Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #161  
Old 26-06-2011, 12:42
Junior Member
Join Date: 11-2010
Posts: 2
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

lót dép ngồi hóng hình của chủ thớt
  #162  
Old 26-06-2011, 12:43
ChuyenBiBan's Avatar
K.I.A
Join Date: 06-2011
Posts: 34
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Khuyên bác nên tạo thói quen vừa tắm vừa tè đuổi âm hồn
  #163  
Old 26-06-2011, 12:43
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Mới nãy định kiểm tra cái bồn nước các bác ạ, nhưng ngặt nỗi không có cái gì để leo lên đó được, với lại sợ sập quá mà bà mẹ cũng không cho.
Mà nguồn nước xài từ trước giờ vẫn sạch sẽ thơm tho, em nghĩ chắc không có gì trong đó đâu.!
Ra ngoài kiểm tra cái giếng khoan thì mới thấy như này: Giếng khoan ở ngay trước mặt tiền nhà, phía trong góc tường, được xây 1 cái bể xi măng nhỏ bao xung quanh, máy bơm đặt ở trong đó luôn. Ở phía trên nóc bể xi măng đó thì được che bằng 1 tấm sắt dày và nặng. Em muốn mở tấm sắt đó ra xem xét thế nào thì mới để ý là nó đã được khóa bằng...2 ổ khóa to chà bá đã rỉ sét nặng, và trước nay bà chủ nhà không hề đả động việc có 2 ổ khóa đó (đương nhiên em không có chìa khóa). Em thấy cũng lạ, lỡ may máy bơm hư hay bể đường ống thì sao nhỉ.??

Em thấy cái bể xi măng đó hoàn toàn có thể.....nhét được 1 người trong đó các bác ạ.!
Tự nhiên không biết thì thôi, từ lúc thấy vong nhìn đâu em cũng thấy âm khí.!

PS: hình em sẽ up trên trang 1 ạ.!
  #164  
Old 26-06-2011, 12:43
Junior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 24
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Chủ thớt hèn vl, bà già thì đang bệnh. Đừng nói ko tin, ngay cả khi tin rằng trong nhà có ma thì mình cũng đéo bao giờ bỏ bà già mình nằm một mình như vậy
Bạn này nói hay lắm .
Mình thì cũng sợ ma và cũng chẳng mong gặp ma, nhưng mà nếu có gặp ma ở nhà thì mình lại thấy chẳng sợ ! Mình không phạm gì tới ma !
  #165  
Old 26-06-2011, 12:47
Kim Long VQT's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2008
Posts: 2,109
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

  #166  
Old 26-06-2011, 12:48
Junior Member
Join Date: 11-2010
Posts: 2
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Mới nãy định kiểm tra cái bồn nước các bác ạ, nhưng ngặt nỗi không có cái gì để leo lên đó được, với lại sợ sập quá mà bà mẹ cũng không cho.
Mà nguồn nước xài từ trước giờ vẫn sạch sẽ thơm tho, em nghĩ chắc không có gì trong đó đâu.!
Ra ngoài kiểm tra cái giếng khoan thì mới thấy như này: Giếng khoan ở ngay trước mặt tiền nhà, phía trong góc tường, được xây 1 cái bể xi măng nhỏ bao xung quanh, máy bơm đặt ở trong đó luôn. Ở phía trên nóc bể xi măng đó thì được che bằng 1 tấm sắt dày và nặng. Em muốn mở tấm sắt đó ra xem xét thế nào thì mới để ý là nó đã được khóa bằng...2 ổ khóa to chà bá đã rỉ sét nặng, và trước nay bà chủ nhà không hề đả động việc có 2 ổ khóa đó (đương nhiên em không có chìa khóa). Em thấy cũng lạ, lỡ may máy bơm hư hay bể đường ống thì sao nhỉ.??

Em thấy cái bể xi măng đó hoàn toàn có thể.....nhét được 1 người trong đó các bác ạ.!
Tự nhiên không biết thì thôi, từ lúc thấy vong nhìn đâu em cũng thấy âm khí.!

PS: hình em sẽ up trên trang 1 ạ.!

Chủ thớt đang lần tìm ra những chứng cứ và có thể khi tìm ra chứng cứ rồi thì chủ thớt sẽ ra đi theo vong hồn nam kia .
  #167  
Old 26-06-2011, 12:49
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by interista1405 View Post
Chủ thớt hèn vl, bà già thì đang bệnh. Đừng nói ko tin, ngay cả khi tin rằng trong nhà có ma thì mình cũng đéo bao giờ bỏ bà già mình nằm một mình như vậy
Em cũng thấy em hèn bác ạ
Nhưng bác không ở vào hoàn cảnh của em, với lại hồi tối lúc nghe tiếng phịch phịch trên gác, em đã gọi điện cho bà già em, bả còn dậy chửi em 1 tăng vì thức khuya mà. Với lại em nghĩ người có tuổi thì chắc không gặp ma đâu
Giống bà ngoại của bác Đất Độc ấy.!
  #168  
Old 26-06-2011, 12:51
Kim Long VQT's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 09-2008
Posts: 2,109
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Mới nãy định kiểm tra cái bồn nước các bác ạ, nhưng ngặt nỗi không có cái gì để leo lên đó được, với lại sợ sập quá mà bà mẹ cũng không cho.
Mà nguồn nước xài từ trước giờ vẫn sạch sẽ thơm tho, em nghĩ chắc không có gì trong đó đâu.!
Ra ngoài kiểm tra cái giếng khoan thì mới thấy như này: Giếng khoan ở ngay trước mặt tiền nhà, phía trong góc tường, được xây 1 cái bể xi măng nhỏ bao xung quanh, máy bơm đặt ở trong đó luôn. Ở phía trên nóc bể xi măng đó thì được che bằng 1 tấm sắt dày và nặng. Em muốn mở tấm sắt đó ra xem xét thế nào thì mới để ý là nó đã được khóa bằng...2 ổ khóa to chà bá đã rỉ sét nặng, và trước nay bà chủ nhà không hề đả động việc có 2 ổ khóa đó (đương nhiên em không có chìa khóa). Em thấy cũng lạ, lỡ may máy bơm hư hay bể đường ống thì sao nhỉ.??

Em thấy cái bể xi măng đó hoàn toàn có thể.....nhét được 1 người trong đó các bác ạ.!
Tự nhiên không biết thì thôi, từ lúc thấy vong nhìn đâu em cũng thấy âm khí.!

PS: hình em sẽ up trên trang 1 ạ.!
Bộ xương khô trong bồn nước cũng ko có mùi gì đâu Ở giếng cùng lắm có vài cái đầu lâu thôi


Quote:
Nhưng bác không ở vào hoàn cảnh của em, với lại hồi tối lúc nghe tiếng phịch phịch trên gác, em đã gọi điện cho bà già em, bả còn dậy chửi em 1 tăng vì thức khuya mà. Với lại em nghĩ người có tuổi thì chắc không gặp ma đâu
Bỏ mẹ thế là không tốt. Mẹ kiếp thế tiếng phịch phịch ấy mà là trộm hay cướp thì tính sao? Trộm nó đ' biết già hay trẻ đâu
  #169  
Old 26-06-2011, 12:56
Member
Join Date: 11-2010
Posts: 51
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Mày đổi Avatar đi thì sẽ hết con ạ. Báng bổ quá. Tao nói thật đấy.
  #170  
Old 26-06-2011, 12:58
Senior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 308
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

sau một hồj suy xét tkì ra là chủ thớt chém gió, vậy mà ae voz rủ nhau tin, định làm ver 2 "đánh nhau với hàng xóm" à
__________________
...Lại chợt nghĩ, 1 tháng ăn 4 – 5 anh chàng, thì thật sự mình là RAU, hay em nó là RAU, cũng khó cắt nghĩa...
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:39.