Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Closed Thread
 
Thread Tools
  #31  
Old 15-06-2011, 00:31
ra_dao_dung_luc_bi_bach's Avatar
K.I.A
Join Date: 04-2011
Posts: 19
Re: [Full Review] - Full Story: "Chuyện lớn tính mạng con người", "Bà Mất", "Bán PC" v.v...

Mềnh cũng lót keyboard hóng cái. Đọc hết hơn 20 trang bên topic kia rồi lại sang cái này cóc hiểu cái gì sất. Mà tại sao cái nick của bác chủ thớt này với bác emxinh_khongkieu lại gần như cùng join date nhỉ? Em vẫn thấy ảo quá :|
  #32  
Old 15-06-2011, 00:32
K.I.A
Join Date: 02-2010
Posts: 383
Re: [Full Review] - Full Story: "Chuyện lớn tính mạng con người", "Bà Mất", "Bán PC" v.v...

Quote:
Originally Posted by Pij View Post
Vì mn k tin nên fải viết chứ sao
Thấy bảo thằng bạn có thù oán jì vs Mod mà, cứ hóng review đã :">
sry chứ tính tớ đa nghi chứ ko như 1 số bạn trẻ bên topic kia
bán đc cái case rồi cũng bình tĩnh ngồi review gớm
thôi ta cứ ngồi hóng thêm tí xem
cái vụ thù oán kia thì lên đây nói thế nào mà chả đc ai kiểm chứng cho
__________________
Requiescat in pace..
  #33  
Old 15-06-2011, 00:34
Senior Member
Join Date: 10-2009
Posts: 680
Re: [Full Review] - Full Story: "Chuyện lớn tính mạng con người", "Bà Mất", "Bán PC" v.v...

em cũng định lấy hộ vì nhà gần nhưng mà thấy cái post này thì quit luôn
http://vozforums.com/attachment.php?...p;d=1308068281
  #34  
Old 15-06-2011, 00:34
tu141988's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2009
Posts: 2,545
Re: [Full Review] - Full Story: "Chuyện lớn tính mạng con người", "Bà Mất", "Bán PC" v.v...

Buổi đêm cùng lắm chỉ có xe chạy đường dài vào Nam thôi, k thì đi Tàu

Giờ cũng muộn rồi, để đầu óc thư thái đi, ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng

T chỉ có đôi lời thế thôi, mạng ảo, nói gì thì T tin thế, có đôi lời thế, cũng đã đọc hết mấy pic của chủ thớt rồi. Chúc may mắn
__________________
Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân ([B]Liệt sĩ Trần Văn Phương trong trận CQ88[/B]--[COLOR="Red"]14/3/1988- 14/3/2018[/COLOR])

[CENTER][COLOR="Red"][B]Việt Nam-Hồ Chí Minh- Võ Nguyên Giáp[/B][/COLOR][/CENTER]
  #35  
Old 15-06-2011, 00:36
Killed.In.Action's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 73
Re: [Full Review] - Full Story: "Chuyện lớn tính mạng con người", "Bà Mất", "Bán PC" v.v...

Quote:
Originally Posted by Sniper Sound View Post
em sẽ post vào post 2 này...

CHUYỆN TÌNH TAY BA


Mình là sinh viên Aptech.
Nó là sinh viên FTU

Mình và nó là bạn thân. Trọ cùng nhau (và 2 người nữa), anh em ở với nhau thì vui thôi rồi, toàn nhậu nhẹt, chém gió, cưa gái, phá phách...v..v... nát cái xóm trọ ấy (bên khu Cầu Cót) đến nỗi bác chủ nhà ko chịu được phải đuổi đi hì hì

12g đêm nhà trọ đóng cửa còn trèo tường ra Cầu Giấy cứu thằng bạn bị tai nạn bị chúng nó gọi đội, rồi cả lũ đi uống rượu thì các bác biết rồi đấy ^^

Thế là 4 thằng chuyển sang cái nhà trọ gần đó. Phòng cũ vốn là phòng vip nhất ở cái nhà cũ, tụi mình vừa chuyển đi thì có 4 em chuyển tới (trong đó có cô ấy - tất nhiên)...

"...Ngày em đến, có tiếng chim ca hân hoan trên khung trời xanh tuyệt vời, với những ngôi sao lung linh về đêm..."

Mình và nó - đã cùng yêu em từ cái nhìn đầu tiên, ý mình là TÌNH YÊU thật sự các bác ạ, chứ không phải cưa cẩm gái gú vớ vẩn như cách 2 đứa vẫn bình phẩm, chém gió... Nhưng ngoài mặt thì vẫn chém nhau như thế nên chẳng thằng nào biết

Ngoài ra, 4 đứa phòng mình (đấy là chuyện sau này - đều ghép đôi với 4 em ấy)

Nó cưa em trước, tính mình vốn nhút nhát nên không dám nói ra, chỉ biết ngồi ôm đàn, hát Trái Tim Bên Lề...

3 đứa còn lại phòng mình thì chém gió và công kích ác liệt các em ấy, hay sang phòng chơi + chém...v.v... nữa

1 lần, 1 ông nữa phòng mình, trong quá trình cưa 1 em trong đó (em xinh nhất), 1 hôm sang ngồi nói chuyện, chém với cô ấy (người mình yêu đó), thì cô ấy nói rằng: sao 3 anh đều chém ác thế, còn người kia phòng anh có vẻ bí ẩn nhỉ, em ấn tượng rồi đấy, từ cái lúc ngồi ôm Guitar hát, nhìn HAY HAY - LẠ LẠ...

Rồi ông ấy về kể trêu mình, dần dà, tình yêu giấu kín thầm lặng bị kìm nén, mình đau đớn lắm, qua mấy cuộc rượu với anh em cũng không giấu nổi ông ấy nữa, ông ấy muốn giúp mình (nhưng mình vẫn ngại, nhất định không chịu làm quen). Ku kia mình cũng nhận ra nó cũng thích em ấy thật, còn khoe với mình nữa, cho xem tin nhắn .v..v...

Sau đó, 1 đêm, ông kia không chịu nổi nữa, lấy điện thoại mình gọi cho cô ấy, chém đủ thứ, nào là anh Việt đây, anh muốn làm quen với em...v..v... rồi sáng hôm sau ông ấy bảo mình sang sửa máy tính (và cả cô ấy cũng gọi điện cho mình nữa - vì vốn dĩ ở đó mình được cái tiếng rành về máy móc - học IT - lại OC linh tinh 1 thời nên ông kia từ đầu đã được thể chém ác)...

Cực chẳng đã, đâm lao đành phải theo lao, mình thu hết can đảm sang nhà nàng, suốt buổi chỉ biết cắm đầu vào cái máy không dám nói năng gì, em nào hỏi gì về máy móc thì trả lời thôi, kết cục của hôm ấy là được bữa trưa cũng cô ấy, 1 em nữa phòng ấy, ông kia và mình, thật ngại quá chẳng dám ăn uống gì các bác ạ, nên đành ôm bụng đói đi về, đã vậy về còn nhắn tin cảm ơn cô ấy vì bữa ăn nữa chứ

Sau buổi đó là quen nhau, dần dần mình cũng nói chuyện thân thiết hơn, và theo lời ông anh động viên, đã chịu chủ động rủ cô ấy sang nhà mình chơi, ngồi uống nước (vì nhà mình trọ lúc ấy là quán nước luôn mà) nói chuyện. Dần dà mình cũng bớt ngại và nhát đi nhiều.

Và lúc đó mình cảm thấy cô ấy cũng rất có cảm tình với mình - và chỉ coi ku kia là bạn bè bình thường (em đã thăm dò được qua những câu chém gió vui), nhưng vì thằng kia mình thấy nó vẫn cưa cẩm cô ấy bình thường nên rốt cục mình ko dám nói ra...

Chỉ tới 1 hôm rượu vào, cả lũ ko về được vì nhà trọ mới đóng cửa, đành trèo tường vào nhà cũ, vào phòng các em ấy chém gió tiếp (cái này thì xin các bác đừng quăng gạch tưởng là chuyện em chém, vì bọn em như ma xó ở cái khu ấy rồi, toàn trèo tường đi uống rượu hồi còn ở nhà ấy, nên khác gì ninja, hơn nữa các em ấy lại thân quen và bị mấy ông kia chém quá nhiệt tình, và còn mang cả tình hàng xóm nữa, bọn em giúp đỡ các em ấy rất nhiều - toàn là sinh viên năm 1 lên học đại học mà)

Tới hôm ấy, cặp nào vào cặp nấy, ku kia thì nát rượu nên lên phòng thằng bạn cùng xóm trọ cũ ngủ luôn rồi, phía dưới thì cặp nào vào cặp nấy trừ 1 em (đã có người yêu, hì hì). Gọi là cặp thôi chứ mình đã có gì đâu, thực sự, mình với em ấy ngồi với nhau là do 2 ông kia với 2 bà kia đã ra cầu thang ngồi tâm sự hết ^^.

Thế rồi mình đã có được câu trả lời của em sau khi không kiềm chế được nói hết ra những tình cảm mình đã dành cho em sau bao ngày kìm nén...và 2 đứa ngồi tâm sự đủ thứ về chuyện học hành, chuyện đời...: "Cho em thời gian suy nghĩ. mai em cho anh câu trả lời!"

Và câu trả lời khiến mình vô cùng hạnh phúc, các bác tự hiểu nhé...

Em nói rằng em cảm động vì tình yêu mình dành cho em, và thật sự em cũng ấn tượng với mình ngay từ hồi mình ôm đàn, vì gương mặt (hì các bác tự hiểu - :"&gt và sự lạnh lùng của mình (thật ra là nhút nhát hic)
OC = máy P4
__________________
[QUOTE]You have been banned for the following reason:
Tạo thread nhảm
Date the ban will be lifted: 22-11-2011, 10:00[/QUOTE]
Chiến sỹ: XXX - Đảo Song Tử Tây - Quần Đảo Trường Sa - Việt Nam
Đảo là nhà, Biển cả là quê hương
  #36  
Old 15-06-2011, 00:37
Pij's Avatar
Pij Pij is offline
K.I.A
Join Date: 10-2010
Posts: 71
Re: [Full Review] - Full Story: "Chuyện lớn tính mạng con người", "Bà Mất", "Bán PC" v.v...

Quote:
Originally Posted by Killed.In.Action View Post
OC = máy P4
Bác ấy bán lap để mua cái case cùi này mà =D
/Quote kéo mỏi tay
  #37  
Old 15-06-2011, 00:39
Senior Member
Join Date: 03-2011
Posts: 186
Re: [Full Review] - Full Story: "Chuyện lớn tính mạng con người", "Bà Mất", "Bán PC" v.v...

Chú này có vẻ hơi bị cải lương và rất chi là phức tạp đấy, thôi đi ngủ vậy, muộn rồi
  #38  
Old 15-06-2011, 00:40
tilldoomsday's Avatar
K.I.A
Join Date: 10-2010
Posts: 3,231
Re: [Full Review] - Full Story: "Chuyện lớn tính mạng con người", "Bà Mất", "Bán PC" v.v...

Đ***m*** chết bà thì kể chuyện bà chết đi, lại còn chuyện tình, đóe hiểu nổi.
__________________
[QUOTE=Holidaysss;21532633]Lấy vợ là biện pháp cuối cùng khi anh không muốn quay tay nữa! :dreaming:[/QUOTE]
  #39  
Old 15-06-2011, 00:40
Killed.In.Action's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 73
Re: [Full Review] - Full Story: "Chuyện lớn tính mạng con người", "Bà Mất", "Bán PC" v.v...

Quote:
Originally Posted by 3077 View Post
Tranh thủ trang 1 em tóm tắt lại sự vụ nhé không các bác cứ thắc mắc:

- Bác chủ đầu tiên giật tít 1 tpic tư vấn bán cái case lởm, sau đó bảo có việc cần nhờ anh em mua cách đây 2 hôm. Ý kiến cá nhân: Em dek quan tâm cái này.
- Chiều tối nay giật thêm 1 tít xin anh em giúp đỡ mua gấp cái case, lý do thì bạn tai nạn, bà mất cần về quê. Sau 1 hồi gạch đi qua người ở lại có bác nghi ngờ scam, có bác bảo giúp rồi lặn mất thì bác chủ tìm được 1 vài ng đồng ý giúp lúc 11pm, vậy là chạy đi đưa case cho người ta lấy 500k (chưa có report của bác mua). Ý kiến cá nhân: Em ủng hộ về tinh thần, tiền thì không có (report của bác đã mua case: http://vozforums.com/showpost.php?p=...;postcount=263)
- Vì ra đường nửa đêm nên không về được phòng trọ nữa nên mới phải online giờ này, mai lại ra xe sớm để về quê (giải thích không nhiều bạn thắc mắc sao kiếm đc tiền lại online). Ý kiến cá nhân: Nếu bợn này bán để lấy tiền cày game thì online ở F17 làm dek j nên mình tin cái này là thật
- Có 1 số bạn search ra số đt chủ thớt dùng lại của 1 em gái, nó liên quan tới cuộc tình ngang trái (xin đọc ở #1, #2). Ý kiến cá nhân: Nên lót dép ngồi hóng tpic này
- Có bạn search ra số đt này đã dùng để xin mèo ở F17. Ý kiến cá nhân: Cái này chả liên quan đek j cả.
Vậy thì lót Ipad 2 ngồi hóng vậy :">
__________________
[QUOTE]You have been banned for the following reason:
Tạo thread nhảm
Date the ban will be lifted: 22-11-2011, 10:00[/QUOTE]
Chiến sỹ: XXX - Đảo Song Tử Tây - Quần Đảo Trường Sa - Việt Nam
Đảo là nhà, Biển cả là quê hương
  #40  
Old 15-06-2011, 00:43
tienrocker's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2008
Posts: 177
Re: [Full Review] - Full Story: "Chuyện lớn tính mạng con người", "Bà Mất", "Bán PC" v.v...

chủ thớt bị thốn mẹ rồi, thôi đi ngủ
__________________
[B]Outsourcing Service:[/B] Software, Mobile Application (iOS & Android), Web-Application, ERP

[B]Contact:[/B] PM Please. Thanks.
Closed Thread

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:39.