![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
||
|
||
|
[Nhờ tư vấn] Liệu có thể giành lại tình cảm của em ???
Chào cả nhà!!!
Mình năm nay 23t, đang sống ở TpHCM. Biết đến box17 đã khá lâu. Nhưng mình chủ yếu chỉ vào đây xem bài chứ ít khi post. Hôm nay lại có chuyện, đành nhờ ace trong box tư vấn tình củm cho mình Chuyện khá dài dòng, mình xin vắn tắt như sau: mình đi chơi với con bạn và gặp em, em là bạn của con bạn mình, quê em ở Huế. Ngay từ cái nhìn đầu tiên mình đã có cảm tình với em, lập tức xin sdt em từ con bạn mình để làm quen. Lúc đầu chỉ có ý định đùa chơi cho vui thôi, vì chuyện tình cảm vốn dĩ mình đổ vỡ nhiều, không còn có hy vọng vào ai nữa. Thời gian đầu mình cũng hay nhắn tin, gọi điện trò chuyện với em, 1 tuần qua đón em đi chơi khoảng 2-3 lần. Lúc này lòng chỉ xem em như bạn.... Tết em về quê, khoảng thời gian này không được gặp em, tình cảm của mình cứ lớn dần. Mình biết là mình đã thực sự thích em chứ không phải chỉ là tình cảm thoáng qua. Em là 1 người tốt nhưng mình thì không, nên sau Tết khi em lên học lại, mình đã cố gắng tránh mặt em, để có thêm thời gian suy nghĩ về tc của mình. Mình sợ rằng em sẽ làm khổ em, bởi qua bạn bè mình biết em chưa từng có mối tình nào vắt vai (mặc dù em đã 22t roài), mà tính mình thì hay cả thèm chóng chán, mình không dám chắc tương lai mình sẽ lo cho em tốt hay không. Thời gian này, có 1 người cũng đang theo đuổi em, thằng ku ấy cũng 22t, đã tỏ tình với em nhưng em chưa nhận, kêu là để suy nghĩ đã. Nhưng mấy đứa bạn chung phòng em nói với mình rằng em ấy đã có vẻ rung rinh lắm rồi. Mình nghe được và thấy lo sợ mất em, nên mình đã quyết định mời em đi chơi, chuẩn bị mọi thứ để thổ lộ lòng mình với em. Tối qua, lúc mình thổ lộ với em, em đã từ chối, em nói rằng em chưa yêu ai nhưng đang cảm thấy mến 1 người, bởi người đó quan tâm chăm sóc em rất nhiều. Mình hiểu em sống xa nhà nên thiếu thốn tình cảm, lại chưa từng có kinh nghiệm trong tình cảm nên việc em rung động cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mình hỏi em có thực sự thích người ấy không, có cảm thấy hạnh phúc với người ấy nhiều không thì em trả lời lòng em cũng không rõ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, và hy vọng có thể giành lại tình cảm của em, qua những điều sau: 1. Mình quen em từ tháng 6 năm ngoái, thằng ku kia thì từ tháng 11. Nhưng do mình quá hờ hững với em, nên có lẽ đã khiến lòng em phân vân về tình cảm của mình. 2.Thằng kua kia gặp em đang bán hoa hồng vào ngày 20.10, làm quen và tìm cách xin sdt em, tính em hiền lành dễ chịu nên cũng không giấu diếm, thế nên thằng ku mới có cơ hội tiếp cân em (bữa ấy em rủ mình đi bán hoa với em mà mình ko đi, lại đi nhậu với mấy thằng bạn, ngu thật ). Em nói em và thằng ku ấy chưa công khai gì cả, cũng chưa có tình cảm gì nhiều, chỉ là mến thôi. Nhưng với mình thì chắc em chỉ xem mình như anh trai, bởi em cảm thấy thế, hic.... 3. Như mình đã nói ở trên, em thiếu thốn tình cảm, lại chưa có kinh nghiệm yêu đương gì nên có thể là đã bị cảm nắng vì sự quan tâm của ku kia (em làm lễ tân nhà hàng tới 9h30 mới về, thằng ku kia hầu như ngày nào cũng qua đưa đón chăm nom). Mà mình nghĩ, con trai mới gặp con gái ngoài đường lần đầu đã xin sdt làm quen thì chắc cũng chỉ đong đưa cho vui chứ chưa chắc đã yêu thương thật sự (ngày xưa mình cũng thế nên mình hiểu ). 4. Bạn bè chung phòng em ai cũng quý mình, lúc trước đứa nào cũng kêu mình nên ngỏ lời với em đi. Nhưng mà lúc ấy mình chỉ phẩy tay cho qua thôi, giờ hối hận quá.... Tóm lại là mình muốn tấn công em từ đầu, giành lại tình cảm của em. Ace đừng nghĩ mình trẻ con, ích kỷ hay thích sở hữu gì. Vì mình hơn 20t rồi, chả phải con nít mới lớn nữa, đã suy nghĩ về tình cảm mình dành cho em rất nhiều đêm rồi. Mình khẳng định tình cảm mình dành cho em là thực sự từ trái tim, chỉ có điều nó đến hơi muộn mà thôi. Ace cho mình hỏi là mình nên bắt đầu ntn? Vì giờ em đã biết tình cảm của mình roài, gặp mặt sẽ khó khăn hơn chứ đừng nói là đi chơi riêng. Sáng nay em có nt cho mình: hy vọng anh và em sẽ là những người bạn tốt mãi nhé. Mình rep: lộn cái bàn !!! Đùa thôi, hehehe, mình rep: Uhm,em muốn sao cũng được. Nhưng đó chỉ là ý mún của e thôi nhé. Cuối tuần e với người ấy có đi chơi thì a chúc e vui vẻ! Mình nhắn tin thế có quá tiêu cực ko nhỉ ? Gạch đá mình xin nhận hết, chỉ mong ace tư vấn nhiệt tình cho mình. Mình biết cái sai bự của mình roài. Mình thì chưa bao giờ quen con gái bằng tuổi nên chưa có kinh nghiệm. Mình sẽ cố gắng tấn công em trong 3 tháng, nếu thất bại nữa thì đành lòng làm anh trai tốt vậy, coi như rút đươc bài học cho bản thân. Hình thì xin ace thứ lỗi cho mình khất, vì trên này nằm vùng nhiều lắm. Nếu thành công, em là của mình thì mình sẽ post nguyên album cho ace mãn nhãn Chúc ace cuối tuần vui vẻ !!! |
![]() |
|
|