Read-only archive. Login and posting are unavailable.
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old 01-08-2011, 22:55
nhoxquay92.vn3s's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 465
Bạn đã bị lừa đảo chưa? Anh em chia sẻ kinh nghiệm

Trước tiên hơi xấu hổ vì con người em đã có cái số bị lừa đảo ngắm rồi.
Từ bé bị lừa con nít không nói, giờ lớn vẫn bị lừa
Khống đáng bao nhiêu nhưng kể cho mọi người biết mà tránh
Có 2 vụ mà em nhớ nhất:
Vụ 1: Thương người
Hồi học 12, đang vi vu trên đường về nhà thì bị 1 ông già ( cũng ăn mặc lếch thếch lắm ) nhờ chở ra ga. Em thì từ bé nói từ chối cứ ngại ngại, ai nhờ ko giúp cũng áy náy
Thế là chở ra ga luôn, trên đường đi thì ông ấy nói là ở đà nẵng, trên đường vào SG. Nhưng qua ga Nha trang, xuống mua đồ nên bị rơi tàu.

Em nghe phát tin luôn, ông ấy bảo là bị móc trộm mất ví, rồi bị đói cả ngày hôm qua. Mới xin được ổ bánh mì. Tối nay con từ đà nẵng mới vào đón về được.
Em thấy cũng tội, già mà xui như thế. XOng lúc chở tới ga, lẽ ra là về mẹ rồi. AI dè ông ấy bảo là " Ông giờ vào trong kia xin cái gì ăn đây, cả ngày được môi ổ bánh mì đói quá" .
Thấy tội rút mẹ tờ 100k tiền đọc học thêm thừa cho luôn.
Cũng về nói với mẹ, mẹ cũng cho phép.
Ai dè buổi tối mai, bác xuống chơi kể, gặp 1 ông y hệt. CÙng 1 câu truyện rơi tàu.
Thế là đã hiểu mình ăn quả lừa.
Vụ thứ 2: Lại tin người thân
Lúc này mới vào SG đi học những ngày đầu tiên
Đang trên đường đi về thì điện thoại reo. Số lạ gọi đến;
Mình: Alo, ai vậy ạ?
Lừa đảo: Ơ, không gặp mấy tháng mà quên anh rồi ah. ANh em họ hàng lạ thế.
(Móa, nghe giọng lạ hoắc, ko giống bất kì ông anh nào của mình )
Mình: Dạ, anh là ai? Nói em nghe nào.
Lừa đảo: EM nhớ đi, mới đây đã quên rồi ah.
Rồi cái điệp khúc mình nói ko nhớ rõ với nó bảo mình nhớ kéo dài đến chục lần sau ấy
Mình thì cứ nghĩ đấy là ông anh nào chọc, xong vừa đi xe vừa nhớ. Nhớ mãi xong tự nhiên nghe giống giọng ông anh tên Thắng của mình
Cái này là do tâm lý quá.
Mình: Anh Thắng hả
Lừa đảo: Giờ mới nhớ ra, anh buồn em quá.
Mình: Cả mấy tháng rồi mới gặp. Sao em nhớ. Anh đang ở tây ninh ah, đi làm chưa ...blah....blah...
Lừa đảo: ANh đi rồi....blah..blah...EM còn tiền không, bắn cho anh 100k viettel đi
Mình trong người còn gần 200k. Mà lại cái tội ngại người quen ( Lúc đó có nghĩ là ông ấy đi làm, sao lại xin mình còn đi học, xài tiền bố mẹ ) Nhưng ông anh này cũng thân, nên nghĩ chắc trả ngay. Thế là về nhà xong xuống ngay quán đt mua nagy cho cái thẻ
Lẽ ra mình cũng quên luôn. AI dè nó nhắn lại.
" Anh nhận được rồi, cám ơn em. EM còn không nạp cho anh 100k nữa " ( bình thường ông này toàn chơi 20kko hiểu sao hôm nay làm gì lắm thế )
Tự nhiên thấy kì kì, gọi cho anh trai anh Thắng ( tên Chiến )
- ANh chiến hả, anh thắng có nhà ko anh?
- Nó đi làm rồi, có gì không?
- Anh Thắng mới đổi số hả?
- Không, làm gì có. Nó vẫn xài số cũ mà.
- Ặc, rồi, hiểu chuyện luôn. blah...blahh kể lể 1 hồi.
Từ ông thắng gọi lại cho mình nói làm gì có.
Lại còn chửi mình là tại sao ko nghĩ anh mày đi làm lại phải xin tiền mày
~~> Từ đó mấy thằng anh gọi cho mình toàn " Alo, nạp cho anh cái thẻ với )
Đấy, 2 câu chuyện của em nó thế. Chắc là em dễ tin người quá
Ai có câu chuyện nào nói cho em cùng mọi người biết để mà tránh với.
Reply With Quote
  #2  
Old 01-08-2011, 23:01
Dong Dong's Avatar
K.I.A
Join Date: 02-2011
Posts: 20
Re: Bạn đã bị lừa đảo chưa? Anh em chia sẻ kinh nghiệm

Xin lỗi vì đã lừa bạn 100k, mình hối hận lắm rồi
Reply With Quote
  #3  
Old 01-08-2011, 23:03
polyki's Avatar
Junior Member
Join Date: 07-2011
Posts: 3
Re: Bạn đã bị lừa đảo chưa? Anh em chia sẻ kinh nghiệm

em à nạp anh cái thẻ anh cũng viettel
__________________
uỵch mẹ
Reply With Quote
  #4  
Old 01-08-2011, 23:10
nhoxquay92.vn3s's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 465
Re: Bạn đã bị lừa đảo chưa? Anh em chia sẻ kinh nghiệm

Quote:
Originally Posted by Dong Dong View Post
Xin lỗi vì đã lừa bạn 100k, mình hối hận lắm rồi
Lại chơi nhau ah
Reply With Quote
  #5  
Old 01-08-2011, 23:11
101017105's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2010
Posts: 49
Re: Bạn đã bị lừa đảo chưa? Anh em chia sẻ kinh nghiệm

Có lần đi bus về phòng bị móc túi mất cái điện thoại, về đến phòng được 5p thì con bạn nó chạy qua phòng kêu có a mình gọi, hỏi ra mới biết thằng móc điện thoại mình nó tìm trong danh bạ mình số a mình nó nhắn tin cho a mình kêu bắn cho nó cái thẻ 100k, may mà trước giờ chưa xin tiền điện thoại a mình bao giờ thế là a mình gọi lại luôn thì lại ko nghe máy rồi tắt máy, mới gọi qua con bạn mình. trộm cắp giờ ghê quá, bác nào đọc thì rút kinh nghiệm.
Reply With Quote
  #6  
Old 01-08-2011, 23:22
nhoxquay92.vn3s's Avatar
Senior Member
Join Date: 06-2011
Posts: 465
Re: Bạn đã bị lừa đảo chưa? Anh em chia sẻ kinh nghiệm

Quote:
Originally Posted by 101017105 View Post
Có lần đi bus về phòng bị móc túi mất cái điện thoại, về đến phòng được 5p thì con bạn nó chạy qua phòng kêu có a mình gọi, hỏi ra mới biết thằng móc điện thoại mình nó tìm trong danh bạ mình số a mình nó nhắn tin cho a mình kêu bắn cho nó cái thẻ 100k, may mà trước giờ chưa xin tiền điện thoại a mình bao giờ thế là a mình gọi lại luôn thì lại ko nghe máy rồi tắt máy, mới gọi qua con bạn mình. trộm cắp giờ ghê quá, bác nào đọc thì rút kinh nghiệm.
Nó nhắn mỗi ông anh thôi ah, có khi nó nhắn hết tiền trong tk của bác vào cái list ấy
Reply With Quote
  #7  
Old 01-08-2011, 23:36
K.I.A
Join Date: 12-2010
Posts: 56
Re: Bạn đã bị lừa đảo chưa? Anh em chia sẻ kinh nghiệm

vãi hà bác gà :(
Reply With Quote
  #8  
Old 01-08-2011, 23:36
Junior Member
Join Date: 10-2010
Posts: 15
Re: Bạn đã bị lừa đảo chưa? Anh em chia sẻ kinh nghiệm

cách đây 7 năm mình bị lừa mất 300k tiền mua mp3.
cái tội mua bán qua mạng rồi send tiền vào tài khoản của nó, rồi nó lặn mất tiêu. sao hồi đó ngây thơ, ngu dốt thế ko biết huhu
nghĩ lại bây giờ vẫn còn đau
Reply With Quote
  #9  
Old 01-08-2011, 23:38
mr_tatu's Avatar
Senior Member
Join Date: 11-2010
Posts: 477
Re: Bạn đã bị lừa đảo chưa? Anh em chia sẻ kinh nghiệm

Quote:
Originally Posted by 101017105 View Post
Có lần đi bus về phòng bị móc túi mất cái điện thoại, về đến phòng được 5p thì con bạn nó chạy qua phòng kêu có a mình gọi, hỏi ra mới biết thằng móc điện thoại mình nó tìm trong danh bạ mình số a mình nó nhắn tin cho a mình kêu bắn cho nó cái thẻ 100k, may mà trước giờ chưa xin tiền điện thoại a mình bao giờ thế là a mình gọi lại luôn thì lại ko nghe máy rồi tắt máy, mới gọi qua con bạn mình. trộm cắp giờ ghê quá, bác nào đọc thì rút kinh nghiệm.
Giống bạn mình nhưng ko phải mất điện thoại mà thằng nào đấy biết nick chat của bạn mình . Nhảy vào tự xưng là bạn cấp III, à ơi 1 lúc bảo nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn , hỏi xin ít số điện thoại của các bạn cùng lớp. Sáng ngày hôm sau nguyên 1 dây nhận được tin nhắn nhờ nạp thẻ của nó núp dưới tên của 1 đứa bạn cấp III. May cũng toàn cáo cả nên ko bị sói lừa.. hehe
Reply With Quote
  #10  
Old 01-08-2011, 23:39
101017105's Avatar
Đã tốn tiền
Join Date: 01-2010
Posts: 49
Re: Bạn đã bị lừa đảo chưa? Anh em chia sẻ kinh nghiệm

Quote:
Originally Posted by nhoxquay92.vn3s View Post
Nó nhắn mỗi ông anh thôi ah, có khi nó nhắn hết tiền trong tk của bác vào cái list ấy
nó thấy danh bạ mình có chữ a trai lên mới nhắn, bác nào mà bị móc túi mất máy thì khóa sim nhanh ko là có ngày mất cả máy lẫn tiền
Reply With Quote
Reply

« Previous Thread | Next Thread »
Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT +7. The time now is 00:20.