Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 18-07-2011, 16:45
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 20
Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Sau bao giai đoạn gian khổ cưa cẩm gấu thì trưa hôm nay em đã chính thức được diện kiến gia đình gấu bằng 1 bữa ăn trưa hoành tráng do gấu và mẹ chuẩn bị.
Từ đêm qua em không ngủ được, trằn trọc cả đêm vì lo lắng. Sáng nay em dậy rất sớm, bình thường 8,9h nhưng hôm nay là 7h. Đánh răng, rửa mặt xong em hít đất liền 50 cái, nhấc tạ tay trước sau 40 cái, vai 40 cái... để cho nở nang ra dáng đàn ông hơn

10h, em sơ mi jean chỉnh tề, trên tay cầm 1 bịch vải 2kg đến nhà em. Mọi lo toan tan biến khi bố mẹ gấu khá vui tính và hoà nhã, mọi chuyện vẫn diễn ra ổn thoả và ngập tràn hạnh phúc, nếu như không có chuyện sau đây:

Lúc gần ăn xong, em và bố "vợ" đang nói về chủ đề máy vi tính, bố "vợ" đang thao thao bất tuyệt kể về máy tính thời 94, 95 (em và bố "vợ" đều làm về IT, nhưng bố "vợ" đã nghỉ hưu). Mẹ "vợ" và "vợ" đang ngối bồ hóng.

- Bố "vợ": Ngày xưa máy móc cồng kềnh, mắc tiền mà công dụng ít, giờ thì đủ thứ các loại.
- Em: Dạ, giờ công nghệ hiện đại rồi, mười triệu là có cái laptop ngon ngon rồi ạ !
- Bố "vợ": Uhm. Bây giờ đứa nào đi học cũng ôm kè kè cái laptop đi theo.
- Em: Dạ, bây giờ internet phát triển mạnh nên laptop cũng gắn "l..ồ..n"...với sinh hoạt hằng ngày !!! (xin lỗi em tường thuật chứ không có ý chửi bậy)

Em nói rất to và rõ Bố "vợ" ngỡ ngàng, mẹ "vợ" chết lặng, còn gấu thì "ớ" nhỏ 1 tiếng. Rồi mọi người im bặt. Em bần thần trong giây lát rồi lên tiếng
- Cháu xin lỗi, cháu bị lẹo lưỡi
- Bố mẹ "vợ": Ừ ừ không có gì.

Rồi câu chuyện vẫn tiếp diễn nhưng rất thiếu nhiệt tình và nhạt dần, 1h30 thì em xách đít về, gấu có nt là đừng lo, nhưng em thấy bối rồi quá không dám nói với ai nên lên giải bày cùng các bác. Liệu em có bị đánh giá và còn cơ hội không các bác ??? Chẳng hiểu vì sao em lại bị lẹo lưỡi như thế nữa

P.s: Lâu lâu ở phòng em và mấy thằng bạn chơi AOM có hay nói vl*, kinh vl*, chứ bình thường em không hề chửi bậy

----
update 19/04/2012

Giời ah, chuyện năm ngoái các thím còn đào mộ của em lên Đợt đó em bận nên không vào voz 1 thời gian. Xin lỗi các thím vì em đã bỏ dở câu chuyện.

Giờ gấu vẫn là bạn gái của em, nhưng là gấu...của thằng khác rồi Sau vụ em nói lỡ mồm đấy. Em thật sự ngại với gấu và nhà bên đấy và do 1 số xích mích riêng giữa 2 đứa nên chia tay rồi ạ

Lúc nào có thời gian em sẽ review lại chi tiết khúc sau để các thím rút kinh nghiệm từ em.
Reply With Quote
  #2  
Old 18-07-2011, 16:49
QuayPha's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 81
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

tức cười wá
__________________
[QUOTE]Siêu lười[/QUOTE]
Reply With Quote
  #3  
Old 18-07-2011, 16:49
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 157
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Lẹo lưỡi vl. Quả này chắc nhà vợ cười nonstop một tuần, có gì hậu xét.
Reply With Quote
  #4  
Old 18-07-2011, 16:49
Phucnesta's Avatar
Senior Member
Join Date: 02-2010
Posts: 4,432
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

.......
__________________
[COLOR=DarkOrchid]Có lẽ bi kịch của anh là đạt đến đỉnh cao cuộc đời khi còn quá trẻ.

- Ta thà làm gay nước Nam chứ không thèm làm man đất bắc -
[/COLOR]
Reply With Quote
  #5  
Old 18-07-2011, 16:50
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 111
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Thì ra mày là thằng hồi trưa, hồi trưa tao nhịn mày lắm rồi, ko vì con gái tao là tao cho mày out khỏi nhà ngay lập tức. Khôn hồn thì tránh xa con gái tao ra
Reply With Quote
  #6  
Old 18-07-2011, 16:50
paii's Avatar
Member
Join Date: 05-2011
Posts: 37
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Với nhà vui tính thì chuyện đó bình thường thôi bác, tuy nhiên cú phốt lần đầu thì hơi ý ẹ

Nói chung ko sao đâu ban yên tâm :U
Reply With Quote
  #7  
Old 18-07-2011, 16:50
nickcat's Avatar
Member
Join Date: 09-2007
Posts: 56
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

khó đỡ chủ thớt quả này :">, mất điểm rồi nha.
Reply With Quote
  #8  
Old 18-07-2011, 16:51
nvhanh's Avatar
Senior Member
Join Date: 04-2010
Posts: 136
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

cái mồm nó hại cái thân.chia buồn
__________________
[COLOR="White"]đang nghĩ.......[/COLOR]
Reply With Quote
  #9  
Old 18-07-2011, 16:51
saakar's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 128
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

Bác bao tuổi?

Gấu bao tuổi?

Bác có nói bậy trước mặt gấu bao giờ không?

Bố mẹ gấu của bác làm nghề gì, có liên quan đến văn hóa không?

Nói chung mất điểm thế này là khó rồi...
Reply With Quote
  #10  
Old 18-07-2011, 16:52
TOPz's Avatar
Junior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 9
Re: Lỡ nói bậy trước mặt bố...vợ tương lai :((

chết m* bác rồi
__________________
Người đàn ông không có ý chí thì chỉ như người đàn bà không có tý mà thôi
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 12:36.