Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 18-12-2014, 04:04
Member
Join Date: 07-2014
Posts: 36
[Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Tự nhiên đêm nay em không ngủ được , cũng 4h sáng rồi nhưng nghĩ nhớ lại thời gian em làm du côn suốt 2 năm trời kể từ khi em dính cái sẹo trên tay với bọn giang hồ ở đồng nai thì em cũng bỏ luôn thói du côn làm con người mới , nhưng sao khó quá vì đã quen cái tính nóng nảy .
và giờ em xin đi học lại bổ túc nhưng đời chớ trêu là nhà em lại ngèo ạ giờ em học bổ túc lại lớp 7 mà , 2 năm 3 lớp , 1 lớp đống 3 triệu nhưng sao mà nghĩ cha mẹ nai lưng ra làm em lại thấy buồn , cả cuộc đời em phá hoại thì nhiều giờ chả làm được gì mà chỉ ăn bám để học chả biết có tương lai hay không nữa , em thì học sinh giỏi nhưng thiết ngĩ cuộc đời cha mẹ như thế em muốn khóc nhưng con trai không lẽ khóc , với lại muốn nói vài lời thật lòng với cha mẹ lại ngại nên thôi , ai nói em giả nhân nghĩa lên mạng khóc lóc kể lể em chịu chứ em chả dám đối mặt với đời thật nữa
Reply With Quote
  #2  
Old 18-12-2014, 04:31
Junior Member
Join Date: 06-2013
Posts: 27
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Chủ thớt làm giang hồ mà không có tiền để đi học à 3tr 2 năm có gì khó đâu mà không đóng được,muốn không làm khổ cha mẹ thì phải biết tự vươn lên,bác không muốn phải làm cha mẹ khổ thì tự lực gánh sinh đi,xin đi làm chân bưng bê,bồi bàn ở hàng ăn hợac khoẻ thù làm phụ hồ,cũng là 1 cách kiếm tiền,cũng là cách để hoàn lương cố lên nhé,mình ủng hộ chủ thớt
*tâm sự của 1 thằng bệnh tật đeo bám,ở nhà không được đi học

Sent from my iPad using vozForums
Reply With Quote
  #3  
Old 18-12-2014, 04:32
spamer1999's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2014
Posts: 188
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

cố gắng lên bạn. vừa học vừa làm cũng đc mà. chúc may mắn!
__________________
Spammer
Reply With Quote
  #4  
Old 18-12-2014, 04:36
tsuruga_ren's Avatar
Member
Join Date: 04-2012
Posts: 72
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by mrhuy8333 View Post
Tự nhiên đêm nay em không ngủ được , cũng 4h sáng rồi nhưng nghĩ nhớ lại thời gian em làm du côn suốt 2 năm trời kể từ khi em dính cái sẹo trên tay với bọn giang hồ ở đồng nai thì em cũng bỏ luôn thói du côn làm con người mới , nhưng sao khó quá vì đã quen cái tính nóng nảy .
và giờ em xin đi học lại bổ túc nhưng đời chớ trêu là nhà em lại ngèo ạ giờ em học bổ túc lại lớp 7 mà , 2 năm 3 lớp , 1 lớp đống 3 triệu nhưng sao mà nghĩ cha mẹ nai lưng ra làm em lại thấy buồn , cả cuộc đời em phá hoại thì nhiều giờ chả làm được gì mà chỉ ăn bám để học chả biết có tương lai hay không nữa , em thì học sinh giỏi nhưng thiết ngĩ cuộc đời cha mẹ như thế em muốn khóc nhưng con trai không lẽ khóc , với lại muốn nói vài lời thật lòng với cha mẹ lại ngại nên thôi , ai nói em giả nhân nghĩa lên mạng khóc lóc kể lể em chịu chứ em chả dám đối mặt với đời thật nữa
Thớt mấy tuổi r, trễ 2 năm hả? K có j là quá muộn nhé thớt, biết khóc, muốn khóc chắc là đã vỡ ra được nhiều điều r. Nhớ chơi với nh bạn tốt ngoan ngoãn nhé, sẽ thuần hơn. Mình thì đang muốn kiếm thằng bạn du côn đây, ra đường có chuyện j gọi nó cho có máu mặt tí
Reply With Quote
  #5  
Old 18-12-2014, 04:38
Member
Join Date: 07-2014
Posts: 36
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by kuteboyhey0109 View Post
Chủ thớt làm giang hồ mà không có tiền để đi học à 3tr 2 năm có gì khó đâu mà không đóng được,muốn không làm khổ cha mẹ thì phải biết tự vươn lên,bác không muốn phải làm cha mẹ khổ thì tự lực gánh sinh đi,xin đi làm chân bưng bê,bồi bàn ở hàng ăn hợac khoẻ thù làm phụ hồ,cũng là 1 cách kiếm tiền,cũng là cách để hoàn lương cố lên nhé,mình ủng hộ chủ thớt
*tâm sự của 1 thằng bệnh tật đeo bám,ở nhà không được đi học

Sent from my iPad using vozForums
mình du côn đầu đường cuối xóm thui chả dám xưng ta đây giang hồ đâu bạn , nhưng xin vào thì chả được , tại con người mình thì ít ai cho vào , bàn tay thì bảo bàn tay công tử đếch cho vào , chỗ thì ko đánh giá bàn tay nó đánh giá hình xăm , mình thì giờ chỉ còn giúp được cha với mẹ giặt giũ , rữa chén. lau nhà quét nhà thui , chứ cũng muốn lắm nhưng ko có chỗ để làm , với lại cha mẹ mình cũng nói với mình 1 câu mà mình suy nghĩ lắm :
mày giờ đừng ra đường. , mày ra đường là có chuyện lộn xộn , giờ tao chả muốn cho mày ra đường nữa :(
Reply With Quote
  #6  
Old 18-12-2014, 04:39
tsuruga_ren's Avatar
Member
Join Date: 04-2012
Posts: 72
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by kuteboyhey0109 View Post
Chủ thớt làm giang hồ mà không có tiền để đi học à 3tr 2 năm có gì khó đâu mà không đóng được,
*tâm sự của 1 thằng bệnh tật đeo bám,ở nhà không được đi học
Chủ thớt bảo 2 năm 3 lớp, 1 lớp 3 triệu là 9 triệu 2 năm mà

Chúc bác chóng khoẻ sớm được đi học nhé
Reply With Quote
  #7  
Old 18-12-2014, 04:40
Member
Join Date: 07-2014
Posts: 36
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by tsuruga_ren View Post
Thớt mấy tuổi r, trễ 2 năm hả? K có j là quá muộn nhé thớt, biết khóc, muốn khóc chắc là đã vỡ ra được nhiều điều r. Nhớ chơi với nh bạn tốt ngoan ngoãn nhé, sẽ thuần hơn. Mình thì đang muốn kiếm thằng bạn du côn đây, ra đường có chuyện j gọi nó cho có máu mặt tí
đừng dính vào bạn ạ , mình có chuyện mình gọi nó thử xem nó có chuyện mà bạn nó giúp thì coi chừng có sẹo đấy , chẳng đùa đâu , mình lỡ chuyến đò học hành này 4 năm rồi bạn
Reply With Quote
  #8  
Old 18-12-2014, 04:42
Member
Join Date: 07-2014
Posts: 36
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by spamer1999 View Post
cố gắng lên bạn. vừa học vừa làm cũng đc mà. chúc may mắn!
vâng , cám ơn bạn động viên , mình vừa học vừa giúp gia đính thui chứ giờ ngại ra đường , 1 khi bạn đi phía trước con đường đen tối thì khi bạn quay lại đằng sau nhìn thì xã hội đang nhìn bạn như 1 cục bùn đen và cần tránh xa thôi
Reply With Quote
  #9  
Old 18-12-2014, 04:43
Member
Join Date: 07-2014
Posts: 36
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by tsuruga_ren View Post
Chủ thớt bảo 2 năm 3 lớp, 1 lớp 3 triệu là 9 triệu 2 năm mà

Chúc bác chóng khoẻ sớm được đi học nhé
à chuyện đó lâu rùi bạn , nhưng trở trời thì vết sẹo lại đau thôi , chả sao cả , nhưng học hành vẫn tốt lắm qua tết mình lên lớp 8 học kì 2 xém tý được học bổng rồi
Reply With Quote
  #10  
Old 18-12-2014, 04:44
tsuruga_ren's Avatar
Member
Join Date: 04-2012
Posts: 72
Re: [Chia sẽ cùng nhau] Tâm sự buồn

Quote:
Originally Posted by mrhuy8333 View Post
đừng dính vào bạn ạ , mình có chuyện mình gọi nó thử xem nó có chuyện mà bạn nó giúp thì coi chừng có sẹo đấy , chẳng đùa đâu , mình lỡ chuyến đò học hành này 4 năm rồi bạn
Mình nửa thế võ bẻ đôi k biết thì giúp gì, bỏ học võ từ hồi lớp 2 r

4 năm k là gì nếu bạn cố gắng nhé, 2 năm 3 lớp tòn tòn thế cũng dc kha khá thời gian r

Vui lên đi, còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh đang cần bạn giúp đỡ sau này

P/S: cho hỏi đầu gấu cần học võ gì, để có biến mình còn hù
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 05:55.