qvuxl13
03-03-2020, 09:58
Xin chào các bác, mấy nay dịch cúm hoành hành quá nên công việc ở Cty cũng nhàn :gach: Bình thường vào voz cũng chỉ loanh quanh mấy box Review, F33, F17, giờ nhàn quá đi dạo cả forum nên phát hiện cái box này, sẵn post lên chia sẽ chút kinh nghiệm của bản thân về Mỹ quốc cũng như đi phỏng vấn này nọ.
1/ Sơ lược.
Mình xuất ngoại lần đầu vào năm 21 tuổi, đi Sing với gia đình, 1 năm sau thì đi HK theo tour. Bẵng đi đến 2-3 năm sau ( 25t ) mới nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề là muốn đặt chân lên Mỹ quốc nên vạch ra kế hoạch sẽ đi những đâu và làm gì để hồ sơ đẹp và dễ đặt chân lên nước Mỹ ( thật ra ông anh tư vấn làm dịch vụ nói chứ mình chả vạch mẹ gì đâu :gach: ) Trung bình 6 tháng mình sẽ đi 1 lần ( Úc - Nhật - Châu âu ) Xen giữa là đi DNA chơi với bạn gái tầm 2 tháng 1 lần.
2/ Hai lần phỏng vấn ( PV ) và những quyết định then chốt.
-Mình phỏng vấn lần đầu vào khoảng giữa năm 2018 và tạch :sosad: Tối hôm trước mình hơi căng thẳng nên mất ngủ, vào khu vực ngồi chờ thì ngáp lên ngáp xuống mệt mỏi và tỏ vẻ bất cần đời. Vào ô số 6 ( nếu nhớ không nhầm vì đó là ô cuối cùng - DSQ ở SG ) Hỏi mình 3 câu: Đi làm gì? Đi với ai?.....và mình bao nhiêu tuổi? 2 câu đầu trả lời bình thường, câu cuối thì mình hơi bị khớp vì từ hồi đi làm mình ít khi để ý đến tuổi của bản thân nên buột miệng ra 28 :byebye: sau nhớ lại thì mới 27 thôi nên "sorry nó", câu đó xong là tạch luôn.
- Buồn mất cả ngày, hôm sau mình quyết định chơi lớn " mày không cho tao qua US tiêu tiền thì tao đi nước khác tiêu" Rủ bạn gái đi UK, đúng 31 ngày sau ngày tạch visa Mỹ lần đầu mình với bạn gái đặt chân lên sân Stamford Bridge ( may phước 2 đứa đều đậu visa :sweat: )
- Cuối năm 2018 mình đi phỏng vấn lần 2, lần này có chuẩn bị kỹ hơn 1 chút về ngoại hình ( cắt tóc, áo sơ mi xanh thay cho lần đầu bận áo hồng đĩ thỏa ) Ngồi chờ tỉnh hơn, mặt tự tin hơn, tâm lý bất cần hơn. Lần này cũng vẫn ô cuối cùng nhưng người khác, nghĩ trong bụng thôi bỏ mẹ rồi. Vào hỏi vẫn 2 câu hỏi về lý do bla bla bla, câu cuối lần này là "Có người thân bên Mỹ em có qua thăm họ không?" Mình say No và giải thích 1 chút về mối quan hệ đúng kiểu ruột gan có sao nói vậy :shame: Và lần này thì nhân viên DSQ cầm passport mình lên lât xem 1 lượt nữa, mất tầm 5s đưa ra quyết định mình được cấp visa.
- Tạm chốt: Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của lần PV thứ 2 nhưng 2 thứ quyết định lớn nhất mình nghĩ là visa UK và câu trả lời mình có ấn chứa 1 chút bất hòa giữa gia đình mình ở VN và họ hàng ở US. Kèm theo đó thái độ của mình khi ngồi chờ cũng không làm mình bị trừ điểm khi họ quan sát qua camera.
1/ Sơ lược.
Mình xuất ngoại lần đầu vào năm 21 tuổi, đi Sing với gia đình, 1 năm sau thì đi HK theo tour. Bẵng đi đến 2-3 năm sau ( 25t ) mới nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề là muốn đặt chân lên Mỹ quốc nên vạch ra kế hoạch sẽ đi những đâu và làm gì để hồ sơ đẹp và dễ đặt chân lên nước Mỹ ( thật ra ông anh tư vấn làm dịch vụ nói chứ mình chả vạch mẹ gì đâu :gach: ) Trung bình 6 tháng mình sẽ đi 1 lần ( Úc - Nhật - Châu âu ) Xen giữa là đi DNA chơi với bạn gái tầm 2 tháng 1 lần.
2/ Hai lần phỏng vấn ( PV ) và những quyết định then chốt.
-Mình phỏng vấn lần đầu vào khoảng giữa năm 2018 và tạch :sosad: Tối hôm trước mình hơi căng thẳng nên mất ngủ, vào khu vực ngồi chờ thì ngáp lên ngáp xuống mệt mỏi và tỏ vẻ bất cần đời. Vào ô số 6 ( nếu nhớ không nhầm vì đó là ô cuối cùng - DSQ ở SG ) Hỏi mình 3 câu: Đi làm gì? Đi với ai?.....và mình bao nhiêu tuổi? 2 câu đầu trả lời bình thường, câu cuối thì mình hơi bị khớp vì từ hồi đi làm mình ít khi để ý đến tuổi của bản thân nên buột miệng ra 28 :byebye: sau nhớ lại thì mới 27 thôi nên "sorry nó", câu đó xong là tạch luôn.
- Buồn mất cả ngày, hôm sau mình quyết định chơi lớn " mày không cho tao qua US tiêu tiền thì tao đi nước khác tiêu" Rủ bạn gái đi UK, đúng 31 ngày sau ngày tạch visa Mỹ lần đầu mình với bạn gái đặt chân lên sân Stamford Bridge ( may phước 2 đứa đều đậu visa :sweat: )
- Cuối năm 2018 mình đi phỏng vấn lần 2, lần này có chuẩn bị kỹ hơn 1 chút về ngoại hình ( cắt tóc, áo sơ mi xanh thay cho lần đầu bận áo hồng đĩ thỏa ) Ngồi chờ tỉnh hơn, mặt tự tin hơn, tâm lý bất cần hơn. Lần này cũng vẫn ô cuối cùng nhưng người khác, nghĩ trong bụng thôi bỏ mẹ rồi. Vào hỏi vẫn 2 câu hỏi về lý do bla bla bla, câu cuối lần này là "Có người thân bên Mỹ em có qua thăm họ không?" Mình say No và giải thích 1 chút về mối quan hệ đúng kiểu ruột gan có sao nói vậy :shame: Và lần này thì nhân viên DSQ cầm passport mình lên lât xem 1 lượt nữa, mất tầm 5s đưa ra quyết định mình được cấp visa.
- Tạm chốt: Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của lần PV thứ 2 nhưng 2 thứ quyết định lớn nhất mình nghĩ là visa UK và câu trả lời mình có ấn chứa 1 chút bất hòa giữa gia đình mình ở VN và họ hàng ở US. Kèm theo đó thái độ của mình khi ngồi chờ cũng không làm mình bị trừ điểm khi họ quan sát qua camera.