![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#81
|
||
|
||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
sắp sang đó định cư đặt gạch hóng bác thởt review
![]() ![]()
|
| contraithangio0 |
| View Public Profile |
| Find all posts by contraithangio0 |
|
#82
|
||
|
||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
cố lên bác nhé, chúc bác may mắn, em dù sao cũng may mắn hơn bác, chỉ phải nhịn bữa trưa thôi, vẫn đc ở cùng bố mẹ, vẫn được ở cạnh những người việt nam da vàng giống mình, thương bác quá :(
|
|
#83
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
Cố lên nhé bác..
. Vì tương lai con em chúng ta.. nghĩ mà thấy tội bác thiệt. . dù khó khăn nhưng lúc nào cũng nghĩ về gia đình .. ko như cơ số con giàu có.tụi bạn em là vd. suốt ngày ăn diện. chơi bời, chả học hành j`.
|
|
#84
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
hóng review tiếp của bác
|
| NAM.CT 2.0 |
| View Public Profile |
| Find all posts by NAM.CT 2.0 |
|
#85
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
Năm mình khi vừa mới Scranton, khi đó mới 17 tuổi sắp 18. Đi đâu cũng bỡ ngỡ hết. Nhưng mình cũng thấy 1 phần may mắn là trong khu mình ở toàn Mỹ, thì có gia đình đối diện là người Việt. Mấy bạn mà đi vùng sâu vùng xa, vào mấy thị trấn nhỏ, vừa bước chân ra đường thì gặp dc. một gia đình người Việt thì cảm giác sung sướng khỏi tả. Càng sướng hơn khi mà người ta thân thiện với mình. Mình nói nhé, ở VN, các bạn học tiếng anh để du học thì các bạn đừng bỏ qua phần giao tiếp nhé. Mình tại vì dốt tiếng Anh khi mới qua nên gặp được gia đình VN đó thì là hạnh phúc lắm. Chắc các bạn ko tin chứ người ta xem mình như con cháu trong nhà vậy áh. Mình còn nhớ 2 ngày khi vừa tới đất Mỹ, mình nói với chú Ân là con làm mất máy mp3 trên máy bay, là sáng hôm đó chú dẫn mình đi xem mua cái khác. Mình tính trả rồi (má cho $300 dằn túi lúc đi trên máy bay) thì chú bảo cứ để dành mà xài, chú trả cho. Dzui gần chết.
Năm đó mình đi exchange student, nên thành ra đi làm ko dc. (kể cả làm trong trường nhé. Visa J-1 là ko đi làm dc.) thành ra mỗi tháng bà già cứ bơm tiền $100 sang. Tiền thuê nhà thì hok lo vì trước khi đi, má mình trả 1 lèo 9 tháng cho host tiền ăn ở rồi. Nói tóm lại năm đó chả có gì khổ cực ngoài trừ ăn uống. Mang tiếng trả tiền ăn rồi mà bà host cũng chả mua cho mình ăn. Cả năm học đó, 9 tháng, là tròn 9 tháng mình ăn toàn mì gói. Cả nhà bả Đen thui hết + thêm thằng exchange student từ châu Phi nữa. Hok phải mình phân biệt chủng tộc, mà là nó dơ quá mình chịu hok nổi Nước rửa chén mà nó nỡ lòng nào lấy chét lên cánh tay cho nó bóng mình cũng bó tay với thể loại làm đẹp đó. Năm đó ngoài khổ cái ăn, bất đồng ngôn ngữ với lũ bạn thì hầu như chẳng có gì hết.Exchange student là phải về trình visa đúng hạn. Nhưng mình hok về, vừa hết năm 12 bên Scranton là mình bay qua Seattle học khóa hè CDCD luôn. Khi qua Seattle rồi mới bắt đầu hành trình dài của chuỗi ngày đau khổ. Khi mình vừa qua Seattle thì ở chung với thằng bạn cấp 3. Nó cũng chính là đứa gù mình thành phố lớn thứ 15 của nước Mỹ này. MÌnh đởi Visa từ J-1 thành F-1 cũng là ở đây. Lúc mới qua tới, là má mình bắt đầu đưa mình vào khuông là $500 1 tháng. Thú thật là mới qua, ở nhà mới, thành ra sắm đồ trong nhà lung tung. trả $350 tiền nhà, sắm đồ đạt $100 nữa là mình còn $50, ráng nhai làm sao cho hết 1 tháng. Thằng bạn mình, tên K, nhà nó lúc đầu cũng ok, nhưng do ông già nó phá quá, thành ra kinh tế gia đình đi xuống. 2 thằng, chung nhà, nghèo kiết xác. Thế là chế độ ăn dc. hoạch định ra là như vầy: 1 tuần đi chợ 1 lần. mua 2 thùng mì (thắng 1 thùng), $6.99 1 thùng, 2 hủ chao, 1 hủ hành phi, và 1 bao gạo 50 lbs. Bao thì thì dùng trong 1 tháng là hết. Mỗi bữa cơm khẩu phần của mỗi thằng là chén chao pha đường, 1 tô mỳ, 1 tô cơm rắc hành phi, hên 1 chút là có thêm 1 tý cá cơm Minh Đức má mình gửi qua. Mình chẳng làm quá lên đâu nhé. Thật cả đấy. Mình với nó sống thế gần nửa năm. Rồi thì dành dụm dc. 1 chút tiền thì ăn uống khá lên 1 chút. Có 1 lần mình còn nhớ mãi, vừa buồn cười, vừa tủi thân cho 2 thằng. Thằng K nó qua trước mình 2 mùa, mà người ta cho gì cũng lấy. Thành ra, có 1 lần, người ta cho nó 2 hộp đồ ăn cho mèo. Nó bỏ trong tủ bếp. Lần đó, 2 thằng đói quá, hành phi với chao hết rồi, thành ra nó mới chế ra món: Mèo hộp. Là đồ ăn cho mèo + xã + ớt...chả biết nó nêm sao, mà ăn ngon lắm. Bên Mỹ này, cái nhức đầu nhất khi đi chợ là mua rau. mắc bỏ bu. Mua bó ra ngọt $3.5 mà ăn dc. có chút téo. Mắc nhất mình nghĩ là rau muống. Thành ra, có 1 câu bông đùa khi bước vào nhà hàng là "cho dĩa rau muống xào." Mình chưa bao giờ dám thử món đó trong nhà hàng cả.![]() Cộng đồng người Việt bên Seattle mình thì hầu như những ai qua trước năm 90, thì rất ghét bọn du học. Kiểu như "Mày qua du học thì chắc ba má mày làm cán bộ lớn lắm đúng ko? Chứ ko thì tiền đâu cho mày đóng tiền học" mình cũng bó tay với kiểu suy luận của các cụ, các bác.Chuyện đi lại thì ban đầu mình đi bus. Về sau đi làm 2 năm dành dụm thì tậu dc. con Camry 95 Tự hào các bác ạh. Tự hào là mình mua dc. chiếc xe, từ chính tiền mình làm ra. Ngày lấy xe về, mình ngồi trong xe cười cả tiếng đồng hồ. Cười ra nước mắt luôn ấy. Hạnh phúc lắm. Các bác nào mà là du học sinh, chưa có việc làm thì mình khuyên là đừng mua xe nhé. Rẻ mắc ko cần biết, vì cứ có xe là có tiền bị bay àh. Nào là tiền bảo hiểm nhé, tiền xăng nhé, tiền bảo trì, thay nhớt..... ko có việc làm thì mua về làm khổ thêm ba mẹ thui.Mình chỉ thấy buồn cười vầy nè, có xe cái tự nhiên mình nổi tiếng trong đám bạn. hok phải vì xe sang, mà là tụi nó có thể nhờ vả dc. -.- Lúc mình chưa có xe, đi chơi chả bao giờ hú mình cả. Lúc mình có là "Ê N, đi chơi hok ku?" "Anh ơi, giúp em cái này" cái lọ cái chai. Cái các bé mới sang đú bẩn, hỏi tư vấn mua xe. Mình cũng nhiệt tình chỉ nó cách tốn ít tiền nhất. mà nó phán câu xanh mặt. "Em mua xe used, thui, mà rẻ rẻ cũng dc. tầm đời 2009, $13-14k dc. rồi anh". "Thôi, em tự mua nhé. anh hok biết gì hết" mấy cậu ấy mang tiếng du học mà sang đây toàn show off.Sang Mỹ, bài học cay đắng nhất của mình là lựa bạn mà chơi. Du học sinh hay người Mỹ gốc VN đều vậy hết. Họ sống thực tại lắm. Mình có tiền có xe thì họ nhào vào. Mình xa cơ là tụi nó quên liền àh. Thằng bạn, D, ở chung nhà. Lúc nó có xe cũng thế. Ai cũng 1 D, 2 D. Cái ba nó bị ung thư, gia đình khó khăn, phải bán chiếc xe. Thế là anh mất tên trên giang hồ. Tội nghiệp nó lắm. Chơi với mình như bạn thân mà. Có xe là có cái phương tiện để đi cày. Chắc bọn nhà giáu chả biết, toàn nghĩ chiếc xe là thứ để show off. Thằng H, thằng dắt mình vào rửa chén, cũng ở chung nhà. Nhà nó giàu lắm. Tuy nó nhỏ hơn mình nhưng cũng chín chắn lắm. Xe nó mua là chiếc Nissan Altimal 2010 so với xe mình thì thôi khỏi bàn. Nó vậy mà tốt tính, chẳng qua thích xe mới Lần đó nó nhờ mình chở mấy nhỏ bạn nó ra sân bay để tiễn 2 đứa về VN. có 5 đứa. 1 xe chỉ chở dc. 4 thui. tính tài xế là 5. Nhét 6 thì ăn ticket có ngày. Mình ok, giúp thui, chả có gì cả. Dù gì nó cũng thân, cũng giúp mình nhiều. Các bác biết tụi kia làm gì ko. Tụi nó oảnh tù xì xem, đứa nào thua là lên xe em Mọa. Biết thế éo lên đâu. Khinh người vừa thui, người ta giúp mà còn làm vậy. Ku H chắc nó hok thấy. Kết quả là em chở 1 đứa + 1 đống vali. Mấy đứa kia ngồi bên xe ku H. Tức tía tai. Nhưng cũng nhịn vì hứa giúp ku H rồi. Sau lần đó mình bai luôn bọn kia. Never See you again.@hết mưa rồi mình té đi đây. Chào nhé.
__________________
[COLOR="navy"][SIZE="3"]life is hard. Therefore, you gotta keep moving on, and on and on. Then one day in the future, you wake up and realize that : "what the heck am I doing?"[/SIZE][/COLOR] |
|
#86
|
||
|
||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
sao lạ nhỉ ,tụi bạn mình bên đó thằng nào cũng có oto ,nhà riêng ,học hành thì toàn cúp đi chơi miết
|
| chacharoti |
| View Public Profile |
| Find all posts by chacharoti |
|
#87
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
Ít bữa nữa sang a e mình gặp nhau nhé
__________________
[QUOTE]Mình rất ghét con gái xinh Cũng cực kì ghét con gái ngon Ghét nhất là con gái vừa ngoan vừa hiền Và trên hết là ghét thậm tệ con gái đảm đang, học giỏi.. Vì mình biết ghét của nào trời trao của đấy mà![/QUOTE] |
| luongsondiep_no1 |
| View Public Profile |
| Find all posts by luongsondiep_no1 |
|
#88
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
Búc vào nhé! E cũng vất vả, nhà thì làm ăn thua lỗ rồi mẹ còn bị bệnh, kiếm đồng tiền thật khó!
|
| aye1000505 |
| View Public Profile |
| Find all posts by aye1000505 |
|
#89
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
Ủng hộ thím cái nào
__________________
[quote=USS Enterprise;52474087]"Nước Mỹ là quốc gia phi dân chủ" - Donald Trump[/quote] "Nước Mỹ là quốc gia phi nhân quyền" - Luật Hình Sự Hoa Kỳ |
| M.I.A In My Heart |
| View Public Profile |
| Find all posts by M.I.A In My Heart |
|
#90
|
|||
|
|||
|
Re: [Tâm sự] Đời du học của thằng sv nghèo!!!
COCC, nhà làm đại sứ quán ở Hungary với Đức mà chẳng nhờ được đây thím à. Con cháu không được nhờ. Thôi thì cố gắng nhóe thím. Mình cũng định du học Úc nhưng suy nghĩ là thiếu thốn và không có hỗ trợ nên không dám đi sợ gánh nợ cho bz.
|
![]() |
| Thread Tools | |
|
|