Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 07-07-2011, 21:40
newbie555's Avatar
Senior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 382
Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Hồi nãy định post bài này bên theard Nguy hiểm kia nhưng chưa kịp thì bị close mất rồi, đành lập theard mới vậy.


Chuyện này là hồi lớp 5, hồi đó chạy xe đạp thể thao nhỏ. Có 1 buổi trưa lúc đi học về thì tự nhiên nổi hứng... chơi ngu . Tấp sát đường rồi đạp nhanh hết mức có thể, sau đó buông ra và nhét hai chân vào căm bánh trước . Thế là nguyên chiếc xe nó lộn 1 vòng ra ngoài sau còn em thì bay chúi nhũi sát đất về trước. Lập tức ngước mặt lên hết cỡ để không bị đập đầu vào đường. Vừa ngước lên thì thấy có cái bánh xe máy từ phía trước tiến tới Rơi vào thế này thì nghĩ bụng là chết cmnr, mà thật ra lúc đó cũng chả kịp nghĩ nữa. Đột nhiên quyết định chống hai tay xuống đất hất mình qua phải bay sát vô lề. Bay lên vỉa hè xong nhìn cái xe máy tông cái xe đạp như người mất hồn, đứng dậy mà tay đập chân run. Về đến nhà nói dóc là do người ta xỉn đâm phải mình, nghĩ đến giờ vẫn còn tởn.
__________________
They dream the impossible dreams, fight the unbeatable enemies, strive with their last ounce of courage, to reach the unreachable stars.
Reply With Quote
  #2  
Old 07-07-2011, 21:45
Junior Member
Join Date: 03-2010
Posts: 23
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Giống hoạt hình quá bác ạ )

Em suýt bị chết đuối lúc 10 tuổi ) Ở dưới cái hồ sâu 2m
Reply With Quote
  #3  
Old 07-07-2011, 21:45
uigioioi's Avatar
Junior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 11
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Tầm 6-7 tuổi, ngồi trên chiếc xe đạp, tay vịn cửa sổ, đong đưa ra vô, lúc ra vuột tay, ko níu cái tường cửa sổ kịp, tuột, ngã xe, lăn quay, lăn lên cái gác chân ở sau, thời đó có cây tròn tròn, dài, lăn qua nó cấn vào hông, tự dưng không thở được, người nhà bế lên đi 1 đoạn mà e vẫn chưa thở được, mắt trợn trắng, ko hiểu sao lấy hơi lại được. Chỉ cần thêm vài giây ko thở được nữa mà ko ai hô hấp nhân tạo thì có lẽ em die rồi.

Thiêt nghĩ chết già cũng vậy, lấy hơi ko được, rướn rướn, trợn mắt rồi tắt thở :(

còn 2 lần bị lọt dưới mương nhưng chỉ nghe kể lại :(
1 lần nhảy lên đống cây đậu phộng đã nhổ và tuốt. Lọt mương kế bên
1 về ngoại, đi cầu ván nhỏ, chắc là trượt chân. Nghe cha kể lúc đó tự dưng trong nhà đang nói chuyện thì im lặng, nghe cái gì rớt 1 cái chủm. Cha hỏi thằng V đâu. rồi tức tốc chạy ra xem hướng đó, thấy bóng áo trắng của em. mà lúc đó ông rối quá, ko chạy trên bờ mà tự dưng lội từ đầu mương tới cuối mương vớt e
Reply With Quote
  #4  
Old 07-07-2011, 21:46
Jackan's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 05-2011
Posts: 476
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Vừa có 1 thớt y chang thế này bị close
__________________
Core i3 8100 3.6GHz | Gigabyte RX580 AORUS 8GB | Gigabyte B360M Aorus Gaming 3 | WD10EZEX 1TB + Intel Optane 32GB | Klevv Bolt 4GB(x2) DDR4 2400 | Corsair VS550 80 Plus White | Case Sama S4 | LG 23.8” 24MK430H-B | Fuhlen M87s Blue Kailh | Logitech G320 | Dare-u EH722S | Dare-u 02 XL | Xbox One S Wireless Controller
Reply With Quote
  #5  
Old 07-07-2011, 21:51
damvinhbiet's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2011
Posts: 1,448
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

1. Cũng trò đút chân vào bánh trước, mắc kẹt cái chân trong bánh trước, cũng hên là căm inox khá dẻo, trầy xước tùm lum thôi.
2. Chạy xe hứng hứng nhấc bánh trước lên, bánh trước rớt ra ngoài, cái phuộc trước cắm xuống cái khe, thế là lộn mèo lại, chả trầy xước gì.
3. Đi qua mương nước khá sâu cõng theo 1 thằng nhỏ nữa. Tự nhiên hụt chân, chới với mà bơi không được, thằng nhỏ càng đeo cứng, tưởng chết rồi tự nhiên vào được bờ bên kia, chả hiểu luôn
__________________
[QUOTE=reg_nick_met_lam_mod_oi;65529480]Hồi đó học 11 có cái thím bơđơ kia, cứ ra chơi là thím với mấy đứa cgái chơi trò đánh nhau, phe của thím bơđơ bắt dc ẻm nào là thím rú lên: banh háng nó ra, xé loz nó cho chị @@[/QUOTE]
Reply With Quote
  #6  
Old 07-07-2011, 21:54
HungLoser's Avatar
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 21
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

Hồi lớp 6 đi bể bơi mà chưa biết bơi, nằm trên cái phao tròn (làm bằng xăm ô tô) trôi ra chỗ sâu 2 m bị thằng em chơi ác lật phao.
may mà quẫy vào bờ đc, ho sặc sụa, tí die
=> từ đó biết bơi.
__________________
[COLOR="Red"][I][SIZE="4"]Khi bạn ngồi cạnh một cô gái đáng yêu, hai giờ dường như hai phút. Khi bạn ngồi trên một cái lò nướng đỏ lửa, hai phút tưởng như hai giờ. Đó là sự tương đối.[/SIZE][/I][/COLOR]
[RIGHT][COLOR="Blue"][SIZE="3"][B]Albert Einstein[/B][/SIZE][/COLOR][/RIGHT]
Reply With Quote
  #7  
Old 07-07-2011, 21:56
vitieubao1189's Avatar
Senior Member
Join Date: 09-2010
Posts: 1,268
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

threads kia đang hay sao close nhỉ?
Reply With Quote
  #8  
Old 07-07-2011, 21:59
quangtruong9483's Avatar
K.I.A
Join Date: 07-2008
Posts: 2,791
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

hix .Hồi nhỏ nhớ có lần mót .... vãi .May mà ứng phó kịp ,chạy phát từ trường về nhá ,vừa vô vvC phát thấy nhẹ cả người ,thoát chết
Reply With Quote
  #9  
Old 07-07-2011, 22:02
hoangduythuan1994's Avatar
K.I.A
Join Date: 05-2011
Posts: 3
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

vãi
Quote:
Originally Posted by quangtruong9483 View Post
hix .Hồi nhỏ nhớ có lần mót .... vãi .May mà ứng phó kịp ,chạy phát từ trường về nhá ,vừa vô vvC phát thấy nhẹ cả người ,thoát chết
Reply With Quote
  #10  
Old 07-07-2011, 22:02
Stevenytu's Avatar
Senior Member
Join Date: 08-2010
Posts: 309
Re: Những lần thập tử nhất sinh của các vozer

hôm làm kiểm tra giữa kì k đc đi nhậu, uống dữ quá, lại đòi về, tông phải bà kia đang qua đường, cái đầu Fu Neo mình nát bấy ; xe bà kia cũng hư hại, may thằng bạn em đi trc' nó nghe rầm chạy lại liền, nói đỡ thì mới đi đc k là mệt với bà đó, bản thân em thì ko sao, trầy trụa sơ sơ, mà nói chung là phúc đức ông bà để lại
__________________
[QUOTE=sonomi^_^;49377347]Thằng nào bị cụt 2 tay bẩm sinh là còn zin[/QUOTE]
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 03:26.