này đi là biết
Reply With Quote
  #999  
Old 06-05-2015, 22:25
vikdan_106's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 987
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by jupiter137 View Post
khung ảnh mua cho nó khung vàng đế gỗ
nhà em là khung đen đế vàng
Reply With Quote
  #1000  
Old 06-05-2015, 22:26
vikdan_106's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2013
Posts: 987
Re: [Đà Nẵng] Thím nào đã đang ở Đà Nẵng vào đây chém gió cho vui nào

Quote:
Originally Posted by PAIDVERT View Post
Trước giờ toàn đóng vai ông anh đạo mạo. Mặc áo sơ mi, đi dày tây, ăn nói lịch sự, không bao giờ chửi bậy...nói chung là ông anh perfect nên không có thay đổi là thay đổi được liền
thanh niên đa cấp
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 06:19.