Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : HN Report - Công cuộc gian nan tìm bé Calebss


baby_ghost
19-05-2010, 15:02
Ngọn nguồn là ở đây, mọi người tham khảo: http://vozforums.com/showthread.php?t=992784

Hôm nay là đã hết hạn 2 ngày để bé Calebss liên lạc với tôi và tìm phương án giải quyết vụ HDD và thanh RAM nhưng bé vẫn im lặng nên hôm nay phải thực hện phương án A: gọi điện gặp phụ huynh (gọi điện trước để đề phòng địch hung hãn quá mà đến nhà thì gay:sosad:)

- A lô chị làm ơn cho tôi gặp cháu Cường
- Dạ cháu không có nhà anh hỏi cháu có chuyện gì ạ?
- À tôi gặp cháu để giải quyết 1 số vấn đề về tiền nong với cháu!
- Là sao ạ? Tôi là mẹ cháu, có gì anh có thể nói với tôi
- Việc là thế này, mấy ngày trước cháu Cường có bán cho tôi 1 chiếc ổ cứng và 1 thanh RAM, khẳng định là sử dụng được, nhưng tôi đem về nhà thì 2 thứ đó lại không sử dụng được nên đã liên hệ lại cháu Cường để trả lại lấy lại tiền thì cháu có bảo đã đóng học hết và chỉ còn 150K. Tôi cũng đã bảo là nếu đóng học hết rồi thì trả lại 150K cũng dc, nhưng sau đó cháu nhắn cho tôi 1 tin nhắn là xin lỗi, ko trả tiền nữa và tắt máy, mấy ngày hôm nay tôi không thể nào liên lạc với cháu được. Tôi hơi bực mình và cũng phải mất 2 ngày để tìm ra dc số điện thoại, địa chỉ nhà với trường lớp của cháu, tôi muốn gọi điện đến nhà trước để có thể gặp cháu để xử lí việc này, nhưng gặp chị thì tôi muốn nói luôn!
- Việc này để chốc về tôi hỏi lại cháu xem như thế nào, thôi anh ạ, mình là người lớn, cháu nó còn trẻ con còn đang đi học, anh mua bán gì thì anh phải kiểm tra cẩn thận, coi như rút kinh nghiệm lần sau đừng mua bán với trẻ con nữa anh ạ, có gì anh bỏ qua cho cháu!
- Trẻ con cũng có nhiều trẻ con, tôi cũng mua của rất nhiều trẻ con như cháu nhưng mà ko ai có thái độ xử lí như thế cả, 400K ko to tát đến mức độ tôi phải làm ầm lên, nhưng mà tôi rất bực mình vì bị qua mặt, cứ như bị lừa bởi 1 đứa trẻ con. Tôi mua hàng ko kiểm tra là vì cháu đã khẳng định chắc chắn là đồ còn tốt, còn dùng được, tôi thấy cháu còn trẻ nên ai nghĩ là nói dối, với lại cháu hẹn tôi giao dịch ngoài đường tôi cũng không kiểm tra được. chốc cháu về chị nói chuyện lại với cháu, tìm cháu thì dễ lắm, cũng không khó, tôi cũng không muốn làm khó cho cháu đâu, chị bảo cháu liên lạc lại với tôi theo số mà cháu có là được, nếu ko giải quyết được tôi buộc phải đến trường cháu làm việc với ban giám hiệu. Nếu lên ban giám hiệu trường vẫn ko giải quyết được thì tôi cũng ko biết thế nào, vì cháu làm lần này ko phải lần đầu tiên, có 1 số người cũng ở tình trạng giống tôi đang tìm cháu
- Vâng để tối về có gì tôi sẽ bảo cháu

Cập nhật phần 2:

Tối nay, trước khi liên lạc lại với phụ huynh, em có thử gọi lại số di động của bé, à có tín hiệu rồi, ko tắt máy nữa, nhưng mà bật máy mà ko thèm liên lạc lại với em trong khi lúc trưa em đã nói rõ ràng là: "bảo cháu về thì liên lạc với tôi để tìm cách giải quyết"! -> number busy, á trốn à!?

Đợi 1 lúc có sms: "Mai em giả anh tiền, anh đừng gọi đến nhà em nữa!"

Vừa hôm trước bảo đóng học hết, h có tiền rồi, chắc phụ huynh cho tiền đây

"Ok anh chờ chú đến mai, đừng làm anh thất vọng lần nữa"

1 lúc sau: "Anh ơi, em ko có nhiều tiền, hay anh cầm tạm cái ổ SG 320GB bị chết mạch, a đi BH nha, OK?"

CLGT, đùa tao à?

"Bây giờ anh không thích lấy đồ nữa, anh muốn trả lại đồ cho chú và lấy tiền, mai đừng làm anh thất vọng lần nữa"

Im tịt

Cập nhật phần 3:
nóng hổi vừa cập nhật: "330K cố hết sức rồi, ko đào đâu ra tiền nữa đâu, anh có ok dc ko"

Thằng này nó trả nợ mà cứ làm như mình đi xin nó ko bằng ấy nhể, thích chết rồi đây!

Cập nhật lúc 12h trưa nay, bé nhắn tin: "4h chiều hẹn gặp anh ở Nhà Khách Dân Tộc em trả anh tiền, OK"

Phần kết:

3h30, điện thoại reo:

-Anh ơi anh đến chưa?
-Chú hẹn anh 4h cơ mà!?
-Bây giờ anh đến luôn dc không!?
-Ờ chờ anh khoảng 20 phút nữa :* (còn chuẩn bị đồ chứ:boss:)

Để laptop ở công ty, mang mỗi cái cặp laptop bên trong là 1 khúc gỗ lim 40cm đã được mài dũa bóng loáng qua bao thời kì,:dreaming: mũ bảo hiểm mượn cái mũ honda xịn của đồng nghiệp, thông cảm mũ em lưỡi trai hơi mỏng:sosad:. Chuẩn bị kĩ càng rồi. Let's go!:boss:

4h kém 5, chầm chậm, chầm chậm, quan sát xung quanh, bỏ mợ, sao mấy quán trà đá quanh đây lắm người ngồi thế, lại toàn mấy bợn xùy tuyn.:brick: Hừm, chả nhẽ tao lại sợ chúng mày. Phi lên vỉa hè Nhà khách Dân Tộc đứng cho mát, mở sẵn khóa cặp laptop, tay phải cầm chắc khúc gỗ sẵn sàng, tay trái bấm điện thoại :misdoubt:

-Alo anh ở nhà khách dân tộc rồi đây
-Vâng anh chờ em tí

Hồi hộp, mắt đảo như rang lạc, nhìn trước ngó sau đuỵt cứ như đi ăn trộm,:angry: lòng khấp khởi sắp tới sẽ có 1 trận thư hùng oanh tạc náo loạn cái phố Liễu Giai này. Xe vẫn mở điện để sẵn số 1, nếu địch quá đông và hũng hãn thì đề ga phóng thẳng :*

Mỗi lần thấy 1 đám nào đông đông đi qua là lại thót tim đề phòng, vài phút sau, 1 chiếc xe đạp trông quen quá là quen chầm chậm tiến đến. Bỏ 3` nhưng thằng ngồi trên xe éo quen tí nào. :kool: xe đỗ lại, anh ơi cho em gửi tiền cái ổ cứng hộ bạn em. Đuỵt, cụt cmn cả hứng, làm bố mài thấp thỏm nãy giờ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trả ổ cứng và ram và bé đưa lại 320K bảo bạn em nó chỉ đưa có thế. Âu oắt đờ phắc, hơi bực mình rồi đây, bảo lại: "Bảo bạn chú là anh vẫn thất vọng đấy!"

Cũng định hù thằng nhãi cho nó sợ nhưng mà nghĩ thôi hù thằng này dc tích sự quái gì, nó dc nhờ, hù phải hù bé kia cơ! Về nhắn lại 1 tin: "Hôm nay anh vẫn thất vọng đấy, nhưng thôi a bỏ qua cho chú" Một lúc sau em chốt hạ tin cuối: "Trên voz cũng có mấy người muốn tìm chú đấy!"

Vậy là xong, kì án tìm bé Calebss đã kết thúc với 1 kết thúc nhạt thếch k như mong đợi của anh em, ko video, ko đao kiếm, ko R.I.P, ko gì cả, tất cả kết thúc trong nhẹ nhàng và tình cảm :*

kingtiger.vn
19-05-2010, 15:04
Bóc tem .............:D

baby_ghost
19-05-2010, 15:05
Bóc tem .............:D

Vụ này em phải cho ra ngô ra khoai :kool:

Civilians
19-05-2010, 15:12
Bravo... giải quyết thế là hay nhất, đao to búa lớn làm gì. Goodluck! ;)

nh0che0vn
19-05-2010, 15:13
Ủng hộ chủ thớt hết mình:D

oladiolada
19-05-2010, 15:15
yeah .... cổ vũ cho bác .... khai trừ bớt những phần tử làm ăn không lành mạnh :D :D

xaopako
19-05-2010, 15:15
Đón nó ở cổng trường đi bác ...

eragon1322
19-05-2010, 15:15
He he, vụ này coi ly kì như sê lốc hôm vậy. Rất kịch tính :D
Tiếp đi chủ threard

kietNGUYEN
19-05-2010, 15:15
dạo này VOZ thành..........

Cooler.Master
19-05-2010, 15:17
Bé tí mà đã gian thế này ........

linh919293
19-05-2010, 15:20
kẻ cắp gặp bà già :hungry:

AMDseri
19-05-2010, 15:22
Hay đây, thằng ôn kia chắc xanh mặt rồi =))

dechec9
19-05-2010, 15:26
nghe cái giọng mama nó thì có vẻ chuyện này ko làm bà ý sốc mấy ! --> thằng này chắc lưu manh mất dạy ---> biện pháp giải quyết bằng " thương lượng hòa giải " khó mà xong đc ---> sẵn sàng trực chiến !

:D:D:D:D:D:D:D

alixinhzai
19-05-2010, 15:32
híc, bác nói ghê quá :D trong nhu có cương :P nhưng cương rồi thì ko nhu đc :D

gặp phụ huynh thì hiểm rồi :)) thằng kia ăn shit cả đống rồi :D

ntb
19-05-2010, 15:33
mới có tí tuổi đầu mà dám lừa người lớn :what:

Shanghai_Kid
19-05-2010, 15:37
xem ra bà mẹ bênh con quá nhỉ :stick: sang bước 2 đi bác ơi :adore:

iice
19-05-2010, 15:37
Sao pác ko post bên f17 cho đông vui nhỉ hí hí...........
Nín thở chờ tiếp nào..............

ntb
19-05-2010, 15:39
qua f17 chắc đông vui lắm :)

baby_ghost
19-05-2010, 15:42
Mình người lớn phải hành xử theo kiểu người lớn chứ, khi ko ng lớn dc nữa thì đành phải ....:boss:

//vụ việc này liên quan đến f68 nhiều hơn nên em xin phép mod để nó ở đây :*

vnindeck
19-05-2010, 15:49
bỏ đi baby...
ai lại làm thế...

zZNgocDungZz
19-05-2010, 15:55
Em rất thích cách nói chuyện của bác chủ thớt :D Bác bảo lên ban giám hiệu như thế , bà mẹ muốn bênh con cũng không được :D

Ccuong_
19-05-2010, 15:58
chết rồi.thằng nhóc đó cùng tên với mình:hell_boy:

baby_ghost
19-05-2010, 16:00
chết rồi.thằng nhóc đó cùng tên với mình:hell_boy:
Thì làm sao hở bác :misdoubt:

chuyen_tinh_toi
19-05-2010, 16:02
up + óanh dấu theo dõi + hồi hộp chờ đợi kết quả của bác chủ theard...:D
// tít ở Sì Gòn vẫn ngóng ra hóng hớt bác....:D

kyky87
19-05-2010, 16:06
Tổ đội truy kich đòi nợ thuê của anh em voz đâu , đã sẵn sàng chưa. Chúng ta chuẩn bị xuất kích , đánh nhanh thắng nhanh , tiêu diệt gọn , 400K đòi đc liên hoan Victory. :cheers::lmao::doublegun::winner:

cafo
19-05-2010, 16:06
Minh' thoat' ko bi. No' lua'

kyky87
19-05-2010, 16:07
chết rồi.thằng nhóc đó cùng tên với mình:hell_boy:

Tôi nghi ông này rồi nha , liệt vào danh sách theo dõi cái :)
Đã bảo bao nhiêu lần là lên voz là phải đổi cái avatar vô học kia đi mà sao chưa đổi hả. :boss:

minhduc9xpro
19-05-2010, 16:10
gặp hiệu trưởng
đề nghị ban nick cháu bé : ))

death.love24
19-05-2010, 16:10
:shot::shot:
Phải theo dõi :doubt:
Mình cũng 9x mà đâu đến nỗi thế :hang::hang:

kyky87
19-05-2010, 16:12
Thôi , giữ chỗ tối lên giao lưu tiếp jo` là phải lên 950 Đường láng giải quyết vụ con Western Digital của mình phát.

Tadao_Ando
19-05-2010, 16:19
đánh dấu theo dõi, chủ thớt hiền quá, phải mình là có người khóc con rồi

livetolove92
19-05-2010, 16:22
Lớn rồi mà để con nít lừa :T
Giải quyết rốt ráo xong khao đê ;))

blockerphc
19-05-2010, 16:32
bác chủ theard cho hỏi tìm ra số điện thoại nhà bé kia kiểu gì vậy

Ccuong_
19-05-2010, 16:42
Tôi nghi ông này rồi nha , liệt vào danh sách theo dõi cái :)
Đã bảo bao nhiêu lần là lên voz là phải đổi cái avatar vô học kia đi mà sao chưa đổi hả. :boss:

e 89 bác ơi:hang:

thanhcloud
19-05-2010, 17:29
thằng nào mà lừa e cái khoản mua bán này thì e đến tận nơi hỏi cho ra nhẽ

baby_ghost
19-05-2010, 17:49
Tối nay sẽ có phần 2 cho anh em, sau khi cơm tối xỉa răng xong em sẽ điện gặp phụ huynh 1 lần nữa :*

matran241091
19-05-2010, 17:54
Tối nay sẽ có phần 2 cho anh em, sau khi cơm tối xỉa răng xong em sẽ điện gặp phụ huynh 1 lần nữa :*
Đến thẳng nhà đi bro,điện làm gì :dreaming:

nhqdesperado
19-05-2010, 18:06
HOT topic :D

halooo
19-05-2010, 18:09
ly kỳ quá nhỉ.... (http://www.halobuy.com)

Civilians
19-05-2010, 18:12
đánh dấu theo dõi, chủ thớt hiền quá, phải mình là có người khóc con rồi

Tinh vi... vi tính... :">

Sethan
19-05-2010, 18:52
Trc e cũng gặp tình trạng y hệt bác chủ thớt, cũng bị "trẻ con nó lừa", nhưng mà là mua mobile, tính e thì hiền, chỉ nói dám nói chiện vs mẹ nó chứ chưa dám đưa ra "ban giám hiệu" :-s

PS: Lại thêm 1 bài học cảnh tỉnh "KO BAO H GIAO DỊCH NGOÀI ĐƯỜNG" :sosad:

Tadao_Ando
19-05-2010, 19:03
Tinh vi... vi tính... :">

Thật chứ tinh vi gì anh, mẹ em khóc em :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

minhduc9xpro
19-05-2010, 19:03
Trc e cũng gặp tình trạng y hệt bác chủ thớt, cũng bị "trẻ con nó lừa", nhưng mà là mua mobile, tính e thì hiền, chỉ nói dám nói chiện vs mẹ nó chứ chưa dám đưa ra "ban giám hiệu" :-s

PS: Lại thêm 1 bài học cảnh tỉnh "KO BAO H GIAO DỊCH NGOÀI ĐƯỜNG" :sosad:

Đưa lên TV :byebye:

http://www.truongxua.vn/Uploads/2010/03/23/09/34/blhd03.jpg

baby_ghost
19-05-2010, 19:06
Trc e cũng gặp tình trạng y hệt bác chủ thớt, cũng bị "trẻ con nó lừa", nhưng mà là mua mobile, tính e thì hiền, chỉ nói dám nói chiện vs mẹ nó chứ chưa dám đưa ra "ban giám hiệu" :-s

PS: Lại thêm 1 bài học cảnh tỉnh "KO BAO H GIAO DỊCH NGOÀI ĐƯỜNG" :sosad:

Bác nói thế là ko ổn, chả nhẽ cứ giao dịch ngoài đường là xấu!? Em cũng giao dịch cực nhiều ngoài đường, cái quan trọng nó là uy tín. Nếu cứ quán triệt tinh thần như kia người bán cũng khó mà mua cũng khó, ví dụ tiện đang đi đâu đấy thì ship hay đang vội ko có nhiều thời gian để test chẳng hạn, chẳng nhẽ thế cũng bị nghĩ là xấu. Em mới mua bán trên voz dc 1 thời gian thôi, nhưng mà thấy rất tin tưởng anh em, mà cả 1 số anh em giao dịch với em cũng từng nói rằng: "Anh em trên voz tin tưởng nhau là chính ấy mà!" và trả tiền, cầm đồ. Cái tên voz nó có thể khiến rất nhiều anh em tin tưởng nhau. Chẳng nhẽ bây giờ để cái tên voz ko đủ để anh em tin tưởng khi giao dịch ở ngoài đường với người khác!?

cantstand
19-05-2010, 19:09
Đúng là phát mệt vì mấy "ông tướng" ngày nay.. :hell_boy:
Ah.. bác chủ thread bán dây nguồn hay sao ý nhỉ?

rudo haku
19-05-2010, 19:17
Em xin một vé nào :dreaming:

vnindeck
19-05-2010, 19:32
Đả bảo anh Vinh đi ra Nguyến Khuyến đi mà...

Civilians
19-05-2010, 19:36
Thật chứ tinh vi gì anh, mẹ em khóc em :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

http://emo.huhiho.com/set/onion/1.gif

havanbien88
19-05-2010, 19:42
Bác nói thế là ko ổn, chả nhẽ cứ giao dịch ngoài đường là xấu!? Em cũng giao dịch cực nhiều ngoài đường, cái quan trọng nó là uy tín. Nếu cứ quán triệt tinh thần như kia người bán cũng khó mà mua cũng khó, ví dụ tiện đang đi đâu đấy thì ship hay đang vội ko có nhiều thời gian để test chẳng hạn, chẳng nhẽ thế cũng bị nghĩ là xấu. Em mới mua bán trên voz dc 1 thời gian thôi, nhưng mà thấy rất tin tưởng anh em, mà cả 1 số anh em giao dịch với em cũng từng nói rằng: "Anh em trên voz tin tưởng nhau là chính ấy mà!" và trả tiền, cầm đồ. Cái tên voz nó có thể khiến rất nhiều anh em tin tưởng nhau. Chẳng nhẽ bây giờ để cái tên voz ko đủ để anh em tin tưởng khi giao dịch ở ngoài đường với người khác!?

bác này nói hơi bị chuẩn e cũng bị 1 lần mua con tản vga + dt +mấy con ram
về xem thì chết sặc gạch mấy con ram + dt thôi của đi thay người
mà em cũng hay gd ngoài đường chưa bác nào kiện cáo gì

Dream8x
19-05-2010, 19:51
Bác nói thế là ko ổn, chả nhẽ cứ giao dịch ngoài đường là xấu!? Em cũng giao dịch cực nhiều ngoài đường, cái quan trọng nó là uy tín. Nếu cứ quán triệt tinh thần như kia người bán cũng khó mà mua cũng khó, ví dụ tiện đang đi đâu đấy thì ship hay đang vội ko có nhiều thời gian để test chẳng hạn, chẳng nhẽ thế cũng bị nghĩ là xấu. Em mới mua bán trên voz dc 1 thời gian thôi, nhưng mà thấy rất tin tưởng anh em, mà cả 1 số anh em giao dịch với em cũng từng nói rằng: "Anh em trên voz tin tưởng nhau là chính ấy mà!" và trả tiền, cầm đồ. Cái tên voz nó có thể khiến rất nhiều anh em tin tưởng nhau. Chẳng nhẽ bây giờ để cái tên voz ko đủ để anh em tin tưởng khi giao dịch ở ngoài đường với người khác!?

Bác hơi chủ quan, đồ gì thì cũng nên test thì sau có chuyện gì dễ nói hơn :-s
// Cơ mà mấy bác mua đồ của e cũng chả ai thèm test , dù mình có bảo test cũng ko chịu :surrender:

AMDseri
19-05-2010, 20:10
Sao rồi bác baby????????????????/

yongyong
19-05-2010, 20:18
up lên chờ part 2,lôi cuốn quá :*

Mr.Alone
19-05-2010, 20:20
Đã quá giờ ăn cơm hơn tiếng rồi :dreaming:

babby
19-05-2010, 20:37
Cái thể loại bán hàng lập bao nhiêu topic mà đến cái avatar hoặc cái chữ ký còn chả có thì cần phải xem xét lại các bác ạ.Thông tin liên lạc mập mà mập mờ

nhqdesperado
19-05-2010, 20:38
Có khi call xong hẹn đến nhà trả tiền và được mời thuốc nước chăng? :sexy:

chipv0304
19-05-2010, 20:43
đang chờ part 2 của bác:byebye:
bây h thì có nhiều loại người cũng ko biết thế nào cả :sad: buôn bán giao dịch tốt nhất là test thử qua nếu ko có điều kiện thì phải dùng chiêu chụp CMT rồi :byebye: bác nào dùng 1202 với mấy con đen trắng thì cùng e nghĩ cách khác nhá:ops:

quancd8
19-05-2010, 20:53
chắc voz phải cấp thẻ bán hàng thôi.ai k có thẻ bán hàng mod del ngay lập tức(kèm CMT nữa thì:dreaming::dreaming:)

kyky87
19-05-2010, 20:57
Thôi đề nghị bác baby_ghost giải quyết nhanh tiêu diệt gon , tiền lấy lại đc khao anh em voz 1 chầu nào. Ai ủng hộ giơ tay điểm danh.hihi... :surrender:
Từ nay cái tên Calebss đã trở thành huyền thoại trong voz. :rofl:

RED_DEVIL
19-05-2010, 20:57
làm ngườ,i ai lại làm thế. ko làm thế, sao làm người dc :D

quancd8
19-05-2010, 20:59
làm ngườ,i ai lại làm thế. ko làm thế, sao làm người dc :D

chừa nó 1 con đường chớ.Để xem tối nay nó có gọi lại k chứ.Đội quân chém thuê của voz quả là^:)^^:)^

hung_tvt
19-05-2010, 21:46
Phải em là khử luôn, cho nó nhanh đỡ phải lằng nhằng mặc dù e cũng chẳng ít tuổi, 25 tuổi liệu có ít không ạ? Nhưng dù sao cũng chờ thông tin tiếp của bác chủ topic, hi vọng là tình hình khả quan hơn, nếu có khử cho e đi ké với, nói thật :D

thekid1089
19-05-2010, 21:46
hem biết tình hình thế nào
dừng chơi ở đây à:badsmell:

Ccuong_
19-05-2010, 21:54
Thôi đề nghị bác baby_ghost giải quyết nhanh tiêu diệt gon , tiền lấy lại đc khao anh em voz 1 chầu nào. Ai ủng hộ giơ tay điểm danh.hihi... :surrender:
Từ nay cái tên Calebss đã trở thành huyền thoại trong voz. :rofl:

:byebye::byebye::byebye:
Giờ này chắc Calebss đã bị xử:shoot1:

anhyeumautim
19-05-2010, 21:56
chết rồi.thằng nhóc đó cùng tên với mình:hell_boy:

Thằng giết rồi chặt đầu người yêu đang xôn xao cả nước trùng tên với tui còn chả sao :sosad:

baby_ghost
19-05-2010, 21:59
Tối nay, trước khi liên lạc lại với phụ huynh, em có thử gọi lại số di động của bé, à có tín hiệu rồi, ko tắt máy nữa, nhưng mà bật máy mà ko thèm liên lạc lại với em trong khi lúc trưa em đã nói rõ ràng là: "bảo cháu về thì liên lạc với tôi để tìm cách giải quyết"! -> number busy, á trốn à!?

Đợi 1 lúc có sms: "Mai em giả anh tiền, anh đừng gọi đến nhà em nữa!"

Vừa hôm trước bảo đóng học hết, h có tiền rồi, chắc phụ huynh cho tiền đây

"Ok anh chờ chú đến mai, đừng làm anh thất vọng lần nữa"

1 lúc sau: "Anh ơi, em ko có nhiều tiền, hay anh cầm tạm cái ổ SG 320GB bị chết mạch, a đi BH nha, OK?"

CLGT, đùa tao à?

"Bây giờ anh không thích lấy đồ nữa, anh muốn trả lại đồ cho chú và lấy tiền, mai đừng làm anh thất vọng lần nữa"

Im tịt

Còn tiếp, .... ngày mai sẽ rõ

baby_ghost
19-05-2010, 22:03
nóng hổi vừa cập nhật: "330K cố hết sức rồi, ko đào đâu ra tiền nữa đâu, anh có ok dc ko"

Thằng này nó trả nợ mà cứ làm như mình đi xin nó ko bằng ấy nhể, thích chết rồi đây!

goddy
19-05-2010, 22:04
nóng hổi vừa cập nhật: "330K cố hết sức rồi, ko đào đâu ra tiền nữa đâu, anh có ok dc ko"

Thằng này nó trả nợ mà cứ làm như mình đi xin nó ko bằng ấy nhể, thích chết rồi đây!

Cứ làm rắn vào bác ợ, 1 xu cũng éo cho luôn :boss::boss::boss:

an_phe
19-05-2010, 22:06
DKM, vãi lọ với cái tg ranh này, bác hẹn nó đến trả tiền rồi chụp cái mặt nó cho lên đây đi,để lần sau anh em gặp thì còn biết mà tránh nó, chứ nó dùng nick khác thì anh em cũng chịu,ko biết đg nào mà lần.
Sắp tới lại có đứa rao 320G bán rẻ đây mờ =))

tinhlagi
19-05-2010, 22:07
Anh ơi em thực sự ko còn tiền ạh! Nhưng nhà em còn vài chục cái HDD chết mạch có, chết cơ có, bad tùm lum có và vài chục con ram hỏng.... Anh cầm tạm giúp em đuợc ko? ( tin nhắn ngày mai bác nhận đựơc chăng? ) :shame:

baby_ghost
19-05-2010, 22:07
Cứ làm rắn vào bác ợ, 1 xu cũng éo cho luôn :boss::boss::boss:

Tất nhiên, thể loại như này 1 đồng e cũng phải đòi :kool:

kyky87
19-05-2010, 22:08
Tối nay, trước khi liên lạc lại với phụ huynh, em có thử gọi lại số di động của bé, à có tín hiệu rồi, ko tắt máy nữa, nhưng mà bật máy mà ko thèm liên lạc lại với em trong khi lúc trưa em đã nói rõ ràng là: "bảo cháu về thì liên lạc với tôi để tìm cách giải quyết"! -> number busy, á trốn à!?

Đợi 1 lúc có sms: "Mai em giả anh tiền, anh đừng gọi đến nhà em nữa!"

Vừa hôm trước bảo đóng học hết, h có tiền rồi, chắc phụ huynh cho tiền đây

"Ok anh chờ chú đến mai, đừng làm anh thất vọng lần nữa"

1 lúc sau: "Anh ơi, em ko có nhiều tiền, hay anh cầm tạm cái ổ SG 320GB bị chết mạch, a đi BH nha, OK?"

CLGT, đùa tao à?

"Bây giờ anh không thích lấy đồ nữa, anh muốn trả lại đồ cho chú và lấy tiền, mai đừng làm anh thất vọng lần nữa"

Im tịt

Còn tiếp, .... ngày mai sẽ rõ

khổ thân thằng bé, chắc nó phải xoay tiền ở đâu đó rồi. :sosad: tội nghiệp thằng bé, chắc nó bí wa' túng làm liều thui , gọi đến nhà nó bố mẹ nó biết thế nào cũng chửi mắng đánh đạp nó. Em nghĩ ko nên gọi điện đến phu huynh như thế.
Có lẽ nên rình nó về nhà tóm cổ rồi nói chuyện với nó. Trẻ kon mà chắc nó sợ lắm rồi , các bác đừng làm nó căng nữa. Mai nó đưa tiền thôi thì bớt cho nó tý chút. :D

ntb
19-05-2010, 22:09
phải làm tới bến cái vụ này thiếu 1 xu cũng báo tới trường của nó, mới tí tuổi mà đã tập lừa đảo

kyky87
19-05-2010, 22:10
DKM, vãi lọ với cái tg ranh này, bác hẹn nó đến trả tiền rồi chụp cái mặt nó cho lên đây đi,để lần sau anh em gặp thì còn biết mà tránh nó, chứ nó dùng nick khác thì anh em cũng chịu,ko biết đg nào mà lần.
Sắp tới lại có đứa rao 320G bán rẻ đây mờ =))

Em nghĩ thằng này ko dám lần nữa đâu , cạch đến già luôn, gọi đến phụ huynh là toi nó rồi.

nanowind
19-05-2010, 22:10
nóng hổi vừa cập nhật: "330K cố hết sức rồi, ko đào đâu ra tiền nữa đâu, anh có ok dc ko"

Thằng này nó trả nợ mà cứ làm như mình đi xin nó ko bằng ấy nhể, thích chết rồi đây!

đề nghị chủ thớt up lên trang nhất tình hình ...(ngồi theo dõi các bác vào chém gió dễ cảm quá :sweat:)

giacmove88
19-05-2010, 22:28
qua vụ của bác, rút kinh nghiệm ko bao giờ mua bán ngoài đường...

kyky87
19-05-2010, 23:01
nóng hổi vừa cập nhật: "330K cố hết sức rồi, ko đào đâu ra tiền nữa đâu, anh có ok dc ko"

Thằng này nó trả nợ mà cứ làm như mình đi xin nó ko bằng ấy nhể, thích chết rồi đây!

Thôi thì sunsilk cho nó chút bác ah, thôi thì nó vẫn còn trẻ kon. Lần này chắc nó sợ rùi. Tha cho nó đi.
Mà trông nó hiền lành hay ngổ ngáo hả bác. Nếu thấy thằng này hiền lành , mặt mũi sáng sủa ăn mặc tử tế ko xanh xanh đỏ thì tha cho nó. Nếu mà đầu tóc xanh xanh đỏ đỏ quần áo hip-hop thì các bác cứ chém. E ko can :D

MUforever9
19-05-2010, 23:03
tha là tha thế nào, thằng này có vẻ thích trữ đồ hỏng, cái ổ 320G chắc nó cũng đang tính lừa ai đó đây

kyky87
19-05-2010, 23:04
qua vụ của bác, rút kinh nghiệm ko bao giờ mua bán ngoài đường...

Nhớ nha ko đc mua hàng ngoài đường , đi trên phố mà có con nào đứng vỉa hè ngoài đường ngã 3 ngã 7 là phải tránh xa ra nhé :D . Đây là lời cảnh tỉnh cho các bác đó. hahaha...

quancd8
19-05-2010, 23:08
HÔM NÀO TRẢ TIỀN NHỚ RỦ NGƯỜI CẦM CANON CHỤP ĐÊ.XONG CHO VÀO HUYỀN THOẠI CHO XÔM NHÀ:D:baffle:

nipo
19-05-2010, 23:11
đây là biết nhà biết cửa nó mà gọi dc chứ ko thì cứ đi lùng rồi bem thẳng

zwayproz
19-05-2010, 23:28
phải đòi đủ tiền chứ,nếu nó cứng quá thì bỏ,còn dưới phân mình thì sao lại tha được.lúc nó lừa mình nó có thương mình đâu,đòi đủ tiền là thương nó lắm rồi,chứ lừa đảo bước chân ra đời có ngày quỳ dưới đất ngậm RAM,hdd.

emeien_13
19-05-2010, 23:40
Bác làm cách nào mà tìm được em nó thế =.=

kyky87
20-05-2010, 00:07
Thôi ngủ đê, mai là có kết quả xem sau.

strong_fix
20-05-2010, 00:25
Mình rất ghét cái bọn mới vài tuổi đã làm ăn thế này, dạo trước mua 1 chiếc điện thoại mất hơn 1 củ,về test thấy lỗi. Nhắn tin cho nó thì nó bảo bán hộ người này người nọ, dọa nó 1 trận thì nó còn dọa lại mình. Vẫn còn nhớ y nguyên cả số bàn và số di động của nó.

Đúng cái tháng hè ở lại học lại, tiền học thì tự lo ko dám xin nhà, đói gần chết vì cái điện thoại, ăn mì tôm gần 1 tháng.....

Mình cũng 9x, mua bán cũng tương đối nhưng chẳng bao giờ mất danh dự vì vài đồng bạc.....

bazokavn
20-05-2010, 00:46
Theo em thì bác cứ : "Ok 330K cũng dc, 70K là phí anh xin chú chộp với anh 1 pô độ phân giải 12MP anh để dưới sign cho oách" :beauty:

kyky87
20-05-2010, 00:47
Ỏ đây có anh em nào học Xây Dựng hay ai pờ rồ 3Dmax cad shop j` ko nhảy ? :matrix:

squall86
20-05-2010, 01:15
Mình rất ghét cái bọn mới vài tuổi đã làm ăn thế này, dạo trước mua 1 chiếc điện thoại mất hơn 1 củ,về test thấy lỗi. Nhắn tin cho nó thì nó bảo bán hộ người này người nọ, dọa nó 1 trận thì nó còn dọa lại mình. Vẫn còn nhớ y nguyên cả số bàn và số di động của nó.

Đúng cái tháng hè ở lại học lại, tiền học thì tự lo ko dám xin nhà, đói gần chết vì cái điện thoại, ăn mì tôm gần 1 tháng.....

Mình cũng 9x, mua bán cũng tương đối nhưng chẳng bao giờ mất danh dự vì vài đồng bạc.....

vụ này nghe rồi thì fai, hình như bên muare :D thắng bán còn có ảnh, thằng bán sn 92 93 j ấy, ở Thương mại :D

JustinD
20-05-2010, 01:39
thằng này chả có vẹo gì đâu anh ghost ạ :))
thằng nào nó hổ báo thì nó nói thằng là nó éo trả lại luôn
vòng vo vài chục bạc ko phải là phong cách của các đại bàng đại bác 9x :lmao:

KyO_87
20-05-2010, 02:43
phải đòi đủ tiền chứ,nếu nó cứng quá thì bỏ,còn dưới phân mình thì sao lại tha được.lúc nó lừa mình nó có thương mình đâu,đòi đủ tiền là thương nó lắm rồi,chứ lừa đảo bước chân ra đời có ngày quỳ dưới đất ngậm RAM,hdd.

cứng cũng éo bỏ

Ỏ đây có anh em nào học Xây Dựng hay ai pờ rồ 3Dmax cad shop j` ko nhảy ? :matrix:

thấy thớt này xôm, tính vào nhờ vả đây, hehe

Ccuong_
20-05-2010, 08:15
không biết bây giờ thằng bé thế nào rồi.tò mò quá:D

Dark_Moon
20-05-2010, 08:39
Các bác cứ bẻ đũa cả nắm,đâu phải ai giao dịch ngoài đường cũng gian dối,theo em thấy thì nên coi kỹ lưỡng chút,chứ em cũng giao dịch bên ngoài ko!Nhà em ở chung nhiều người ko thể giao dịch trực tiếp ở nhà được,nhưng em bán lúc nào cũng test trước khi đem bán cả!Còn vụ này phải hù nó 1 phen cho nó thật sợ ko thì nó lại làm lại lần nữa,mất tiếng mấy người mua bán hàng wa mạng wá đi mất!

Sin-cậu bé bút chì
20-05-2010, 10:01
ko biết sao rồi nhỉ :D bác chủ thớt có gì lên update thông tin đi

jason87
20-05-2010, 10:10
up cho cháu Cường và mẹ cháu Cường :D

tunglam_pc
20-05-2010, 10:13
Và không phải 9x nào làm ăn cũng xấu nhé .
Mình bằng tuổi thằng ku này , cũng 93 , VOZer giao dịch với mình rồi cho ý kiến tí đi nhỉ :D Thằng ôn Calebss này mình mà ở HN mình review nó liền , can tội mất uy tín thế hệ trẻ

jinkul
20-05-2010, 10:30
up cho cháu Cường và mẹ cháu Cường :D

em cũng up cho ku Cường, chúc ku sớm xoay được đủ tiền

Asami
20-05-2010, 10:41
Kết quả thế nào roài nhỉ??? Hồi hộp theo dõi.

Te_giac_mot_sung
20-05-2010, 10:52
Theo mình thì thế này, chủ thớt bắt nó phải trả đủ 400k, khi nó trả xong thì cho lại nó 50-100k để nó sáng mắt ra ko bị đồng tiền làm mờ mắt nữa.

....Kiều♥Trang....
20-05-2010, 11:04
Bác mà giải quyết với trường k được , thấy nó tan học túm lại làm ầm lên ... Nhớ là chửi to như khi đi BH ở Trần Anh ... Thì thằng ku này chẳng cần đánh nó cũng nhục nhã hết cái phần đời học sinh còn lại :lmao:

milan061084
20-05-2010, 11:19
Bác mà giải quyết với trường k được , thấy nó tan học túm lại làm ầm lên ... Nhớ là chửi to như khi đi BH ở Trần Anh ... Thì thằng ku này chẳng cần đánh nó cũng nhục nhã hết cái phần đời học sinh còn lại :lmao:

Bác so sánh hay tuyệt. :bye:

jinkul
20-05-2010, 11:34
Theo mình thì thế này, chủ thớt bắt nó phải trả đủ 400k, khi nó trả xong thì cho lại nó 50-100k để nó sáng mắt ra ko bị đồng tiền làm mờ mắt nữa.

1 xu cũng không cho

Bác mà giải quyết với trường k được , thấy nó tan học túm lại làm ầm lên ... Nhớ là chửi to như khi đi BH ở Trần Anh ... Thì thằng ku này chẳng cần đánh nó cũng nhục nhã hết cái phần đời học sinh còn lại :lmao:

cái loại này chắc gì đã biết nhục
mà mình là người lớn, ai lại đến trường chửi thằng trẻ con, có khi lúc đấy mình lại là người nhục
còn nếu bác Kiều Trang có nhã ý chửi thuê thì liên lạc vs khacvinh luôn đi

luffy.2812
20-05-2010, 12:16
93 mà lam ăn chán vật.mèn 94 đây, làm ăn chân chính.
loại này k tha đc.phải cho nó chừa.chứ nhởn nhơ thế nó lại đi lừa ng` khác à.chẳng may lại phải mình thì ................

thekid1089
20-05-2010, 12:19
up chờ tin chủ thớt

fearman
20-05-2010, 12:22
93 mà lam ăn chán vật.mèn 94 đây, làm ăn chân chính.
loại này k tha đc.phải cho nó chừa.chứ nhởn nhơ thế nó lại đi lừa ng` khác à.chẳng may lại phải mình thì ................

thôi bố ạ , nghe rồi cứ hùa theo . Chủ topic mới là người hiểu biết , gọi điện đàng hoàng , chứ động tí tay chân chẳng có ích lợi gì cả còn thêm rắc rối vào thôi

baby_ghost
20-05-2010, 13:08
Cập nhật lúc 12h trưa nay, bé nhắn tin: "4h chiều hẹn gặp anh ở Nhà Khách Dân Tộc em trả anh tiền, OK"

Ừ thì OK, nhưng mà run quá nhỡ nó hẹn đến úp sọt thì :sosad: thôi ko sao, cẩn thận phòng thân là đươc!

Tadao_Ando
20-05-2010, 13:12
Cập nhật lúc 12h trưa nay, bé nhắn tin: "4h chiều hẹn gặp anh ở Nhà Khách Dân Tộc em trả anh tiền, OK"

Ừ thì OK, nhưng mà run quá nhỡ nó hẹn đến úp sọt thì :sosad: thôi ko sao, cẩn thận phòng thân là đươc!

Tầm đấy em rảnh thì em qua cùng với bác xem thế nào, biết mặt thằng ranh luôn để còn cho vào black list

Ai muốn đi cùng ko?

corv
20-05-2010, 13:13
Bác trường kỳ kháng chiến quá, phục bác đấy:). Mình bị như thế là cho qua rồi, có thể chỉ post bài than phiền và cảnh báo cho mọi người thôi (mặc dù nếu bị dính quả này cũng thấy ức:shot:)

kyky87
20-05-2010, 13:14
up.... Mọi người hãy ủng hộ & quyên góp cho bé Cường nhà ta nào. :D
@ Baby_Ghost: Vậy thì làm theo cách cũ jof thì cứ ra giữa đường mà giao dịch, có úp sọt thì la lên ko thằng nào dám đâu. Nhưng lấy tiền xong thì phải đợi nó đi trc' rồi mình mới đi , ko thì mình mà lên xe nó lại đằng sau cho ăn củ đậu thì khốn , :D

wave1662
20-05-2010, 13:50
4h a e tap. ket o nha khac Dan Toc nhe xem co gi hay k :D

mammam1
20-05-2010, 14:08
cần thanh lý: 1 đôi tông mạ crom bóng sáng, và 1 dao thọc tiết lơn đang sử dụng tốt, bh trách nhiệm nếu tuột cán, pm: mammam1

AMDseri
20-05-2010, 14:09
cần thanh lý: 1 đôi tông mạ crom bóng sáng, và 1 dao thọc tiết lơn đang sử dụng tốt, bh trách nhiệm nếu tuột cán, pm: mammam1

Cái này đắt hàng đây :doubt:

tunglam_pc
20-05-2010, 14:32
Mình mà ở trên Hà Nội hôm nay thì đi với bác chủ thớt ngay :D up hộ

death.love24
20-05-2010, 14:33
Cập nhật lúc 12h trưa nay, bé nhắn tin: "4h chiều hẹn gặp anh ở Nhà Khách Dân Tộc em trả anh tiền, OK"

Ừ thì OK, nhưng mà run quá nhỡ nó hẹn đến úp sọt thì :sosad: thôi ko sao, cẩn thận phòng thân là đươc!

Hôm nay em nó tự tin lên rồi đấy :)

sanguyen2912
20-05-2010, 14:35
hóng tí, sao dạo này voz lắm scandal thế nhỉ :D

jinkul
20-05-2010, 15:20
ra nhà khách dân tộc quay video đi, vụ này hay à nha
bác baby có mấy người đi cùng rồi, đi vài người vào ko nó cho ăn củ đậu thật đấy
anh em trên voz ủng hộ bác baby đông quá, tình hình xấu nhất xảy ra thì a e mỗi người góp 5-10k cũng đủ làm 1 cái lễ đưa tiễn bác baby chu tất

congamax
20-05-2010, 15:26
ra nhà khách dân tộc quay video đi, vụ này hay à nha
bác baby có mấy người đi cùng rồi, đi vài người vào ko nó cho ăn củ đậu thật đấy
anh em trên voz ủng hộ bác baby đông quá, tình hình xấu nhất xảy ra thì a e mỗi người góp 5-10k cũng đủ làm 1 cái lễ đưa tiễn bác baby chu tất

:hang: :hang: :hang:

baby_ghost
20-05-2010, 15:29
Em đi có 1 mình :sosad:

jinkul
20-05-2010, 15:37
mọi người chuẩn bị tiền ủng hộ bác baby nhé
riêng e xung phong đến nhặt xác bác baby

baby_ghost
20-05-2010, 15:38
nhớ đem bộ keyboard + mouse wireless đến đốt cho em nhé :sosad:

baby_ghost
20-05-2010, 15:40
Em đi đây, hẹn gặp lại các bác nhé!

kingtiger.vn
20-05-2010, 15:41
Em đi đây, hẹn gặp lại các bác nhé!

Bình an nhá :D

minhduc9xpro
20-05-2010, 15:45
Có 2 đáp án
1. sau 1 lúc hoặc vài h nữa chủ thớt sẽ ol và kể cho các ae
2. sau 1 thời gian dài, chủ thớt mới ol ..
Vote :D

thangngo
20-05-2010, 15:46
giữa thời tiết nóng nực thế này mà nó bỏ bom bác chủ ở ngoài dg thì :(

cowboy311
20-05-2010, 15:47
Good luck! :bye:

cowboy311
20-05-2010, 15:49
Có 2 đáp án
1. sau 1 lúc hoặc vài h nữa chủ thớt sẽ ol và kể cho các ae
2. sau 1 thời gian dài, chủ thớt mới ol ..
Vote :D

Thiếu đáp án 3 kìa :look_down::brick:

ovenight
20-05-2010, 15:53
về nhớ lên confirm còn bình an hay không kẻo có người sắp lễ đốt cho bác đấy.
Chúc bình an

eragon1322
20-05-2010, 15:57
Thằng bé này không giám làm gì đâu, vì địa chỉ nhà đã rõ, số nhà cũng có rồi. Nó mà úp sọt chắc là nó chuẩn bị lên thớt luôn.
Không biết nó có vào đọc những tâm sự của anh em trên VOZ không nhỉ. Chắc là phải có chứ nhỉ

minhduc9xpro
20-05-2010, 15:57
Thiếu đáp án 3 kìa :look_down::brick:

thế đáp án 3 nên là j ạ :*

nobita484
20-05-2010, 16:02
Hồi hộp qué! Tiêu diệt những thằng gian thương này đi, em cung bị dính chấu 1 lần vì tin tưởng quá. Nhưng chỉ có 150k nên cũng chẳng làm um lên làm rì.

chipv0304
20-05-2010, 16:02
mong chủ thớt an lành Amen

minhduc9xpro
20-05-2010, 16:06
Thớt này đang hót
chen chân hỏi tí :)

http://vozforums.com/showthread.php?p=14836284#post14836284

pertoper
20-05-2010, 16:16
4h16 Vẫn chưa thấy chủ thớt về :*

baby_ghost
20-05-2010, 16:17
Ta đã trở lại và lợi hại gấp trăm lần :*

minhduc9xpro
20-05-2010, 16:22
Ta đã trở lại và lợi hại gấp trăm lần :*

nhanh qué
sao rồi bác
mặt em nó, sao rồi :pudency:

chipv0304
20-05-2010, 16:23
4h30 rồi tự nhiên anh em trong voz thấy lo cho chủ thớt

ga`
20-05-2010, 16:27
Chủ thớt đâu rồi lên report cái nhỉ, ko thì update #1 đi dễ theo dõi

chipv0304
20-05-2010, 16:28
nhanh đi chủ thớt ơi nóng ruột quá

matran241091
20-05-2010, 16:30
Chắc đang viết rì viu :beauty:

baby_ghost
20-05-2010, 16:41
Diễn biến tình cảm trang 1 nhé các bợn :*

Phần kết:

3h30, điện thoại reo:

-Anh ơi anh đến chưa?
-Chú hẹn anh 4h cơ mà!?
-Bây giờ anh đến luôn dc không!?
-Ờ chờ anh khoảng 20 phút nữa :* (còn chuẩn bị đồ chứ:boss:)

Để laptop ở công ty, mang mỗi cái cặp laptop bên trong là 1 khúc gỗ lim 40cm đã được mài dũa bóng loáng qua bao thời kì,:dreaming: mũ bảo hiểm mượn cái mũ honda xịn của đồng nghiệp, thông cảm mũ em lưỡi trai hơi mỏng:sosad:. Chuẩn bị kĩ càng rồi. Let's go!:boss:

4h kém 5, chầm chậm, chầm chậm, quan sát xung quanh, bỏ mợ, sao mấy quán trà đá quanh đây lắm người ngồi thế, lại toàn mấy bợn xùy tuyn.:brick: Hừm, chả nhẽ tao lại sợ chúng mày. Phi lên vỉa hè Nhà khách Dân Tộc đứng cho mát, mở sẵn khóa cặp laptop, tay phải cầm chắc khúc gỗ sẵn sàng, tay trái bấm điện thoại :misdoubt:

-Alo anh ở nhà khách dân tộc rồi đây
-Vâng anh chờ em tí

Hồi hộp, mắt đảo như rang lạc, nhìn trước ngó sau đuỵt cứ như đi ăn trộm,:angry: lòng khấp khởi sắp tới sẽ có 1 trận thư hùng oanh tạc náo loạn cái phố Liễu Giai này. Xe vẫn mở điện để sẵn số 1, nếu địch quá đông và hũng hãn thì đề ga phóng thẳng :*

Mỗi lần thấy 1 đám nào đông đông đi qua là lại thót tim đề phòng, vài phút sau, 1 chiếc xe đạp trông quen quá là quen chầm chậm tiến đến. Bỏ 3` nhưng thằng ngồi trên xe éo quen tí nào. :kool: xe đỗ lại, anh ơi cho em gửi tiền cái ổ cứng hộ bạn em. Đuỵt, cụt cmn cả hứng, làm bố mài thấp thỏm nãy giờ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trả ổ cứng và ram và bé đưa lại 320K bảo bạn em nó chỉ đưa có thế. Âu oắt đờ phắc, hơi bực mình rồi đây, bảo lại: "Bảo bạn chú là anh vẫn thất vọng đấy!"

Cũng định hù thằng nhãi cho nó sợ nhưng mà nghĩ thôi hù thằng này dc tích sự quái gì, nó dc nhờ, hù phải hù bé kia cơ! Về nhắn lại 1 tin: "Hôm nay anh vẫn thất vọng đấy, nhưng thôi a bỏ qua cho chú" Một lúc sau em chốt hạ tin cuối: "Trên voz cũng có mấy người muốn tìm chú đấy!"

Vậy là xong, kì án tìm bé Calebss đã kết thúc với 1 kết thúc nhạt thếch k như mong đợi của anh em, ko video, ko đao kiếm, ko R.I.P, ko gì cả, tất cả kết thúc trong nhẹ nhàng và tình cảm :*

goddy
20-05-2010, 16:45
Đệch mợ thế là vẫn phải mất 70k à :rofl::rofl::rofl:. Nhưng thôi, tới nước như thế thì chắc nó cũng chả có tiền, bác chủ thanh thản rồi nhớ :D:D:D:D

bazokavn
20-05-2010, 16:48
Đỵt, 320K là mất 80K mà chả chộp dc cái mẹc mốc của nóa, đúng là vẫn rất bực, chưa thể nào cho nó yên thân được.

goddy
20-05-2010, 16:51
Đỵt, 320K là mất 80K mà chả chộp dc cái mẹc mốc của nóa, đúng là vẫn rất bực, chưa thể nào cho nó yên thân được.

Thôi, nó đã bần cùng lắm rồi thì tha cho nó đi. Dọa nạt nó mấy ngày nay đủ rồi, làm người ai làm thế :beauty::beauty::misdoubt::misdoubt:

minhduc9xpro
20-05-2010, 16:53
hết phim .

autosoft
20-05-2010, 16:54
Hết rồi ạ?

PES9
20-05-2010, 16:55
Chán thế, đang buồn :sad:

goddy
20-05-2010, 16:58
Với trailer hoành tráng + quảng cáo rầm rộ vậy mà bom tấn Calebss đã gây thất vọng tràn trề, ta tiếp tục đợi report vụ wave125 xem sao :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl :

nlp156
20-05-2010, 16:59
Với trailer hoành tráng + quảng cáo rầm rộ vậy mà bom tấn Calebss đã gây thất vọng tràn trề, ta tiếp tục đợi report vụ wave125 xem sao :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl :

Vụ j vậy bác

PES9
20-05-2010, 17:00
Vụ j vậy bác

http://vozforums.com/showthread.php?t=998984

eragon1322
20-05-2010, 17:00
Hic chán nhỉ, tưởng được kết cục bi thương 1 chút nhưng có hậu, ai dè

thanhphong241
20-05-2010, 17:01
hay phết. :))

chipv0304
20-05-2010, 17:06
bộ phim này có trailer và PG y như tây sơn hào kiệt đến khi kết thúc thì lại nhạt hix nhưng cũng chia buồn với bác là mất 80k hầy

Sin-cậu bé bút chì
20-05-2010, 17:06
rồi thế là xong vụ này,còn vụ kia chắc bác chủ thớt phải gặp mặt nói chuyện rồi :beauty:

trtung
20-05-2010, 17:09
Ngọn nguồn là ở đây, mọi người tham khảo: http://vozforums.com/showthread.php?t=992784

Hôm nay là đã hết hạn 2 ngày để bé Calebss liên lạc với tôi và tìm phương án giải quyết vụ HDD và thanh RAM nhưng bé vẫn im lặng nên hôm nay phải thực hện phương án A: gọi điện gặp phụ huynh (gọi điện trước để đề phòng địch hung hãn quá mà đến nhà thì gay:sosad:)

- A lô chị làm ơn cho tôi gặp cháu Cường
- Dạ cháu không có nhà anh hỏi cháu có chuyện gì ạ?
- À tôi gặp cháu để giải quyết 1 số vấn đề về tiền nong với cháu!
- Là sao ạ? Tôi là mẹ cháu, có gì anh có thể nói với tôi
- Việc là thế này, mấy ngày trước cháu Cường có bán cho tôi 1 chiếc ổ cứng và 1 thanh RAM, khẳng định là sử dụng được, nhưng tôi đem về nhà thì 2 thứ đó lại không sử dụng được nên đã liên hệ lại cháu Cường để trả lại lấy lại tiền thì cháu có bảo đã đóng học hết và chỉ còn 150K. Tôi cũng đã bảo là nếu đóng học hết rồi thì trả lại 150K cũng dc, nhưng sau đó cháu nhắn cho tôi 1 tin nhắn là xin lỗi, ko trả tiền nữa và tắt máy, mấy ngày hôm nay tôi không thể nào liên lạc với cháu được. Tôi hơi bực mình và cũng phải mất 2 ngày để tìm ra dc số điện thoại, địa chỉ nhà với trường lớp của cháu, tôi muốn gọi điện đến nhà trước để có thể gặp cháu để xử lí việc này, nhưng gặp chị thì tôi muốn nói luôn!
- Việc này để chốc về tôi hỏi lại cháu xem như thế nào, thôi anh ạ, mình là người lớn, cháu nó còn trẻ con còn đang đi học, anh mua bán gì thì anh phải kiểm tra cẩn thận, coi như rút kinh nghiệm lần sau đừng mua bán với trẻ con nữa anh ạ, có gì anh bỏ qua cho cháu!
- Trẻ con cũng có nhiều trẻ con, tôi cũng mua của rất nhiều trẻ con như cháu nhưng mà ko ai có thái độ xử lí như thế cả, 400K ko to tát đến mức độ tôi phải làm ầm lên, nhưng mà tôi rất bực mình vì bị qua mặt, cứ như bị lừa bởi 1 đứa trẻ con. Tôi mua hàng ko kiểm tra là vì cháu đã khẳng định chắc chắn là đồ còn tốt, còn dùng được, tôi thấy cháu còn trẻ nên ai nghĩ là nói dối, với lại cháu hẹn tôi giao dịch ngoài đường tôi cũng không kiểm tra được. chốc cháu về chị nói chuyện lại với cháu, tìm cháu thì dễ lắm, cũng không khó, tôi cũng không muốn làm khó cho cháu đâu, chị bảo cháu liên lạc lại với tôi theo số mà cháu có là được, nếu ko giải quyết được tôi buộc phải đến trường cháu làm việc với ban giám hiệu. Nếu lên ban giám hiệu trường vẫn ko giải quyết được thì tôi cũng ko biết thế nào, vì cháu làm lần này ko phải lần đầu tiên, có 1 số người cũng ở tình trạng giống tôi đang tìm cháu
- Vâng để tối về có gì tôi sẽ bảo cháu

Cập nhật phần 2:

Tối nay, trước khi liên lạc lại với phụ huynh, em có thử gọi lại số di động của bé, à có tín hiệu rồi, ko tắt máy nữa, nhưng mà bật máy mà ko thèm liên lạc lại với em trong khi lúc trưa em đã nói rõ ràng là: "bảo cháu về thì liên lạc với tôi để tìm cách giải quyết"! -> number busy, á trốn à!?

Đợi 1 lúc có sms: "Mai em giả anh tiền, anh đừng gọi đến nhà em nữa!"

Vừa hôm trước bảo đóng học hết, h có tiền rồi, chắc phụ huynh cho tiền đây

"Ok anh chờ chú đến mai, đừng làm anh thất vọng lần nữa"

1 lúc sau: "Anh ơi, em ko có nhiều tiền, hay anh cầm tạm cái ổ SG 320GB bị chết mạch, a đi BH nha, OK?"

CLGT, đùa tao à?

"Bây giờ anh không thích lấy đồ nữa, anh muốn trả lại đồ cho chú và lấy tiền, mai đừng làm anh thất vọng lần nữa"

Im tịt

Cập nhật phần 3:
nóng hổi vừa cập nhật: "330K cố hết sức rồi, ko đào đâu ra tiền nữa đâu, anh có ok dc ko"

Thằng này nó trả nợ mà cứ làm như mình đi xin nó ko bằng ấy nhể, thích chết rồi đây!

Cập nhật lúc 12h trưa nay, bé nhắn tin: "4h chiều hẹn gặp anh ở Nhà Khách Dân Tộc em trả anh tiền, OK"

Phần kết:

3h30, điện thoại reo:

-Anh ơi anh đến chưa?
-Chú hẹn anh 4h cơ mà!?
-Bây giờ anh đến luôn dc không!?
-Ờ chờ anh khoảng 20 phút nữa :* (còn chuẩn bị đồ chứ:boss:)

Để laptop ở công ty, mang mỗi cái cặp laptop bên trong là 1 khúc gỗ lim 40cm đã được mài dũa bóng loáng qua bao thời kì,:dreaming: mũ bảo hiểm mượn cái mũ honda xịn của đồng nghiệp, thông cảm mũ em lưỡi trai hơi mỏng:sosad:. Chuẩn bị kĩ càng rồi. Let's go!:boss:

4h kém 5, chầm chậm, chầm chậm, quan sát xung quanh, bỏ mợ, sao mấy quán trà đá quanh đây lắm người ngồi thế, lại toàn mấy bợn xùy tuyn.:brick: Hừm, chả nhẽ tao lại sợ chúng mày. Phi lên vỉa hè Nhà khách Dân Tộc đứng cho mát, mở sẵn khóa cặp laptop, tay phải cầm chắc khúc gỗ sẵn sàng, tay trái bấm điện thoại :misdoubt:

-Alo anh ở nhà khách dân tộc rồi đây
-Vâng anh chờ em tí

Hồi hộp, mắt đảo như rang lạc, nhìn trước ngó sau đuỵt cứ như đi ăn trộm,:angry: lòng khấp khởi sắp tới sẽ có 1 trận thư hùng oanh tạc náo loạn cái phố Liễu Giai này. Xe vẫn mở điện để sẵn số 1, nếu địch quá đông và hũng hãn thì đề ga phóng thẳng :*

Mỗi lần thấy 1 đám nào đông đông đi qua là lại thót tim đề phòng, vài phút sau, 1 chiếc xe đạp trông quen quá là quen chầm chậm tiến đến. Bỏ 3` nhưng thằng ngồi trên xe éo quen tí nào. :kool: xe đỗ lại, anh ơi cho em gửi tiền cái ổ cứng hộ bạn em. Đuỵt, cụt cmn cả hứng, làm bố mài thấp thỏm nãy giờ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trả ổ cứng và ram và bé đưa lại 320K bảo bạn em nó chỉ đưa có thế. Âu oắt đờ phắc, hơi bực mình rồi đây, bảo lại: "Bảo bạn chú là anh vẫn thất vọng đấy!"

Cũng định hù thằng nhãi cho nó sợ nhưng mà nghĩ thôi hù thằng này dc tích sự quái gì, nó dc nhờ, hù phải hù bé kia cơ! Về nhắn lại 1 tin: "Hôm nay anh vẫn thất vọng đấy, nhưng thôi a bỏ qua cho chú" Một lúc sau em chốt hạ tin cuối: "Trên voz cũng có mấy người muốn tìm chú đấy!"

Vậy là xong, kì án tìm bé Calebss đã kết thúc với 1 kết thúc nhạt thếch k như mong đợi của anh em, ko video, ko đao kiếm, ko R.I.P, ko gì cả, tất cả kết thúc trong nhẹ nhàng và tình cảm :*

bùn cười VL, bác này gặp phải phường kiết xác rồi :beauty:

mrsingsongvnn
20-05-2010, 17:13
cần thanh lý: 1 đôi tông mạ crom bóng sáng, và 1 dao thọc tiết lơn đang sử dụng tốt, bh trách nhiệm nếu tuột cán, pm: mammam1

vác đi xiên nhau mà chưa xiên tuột mạ nó cán:shot: thì gọi bro đến bảo hành à?lúc đấy toi rồi còn đâu,chả nhẽ gọi đối thủ chờ tao tí tao mua phải hàng :shot:

-TONY-
20-05-2010, 17:34
vác đi xiên nhau mà chưa xiên tuột mạ nó cán:shot: thì gọi bro đến bảo hành à?lúc đấy toi rồi còn đâu,chả nhẽ gọi đối thủ chờ tao tí tao mua phải hàng :shot:

Thì bảo : dcm chúng mày chờ tao đi bảo hành đồ đã nhé:waaaht:

giadinhcao
20-05-2010, 17:38
Thì bảo : dcm chúng mày chờ tao đi bảo hành đồ đã nhé:waaaht:

Vãi....các bác!!!!!!!!!!!

cantstand
20-05-2010, 17:38
Phẹc.. Kể chuyện hay quá.. :haha:

silversgun
20-05-2010, 17:48
Hay :beauty::beauty::beauty:, dạo này trên Vờ O Zét có nhiều vụ kịch tính :misdoubt:

AMDseri
20-05-2010, 17:58
Bác cho em số đt nhà nó, tuần sau e gọi hù nó phát nữa cho nó chừa. :D

babylili
20-05-2010, 18:17
Thiết nghĩ những Topic nhảm nhí thế này không cần để quá lâu như vậy ... chật chỗ

AMDseri
20-05-2010, 18:22
Thiết nghĩ những Topic nhảm nhí thế này không cần để quá lâu như vậy ... chật chỗ

Yeah :">:">:">

Lable
20-05-2010, 18:30
Không có phát K.I.A nào nhỉ :D

ninhtran
20-05-2010, 18:30
ôi cái cảnh mua bán với hội xỳ tin này thì hoàn toàn phải coi chừng

em gặp mấy lần em chừa roài hè hè

bẩn tính thật ấy (lớn lên chắc tương lai em ấy sáng sủa lắm đây :)) )

spartacus
20-05-2010, 18:36
thế mà ko thèm rủ mình đi :(.

kyky87
20-05-2010, 19:38
Diễn biến tình cảm trang 1 nhé các bợn :*

Phần kết:

3h30, điện thoại reo:

-Anh ơi anh đến chưa?
-Chú hẹn anh 4h cơ mà!?
-Bây giờ anh đến luôn dc không!?
-Ờ chờ anh khoảng 20 phút nữa :* (còn chuẩn bị đồ chứ:boss:)

Để laptop ở công ty, mang mỗi cái cặp laptop bên trong là 1 khúc gỗ lim 40cm đã được mài dũa bóng loáng qua bao thời kì,:dreaming: mũ bảo hiểm mượn cái mũ honda xịn của đồng nghiệp, thông cảm mũ em lưỡi trai hơi mỏng:sosad:. Chuẩn bị kĩ càng rồi. Let's go!:boss:

4h kém 5, chầm chậm, chầm chậm, quan sát xung quanh, bỏ mợ, sao mấy quán trà đá quanh đây lắm người ngồi thế, lại toàn mấy bợn xùy tuyn.:brick: Hừm, chả nhẽ tao lại sợ chúng mày. Phi lên vỉa hè Nhà khách Dân Tộc đứng cho mát, mở sẵn khóa cặp laptop, tay phải cầm chắc khúc gỗ sẵn sàng, tay trái bấm điện thoại :misdoubt:

-Alo anh ở nhà khách dân tộc rồi đây
-Vâng anh chờ em tí

Hồi hộp, mắt đảo như rang lạc, nhìn trước ngó sau đuỵt cứ như đi ăn trộm,:angry: lòng khấp khởi sắp tới sẽ có 1 trận thư hùng oanh tạc náo loạn cái phố Liễu Giai này. Xe vẫn mở điện để sẵn số 1, nếu địch quá đông và hũng hãn thì đề ga phóng thẳng :*

Mỗi lần thấy 1 đám nào đông đông đi qua là lại thót tim đề phòng, vài phút sau, 1 chiếc xe đạp trông quen quá là quen chầm chậm tiến đến. Bỏ 3` nhưng thằng ngồi trên xe éo quen tí nào. :kool: xe đỗ lại, anh ơi cho em gửi tiền cái ổ cứng hộ bạn em. Đuỵt, cụt cmn cả hứng, làm bố mài thấp thỏm nãy giờ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trả ổ cứng và ram và bé đưa lại 320K bảo bạn em nó chỉ đưa có thế. Âu oắt đờ phắc, hơi bực mình rồi đây, bảo lại: "Bảo bạn chú là anh vẫn thất vọng đấy!"

Cũng định hù thằng nhãi cho nó sợ nhưng mà nghĩ thôi hù thằng này dc tích sự quái gì, nó dc nhờ, hù phải hù bé kia cơ! Về nhắn lại 1 tin: "Hôm nay anh vẫn thất vọng đấy, nhưng thôi a bỏ qua cho chú" Một lúc sau em chốt hạ tin cuối: "Trên voz cũng có mấy người muốn tìm chú đấy!"

Vậy là xong, kì án tìm bé Calebss đã kết thúc với 1 kết thúc nhạt thếch k như mong đợi của anh em, ko video, ko đao kiếm, ko R.I.P, ko gì cả, tất cả kết thúc trong nhẹ nhàng và tình cảm :*

Đúng như mình đã dự đoán thằng này sẽ nhờ 1 đứa khác mang đến , như vậy là thằng này cũng sợ xanh mắt rồi. Thôi câu chuyện the end ở đây , tình hình bác chủ thớt xem thế nào chia tiền đê. :boss: Ko thì nạp cho anh em mỗi người cái thẻ ĐT 10K , hahaha ....

baby_ghost
20-05-2010, 20:14
Câu chuyện vẫn chưa chấm dứt, ngay sau khi post bài review cuối với tiêu đề phần kết, và tắt laptop tếch đít đi về, bé này đã làm cho em cực kì thất vọng. Bé ấy đã dùng những ngôn từ mà ko nên phát ra từ miệng của 1 đứa bé xùy tuyn có ăn học. Đặc biệt để nói với người mà vừa mới tha cho mình ko làm đến cùng vụ việc! Bé ấy trả lời tin nhắn của em như sau (Xin phép mod cho em được đăng đúng nguyên văn, ko censor để mọi người có thể thấy dc tính chất thần thánh của bé ấy):

Thằng lồn nào? Tìm làm gì?

Em đang bận công việc nên chưa có thời gian nhắn tin trả lời lại, và bây giờ là đáp trả:
Thằng l nào là những thằng giúp tao tìm ra mày, những thằng có giao dịch với mày. Tao đã định bỏ qua ko chấp mày nhưng mày lại dùng cái thứ ngôn ngữ mất dạy đó nói với tao ngay khi tao vừa bỏ qua cho mày mấy đồng bạc. Những thằng l nào thì mấy ngày nữa mày sẽ biết thôi

Bây giờ em ko thích hòa bình nữa, em muốn review, có video, có chụp ảnh, có bợn nào muốn đi review cùng ko!?

PES9
20-05-2010, 20:15
Câu chuyện vẫn chưa chấm dứt, ngay sau khi post bài review cuối với tiêu đề phần kết, và tắt laptop tếch đít đi về, bé này đã làm cho em cực kì thất vọng. Bé ấy đã dùng những ngôn từ mà ko nên phát ra từ miệng của 1 đứa bé xùy tuyn có ăn học. Đặc biệt để nói với người mà vừa mới tha cho mình ko làm đến cùng vụ việc! Bé ấy trả lời tin nhắn của em như sau (Xin phép mod cho em được đăng đúng nguyên văn, ko censor để mọi người có thể thấy dc tính chất thần thánh của bé ấy):

Em đang bận công việc nên chưa có thời gian nhắn tin trả lời lại, và bây giờ là đáp trả:


Bây giờ em ko thích hòa bình nữa, em muốn review, có video, có chụp ảnh, có bợn nào muốn đi review cùng ko!?
Có có cho em đi với :beauty::beauty:

Ccuong_
20-05-2010, 20:20
ngày mai dân trí sẽ có tin một bé trai tử vong do nuốt nhầm HDD:*

kyky87
20-05-2010, 20:30
ngày mai dân trí sẽ có tin một bé trai tử vong do nuốt nhầm HDD:*
Và bé đó tên Cường =))
Bác Baby post số ĐT thằng đó lên đây để anh em còn biết & đề phòng, cả số ĐT bàn nhà nó luôn. Có số bàn là tra ra nhà đc ngay thôi. Niem giám ĐT đâu =))

TrKirimaru
20-05-2010, 20:32
Ngày nay có một số chú muốn làm yêng hùng lắm. Cho chú ngậm cục HDD để mở mắt nhìn đời.:hell_boy:

baby_ghost
20-05-2010, 20:33
Địa chỉ nhà: Nguyễn Ngọc Hưởng, 29 tổ 4 phường Liễu Giai
Số dt bàn: 0437625106
Số di động: 0904201594
Bé tên: Cường

kyky87
20-05-2010, 20:34
Mình có 1 đề nghị thế này các bác xin mod post danh sách những người buôn bán ko đáng tin cây, địa chỉ , địa thoại lên đây để anh em tham khảo. (Thằng nào mà viết láo, xuyên tạc sự thạt cắt chym àm gương =)))

Mr.Bỉm
20-05-2010, 20:38
cho em đi với , có j em can :D

tunglam_pc
20-05-2010, 21:26
lol , T7 này bận lắp case , muốn lên Hà Nội quá . Để em bảo khách mai lắp case rồi t7 này em lên .
Sau vụ rv Hackertuan , mình sẽ trở lại và review Calebss .

AMDseri
20-05-2010, 21:35
Mình muốn đi làm phóng viên ảnh :dreaming:

goddy
20-05-2010, 21:38
lol , T7 này bận lắp case , muốn lên Hà Nội quá . Để em bảo khách mai lắp case rồi t7 này em lên .
Sau vụ rv Hackertuan , mình sẽ trở lại và review Calebss .

Càng ngày mình càng thích dân HP rồi đấy :dreaming::dreaming::dreaming::dreaming:

IcedSouL
20-05-2010, 21:43
Hay mình cũng đi rv nhỉ, cuối tuần lên HN 2 ngày mà :)

goddy
20-05-2010, 21:48
Hay mình cũng đi rv nhỉ, cuối tuần lên HN 2 ngày mà :)

Có bác này với bác Tadao_Ando đi thì mới có review hấp dẫn chứ :dreaming::dreaming::dreaming:

tunglam_pc
20-05-2010, 21:56
Thằng này đã dám sms thế , theo nhận định của thì nó cũng đã có sự chuẩn bị . Thiết nghĩ anh em VOZ nên đi đông và có kế hoạch tác chiến rõ ràng , ưu tiên anh có võ công thâm hậu , to cao đen hôi :D

IcedSouL
20-05-2010, 21:57
A gầy gò ốm yếu, xin1 chân la het cổ động + phóng viên chiến trường :dreaming:

f14
20-05-2010, 22:00
Thằng này đã dám sms thế , theo nhận định của thì nó cũng đã có sự chuẩn bị . Thiết nghĩ anh em VOZ nên đi đông và có kế hoạch tác chiến rõ ràng , ưu tiên anh có võ công thâm hậu , to cao đen hôi :D 1 cây as gas nhắm vào mặt và bóp thì :look_down::look_down: cao to ko hôi tại vì thơm .cho tiền vé đê
Mỗi lần thấy 1 đám nào đông đông đi qua là lại thót tim đề phòng, vài phút sau, 1 chiếc xe đạp trông quen quá là quen chầm chậm tiến đến. Bỏ 3` nhưng thằng ngồi trên xe éo quen tí nào. xe đỗ lại, anh ơi cho em gửi tiền cái ổ cứng hộ bạn em. Đuỵt, cụt cmn cả hứng, làm bố mài thấp thỏm nãy giờ tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trả ổ cứng và ram và bé đưa lại 320K bảo bạn em nó chỉ đưa có thế. Âu oắt đờ phắc, hơi bực mình rồi đây, bảo lại: "Bảo bạn chú là anh vẫn thất vọng đấy!" :rofl::rofl::lmao:
//bần cùng sin đạo tạc:spiderman:
s................................:stick:

tunglam_pc
20-05-2010, 23:12
uppppppppp cho mọi người cùng thấy

tucq88
20-05-2010, 23:18
trẻ con mà tệ quá

yongyong
20-05-2010, 23:34
Có vẻ sắp diễn ra một trận thư hùng lưu danh sử sách voz :*:*:*

Gahoibeo
20-05-2010, 23:37
:lmao: ngay gần nhà mình, chuẩn bị trà đá thuốc lào ra hóng thôi :*

linh919293
20-05-2010, 23:43
daọ này bận học để thi dh quá, mà cứ phải chú ý cái topic này, cho em xin 1 miếng đi với :*, cái máu yêng hùng nó cứ trỗi dậy, đoc cái địa chỉ nhà Nguyễn Ngọc Hưởng la e lại cộng hưởng :plaster:

nlp156
20-05-2010, 23:44
Đã nói rồi, thằng khốn từ trong trứng này phải xử đến nơi đến chốn. Chủ thớt có vẻ quá nhân từ rồi. Mình thấy lũ 9x càng ngày càng nhiều đứa mất nết. Cái trò thiếu tiền chơi điện tử online rồi lừa lọc lại còn nói là phải đóng học thì vứt đi thôi. Có review thì mọi người review cho nóng nhé, đừng uống dr Thanh nữa vì nhiều vật lạ trong chai lắm :D

nlp156
20-05-2010, 23:52
Càng ngày mình càng thích dân HP rồi đấy :dreaming::dreaming::dreaming::dreaming:

Bác ơi, ở đây cũng là dân HP này

http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/Hinh-su/2010/05/3BA1C100/:byebye:

luffy.2812
20-05-2010, 23:58
thằng này anh hùng rơm à.giả đc tiền tưởng xong chuyên.SMS Chửi mới kinh chứ.phang nó đi còn j.

iice
21-05-2010, 00:04
Phang cho nó 1 trận đê, dám làm ăn bố láo trên voz à:what::what:
Chờ review từ các pác:matrix::matrix:

jinkul
21-05-2010, 01:13
nhớ đem bộ keyboard + mouse wireless đến đốt cho em nhé :sosad:

tưởng vụ việc xong rồi, bác đến mua combo cho e
tình hình chiến sự này có lẽ e đem hóa cho bác thật, haha


Bây giờ em ko thích hòa bình nữa, em muốn review, có video, có chụp ảnh, có bợn nào muốn đi review cùng ko!?

bao h thế, cho e đi với, mai luôn đi, t7 cn e đi biển rồi
em dân karate, các bác môn phái khác đâu đi đông đủ anh em ta làm đại hội võ lâm luôn

IcedSouL
21-05-2010, 06:53
Up cho a e thấy :D

Ccuong_
21-05-2010, 11:32
giờ này không biết mọi chuyện thế nào rồi nhỉ

thekid1089
21-05-2010, 14:34
có vẻ lắng xuống rồi thì phải.
Thằng đó chắc chỉ to còi 1 tí thôi
chủ thớt kệ nó đi

amg9x5
21-05-2010, 20:24
Em cần địa chỉ nhà thằng này :D

Civilians
21-05-2010, 23:25
Em cần địa chỉ nhà thằng này :D

Địa chỉ nhà: Nguyễn Ngọc Hưởng, 29 tổ 4 phường Liễu Giai
Số dt bàn: 0437625106
Số di động: 0904201594
Bé tên: Cường

Của em đây, Duy!
Nhẹ tay thôi nhé! :">

linhkdcn
21-05-2010, 23:41
Em cần địa chỉ nhà thằng này :D

tính làm gì đây Sắp có vụ chặt đầu đây

lnmquan
21-05-2010, 23:45
Địa chỉ nhà: Nguyễn Ngọc Hưởng, 29 tổ 4 phường Liễu Giai
Số dt bàn: 0437625106
Số di động: 0904201594
Bé tên: Cường

Của em đây, Duy!
Nhẹ tay thôi nhé! :">

Sao ko fải SG nhỉ. Ko là ủng hộ 1 ống túyp bằng thép 5ly. Hic bữa bị 1 thằng lừa bán ĐT mà giờ chưa tìm ra. Rất ghét kiểu làm ăn buôn bán ntn:canny::canny::amazed:

linnux
21-05-2010, 23:57
tình hình như nào rồi bác chủ thớt :D

thangdien157
21-05-2010, 23:57
hp đi đâu cũng nổi :))

Zippo_HN
22-05-2010, 00:20
hp đi đâu cũng nổi :))

Đúng nổi tiếng... tinh vi, dởm đời :look_down:

IcedSouL
22-05-2010, 00:28
Đúng nổi tiếng... tinh vi, dởm đời :look_down:

Bác nói thế mất lòng a e quá :doubt:
P.S: Tấm ảnh mới chụp chiều nay..hi vọng đủ tiêu chuẩn đi làm font cho vụ rv pé :*

sh_14012006
22-05-2010, 00:28
Sao ko fải SG nhỉ. Ko là ủng hộ 1 ống túyp bằng thép 5ly. Hic bữa bị 1 thằng lừa bán ĐT mà giờ chưa tìm ra. Rất ghét kiểu làm ăn buôn bán ntn:canny::canny::amazed:

thằng e này nó cũng gà thôi các bác đừng có chém nó làm gì. Đã gọi là lừa thì e đố các bác tìm ra đấy ( 2 cái ĐT + 1 con CPU ) . Mà tìm ra thì sao đến mà chém nó sao hay lại bị nó thịt lại. E tìm ra thằng bán CPU nhưng thôi chả đáng bao nhiêu giờ căng cũng làm gì chả có chứng cứ gì hết. Mình là người đàng hoàng chém được nó kiểu éo gì cũng ra phường vô sổ đen vớ vỉn bị nó chém lại:look_down: nên thôi xác định bị lừa cảm thấy ăn được hãy ăn ko thì phủi tay coi như mất trộm:choler:

sh_14012006
22-05-2010, 00:30
Bác nói thế mất lòng a e quá :doubt:
P.S: Tấm ảnh mới chụp chiều nay..hi vọng đủ tiêu chuẩn đi làm font cho vụ rv pé :*

cho e hỏi vai này kéo chắc kịch đường tàu 7kg x 1x rồi đúng ko bác:). Vai này thì ngực xấu oy Biểu tượng này giống chú bé rồng quá:canny:

Rukawa Kaede
22-05-2010, 01:31
P.S: Tấm ảnh mới chụp chiều nay..hi vọng đủ tiêu chuẩn đi làm font cho vụ rv pé :*
em hỏi khí ko phải, có phải cái hình xăm kia là bác pts hok :look_down::look_down::look_down:

vampirehl
22-05-2010, 02:02
Bác nói thế mất lòng a e quá :doubt:
P.S: Tấm ảnh mới chụp chiều nay..hi vọng đủ tiêu chuẩn đi làm font cho vụ rv pé :*

Hình xăm ko khớp :angry::angry:

IcedSouL
22-05-2010, 05:32
cho e hỏi vai này kéo chắc kịch đường tàu 7kg x 1x rồi đúng ko bác:). Vai này thì ngực xấu oy Biểu tượng này giống chú bé rồng quá:canny:
Ảnh này khoe cơ Sô mà, e kéo sô chỉ được 60kg thôi...
em hỏi khí ko phải, có phải cái hình xăm kia là bác pts hok :look_down::look_down::look_down:
e học IT, biết về PTS, nhưng hình này e lên xamnghethuat.com làm chứ ko pts, hị hị
Hình xăm ko khớp :angry::angry:

câu trả lời ở trên

kyky87
22-05-2010, 19:24
Bác nói thế mất lòng a e quá :doubt:
P.S: Tấm ảnh mới chụp chiều nay..hi vọng đủ tiêu chuẩn đi làm font cho vụ rv pé :*

NHìn là biết ông ghép cái hình săm rồi ko phải khoe đâu nha :rofl::rofl::rofl:

gacon_tronhoc
22-05-2010, 19:34
dm lần trước em cũng đi lấy 2 thanh ram 1GB của 1 thàng nó bán 350k/thanh thôi , mình bao nhất định test ok thì mới lấy , nó bảo máy nó đi bảo hành rồi còn mỗi cặp ram rao bán thôi , chắc chắn dùng được , không được mang trả lại hàng cho nó , mình cũng tin người vác ram về test 1 thanh thì ok , 1 thanh thì toi , cắm vào ko nhận , alo lại cho nó bảo nó nhập lại , nó nhất định ko chịu nhập , nó bảo mình mua rồi mang hỏi nhà nó thì nó hết trách nhiệm , ram còn cái tem éo gì của công ty ở cầu giấy , mình cũng chả biết ở đâu , gọi điện nó lại cho nó thì nó éo nghe máy ... bực quá cũng chả biết làm thế nào , đành coi như 1 bài học ngu thôi

kyky87
22-05-2010, 21:08
dm lần trước em cũng đi lấy 2 thanh ram 1GB của 1 thàng nó bán 350k/thanh thôi , mình bao nhất định test ok thì mới lấy , nó bảo máy nó đi bảo hành rồi còn mỗi cặp ram rao bán thôi , chắc chắn dùng được , không được mang trả lại hàng cho nó , mình cũng tin người vác ram về test 1 thanh thì ok , 1 thanh thì toi , cắm vào ko nhận , alo lại cho nó bảo nó nhập lại , nó nhất định ko chịu nhập , nó bảo mình mua rồi mang hỏi nhà nó thì nó hết trách nhiệm , ram còn cái tem éo gì của công ty ở cầu giấy , mình cũng chả biết ở đâu , gọi điện nó lại cho nó thì nó éo nghe máy ... bực quá cũng chả biết làm thế nào , đành coi như 1 bài học ngu thôi

sao ko đến nhà nó. Mua hàng dù test ở nhà ok hay là ko test thì vẫn phài BH cho khách 3 ngày - 1 tuàn tùy vào hàng khác mua.
Sao bác ko chửi bục mặt nó ra , biết nhà thì đến thằng nhà nó phi cả thanh Ram vào giữa mặt nó cho em.