Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #5271  
Old 03-07-2011, 18:37
koolboy9199's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 71
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by acquyhoi1 View Post
Đứng trước gương 12 h đêm , tắt đèn , thắp 1 ngọn nến trước gương , làm cho tóc ướt , xỏa trước mắt ( nếu cạo trọc khỏi cần ) , nhìn trước gương , đọc câu thiên linh linh , địa linh linh , âm hồn bảy vía lại đây chơi với ta , đọc khi nào có cảm giác rợn người , rùi tắt nến , rồi thắp lại nến thì thấy có thằng giống bạn trong gương
mấy cái trò trên web này đã từng làm rồi nhưng mà gọt táo ,có 2 đứa gái ngồi đó nhìn mà mếu,còn vụ cắt giọt máu nhiễu vào xô nữa,cái đèo đau chết mả cha mà chả ma nào ra tức nhiều hơn sợ ... bỏ công
  #5272  
Old 03-07-2011, 18:38
Junior Member
Join Date: 10-2007
Posts: 7
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by mackiller View Post
Không phải PG giáo đánh lừa mà do cảm nhận chủ quan của não giải mã rất thật, nên nó được đúc kết gần như là sự thật của não bộ. Vẫn có thể xem đó là sự thật, nhưng dưới dạng hiểu biết của não bộ.
trời đất,thế theo bác con người không dùng não bộ để nhận biết thì còn dùng cái gì khác mà bác bảo "vẫn có thể xem đó là sự thật,nhưng dưới dạng hiểu biết của nào".bác lại phát minh ra cái gì mới rồi chăng
  #5273  
Old 03-07-2011, 18:38
Junior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by thanhdddd View Post
Nếu bạn nào đủ bình tĩnh thì có thể theo dõi topic này bên tinh tướng http://www.tinhte.vn/meego-tin-tuc-g...7/index27.html. rồi chúng ta có thể hiểu được những gì mà bạn ''trẻ'' mác-kiu-lờ đang muốn gửi tới chúng ta riêng mình thì có thể chấp nhận đến lần thứ 2, thứ 3 nhưng mà cái luận điệu vòng vo - lủng củng, lập đi, lập lại để tỏ ra hiểu biết, tri thức hơn người của bác ấy mình thấy chối tỉ đến tận hậu môn các cậu ạ :">
Thì ra đây là cố nhân, không sao? Bởi cách hiểu của you vẫn chưa hiểu được vấn đề . Thôi vẫn là vậy! Vẫn chưa nhớn chút nào.
  #5274  
Old 03-07-2011, 18:38
Đôrêmon vOz team
Join Date: 06-2011
Posts: 539
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

vẫn chưa xong hả các pác
  #5275  
Old 03-07-2011, 18:38
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 204
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Sợ vãi tè,hix.Mà bác chủ gan to vãi oản
  #5276  
Old 03-07-2011, 18:39
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

@mackiller: mỗi người được nói ý kiến của mình, nhưng mà em chỉ không thích bác cứ như đinh đóng cột là bác đúng mọi người sai thôi nãy giờ bác viết nhiều, giải thích nhiều em cũng ngại đọc, nhưng tóm lại bác cho em 1 cái gọi là reliable source để anh em mở mang đi thằng bạn em học vật lý nguyên tử chuyên về mảng não người cũng quả quyết là không có ma (thì nó tin thế), nhưng chưa bao giờ khi người khác nói có ma nó lại vào phá cả Còn về phần bác nói là bộ nhớ con người lưu đầy đủ chính xác, cái này thì em học neuroscience bên Mỹ những cái liên quan đến bộ nhớ người ta cũng chỉ dùng xung điện đo và không giáo sư nào chắc chắn được bộ nhớ con người cấu tạo kí ức như thế nào, chỉ có 1 vài cái theory chả ai chứng minh. Cũng có thể em chưa học đến bác mở mang tầm mắt cho em đi

nói chung chuyện ma quỷ người tin người không, phần em thì em tin có ma. Chuyện của chủ topic em không nói là tin hay không, nhưng vẫn thích vào hóng Chủ topic cứ mạnh dạn post bài đi, còn nhiều người tin và hóng lắm
  #5277  
Old 03-07-2011, 18:39
neverbackdow's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 169
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by theblue_0310 View Post
theo mình tự nghiệm ra sau những lần bác ý nói là cái ký ức của người sống ý sẽ tồn tại đâu đó trong bộ nhớ,rùi những cái ký ức đó se truyền vào não của những con tinh trùng,nếu những con đó thành người thì tùy cơ duyên sẽ mở được những vùng ký ức đã mất đó và có thể nhìn thấy được quá khứ của người trước kia(hix hix lằng nhằng wa') đó là theo phân tích của bác mackiller ko bít có đúng ko
nó nhập vào cả tih trùn à ..thế mà em ko biết...đa tạ cao nhân chỉ giáo
__________________
TTNCLĐCMAĐĐA MLEGĐVCQĐ

[QUOTE=trunkz;33202561]Thất tình nhảy cầu làm đổ cầu, mong anh đến đền ạ, mấy lần em giập đầu vì cầu quá đểu.[/QUOTE]
:)
  #5278  
Old 03-07-2011, 18:39
Junior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by vldmlulanop View Post
trời đất,thế theo bác con người không dùng não bộ để nhận biết thì còn dùng cái gì khác mà bác bảo "vẫn có thể xem đó là sự thật,nhưng dưới dạng hiểu biết của nào".bác lại phát minh ra cái gì mới rồi chăng
Thế thì bác đừng hỏi nữa vì nagy câu hỏi của bác , chứng tỏ bác vẫn chưa hiểu tôi diễn tả về điều gì?
  #5279  
Old 03-07-2011, 18:41
theblue_0310's Avatar
Member
Join Date: 12-2010
Posts: 69
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by neverbackdow View Post
nó nhập vào cả tih trùn à ..thế mà em ko biết...đa tạ cao nhân chỉ giáo
theo lý thuyết của bác killer là vậy mình chỉ từ đó suy ra thôi
  #5280  
Old 03-07-2011, 18:42
kukin's Avatar
Senior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 281
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by koolboy9199 View Post
mấy cái trò trên web này đã từng làm rồi nhưng mà gọt táo ,có 2 đứa gái ngồi đó nhìn mà mếu,còn vụ cắt giọt máu nhiễu vào xô nữa,cái đèo đau chết mả cha mà chả ma nào ra tức nhiều hơn sợ ... bỏ công
Hồi bữa rảnh rảnh 3 thằng hò nhau ra nghĩa địa lấy máu hay lấy đất gì đấy bôi mắt
Mịa nó, hôi bỏ bu ra
Còn cả trò mở cái dù trong phòng nữa
Rồi rằm tháng trước vác cái gương tủ nên mái nhà có thấy ma nữ ma nam éo gì đâu
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:51.