Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #5261  
Old 03-07-2011, 18:20
theblue_0310's Avatar
Member
Join Date: 12-2010
Posts: 69
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by Logan View Post
Cái này gọi là thay áo cho ng đã mất đấy ah. Việc quan trọng của gia đình thì thường người đi rất đông ma quỉ nó hiện lên làm gì, với lại ko phải ai cũng tiếp xúc đc với ng âm, hay ma quỉ gì đó.
Chẳng cần 49 ngày, đồng chí cứ thử đêm nào cũng 1 mình ra nghĩa địa chơi tầm 3-4 ngày liên tục xem, thế nào cũng có chuyện về kể
bác không phải thách trước kia tôi đi chơi đêm nhiều rồi 1 mình qua nghĩa địa là chuyện đương nhiên,tại đi đường tắt để đến quán net cho nhanh nên mới phải đi qua đó,và tôi cũng chăng thấy có bất cứ con ma nào,nhưng bây giờ tôi muốn ông killer chứng minh luận điểm của mình là đúng thì tôi bảo ông ý đi thực nghiệm thôi có gì đâu nhỉ,chứ ngồi nói xuông thì ai chịu theo
  #5262  
Old 03-07-2011, 18:22
Junior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by meocon123 View Post
Cái ký ức đó từ đâu ra thế ? theo như bạn nói là theo cơ sở khoa học thì 1 nào của 1 người năm 2000 thì có liên quan gì đến não của 1 người năm 1500 vd thế , mà có ký ức của người kia
Không phải não này kết nối với não kia, mà khi sống người kia đã có một loạt hoạt động tạo ra các dữ kiện sinh học lưu trữ lại dưỡi dạng vật chất có tính sinh học, và người hiện tại não bộ đã giải mã được tín hiệu này một cách rõ ràng nhất. Trong khi rất nhiều người không thể giải mã được.
  #5263  
Old 03-07-2011, 18:25
Junior Member
Join Date: 10-2007
Posts: 7
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by mackiller View Post
Phật giáo chỉ giải quyết vấn đề đau khổ và sanh tử, những phần khác tôi nghĩ không đúng như lý thuyết đã hiểu biết nhất là được nhào nặng qua các câu truyện huyền bí, mà xứ sở Ấn Độ xưa không giải thích được và sang đất Trung Hoa thì càng nặng mùi thêu dệt. Tôi hiểu PG bằng con mắt gạn lọc, không bao giờ tin những điều huyền hoặc, di biệt.

Bao giờ xãy ra huyền hoặc tôi lại thấy có vô số biểu hiện không bình thường xung quanh đó. Bắt tổi phải gạn lọc tìm hiểu. Không phải cái gì cũng tin.
bác nói vậy nghĩa là bác đã chứng minh đc những phần còn lại của PG chỉ là hoang tưởng hay rằng bác xem Tây Du Kí và lập tức nhận định nó đã bị thêu dệt hay đó chỉ là qan điểm cá nhân của bác.Hàm ý của bác rằng nhà Phật đang đi lừa bá tánh bốn phương,vậy tại sao bác k công bố rộng rãi cho mọi người cùng hiểu "ký ức sinh học" là gì???
bác có thể đang nghiên cứu trên cơ sở của Khoa học tâm linh nhưng 1 mực phủ nhận sự tồn tại của loại Khoa học đó chăng???
  #5264  
Old 03-07-2011, 18:25
neverbackdow's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 169
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by mackiller View Post
Không phải não này kết nối với não kia, mà khi sống người kia đã có một loạt hoạt động tạo ra các dữ kiện sinh học lưu trữ lại dưỡi dạng vật chất có tính sinh học, và người hiện tại não bộ đã giải mã được tín hiệu này một cách rõ ràng nhất. Trong khi rất nhiều người không thể giải mã được.
hihihi..tiến sĩ giảng bài cho em với...cái gì não này vs não kia , não nhũn vs não phẳng chả hỉu gì cả
__________________
TTNCLĐCMAĐĐA MLEGĐVCQĐ

[QUOTE=trunkz;33202561]Thất tình nhảy cầu làm đổ cầu, mong anh đến đền ạ, mấy lần em giập đầu vì cầu quá đểu.[/QUOTE]
:)
  #5265  
Old 03-07-2011, 18:27
Junior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by acquyhoi1 View Post
để em chứng mính cho
Kí ức sinh học khoa học gọi là bộ nhớ sinh học , còn bộ nhớ sinh học là gì lên gu gờ mà tìm :"> . Khi người ta không còn sống ( giống em ) , thì có một lượng năng lượng từ bộ não bay ra ngoài không khí , và khi gặp một người nào thích hợp sẽ hấp thụ vào trong cơ thể con người ( người ta thường bảo không nên hit thở không khí ở nơi nghĩa địa , vừa tránh vi khuẩn từ người chết vừa tránh cái đó ) .
Luật nhân quả , nếu bạn sống ít thì thấy cuộc đời rất bất công , nhưng sống lâu thì thấy đời rất công bằng , nên ông bà ta có câu không ai giàu quá 3 đời
Gần đúng, nhưng Không phải não bay ra khí này khí kia, mà chuỗi hoạt động khi sống gnười kia đã tương tác vào tự nhiên với dạng ký ức sinh học của sự sống, đến giai đoạn sau có người bắt nhịp và giải mã được với cơ chết hoạt động gần tương đồng, nên gọi là tái sanh. Và nó liên quan rất nhiều yếu tố ký ức sinh học xung quanh nữa, nói chung cần rất nhiều điều kiện.
  #5266  
Old 03-07-2011, 18:30
Junior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by vldmlulanop View Post
bác nói vậy nghĩa là bác đã chứng minh đc những phần còn lại của PG chỉ là hoang tưởng hay rằng bác xem Tây Du Kí và lập tức nhận định nó đã bị thêu dệt hay đó chỉ là qan điểm cá nhân của bác.Hàm ý của bác rằng nhà Phật đang đi lừa bá tánh bốn phương,vậy tại sao bác k công bố rộng rãi cho mọi người cùng hiểu "ký ức sinh học" là gì???
bác có thể đang nghiên cứu trên cơ sở của Khoa học tâm linh nhưng 1 mực phủ nhận sự tồn tại của loại Khoa học đó chăng???
Không phải PG giáo đánh lừa mà do cảm nhận chủ quan của não giải mã rất thật, nên nó được đúc kết gần như là sự thật của não bộ. Vẫn có thể xem đó là sự thật, nhưng dưới dạng hiểu biết của não bộ. Nhưng thật ra đó chỉ là trung gian của ký ức sinh học.

Ký ức sinh học giống như ngôn ngữ cấp thấp 0-1 của máy tính. Còn não chỉ giải quyết như ngôn ngữ cấp cao máy tính, nhưng trên nền tảng cấp thấp này.
  #5267  
Old 03-07-2011, 18:30
Junior Member
Join Date: 01-2010
Posts: 5
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Nếu bạn nào đủ bình tĩnh thì có thể theo dõi topic này bên tinh tướng http://www.tinhte.vn/meego-tin-tuc-g...7/index27.html. rồi chúng ta có thể hiểu được những gì mà bạn ''trẻ'' mác-kiu-lờ đang muốn gửi tới chúng ta riêng mình thì có thể chấp nhận đến lần thứ 2, thứ 3 nhưng mà cái luận điệu vòng vo - lủng củng, lập đi, lập lại để tỏ ra hiểu biết, tri thức hơn người của bác ấy mình thấy chối tỉ đến tận hậu môn các cậu ạ :">
  #5268  
Old 03-07-2011, 18:31
axl123's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2008
Posts: 1,338
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

sự việc ngày càng kịch tính, bao h có tiếp đây ạ !!
  #5269  
Old 03-07-2011, 18:32
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 12
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by mackiller View Post
Gần đúng, nhưng Không phải não bay ra khí này khí kia, mà chuỗi hoạt động khi sống gnười kia đã tương tác vào tự nhiên với dạng ký ức sinh học của sự sống, đến giai đoạn sau có người bắt nhịp và giải mã được với cơ chết hoạt động gần tương đồng, nên gọi là tái sanh. Và nó liên quan rất nhiều yếu tố ký ích sinh học xung quanh nữa, nói chung cần rất nhiều điều kiện.
EM có nói khí này khí kia đâu
  #5270  
Old 03-07-2011, 18:34
theblue_0310's Avatar
Member
Join Date: 12-2010
Posts: 69
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by neverbackdow View Post
hihihi..tiến sĩ giảng bài cho em với...cái gì não này vs não kia , não nhũn vs não phẳng chả hỉu gì cả
theo mình tự nghiệm ra sau những lần bác ý nói là cái ký ức của người sống ý sẽ tồn tại đâu đó trong bộ nhớ,rùi những cái ký ức đó se truyền vào não của những con tinh trùng,nếu những con đó thành người thì tùy cơ duyên sẽ mở được những vùng ký ức đã mất đó và có thể nhìn thấy được quá khứ của người trước kia(hix hix lằng nhằng wa') đó là theo phân tích của bác mackiller ko bít có đúng ko
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:09.