![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Anh em cho ý kiến và tư vấn thuê nhà
Đang lang thang trên FB thì thấy cái note của con bạn:
Các bạn nữ đi thuê nhà chú ý cẩn thận kẻo bị gạt: Hết 4 năm đại học, sắp phải rời kí túc xá nên Ly và mấy đứa bạn rủ nhau đi tìm nhà trọ. Sau vài ngày tung hoành ngang dọc (đen thui), cách đây hai hôm, cả bọn tìm được một phòng nhỏ, nguyên là một phòng ngủ trong một chung cư ở Bình Thạnh, chủ nhà ở thấy rộng quá nên muốn cho thuê lại. Phòng này sạch sẽ, chắc chắn, thoáng mát, bếp và công trình phụ tiện nghi, tuy dùng chung với chủ nhưng chị này ít khi ở nhà nên cũng coi như mình xài. Giá phòng và giá gửi xe, điện nước cũng tương đối rẻ. Chung cư này yên tĩnh, an ninh, nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, dễ đi lại nhiều nơi, đường mùa mưa không ngập nước ... Nói chung là tuyệt. Cả bọn nhất trí thuê chỗ đó. Hôm sau, vì có chút thay đổi kế hoạch nên Ly và một bạn quyết định trọ chỗ khác, hai bạn còn lại thích chỗ đó nên vẫn định thuê. Chiều hôm đó, Ly điện thoại cho chủ nhà (tạm gọi là chị Diều Hâu) để thông báo rằng chỉ có 2 bạn kia thuê thôi, rằng 2 bạn kia sẽ liên lạc với chị sau (Vì ban đầu Ly đại diện cả nhóm để làm việc với chị). Ngay lập tức, chị gặng hỏi Ly lý do thay đổi, và nếu chỉ vì ngại tiền đặt cọc (chung cư có quy định phải đặt cọc trước 3 tháng) thì chị sẽ hỗ trợ, đưa chị sau cũng được. Mặc dù Ly đã khăng khăng không phải lý do đó nhưng chị vẫn hỏi vặn rất lâu (CÓ CẦN THIẾT PHẢI VẬY KHÔNG). Ly phải giải thích đến hơn 10 phút và hứa sẽ nhắc 2 bạn kia liên lạc với chị, mới kết thúc được cuộc nói chuyện. Sẽ vẫn bình thường nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây. Nhưng hình như đợi lâu không thấy bạn Ly liên lạc lại, chị Diều Hâu lại gọi Ly đến 3 cuộc để nhắc, cuối cùng xin số điện thoại bạn Ly để chủ động liên lạc. Đến lúc này, Ly vẫn nghĩ rằng mọi thứ bình thường, vì thực ra người ta cũng cần biết chắc mình có thuê hay không để còn cho người khác thuê. Tuy nhiên, đến tối, chị Diều Hâu gọi lại cho Ly, thông báo rằng 2 bạn của Ly đã quyết định thuê chỗ đó (QUÁI, VẬY THÌ CÓ CẦN PHẢI BÁO VỚI MÌNH KHÔNG). Và chị nói chuyện đến gần 30 phút chỉ để NÀI NỈ LY HÃY SUY NGHĨ LẠI VÀ THUÊ CHỖ ĐÓ CÙNG BẠN. Ly phải cố gắng lắm mới dứt được câu chuyện ra. Kết thúc cuộc điện thoại, vì thấy Ly dứt khoát không thuê nên chị nói: “Nếu bữa nào rảnh, hay lúc nào làm gần đó em chạy qua chỗ chị chơi nhé”. Các bạn thấy sao? Một chủ nhà cực kỳ mến khách? Hay chị thấy bọn Ly hiền lành thật thà nên muốn cho thuê? Sự thực là hai bên chưa hề gặp mặt nhau, từ đầu đến giờ chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, vì chị hiện đang ở Bến Tre (theo lời chị nói), khi bọn Ly đến xem nhà thì chị nhờ một người bạn mở cửa phòng cho bọn Ly. Thông tin nhà cho thuê bọn Ly cũng chỉ biết được qua trung tâm hỗ trợ sinh viên. Tất cả đều rất bất thường, vì: - Thứ nhất, Ly và 1 bạn không thuê phòng đó nhưng đã có 2 bạn kia thuê. Tức là số tiền vẫn giữ nguyên, trong khi số người thuê giảm xuống một nửa, vậy thì sẽ tốt hơn cho chị chứ? Tại sao khi 2 bạn của Ly đã thuê, chị vẫn điện thoại nài nỉ Ly (NÓI NGỌT NGÀO LẮM, ĐÚNG NGHĨA CHỮ NÀI NỈ LUÔN) - Thứ hai, nếu tất cả bọn Ly không thuê thì chắc chắn sẽ có người thuê liền vì điều kiện ở đó khá lý tưởng, mà thông tin cũng được đăng ở trung tâm hỗ trợ sinh viên rồi. Ban đầu chị hối tụi Ly trả lời nhanh và bắt đặt cọc trước 3 tháng, vì có chị bạn chị cũng định thuê, nhưng sau đó khi thấy bọn Ly không thuê, chị xuống nước năn nỉ vô cùng ngọt ngào, và giảm nhẹ hết tất cả các điều kiện về thời gian và tiền cọc. --> Với điều kiện như vậy, người thuê nhà phải cần chị ta chứ chị ta đâu cần người thuê nhà. Cũng không thể có chuyện chị muốn cho thuê gấp vì cần tiền gấp, vì đã đồng ý cho bọn Ly chậm trả tiền cọc. - Thứ ba, ban đầu chị quy định tiền cọc hơi khắt khe, nhưng sau thấy bọn Ly không thuê thì gạt bỏ hết các quy định về tiền cọc, nói là chị ở 1 mình buồn, nên muốn ở chung với càng đông người càng tốt, cho vui. Cứ cho là như vậy thì tại sao lại không tìm bạn bè thân quen mà lại cho đến 4 người lạ vào ở chung? Ly thắc mắc thì chị nói thời sinh viên chị hay tham gia sinh hoạt Đoàn hội và tình nguyện nên không phiền hà mấy người lạ, mà lại càng thích ở với mấy em nhỏ tuổi, trẻ trung, vui vẻ hơn. Nghe thật nực cười. --> Rõ ràng chị ta cho thuê nhà vì CẦN NGƯỜI CHỨ KHÔNG CẦN TIỀN. - Thứ tư, chị nói là chị là CỰU SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG, ĐI LÀM 4 NĂM RỒI, LÚC TRƯỚC ĐÃ TỪNG LÀM KIỂM TOÁN CHO BIG4, NHƯNG HIỆN TẠI VỀ MỞ CƠ SỞ KINH DOANH RIÊNG DƯỚI BẾN TRE. Với học vị như vậy, thà nói bỏ việc ở BIG4 để mở cơ sở kinh doanh riêng trên Sài Gòn thì còn có lý, chứ dưới Bến Tre có gì để mà mở cơ sở kinh doanh riêng? Và KINH DOANH DƯỚI MIỀN TÂY THÌ KINH DOANH CÁI GÌ ĐỂ PHẢI NĂN NỈ 4 ĐỨA CON GÁI TRẺ THUÊ NHÀ? - Thứ năm, chị ta bây giờ làm ăn riêng dưới Bến Tre, vậy tại sao vẫn để nhà cho thuê trên Sài Gòn, để hàng tháng trả tiền nhà, chứng tỏ: một là chị ta làm công việc gì đó cần đi lại thường xuyên nhiều, hai là cái nhà cứ để đó cho thuê lại với các điều kiện lý tưởng, để làm MỒI CÂU NHỮNG ĐỨA CON GÁI TRẺ KHỜ KHẠO DỄ DỤ. => Từ đó, Ly rút ra kết luận là ĐÂY LÀ MỘT Ổ LỪA ĐẢO ĐÍCH THỰC, LIÊN QUAN GÌ ĐÓ ĐẾN VIỆC KINH DOANH, BUÔN BÁN NGƯỜI, PHỤ NỮ ... ĐẠI LOẠI VẬY => Vậy nên ngay tối hôm đó, sau cú điện thoại 30 phút của chị Diều Hâu, Ly gọi ngay cho đứa bạn nói nó tránh xa mụ ta ra, đừng thuê chỗ đó mà vào tròng lúc nào không biết (Các bạn hiểu tại sao mình lại gọi mụ ta là mụ Diều Hâu rồi chứ). Càng nghĩ lại, Ly và tụi bạn càng toát mồ hồi hột, vì không biết trời xui đất khiến thế nào, mà quyết định không thuê chỗ đó, chứ ban đầu bọn Ly cũng chỉ thắc mắc mỗi vụ tiền cọc, nhưng sau khi đã hỏi bảo vệ chung cư, xác nhận đúng quy định của chung cư là phải đặt cọc trước 3 tháng thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ cần đặt cọc, dọn đồ tới là thôi rồi, vào ổ nhện, vào rồi thì đừng hòng mà ra, vì ai biết được thủ đoạn của bọn buôn người. Chỉ cần uống một ly nước chanh mụ mời, là lúc tỉnh dậy không biết mình ở Sài Gòn, hay Bến Tre, hay Campuchia rồi nữa. CÁC BẠN NỮ ĐI THUÊ NHÀ CHẮC CHẮN GẶP NHIỀU CẠM BẪY, TRÊN ĐÂY CHỈ LÀ MỘT TRƯỜNG HỢP MÀ BỌN LY, MẤY CON GÀ CÔNG NGHIỆP KHỜ KHẠO BỊ NUÔI NHỐT KÍ TÚC XÁ 4 NĂM, VỪA GẶP PHẢI, MAY MẮN THOÁT ĐƯỢC. HẾT SỨC CẨN THẬN VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CỐ GẮNG ĐIỀU TRA KỸ THÂN THẾ CHỦ NHÀ NHÉ. |
| bacdautinhtu |
| View Public Profile |
| Find all posts by bacdautinhtu |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Re: Anh em cho ý kiến và tư vấn thuê nhà
Cho xin info chị chủ nhà
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
Re: Anh em cho ý kiến và tư vấn thuê nhà
dài dữ dậy trời !
__________________
vn2s.net - chia sẽ account premium không giới hạn. MixvnCollection http://vozforums.com/showpost.php?p=25381468&postcount=84 |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Re: Anh em cho ý kiến và tư vấn thuê nhà
Ua? mà sao nhà có chủ mà chung cư yêu cầu 3 tháng tiền cọc ta? cọc là cọc cho chủ nhà chứ có lien quan gì đến chung cư đâu nhi? ( Vì anh cũng cho thuê CC )
Còn cái vụ nhiệt tình thì cũng nên sợ, nên người ta hỏi thuê thì mình cũng thoải mái, thuận mua vừa bán. Cùng lắm lâu lâu mình có promtion....kí 2 năm thì off 50$/tháng cho 6 tháng đầu ...nhưng cũng tùy người mình nhìn thấy đàng hoàng và mình cũng đang vui thì mới có vụ này.Kể cả lúc mình xách vài món đồ từ Mỹ về bán, nhiều người trả giá 60-70% giá trị....nếu mình có ý đồ như hàng dzõm hay có vấn đề thì chắc mình bán ngay. Mình cũng nói rõ nếu mình chấp nhận mức giá quá thấp thì người mua cũng nên sợ mình..... . Thế là về suy nghĩ quay lại mua hàng mình luôn!
__________________
[SIZE="2"][COLOR="Red"]Phải qua biết bao nhiêu lần chia ly người ta mới hiểu được ý nghĩa của sự sum vầy? [/COLOR][/SIZE] |
![]() |
|
|