Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #4581  
Old 02-07-2011, 18:53
Junior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post


Em sợ quá các bác ạ.!
Thằng bạn em cũng đến rồi, nó cũng đang tái mét đây này, thì ra có người nhìn nó chằm chằm lúc nó chụp ảnh mà nó không biết
Nhìn cái bức tường bị nghiên là biết bác chụp lệch góc, chỉ cần flash đánh sai góc thì bóng dạ cũng khuất góc nên bị đen. Ai đó để ý tấm bên phải xem , ở góc tối bên phảu dưới bồn tại sao lại không khuất đen như bên trái? Ai có một chút hiểu biết vật lý về quang học sẽ hiểu.
Còn cái vụ bác thấy hình ảnh như đầu bài, tôi đề nghị bác đi khám tâm thần đi. Tôi ngày xưa cũng gặp tình trạng như bác (kể ra nghe rùng rợn hơn bác nhiều). Nguyên do sức khỏe tâm thần bác đang yếu, do ảnh hưởng lo lắng buồn phiền, thất vọng, ... lâu ngày tạo ra. Sau này tôi biết là do sức khỏe tinh thần tôi đang xuống cấp. Đi trị bệnh sẽ hết.

Những hình ảnh chẳng là gì cả. Nhưng bộ não bị nhiễu loạn các thông tin sẽ tổng hợp ra các hình ảnh sai, làm bạn cảm tưởng ma... Hay cái gì tương tự.

Thường thì người bị yếu sức khỏe tinh thần, không bao giờ chấp nhận mình bệnh vì những hình ảnh đó rất thật. Không thể chối cãi được. Nếu không trị bệnh lâu ngày bạn ngủ sẽ bị ma đè (bóng đè), thâm chí còn chợp được cái thây ma đầy nhớt trong giấc ngủ mơ màng. Lâu lâu tự nhiên thấy những cảnh tượng như thật ngay trước mẳt vào giữa ngày, hay nghe giọng nói trước mặt mà không thấy ai cả... Dẫn đà bạn sẽ tin và tìm đến thầy bà mê tín. Bệnh càng thêm nặng. Lúc đó bạn chẳng thể dễ chữa trị.
  #4582  
Old 02-07-2011, 18:55
theblue_0310's Avatar
Member
Join Date: 12-2010
Posts: 69
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by cute_star_177 View Post
Bác nhìn lại bức ảnh chụp chính diện bồn nước đi, chằng có ống nước nào hết! .
Đây nè bác!
http://farm4.static.flickr.com/3150/...c49b5026_b.jpg
có cái giá hình tam giác kìa ánh sáng chiếu vào đó + thêm cái ống nước nữa hắt vào tường thì thấy như thế
  #4583  
Old 02-07-2011, 18:58
neverbackdow's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 169
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

các bác ơi đùng bàn nữa..ngòi hóng đi..các bác càng bàn em càng đái ra wần
__________________
TTNCLĐCMAĐĐA MLEGĐVCQĐ

[QUOTE=trunkz;33202561]Thất tình nhảy cầu làm đổ cầu, mong anh đến đền ạ, mấy lần em giập đầu vì cầu quá đểu.[/QUOTE]
:)
  #4584  
Old 02-07-2011, 19:01
newdigimon_3's Avatar
Member
Join Date: 02-2009
Posts: 42
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by mackiller View Post
Nhìn cái bức tường bị nghiên là biết bác chụp lệch góc, chỉ cần flash đánh sai góc thì bóng dạ cũng khuất góc nên bị đen. Ai đó để ý tấm bên phải xem , ở góc tối bên phảu dưới bồn tại sao lại không khuất đen như bên trái? Ai có một chút hiểu biết vật lý về quang hộc sẽ hiểu.
Còn cái vụ bác thấy hình ảnh như đầu bài, tôi đề nghị bác đi khám tâm thần đi. Tôi ngày xưa cũng gặp tình trạng như bác (kể ra nghe rùng rợn hơn bác nhiều). Nguyên do sức khỏe tâm thần bác đang yếu, do ảnh hưởng lo lắng buồn phiền, thất vọng, ... lâu ngày tạo ra. Sau này tôi biết là do sức khỏe tinh thần tôi đang xuống cấp. Đi trị bệnh sẽ hết.

Nhứng hình ảnh chẳng là gì cả. Nhưng bộ nào bị nhiều loạn các thông tinh sẽ tổng hợp ra các hình ảnh sai, làm bạn cảm tưởng ma... Hay cái gì tương tự.
GS sai chính tả
  #4585  
Old 02-07-2011, 19:03
Junior Member
Join Date: 04-2009
Posts: 3
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by newdigimon_3 View Post
GS sai chính tả
Sorry đã sửa lại, cái tật lớn hơn cái tuổi ấy mà.
  #4586  
Old 02-07-2011, 19:04
Member
Join Date: 08-2010
Posts: 86
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

chủ thớt đâu rồi ta? hay là có chuyện với chủ thớt rồi ????
  #4587  
Old 02-07-2011, 19:08
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 0
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Chủ thớt đâu rồi xuất hiện đi ?!? Nhớ đến kinh khủng!
p.s: Ai có số điện thoại hay địa chỉ nhà chủ thớt thì liên lạc đi, để cho anh em đỡ phải lo! :(
Hay mẹ thớt chưa dứt bệnh lại gặp biến này, nên sức khỏe suy nhược nhỉ ?!? Chắc chủ thớt đang lo cho mẹ rồi.
Cầu mong cho gia đình chủ thớt bình an!
  #4588  
Old 02-07-2011, 19:21
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 19
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by Jump... View Post
em mới làm xong, các bác cho ý kiến
Mình góp ý đoạn nội dung này bạn ko nên dùng "nó", vì như vậy là ko tôn trọng cô bé, như vậy có cảm giác mình đang xem cô bé là ác. Như vậy càng tội cho cô bé !!


Quote:
Originally Posted by mackiller View Post
Nhìn cái bức tường bị nghiên là biết bác chụp lệch góc, chỉ cần flash đánh sai góc thì bóng dạ cũng khuất góc nên bị đen. Ai đó để ý tấm bên phải xem , ở góc tối bên phảu dưới bồn tại sao lại không khuất đen như bên trái? Ai có một chút hiểu biết vật lý về quang học sẽ hiểu.
Còn cái vụ bác thấy hình ảnh như đầu bài, tôi đề nghị bác đi khám tâm thần đi. Tôi ngày xưa cũng gặp tình trạng như bác (kể ra nghe rùng rợn hơn bác nhiều). Nguyên do sức khỏe tâm thần bác đang yếu, do ảnh hưởng lo lắng buồn phiền, thất vọng, ... lâu ngày tạo ra. Sau này tôi biết là do sức khỏe tinh thần tôi đang xuống cấp. Đi trị bệnh sẽ hết.

Những hình ảnh chẳng là gì cả. Nhưng bộ não bị nhiễu loạn các thông tin sẽ tổng hợp ra các hình ảnh sai, làm bạn cảm tưởng ma... Hay cái gì tương tự.
Mình đồng ý với bác này, 2 tấm rõ ràng là khác góc độ chụp, với 1 cái nữa là nếu cô bé mún nhìn lén, thì theo tấm hình chụp bồn nước của bác, sẽ thấy đầy đủ 1 khuôn mặt từ khoảng trống giữa thành tường với đáy thanh sắt, chứ ko phải thấy đứt nữa cụt như thế. Bây h chỉ có 1 cái đó là cái ko lý giải dc, là tấm trong gác mà mẹ bác chủ thớt nằm. Sau đó vào bật đèn thì mẹ đang ngủ. Cái này chỉ là chủ thớt nói, chưa có hình ảnh gì để khẳng định dc. Đáng lẽ lúc vừa vào bật đèn phải chụp ngay bức mẹ đang nằm. Sau đó người ta mới có cơ sở dựa vào thời gian chụp của 2 tấm hình thì mới có thể suy đoán tiếp !!!
  #4589  
Old 02-07-2011, 19:29
ba_gia_bat_gian_diep's Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2011
Posts: 357
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

đi vắng mới 2 ngày mà đã bao nhiu chuyện xảy ra rồi
phải cập nhập ngay thôi
__________________
[COLOR="DarkOrchid"]Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều
Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
Chốn xa xôi kia mang bao kỷ niệm cũ
Em đã quên hay là vẫn mang theo[/COLOR]
  #4590  
Old 02-07-2011, 19:31
K.I.A
Join Date: 07-2011
Posts: 0
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

không biết ai phát hiện ra cái này chưa nhưng mà khi mà làm sáng cái ảnh của mẹ bác chủ thớt đang ngồi thì em phát hiện ra cái này


các bác có thể thấy rõ bóng của một bé gái tóc ngắn đến ngang tai.
có thể nhìn thấy mắt và mũi của cô bé và em còn thấy rằng hình như cô bé đang cầm còn búp bê.
còn 2 điều cực kì quan trong nữa là [b][size="4"]Cô bé trong suốt và không thấy chân!!!oh:
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	IMG00017.jpg‎
Views:	521
Size:	213.7 KB
ID:	413422  
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 01:44.