Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #11  
Old 26-06-2011, 02:28
minhanh9x's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 5
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

thử search google địa chỉ nhà bạn xem thế nào,nếu có án mạng hoặc tự tử thì chắc cũng lên báo,mà nếu có thì chắc hàng xóm cũng phải nói rồi chứ
  #12  
Old 26-06-2011, 02:28
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by haizz View Post
QTB gần CMTT ko mai mình ghé
Em ở trong hẻm đường Bạch Đằng, sau đít đoàn tiếp viên hàng không bác ạ. Có điều đang có mẹ em ở đây, mai ông anh lại bay vào rồi, bác tư vấn online cho em trước đi, có gì cho em sđt liên lạc, khi nào sắp xếp không có ai ở nhà em hú bác qua xem cho em cái.
Em không muốn người nhà biết chuyện này, có cách gì giải âm thầm cho vong đi đi là hay nhất
  #13  
Old 26-06-2011, 02:30
minhquang2107's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 1,792
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

trùi gần sân bay chứ gần cmt8 đâu muh, mà chỗ nào nhỉ, chỗ đó ngày xưa toàn of ngụy nhé, mà mấy cái nhà nhìn cũng thấy ghê ghê
__________________
[QUOTE=]◉ Đừng bao giờ cố tranh cãi với người ở cấp cao hơn, mà hãy trình bày rõ ý kiến của mình bằng sự khiêm tốn.
George Washington[/QUOTE]
  #14  
Old 26-06-2011, 02:31
clocktown's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 601
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Giả thiết có người treo cổ tự vẫn trong nhà tắm của bạn có vẻ hợp lý lắm. Thường thì người tự vẫn sẽ quanh quẩn ở nơi mình chết chứ không về nhà đâu. Vậy thì mình có vài lời khuyên cho bạn thế này:
1. Đừng bao giờ tắm vào các giờ thiêng: 12h trưa, 12h đêm. Các giờ đấy mà nhìn vào nước hay gương thì đừng hỏi. Nên tắm từ 10h và lúc có anh ở nhà.

2. Đặt trường hợp ông ấy thường trực trong đó thì cho dù ban ngày bạn tắm không thấy gì nhưng ông ấy vẫn ở đấy. Vậy bạn hãy để ý xem gần đây công việc, tiền bạc, tình cảm của bạn có gì xáo trộn không? Có gì lạ không?

3. Nếu mọi chuyện có vẻ xấu đi thì ngay lập tức đến Linh Quang Tự ở quận 4 nhờ cao tăng cho lời khuyên. Trước mắt, mỗi tối đọc Đại Bi Chú 3 lần có thể thuyên giảm phần nào.

//Mình đang định xuống nhà dưới đánh răng rồi đi ngủ nhưng đọc xong nổi da gà, lại thôi Vote ban chủ thớt
__________________
[QUOTE]
[SIZE="4"][COLOR="Red"]NGỰA PHI, NGỰA PHI ĐƯỜNG XA...[/COLOR][/SIZE]
[/QUOTE]
  #15  
Old 26-06-2011, 02:32
minhquang2107's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 1,792
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by fanfan1288 View Post
Em ở trong hẻm đường Bạch Đằng, sau đít đoàn tiếp viên hàng không bác ạ. Có điều đang có mẹ em ở đây, mai ông anh lại bay vào rồi, bác tư vấn online cho em trước đi, có gì cho em sđt liên lạc, khi nào sắp xếp không có ai ở nhà em hú bác qua xem cho em cái.
Em không muốn người nhà biết chuyện này, có cách gì giải âm thầm cho vong đi đi là hay nhất
làm gì có cách nào mà cho vong đi đc bợn, muốn cho vong đi khó lắm nhé chứ ko phải đơn giản đâu, đến tụi Pháp ngày xưa còn sợ ma mình nữa mà, nếu ko dám làm gì thì thuê 1 đội kèn Tây ra đó đứng thổi 1 buổi là bảo đảm hết, cách này ngày xưa Pháp hay làm,
__________________
[QUOTE=]◉ Đừng bao giờ cố tranh cãi với người ở cấp cao hơn, mà hãy trình bày rõ ý kiến của mình bằng sự khiêm tốn.
George Washington[/QUOTE]
  #16  
Old 26-06-2011, 02:32
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by minhquang2107 View Post
trùi gần sân bay chứ gần cmt8 đâu muh, mà chỗ nào nhỉ, chỗ đó ngày xưa toàn of ngụy nhé, mà mấy cái nhà nhìn cũng thấy ghê ghê
Huhu... đúng rồi bác ơi, căn nhà này cũ lắm, nhưng chưa đến nỗi lụp xụp, em đoán nó cũng chừng 30 năm rồi chưa sửa sang gì chứ không ít.! Cái số nhà bằng bảng sắt nhòe tèm lem, ước chừng cũng vài chục năm.!
  #17  
Old 26-06-2011, 02:33
khongtronhoc's Avatar
Member
Join Date: 11-2010
Posts: 41
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

mình toàn ngồi 1 mình nên cũng run run
vote ban chủ thớt
__________________
♦ Intel Core i5-2410M 2.3Ghz 3M♦ RAM 2GB DDR3♦ HDD 500GB♦ VGA Intel GMA♦ Display 14.0'' WLED♦ DVDRW Super Double Layer♦ OS DOS
  #18  
Old 26-06-2011, 02:35
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by clocktown View Post
Giả thiết có người treo cổ tự vẫn trong nhà tắm của bạn có vẻ hợp lý lắm. Thường thì người tự vẫn sẽ quanh quẩn ở nơi mình chết chứ không về nhà đâu. Vậy thì mình có vài lời khuyên cho bạn thế này:
1. Đừng bao giờ tắm vào các giờ thiêng: 12h trưa, 12h đêm. Các giờ đấy mà nhìn vào nước hay gương thì đừng hỏi. Nên tắm từ 10h và lúc có anh ở nhà.

2. Đặt trường hợp ông ấy thường trực trong đó thì cho dù ban ngày bạn tắm không thấy gì nhưng ông ấy vẫn ở đấy. Vậy bạn hãy để ý xem gần đây công việc, tiền bạc, tình cảm của bạn có gì xáo trộn không? Có gì lạ không?

3. Nếu mọi chuyện có vẻ xấu đi thì ngay lập tức đến Linh Quang Tự ở quận 4 nhờ cao tăng cho lời khuyên. Trước mắt, mỗi tối đọc Đại Bi Chú 3 lần có thể thuyên giảm phần nào.

//Mình đang định xuống nhà dưới đánh răng rồi đi ngủ nhưng đọc xong nổi da gà, lại thôi Vote ban chủ thớt
Thật không hả bác.?? Bác cho em info về cao tăng Linh Quang Tự được không.?? Qua đấy nhờ vả thôi hay phải tiền bạc gì không bác.??
Bác nói em mới nhớ, từ khi chuyển nhà có vẻ mọi chuyện có trục trặc, nhất là chuyện tình cảm.
  #19  
Old 26-06-2011, 02:35
minhquang2107's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 03-2011
Posts: 1,792
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

vote ban tạo thớt gây tâm lý run cho ae thức đêm chém gió, oài ko biết đang chém gió thì có cơn gió nào đi ngang qua mình ko ta ><, eo ngồi 1 mình chắc thức tới sáng wớ, ag đính chính lại là chủ thớt có thể thấy ma vào trước 12h30 nhé , mềnh nghe các thầy (chả biết phải ko thấy mấy ổng làm phép gì um xùm) nói là người âm xuất hiện 30' từ 12-12h30 thui nhớ
__________________
[QUOTE=]◉ Đừng bao giờ cố tranh cãi với người ở cấp cao hơn, mà hãy trình bày rõ ý kiến của mình bằng sự khiêm tốn.
George Washington[/QUOTE]
  #20  
Old 26-06-2011, 02:37
fanfan1288's Avatar
Junior Member
Join Date: 01-2011
Posts: 28
Re: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm

Quote:
Originally Posted by minhquang2107 View Post
làm gì có cách nào mà cho vong đi đc bợn, muốn cho vong đi khó lắm nhé chứ ko phải đơn giản đâu, đến tụi Pháp ngày xưa còn sợ ma mình nữa mà, nếu ko dám làm gì thì thuê 1 đội kèn Tây ra đó đứng thổi 1 buổi là bảo đảm hết, cách này ngày xưa Pháp hay làm,
Cách này không được đâu bác. Mới chuyển tới tự nhiên thuê kèn tây về thổi inh ỏi, khu này toàn người bắc vào từ xưa, yên tĩnh lắm. Với lại như thế còn gì bí mật nữa.??
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 23:44.