Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #5401  
Old 03-07-2011, 20:30
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 489
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

hehehe, mấy hôm nay ngày nào cũng cập nhật thớt này mà ko post 1 câu nào hết
hôm nay được dịp ^_^
__________________
[B][COLOR="Red"][CENTER]Tao là đại gia chơi đẹp nhất vOz. Thần Thánh Siêu Nhân.[/CENTER][/COLOR][/B]
  #5402  
Old 03-07-2011, 20:32
Junior Member
Join Date: 10-2007
Posts: 7
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by ttsuperman View Post
hehehe, mấy hôm nay ngày nào cũng cập nhật thớt này mà ko post 1 câu nào hết
hôm nay được dịp ^_^
yes.giống mình phết
  #5403  
Old 03-07-2011, 20:33
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 0
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by vldmlulanop
ông đang tự huyễn hoặc mình àh,chúng ta đang nói đến vấn đề TÂM LINH chứ k phải nói đến mấy cái thần thông,bay nhảy,hay cô tiên khua đua phép nhé-những cái đó trẻ kon nó cũng biết,không đến lượt ông giảng giải.
còn lịch sử xuất hiện của Chúa hay Phật dựa vào sự phát triển của não bộ con người,sự phát triển trong nhận thức của con người,cũng như sự tiến bộ của khoa học,nhưng 1 điều căn bản,cốt lõi mà ông k thấy được à,rằng khoa học phát triển đến tận ngày nay nhưng chưa ai (ngoài ông bạn) dám to tiếng bác bỏ sự tồn tại của TÂM LINH và rằng vì lý do đó đã cho ra đời bộ môn Khoa Học Tâm Linh.ok men
thôi bác này kết được rồi đấy

đúng như bác nói,cho đến tận ngày nay khoa học vẫn không thể bác bỏ tôn giáo vì về bản chất nó cũng là 1 tôn giáo ,tôn giáo này tin vào giả thiết vụ nổ big bang và 1 số giả thiết về nguồn gốc hình thành của sự vật,không có cái này thì chẳng có cái gì hết.ok
rồi khi gặp những chuyện kỳ lạ thì khoa học lại nói chưa chứng minh được và quy cho nó cũng là 1 hiện tượng khoa học
nói xuôi thì phải nói ngược,Phật,Chúa có hay không cũng chưa chứng minh được,mà đã chưa được tại sao lại nói không có
như chuyện tìm mộ liệt sĩ,nếu theo khoa học thì đó là 1 khả năng đặc biệt của con người,cũng có thể tin được.nhưng mà trong quá trình tìm,con người giao tiếp với cái gọi là linh hồn người đã chết,vậy đó là gì????
mình cũng có thể giả thiết: đã có linh hồn thì khắc có ma,quỷ,và đương nhiên khắc có những thế lực trị chúng=>các tôn giáo
đề nghị các bác nào không tin ma quỷ,cho tôn giáo là vớ vẩn,những người theo tôn giáo là ngu ngốc thì phản lại bài này của mình đi nhé
không được thì các bác lượn qua thớt kia bàn tiếp để chủ thớt report tiếp cho anh em
bớt troll đi
  #5404  
Old 03-07-2011, 20:34
clocktown's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 601
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Các bác ơi, vong còn lại trong nhà bác fanfan có thể xô cả cửa sắt!

Thỉnh thổ địa về có ngăn nổi ko?
Theo như em biết thì vong cùng lắm là 1 cái bóng, ảnh hưởng đến suy nghĩ người (như nhập, báo mộng...). Chứ tác động được đến cả vật thể thì em chưa gặp. Có lẽ nào anh ấy lại mạnh như vậy

Hay là anh ấy đã ở đấy quá lâu hoặc gặp chuyện gì quá uất hận

Mong sao nhà bác fan không bị vạ lây
__________________
[QUOTE]
[SIZE="4"][COLOR="Red"]NGỰA PHI, NGỰA PHI ĐƯỜNG XA...[/COLOR][/SIZE]
[/QUOTE]
  #5405  
Old 03-07-2011, 20:35
FPS's Avatar
FPS FPS is offline
Junior Member
Join Date: 04-2011
Posts: 5
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

sẽ có một cơ số thím đi thăm anh Phồng...
  #5406  
Old 03-07-2011, 20:37
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 0
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Typing cả 1 đoạn dài mà bị time out, 4rum mình chuối nhỉ . Mọi người thử suy nghĩ xem nào, tạo hóa là 1 điều kỳ diệu vì nếu chúng ta hỏi "ai tạo ra tạo hóa", nó sẽ trở thành 1 vòng tròn luẩn quẩn, vô nghĩa. Điều gì cũng có thể xảy ra, tại sao những con người tự do như chúng ta lại phải phụ thuộc vào 1 hệ tư tưởng nào đó khi tâm linh vẫn là 1 điều bí ẩn đối với cả duy vật lẫn duy tâm, tự suy xét và tìm kiếm cho mình sự thật có phải tốt hơn sao?
  #5407  
Old 03-07-2011, 20:38
neverbackdow's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 169
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by clocktown View Post
Các bác ơi, vong còn lại trong nhà bác fanfan có thể xô cả cửa sắt!

Thỉnh thổ địa về có ngăn nổi ko?
Theo như em biết thì vong cùng lắm là 1 cái bóng, ảnh hưởng đến suy nghĩ người (như nhập, báo mộng...). Chứ tác động được đến cả vật thể thì em chưa gặp. Có lẽ nào anh ấy lại mạnh như vậy

Hay là anh ấy đã ở đấy quá lâu hoặc gặp chuyện gì quá uất hận

Mong sao nhà bác fan không bị vạ lây
..híc...em nghĩ vong nó ko tong dc cửa...bác fanfan thần hồn nát thần tính..

Quote:
Originally Posted by FPS View Post
sẽ có một cơ số thím đi thăm anh Phồng...
em gác cửa tù anh Phồng đây..bác có gì gửi cho anh ấy à.
__________________
TTNCLĐCMAĐĐA MLEGĐVCQĐ

[QUOTE=trunkz;33202561]Thất tình nhảy cầu làm đổ cầu, mong anh đến đền ạ, mấy lần em giập đầu vì cầu quá đểu.[/QUOTE]
:)
  #5408  
Old 03-07-2011, 20:38
Legion's Avatar
Senior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 586
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Vũ trụ bao la , kiến thức của ta chỉ là hạt cát .:">
  #5409  
Old 03-07-2011, 20:40
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 43
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by koolboy9199 View Post
bác Mác có nhờ em diệt dùm thằng nhãi này cái ,k xứng với trình bác...
Bác có thấy Tây có cúng kiếng gì k,lâu lâu ng ta đi nhà thờ hay ra mộ cúng bái thôi
=> hình thức chỉ là phụ , chốt là mình vẫn tưởng nhớ ng đã khuất là đc ... xác nhận
thế bác có hiểu cái gọi là văn hóa không, phương đông khác phương tây nhé, tôn giáo cũng khác luôn, sao bác lại so sánh như thế đc . Rồi nói như bác thì em thấy k cần tổ chức đám giỗ làm gì nhỉ, tốn tiền lắm vả lại nước mình còn nghèo nữa, chĩ cần tưởng nhớ là đc rồi
__________________
Re: Sao bọn con gái người thơm thế hở các bác? :chaymau:
[QUOTE=Jin_love;40849210]Sao gấu mình đek có mùi gì :sosad:[/QUOTE]
[QUOTE=Thisisjust4fun;40850908]Mình thông cảm với bạn, tình yêu đồng giới nó là như vậy đấy :look_down:[/QUOTE]
:rofl::rofl::rofl:
  #5410  
Old 03-07-2011, 20:40
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 0
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by clocktown View Post
Các bác ơi, vong còn lại trong nhà bác fanfan có thể xô cả cửa sắt!

Thỉnh thổ địa về có ngăn nổi ko?
Theo như em biết thì vong cùng lắm là 1 cái bóng, ảnh hưởng đến suy nghĩ người (như nhập, báo mộng...). Chứ tác động được đến cả vật thể thì em chưa gặp. Có lẽ nào anh ấy lại mạnh như vậy

Hay là anh ấy đã ở đấy quá lâu hoặc gặp chuyện gì quá uất hận

Mong sao nhà bác fan không bị vạ lây
mình nghĩ oan có đầu nợ có chủ,thế giới tâm linh nếu có thì chắc hẳn cũng có những luật riêng,mọi thứ đều có giới hạn,không phải muốn làm gì cũng được đâu
những chuyện vong ác phá người thì đó cũng như tội phạm trong xh loài người vậy,trước sau gì rồi cũng phải trả giá thôi
sư ni đã phán là đang chờ người thì những người khác có làm gì đâu mà bị vạ lây
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:30.