Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #81  
Old 28-11-2014, 13:31
dauxu96's Avatar
Member
Join Date: 06-2012
Posts: 31
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Ở chung cư Hà Đô ngay cái ngã 3 hả thớt
__________________
Re: Liệu Em có đang CDSHT
[QUOTE=patri0t;67787483]Bây giờ cậu đột ngột bóp vú nó 1 cái
Nếu nó thò tay sờ lại chim cậu thì xin chúc mừng
còn không thì chia buồn.[/QUOTE]
#2 thần thánh
  #82  
Old 28-11-2014, 13:33
K.I.A
Join Date: 09-2014
Posts: 550
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by quan.haminh View Post
Có hôm 9h30 tối mình mới dắt xe ra đi dạo nè Thích đi buổi đêm hơn, đường ít xe, lại mát trời, chứ tầm 7-8h mà đi mấy đường đông đông toàn hít khói.

Mà cái đường Phan Văn Trị hình như nó đánh số lung tung hết cả lên, lần đầu qua đó tìm quán cafe cũng mệt phờ
Đường Phan Văn Trị toàn là đất đai của các bác trong phe quân đội hết

Chắc đánh du kích quen rồi nên đánh số nhà cũng theo kiểu thoắt ẩn thoắt hiện
__________________
Trèo đèo lội suối đi học
Biết mặt con chữ, biết đọc rồi thôi.
Chẳng cần lễ nghĩa cho trôi
Ngàn năm văn hiến, chẳng tròn chữ Nhân.
Vì đà sẵn kiếp công nhân - Học hành cho lắm, công nông thôi mà.
  #83  
Old 28-11-2014, 13:38
Junior Member
Join Date: 09-2013
Posts: 54
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by dauxu96 View Post
Ở chung cư Hà Đô ngay cái ngã 3 hả thớt
Địa chỉ chính xác là: hẻm 710 phan văn trị, phường 10, gò vấp.
Tra gg map thì sau đít Tân Sơn Nhất
  #84  
Old 28-11-2014, 13:49
saigonmobile10's Avatar
Senior Member
Join Date: 07-2012
Posts: 539
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by 4rever View Post
Ai ơi đừng trách con bò
Bò ngu ăn cứt ơi hò hò ơi
  #85  
Old 28-11-2014, 13:49
minhtan276's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2009
Posts: 380
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
đến lúc gọi thêm đĩa lạc thì buồn cười, cả hai anh em bảo cu cậu nhân viên cho thêm đĩa lạc nữa phải hai ba lần mà nó đều không hiểu, nghĩ bụng bảo bọn này định trêu ngươi mình hay sao thì ông anh mới bảo " quên, cho đĩa đậu phộng " thì lúc ấy mặt cu cậu như kiểu columbus tìm ra châu mỹ, đi lấy luôn
hài vật
__________________
[SIZE="3"][B]Bán TRẢ GÓP Asus GTX 970/980 Strix - i7 5820k + Main X99 + Kit Corsair DDR4 4x4gb ... [/B]
[/SIZE][QUOTE]http://vozforums.com/showthread.php?t=3986229
http://vozforums.com/showthread.php?t=4012909[/QUOTE]
[QUOTE]091.6789.428 - Minh Tân[/QUOTE]
  #86  
Old 28-11-2014, 13:53
Junior Member
Join Date: 05-2013
Posts: 3
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Bữa rồi mình đi tour cũng được qua SG (nhưng ở có gần 1 ngày), mình đi đợt cuối tháng 7 nên vào SG cũng khá nóng. Đánh giá rõ rệt nhất là đường SG nhìn rộng rãi hơn HN, không khí cũng đỡ ngột ngạt hơn.
Ở khách sạn ở Quận 1 thì phải, đi bộ 1 lúc là tới chợ Bến Thành, vòng vòng cả tối ở đó. Hôm sau thì đi nhà thờ, dinh Độc Lập (đông quá, vào chen chúc 1 tí rồi chui ra làm quả dừa uống rồi đợi đoàn). Lúc sau buồn buồn lại bắt taxi ra Vincom chơi, chưa có dịp vào Bitexco. Chiều lại theo đoàn lên xe tới Cần Thơ.
Chẳng kịp thử mấy món ăn vặt ở SG, nghĩ mà tiếc. Đợt tới có time chắc sẽ vào chơi 1 chuyến nữa cho biết.
  #87  
Old 28-11-2014, 13:57
Senior Member
Join Date: 02-2013
Posts: 1,018
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by smerdante View Post
tưởng ở luôn trong sài gòn chứ.hên thiệt :">
+ vs #2 là những phát ngôn tiêu biểu của thanh niên ngu tự gắn thêm mác SG
__________________
Bị ban vì tìm hiểu công nghệ vượt tường lửa để tiếp cận pỏn húp :sosad:
  #88  
Old 28-11-2014, 14:07
YGlover's Avatar
Member
Join Date: 07-2012
Posts: 31
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

ở SG 4 năm mà chưa đi được nhiều, đường còn chưa biết hết, căn bản là đường đông quá nên cũng ngại đi, hơn nữa là lỡ đi trên đường rồi bị cướp giật này nọ cũng sợ. Chắc hôm nào thi xong phải xách xe chạy lòng vòng cho biết.

còn vụ xe bus thì tùy xe, nhiều xe mình vẫn thấy có chuông bấm với loa thông báo mà mà mình mỗi lần đi đâu mà phải đi xe bus thì toàn lên mạng tìm trạm dừng cho chắc ăn, đôi khi ông lái xe đi nhanh hơn loa thông báo thì lại phải đi bộ
__________________
I think I'm sick
  #89  
Old 28-11-2014, 14:08
bigradeon's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2011
Posts: 2,597
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

cái vụ khoai chiên chấm bơ nó bình thường, do ngày xưa du nhập pháp mỹ,bọn Tây bây giờ chúng nó vẫn chấm khoai chiên với maione, ketchup, tương ớt, tương cari các kiểu chứ đâu phải nhất thiết phải 1 thứ
SG quán ăn có cái hay là phục vụ sẵn mọi thứ cho khách, miễn khách hài lòng, a ko ăn được cái này tôi làm cái khác, cạnh tranh mới tồn tại, quán biết mình có nhiều đối thủ nên phải chèo kéo và chiều khách bằng mọi giá

cái xe bus thì do HN từ cái đợt thí điểm , xe bus HN đều là xe bus của Nga đóng, hợp tác đóng, nên mới có nút nhấn ở cái tay vịn, loa thông báo
còn việc phân bố trạm, tuyến nó phù hợp vào đặc thù địa phương cũng như văn hóa đi lại.

bác cứ sống một thời gian sẽ thích SG thôi, ko có cớ gì mà cả nước từ người thu nhập thấp, đến đại gia, diễn viên ca sỹ ,... các kiểu đổ xô vào SG đâu
  #90  
Old 28-11-2014, 14:09
K.I.A
Join Date: 09-2014
Posts: 550
Re: [ chia sẻ ] cảm nhận sau vài ngày đi du lịch Sài Gòn

Quote:
Originally Posted by bigradeon View Post
cái vụ khoai chiên chấm bơ nó bình thường, do ngày xưa du nhập pháp mỹ,bọn Tây bây giờ chúng nó vẫn chấm khoai chiên với maione, ketchup, tương ớt, tương cari các kiểu chứ đâu phải nhất thiết phải 1 thứ
SG quán ăn có cái hay là phục vụ sẵn mọi thứ cho khách, miễn khách hài lòng, a ko ăn được cái này tôi làm cái khác, cạnh tranh mới tồn tại, quán biết mình có nhiều đối thủ nên phải chèo kéo và chiều khách bằng mọi giá

cái xe bus thì do HN từ cái đợt thí điểm , xe bus HN đều là xe bus của Nga đóng, hợp tác đóng, nên mới có nút nhấn ở cái tay vịn, loa thông báo
còn việc phân bố trạm, tuyến nó phù hợp vào đặc thù địa phương cũng như văn hóa đi lại.

bác cứ sống một thời gian sẽ thích SG thôi, ko có cớ gì mà cả nước từ người thu nhập thấp, đến đại gia, diễn viên ca sỹ ,... các kiểu đổ xô vào SG đâu
Vào Sài Gòn thì phải học làm người Sài Gòn nhé
__________________
Trèo đèo lội suối đi học
Biết mặt con chữ, biết đọc rồi thôi.
Chẳng cần lễ nghĩa cho trôi
Ngàn năm văn hiến, chẳng tròn chữ Nhân.
Vì đà sẵn kiếp công nhân - Học hành cho lắm, công nông thôi mà.
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 18:22.