![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#351
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Cái chuyện đẻ toàn con gái có khả năng là khu đất đó chịu ảnh hưởng rất lớn của từ trường đc phát ra từ lõi của trái đất xung đột với các tầng địa chất , khi thoát lên trên lại va chạm với không khí
chính sự tác động ko ngừng đó mà gây ra biến đổi 1 số thứ nằm trong nó em xin hết .
|
|
#352
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
|
|
#353
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Em cũng dân GL đây, ở đoạn sân bay, khu nhà thờ TĐ. Chuyện của bác hay quá, hôm nào em cũng kể xin mạn phép kể chuyện của em ( cũng có con chó đội nón)
|
| atn_gabriel |
| View Public Profile |
| Find all posts by atn_gabriel |
|
#354
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
|
|
#355
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
...Từ hồi bỏ bãi, lên nhà máy làm việc ông em quen một người con gái khác cùng làng, xinh đẹp và mạnh mẽ. 2 người ngày ngày quấn lấy nhau không rời như đôi sam. Ông em cũng chẳng còn ra bãi mấy nữa.
Cô N. biết ông đi làm công nhân, nhưng vẫn ngày 2 buổi giữa trưa và xẩm tối ra bãi chờ đợi. Ngày biết tin ông em lấy vợ ( cô gái kia, và cũng chính là bà ngoại em). Cô N. hẹn ông em ra bãi sông nói chuyện. Ông em kể, cô N. bảo từ sau hôm được ông cứu, trưa và xẩm tối nào cũng có 1 người đàn bà vào dắt cô ra bãi. Người đàn bà đó đi tập tễnh, giọng khò khè, bắt cô nấu cơm, dọn dẹp cho ông em. Cô N. bảo cô vẫn yêu chồng chưa cưới, nhưng ngày nào cũng bị dắt theo chân người kia ra bãi, kể cả sau khi ông đi làm công nhân. Ông em lạnh toát sống lưng. Cô N. khóc nhiều lắm, bảo đời em chẳng thuộc về em, và nói rất nhiều câu vô nghĩa khác rồi chạy về nhà. Sáng hôm sau người làng tìm thấy cô N. treo cổ chết trong cái lều của ông em… Đêm tân hôn, có con mèo đen ở đâu nhảy lên xà nhà, nhìn ông em rồi bảo “Tao đây, tao đây” 7 lần…. |
|
#356
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Hay wa', tiếp đi chủ thớt
|
|
#357
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Theo mình đoán thì bà ngoại chủ thớt, mình xin lỗi, bị điên - Và khi từ trại Trâu Quỳ về thì chính là bị cô N nhập vào.
__________________
[COLOR="Red"]Happy New Year 2013...![/COLOR] |
| khinhvuphiduong |
| View Public Profile |
| Find all posts by khinhvuphiduong |
|
#358
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Nghĩa là khi ông của chủ thớt nhìn thấy người phụ nữ tóc trắng là cô N, nhưng thực ra xác vẫn là bà ngoại của chủ thớt ???
|
|
#359
|
|||
|
|||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Các bác đừng đoán già đoán non nữa, đợi chủ thớt kể tiếp đi.
__________________
No sing ! |
|
#360
|
||
|
||
|
Re: Những chuyện kì bí có thật: Quê em - Đất độc
Quote:
. Chuyện thứ 6 nhân vật hơi nhập nhằng tí
|
![]() |
| Thread Tools | |
|
|