![]() |
|
|
Thread Tools |
|
#1
|
||
|
||
|
Hỏi chút về sinh học?
Em thắc mắc ko biết 2 con nhím giao phối như nào, bác nào biết trả nhời hộ em vì 1080 bó tay ạ
__________________
You lego me, we lego you! |
|
#2
|
||
|
||
|
Re: Hỏi chút về sinh học?
#include
SỰ SINH SẢN CỦA NHÍM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÍM CON Giao phối Nhím không sinh sản cho đến khi chúng được 1 năm tuổi. Sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ đông, nhím sẽ lại kiếm ăn để xây dựng lại trọng lượng cơ thể của mình, vì vậy đến ít nhất là cuối tháng tư của năm tuổi thứ hai thì nhím mới sẵn sàng cho việc sinh sản. Một đêm ấm áp, thường là giữa tháng Năm và tháng Chín, nhưng chủ yếu là vào tháng Năm và tháng Sáu – đó là thời gian lý tưởng cho sự giao phối của nhím. Quá trình giao phối của nhím có vẻ giống như một cuộc đấu tranh vì nó là một sự kiện cực kỳ “ồn ào”. Thời gian tìm hiểu của 1 cặp nhím, hoặc “thời điểm trước khi giao phối”, được bắt đầu bởi anh nhím đực khi anh đi qua một cô nhím lang thang đơn độc trong chuyến lang thang hàng đêm của mình. Nhím đực sẽ đến gần nhím cái, khụt khịt mũi và thở mạnh, đi vòng tròn xung quanh nhím cái, cố gắng thu hút sự chú ý của cô nàng. Cô nàng sẽ biểu hiện rằng mình không hứng thú, cô sẽ giật mạnh 1 cách thô bạo, và quay lưng lại với anh chàng đang ra sức tán tỉnh mình. Trong khi đó, anh chàng nhím kia vẫn kiên nhẫn, cố gắng tiếp cận gần gũi hơn, khụt khịt mũi to hơn, thở mạnh hơn, đôi khi quá trình này kéo dài đến hàng giờ. Thường thì một kẻ thứ hai sẽ tiếp cận (chuyện tình tay 3 đây ^^), thu hút bởi tiếng ồn, nhưng sự hiện diện của kẻ xâm nhập không phải là thư thái và nhẹ nhàng, và anh nhím đến trước sẽ húc mõm của mình bên dưới “kẻ thứ 3” kia và đẩy anh ta ra khỏi con đường. Trong khi đó, cô nhím kia lại hoàn toàn không quan tâm, và cô có thể lại bỏ đi trong khi 2 kẻ kia đánh nhau vì mình ^^. Đa số những cuộc giao phối của nhím không thành công là do nhím cái không hề quan tâm đến nhím đực cùng chuyện giao phối ^^. Tuy nhiên, cuối cùng thì nhím cái cũng có thể chấp nhận sự gắn kết mình với 1 chàng nhím đực nào đó. Tuy nhiên, sự giao phối cũng chỉ kéo dài khoảng 1-2 phút, sau đó 2 “người” chia tay (giống tình 1 đêm quá =,=). Nhím đực không đóng vai trò nào trong việc nuôi gia đình, và hầu như không có 1 cơ hội nào cho việc 1 cặp nhím gặp lại nhau. Nếu nhím cái không đặt mình ở tư thế đúng thì sẽ không thể tiến hành quá trình giao phối (dễ hiểu thôi, cả 1 người toàn gai thế kia cơ mà =,=). Cô nhím phải nằm với chân sau của cô trải ra, bụng ép phẳng với mặt đất và mũi hướng lên. Gai của nhím cái phải xếp lại, vì da bụng nhím đực rất mỏng, nếu gai nhím cái mà dựng lên thì sẽ làm nhím đực bị thương. Nhím đực giao phối với nhím cái từ đằng sau, giữ chặt gai của nhím cái bằng răng của mình (nghe ghê quá >”< ![]() Nhím sinh sản không phải là dễ dàng và không phải mọi lần giao phối đều đạt hiệu quả. Nhím cái thường phải giao phối nhiều lần mới có thể mang thai, và có nhiều cô lại không hề mang thai khi đã hết mùa giao phối Quote:
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
Re: Hỏi chút về sinh học?
lúc bình thường lông nó ko xù lên đâu, leo lên nhau như các loài khác
/ Sợ là sợ khi con cái lên đỉnh nó xù lông ra thôi
__________________
Bản chất tốt nhưng dòng đời đưa đẩy.... |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Re: Hỏi chút về sinh học?
đúng là khổ vì xếp hình
__________________
[B][COLOR="Yelow"]By ArtKimLong[/COLOR] [COLOR="Red"]Dắt em nó vào nhà nghỉ , cũng a b c x y , tới màn z , đang cúi xuống vét khí thế khoảng 5 giây , em bật dậy đốt điếu thuốc trong ánh mắt tròn xoe của em ấy đôi mắt em lim dim , lạnh lùng bảo : "vào toilet rửa lại dùm anh phát"[/COLOR][/B] |
| visaoradao |
| View Public Profile |
| Find all posts by visaoradao |
![]() |
|
|