Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Thím nào đã từng bỏ việc nhà nước chưa, hiện tại ntn?
sleepykid
20-02-2020, 00:02
Chào các thím,
Em đã làm cho nhà nước được 2 năm. Suốt 2 năm qua dù học được nhiều, nhưng giá phải trả cũng không nhỏ. Môi trường nhà nước phức tạp, luôn phải nể nang nhau, hay phải làm chân culi, làm chuyên môn thì ít. Thậm chí chỗ em là đơn vị sự nghiệp có thu, nhưng những gì thu được bằng công sức của nhân viên thì sếp lấy hết :surrender:
Cái quan trọng làm em đau đầu nhất đấy là quan hệ giữa người với người trong nhà nước. Nói xấu nhau, chia bè phái ăn tiền, tiền nong nhập nhằng... Sếp trực tiếp trong phòng thì khó ở. Em đã từng khóc...
Em chán quá nên ra ngoài phỏng vấn bừa. Thế nào có công ty nước ngoài nhận với mức lương mà cuối đời em làm nhà nước mới được nhận :nosebleed: Bố em thì không hề muốn em ra, vì em là con gái đáng lẽ phải yên phận ở nhà nc rồi cưới chồng, sinh con....
Nhưng cứ nghĩ mình sống trong môi trường này mấy chục năm nữa thì không tiêu hụt về kinh tế cũng thui chột về tâm lý. Ngày nào em cũng mong muốn thoát khỏi nơi này :pudency:
Em muốn hỏi các thím về trải nghiệm đã làm nhà nước và bỏ. Giờ các thím sống thế nào và cảm thấy việc bỏ biên chế có phải là quyết định sáng suốt không. Và cho em lời khuyên, em là con gái ạ.
Cảm ơn các thím nhiều ạ :beauty:
Babiescry
20-02-2020, 00:07
Anh bỏ việc nhà nước học AI, Machine Learning em. Gốc anh có cái IELTS 7.0 nữa.
Kết cục đéo có gì hối hận. Hối hận mình ngu sao ko bỏ sớm.
Nhưng anh đặt mình vào vị trí chồng tương lai của em thì khuyên em không nên bỏ. Em làm ở đấy vừa có 1 vị trí be bé trong xã hội vừa có thời gian lo cho anh và gia đình nhỏ của chúng ta. Việc lăn lộn ngoài xã hội cứ để anh lo.
cljckvnn
20-02-2020, 00:09
Chào các thím,
Em đã làm cho nhà nước được 2 năm. Suốt 2 năm qua dù học được nhiều, nhưng giá phải trả cũng không nhỏ. Môi trường nhà nước phức tạp, luôn phải nể nang nhau, hay phải làm chân culi, làm chuyên môn thì ít. Thậm chí chỗ em là đơn vị sự nghiệp có thu, nhưng những gì thu được bằng công sức của nhân viên thì sếp lấy hết :surrender:
Cái quan trọng làm em đau đầu nhất đấy là quan hệ giữa người với người trong nhà nước. Nói xấu nhau, chia bè phái ăn tiền, tiền nong nhập nhằng... Sếp trực tiếp trong phòng thì khó ở. Em đã từng khóc...
Em chán quá nên ra ngoài phỏng vấn bừa. Thế nào có công ty nước ngoài nhận với mức lương mà cuối đời em làm nhà nước mới được nhận :nosebleed: Bố em thì không hề muốn em ra, vì em là con gái đáng lẽ phải yên phận ở nhà nc rồi cưới chồng, sinh con....
Nhưng cứ nghĩ mình sống trong môi trường này mấy chục năm nữa thì không tiêu hụt về kinh tế cũng thui chột về tâm lý. Ngày nào em cũng mong muốn thoát khỏi nơi này :pudency:
Em muốn hỏi các thím về trải nghiệm đã làm nhà nước và bỏ. Giờ các thím sống thế nào và cảm thấy việc bỏ biên chế có phải là quyết định sáng suốt không. Và cho em lời khuyên, em là con gái ạ.
Cảm ơn các thím nhiều ạ :beauty:
Chạn to đây chứ đâu
NgaiLapNickQua
20-02-2020, 00:09
Bỏ được 6 năm rồi. Hôm qua vừa ngồi lại với ông anh trc làm nhà nước cùng. Cảm thấy k hợp như trc mặc dù ae chơi thân thiết vs nhau. Mình đã đi cách họ quá xa. Ít nhất là về mặt nhận thức và tư duy. :chaymau:
con ech krong no
20-02-2020, 00:13
Bỏ được 6 năm rồi. Hôm qua vừa ngồi lại với ông anh trc làm nhà nước cùng. Cảm thấy k hợp như trc mặc dù ae chơi thân thiết vs nhau. Mình đã đi cách họ quá xa. Ít nhất là về mặt nhận thức và tư duy. :chaymau:
Cười ỉa:ops:
sleepykid
20-02-2020, 00:14
Anh bỏ việc nhà nước học AI, Machine Learning em. Gốc anh có cái IELTS 7.0 nữa.
Kết cục đéo có gì hối hận. Hối hận mình ngu sao ko bỏ sớm.
Nhưng anh đặt mình vào vị trí chồng tương lai của em thì khuyên em không nên bỏ. Em làm ở đấy vừa có 1 vị trí be bé trong xã hội vừa có thời gian lo cho anh và gia đình nhỏ của chúng ta. Việc lăn lộn ngoài xã hội cứ để anh lo.
Không hối hận +1 là uki rồi anh ạ. Em đọc review chỗ mới này thấy bảo cũng phù hợp với người có con nhỏ mà không phải đi lại. Việc nhà nước em đang làm cũng bận rộn và phải đi nhiều. Làm nhà nước nhưng vị trí của em nhiều việc ạ. Nhưng có vẻ biên chế các cụ sẽ yên tâm hơn vì không sợ ai đuổi mình :chaymau:
ushikawa4
20-02-2020, 00:16
Bỏ được 6 năm rồi. Hôm qua vừa ngồi lại với ông anh trc làm nhà nước cùng. Cảm thấy k hợp như trc mặc dù ae chơi thân thiết vs nhau. Mình đã đi cách họ quá xa. Ít nhất là về mặt nhận thức và tư duy. :chaymau:
Mình từ ngooài vào làm nhà nước, ko hòa hợp được.
Từ cách mình troll vui vẻ, hài hước ( kiểu như voz ta troll vui vậy thôi) thì họ thấy đó là: Hâm, hãm vân vân và mây mây. Mình cũng ko quá hòa hợp nhưng nói nhận thức và tư duy bạn hơn người khác thì chưa chắc. . Bên Nhà nước nhiều người tầm nhìn xa lắm
Sad Elnino
20-02-2020, 00:22
Làm chán nản thật sự, lương 2m5 3m5 sao mà đủ sông từ culi tới kiêm luôn tài xế :sosad:
sleepykid
20-02-2020, 00:25
Làm chán nản thật sự, lương 2m5 3m5 sao mà đủ sông từ culi tới kiêm luôn tài xế :sosad:
Lương hiện tại của mình cũng không đến nỗi thấp như bạn, hiện tại là 8tr rồi. Nên bố mình vẫn muốn mình ở lại.
Nhưng chục năm nữa cũng chỉ hơn 10tr thôi :gach:
shivalbladepro
20-02-2020, 02:10
đã bỏ và ko bao giờ hối hận:sure:
Radamel.Falcao
20-02-2020, 02:34
ko bao giờ vào dù luôn có slot trong nhà nước ( slot ngon :chaymau: )
nhìn con chị được bà già nhét vào : đấu đá nội bộ kinh hồn, chia bè phái nói xấu nhau sau lưng, cảm giác ai cũng giả tạo với nhau. ăn chặn tiền các thể loại ( phong bì, ký nháy ... ). Chuyên môn thì k bàn vì mình k có nắm rõ
quan trọng nhất là từ khi con chị vào đấy, thay vì gọi tên là con A thì mặc định trở thành con mẹ B. Mình vào cũng chả khác gì, nên thôi dẹp
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
ThaygiaoTuan
20-02-2020, 02:35
Anh đã từng làm nhà nước 7 năm,biết đủ mọi chiêu trò mánh khoé nhà nước và anh đã nghỉ việc khi vừa bước chân vào năm thứ 7. Đến bây giờ anh có 2 điều mà anh cực kì hối tiếc điều đầu tiên là anh đã ko đủ dũng cảm để bỏ nó sớm hơn,nếu anh bỏ nó sớm hơn thì cuộc sống của anh bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Điều thứ 2 anh tiếc - đó là em - vợ hụt của anh..Giá như anh đủ mạnh mẽ hơn để inbox em vào ngày này cách đây hơn năm trước thì anh nghĩ mình sẽ đi cùng đường với nhau. Nhất là khi em đã là vợ anh rồi thì dù thế nào anh cũng chẳng bao giờ chấp nhận để em làm trong môi trường đó cả. Anh sẽ thuyết phục bố để em có thể nghỉ việc hoặc làm công việc mà em thích. Hoặc đơn giản hơn em chỉ cần ở nhà nội trợ và chăm con,còn tất cả mọi thứ khác hãy để anh lo.
Trong chán, ngoài thèm em ạ. Trước tiên hãy đánh giá được mất đã, nếu em cảm thấy đc nhiều hơn mất thì bỏ đi. Và trong lời em kể thì em cũng đã xác định rồi mà, chỉ là em chưa chắc chắn và cần thêm lời động viên thôi đúng ko? Cuộc sống ko có màu hồng đâu em, làm cty ngoài hay nhà nước đều có những góc xấu của nó, em phải kiên định với lựa chọn của mình từ bây giờ đi. Mạnh mẽ lên cô gái. Con sông êm đềm này khiến em tiếc nuối, nhưng sau bão tố đại dương kia mới là thứ mà em mong mỏi.
Anh cũng như em, cũng từng đắn đo rất nhiều để bỏ công việc nhà nước, để giờ đây khi cốc cà phê g7 của Qua vẫn nghi ngút khói trên bàn và đống giấy tờ còn ngổn ngang, anh lại tự hỏi nếu lúc trước mình vẫn làm nhà nước thì sao nhỉ? Có lẽ giờ này anh đã chìm vào giấc ngủ và mơ về em rồi. Nhưng em ạ, đồng hồ đã điểm rồi, và anh sẽ không khuyên gì em nữa, vì mai anh lại phải dậy sớm để làm việc tiếp, và em sẽ giống như vậy, cũng 1 ngày nào đó thức đến 3h sáng với 1 cốc cà phê và mấy tờ giấy lộn. Để rồi ngày mai em lại xúng xính váy xinh đi ngồi trên những chiếc xe sang trọng và đi trên con đường em mơ ước.
Và khi đó, đừng quên 1 ngày em đã phân vân khi rời khỏi nhà nước như thế nào nhé. Thương em.
#G7 by Qua.
_JVeverM0re_
20-02-2020, 07:17
Tôi hiểu cảm giác đấy, tôi cũng đang trong tình huống tương tự
Lương hiện tại của mình cũng không đến nỗi thấp như bạn, hiện tại là 8tr rồi. Nên bố mình vẫn muốn mình ở lại.
Nhưng chục năm nữa cũng chỉ hơn 10tr thôi :gach:
Lương không có lậu à bạn? Tưởng làm nhà nước ăn cả cái đấy, chứ ba cọc một đồng sống kiểu gì :surrender: mà con gái cứ yên vị chỗ đó đi, về sau lấy chồng tính tiếp. Làm ngoài cũng chẳng tốt đẹp như bạn nghĩ đâu, cũng có soi mói, nói xấu nhau, ..v.v.
sogetsu7
20-02-2020, 07:56
Làm ngoài từ hồi ra trường, mình thấy cứ làm với Tây là sướng nhất. Làm ngoài mà cty việt cộng cũng ko khá hơn được mấy :sogood:
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
dr.tohung
20-02-2020, 08:04
Em gái này trước mấy topic hỏi rồi cơ, đéo biết phải gái hay không mà cứ nhai đi nhai lại thế nhỉ.
Thôi khuyên lại 1 câu là nếu đéo thích thì makeno, kệ cm hết chúng nó. Quan tâm đéo gì cho nhọc sức. Còn thấy khó quá thì ra luôn, bên ngoài đấy chỗ bay nhảy. Trước lúc mới vào mình cũng muốn xin out lắm, cơ mà lâu rồi khác quen :chaymau:
sleepykid
20-02-2020, 08:13
đã bỏ và ko bao giờ hối hận:sure:
+1 :D
ko bao giờ vào dù luôn có slot trong nhà nước ( slot ngon :chaymau: )
nhìn con chị được bà già nhét vào : đấu đá nội bộ kinh hồn, chia bè phái nói xấu nhau sau lưng, cảm giác ai cũng giả tạo với nhau. ăn chặn tiền các thể loại ( phong bì, ký nháy ... ). Chuyên môn thì k bàn vì mình k có nắm rõ
quan trọng nhất là từ khi con chị vào đấy, thay vì gọi tên là con A thì mặc định trở thành con mẹ B. Mình vào cũng chả khác gì, nên thôi dẹp
Mình chỉ còn thiếu "con mẹ" thôi :))
Anh đã từng làm nhà nước 7 năm,biết đủ mọi chiêu trò mánh khoé nhà nước và anh đã nghỉ việc khi vừa bước chân vào năm thứ 7. Đến bây giờ anh có 2 điều mà anh cực kì hối tiếc điều đầu tiên là anh đã ko đủ dũng cảm để bỏ nó sớm hơn,nếu anh bỏ nó sớm hơn thì cuộc sống của anh bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Điều thứ 2 anh tiếc - đó là em - vợ hụt của anh..Giá như anh đủ mạnh mẽ hơn để inbox em vào ngày này cách đây hơn năm trước thì anh nghĩ mình sẽ đi cùng đường với nhau. Nhất là khi em đã là vợ anh rồi thì dù thế nào anh cũng chẳng bao giờ chấp nhận để em làm trong môi trường đó cả. Anh sẽ thuyết phục bố để em có thể nghỉ việc hoặc làm công việc mà em thích. Hoặc đơn giản hơn em chỉ cần ở nhà nội trợ và chăm con,còn tất cả mọi thứ khác hãy để anh lo.
Em tính nếu sau bận rộn quá thì nghỉ việc ở nhà chồng nuôi, có khi còn tập trung chăm gia đình được hơn đi làm nhà nước mà lương chẳng được mấy. Nhưng em vẫn còn ông bà giúp được nhiều mà :D
Trong chán, ngoài thèm em ạ. Trước tiên hãy đánh giá được mất đã, nếu em cảm thấy đc nhiều hơn mất thì bỏ đi. Và trong lời em kể thì em cũng đã xác định rồi mà, chỉ là em chưa chắc chắn và cần thêm lời động viên thôi đúng ko? Cuộc sống ko có màu hồng đâu em, làm cty ngoài hay nhà nước đều có những góc xấu của nó, em phải kiên định với lựa chọn của mình từ bây giờ đi. Mạnh mẽ lên cô gái. Con sông êm đềm này khiến em tiếc nuối, nhưng sau bão tố đại dương kia mới là thứ mà em mong mỏi.
Anh cũng như em, cũng từng đắn đo rất nhiều để bỏ công việc nhà nước, để giờ đây khi cốc cà phê g7 của Qua vẫn nghi ngút khói trên bàn và đống giấy tờ còn ngổn ngang, anh lại tự hỏi nếu lúc trước mình vẫn làm nhà nước thì sao nhỉ? Có lẽ giờ này anh đã chìm vào giấc ngủ và mơ về em rồi. Nhưng em ạ, đồng hồ đã điểm rồi, và anh sẽ không khuyên gì em nữa, vì mai anh lại phải dậy sớm để làm việc tiếp, và em sẽ giống như vậy, cũng 1 ngày nào đó thức đến 3h sáng với 1 cốc cà phê và mấy tờ giấy lộn. Để rồi ngày mai em lại xúng xính váy xinh đi ngồi trên những chiếc xe sang trọng và đi trên con đường em mơ ước.
Và khi đó, đừng quên 1 ngày em đã phân vân khi rời khỏi nhà nước như thế nào nhé. Thương em.
#G7 by Qua.
Liệu G7 đã khiến anh trở thành một nhà văn :adore: Vâng em cũng tính phương án backup và có kế hoạch sẵn rồi. Nếu bên ngoài quá bão tố em lại quay lại nhà nước nhưng ở nơi khác tốt hơn :chaymau:
Tôi hiểu cảm giác đấy, tôi cũng đang trong tình huống tương tự
Bạn tính thế nào rồi ạ?
Lương không có lậu à bạn? Tưởng làm nhà nước ăn cả cái đấy, chứ ba cọc một đồng sống kiểu gì :surrender: mà con gái cứ yên vị chỗ đó đi, về sau lấy chồng tính tiếp. Làm ngoài cũng chẳng tốt đẹp như bạn nghĩ đâu, cũng có soi mói, nói xấu nhau, ..v.v.
Có lậu chút nhưng tớ cầm số tiền đó không thấy thoải mái khi tiêu nó, cảm thấy mình lấy tiền của người khác :)
Làm ngoài từ hồi ra trường, mình thấy cứ làm với Tây là sướng nhất. Làm ngoài mà cty việt cộng cũng ko khá hơn được mấy :sogood:
Đúng vậy, nếu ra mình làm với Tây thôi chứ làm cty VN thì thôi ở lại nhà nước còn sướng chán :sosad:
Typhoon_sun
20-02-2020, 08:14
Quan trọng là bác phaj xác định thời điểm thích hợp để ra đi có lợi nhất. Như mình làm 6 năm rồi cug tính nghỉ nhưng vướng cái dag cày av 6.0 ielts rồi mới dám ra, trình độ chuyên môn của thím có đủ khả năng để trợ giúp được công việc mà thím nhảy ra không, quan trọng là phải có quen người bên ngoài đã từng hoặc dag làm vị trí đó coi họ tư vấn vì mình bik có nhiều vị trí có quá cần trình độ chuyên môn không hay vị trí đó chỉ cần có mối quan hệ tốt để làm chạy việc thì tranh thủ các năm ít ỏi làm trong NN mà cố tạo mối quan hệ thân thiết vs các ban ngành khác đi.
Viktor-TheCreatorPerfect
20-02-2020, 08:17
Bằng thạc sĩ trường top 30 thế giới, tương lai rộng mở. Vào nhà nước cái mọi thứ sụp đổ https://i.imgur.com/4gmOAMB.png tôi cũng muốn nghỉ lắm rồi đây https://i.imgur.com/g8XXj8u.gif
daichaicogilasai1985
20-02-2020, 08:33
Chào em gái. Trước đây anh cũng từng làm cho nhà nước (Một ngân hàng nông dân cầy quốc gì đó)
Thú thực với em, thời gian đầu cũng sướng đấy. Có phải làm gì đâu, trưa rủ nhau đi nhậu rồi về ngủ. Hết giờ tếch đít đi về. Cuối tháng lĩnh lương, có thêm dăm ba củ khách hàng biếu để tiêu xài.
Nhưng sau khi làm lâu, cái xấu lòi ra, chắc anh chẳng cần nói nữa. Sau cao trào anh cãi nhau với sếp tổng. Và thế là xong phim. Anh chuyển sang 1 môi trường mới.
Trong thời gian đầu, có thể mọi việc không được như ý, em sẽ có cảm giác hối hận vì những gì đã mất. Nhưng rồi vài năm, rồi cả chục năm qua đi, hiện tại anh khá hài lòng với công việc ở công ty hiện tại.
Anh cũng ko biết khuyên em gái kiểu gì. Chỉ chúc em kiên định trong lựa chọn của mình. Thân ái và chào quyết thắng :byebye:
Chào các thím,
Em đã làm cho nhà nước được 2 năm. Suốt 2 năm qua dù học được nhiều, nhưng giá phải trả cũng không nhỏ. Môi trường nhà nước phức tạp, luôn phải nể nang nhau, hay phải làm chân culi, làm chuyên môn thì ít. Thậm chí chỗ em là đơn vị sự nghiệp có thu, nhưng những gì thu được bằng công sức của nhân viên thì sếp lấy hết :surrender:
Cái quan trọng làm em đau đầu nhất đấy là quan hệ giữa người với người trong nhà nước. Nói xấu nhau, chia bè phái ăn tiền, tiền nong nhập nhằng... Sếp trực tiếp trong phòng thì khó ở. Em đã từng khóc...
Em chán quá nên ra ngoài phỏng vấn bừa. Thế nào có công ty nước ngoài nhận với mức lương mà cuối đời em làm nhà nước mới được nhận :nosebleed: Bố em thì không hề muốn em ra, vì em là con gái đáng lẽ phải yên phận ở nhà nc rồi cưới chồng, sinh con....
Nhưng cứ nghĩ mình sống trong môi trường này mấy chục năm nữa thì không tiêu hụt về kinh tế cũng thui chột về tâm lý. Ngày nào em cũng mong muốn thoát khỏi nơi này :pudency:
Em muốn hỏi các thím về trải nghiệm đã làm nhà nước và bỏ. Giờ các thím sống thế nào và cảm thấy việc bỏ biên chế có phải là quyết định sáng suốt không. Và cho em lời khuyên, em là con gái ạ.
Cảm ơn các thím nhiều ạ :beauty:
Nhảy ra ngoài cho nó khôn người ra nhé em gái. Tất nhiên, kiếm được đồng tiền chưa bao giờ dễ dàng. Mình làm nhà nước 2 năm, nhảy ra rồi lại nhảy vào, giờ làm cho dãy chết . Hồi ở nhà nước thu nhập của mình cũng gọi là cao so với trung bình còn giờ thì gấp 10 con số đó rồi(so với 10 năm trước). Tiền là 1 chuyện, cái thái độ với công việc và cái tầm nhìn nó sẽ thay đa dạng hơn. Cứ ra thử, ko hợp lại chui vô lại, chả sao cả.
zacknguyen92
20-02-2020, 08:47
Đa số đều nói nhảy ra ngoài cho thoải mái, biết là vậy cơ mà cần nhìn nhận 2 vấn đề:
1 - Ra công ty ngoài làm, nhất lại là công ty nước ngoài, tất nhiên là mọi thứ rất thoải mái, vừa mới sang luôn cảm giác sao mình k nhảy sớm hơn...
2 - Ở lại, chán, môi trường thì đa phần ai cũng rõ, đấu đá, tù túng, nhưng ưu điểm là biên chế, k sợ bị đuổi việc.
Cái biên chế ấy, nhiều người nghĩ đơn giản nhưng các công ty tư không đảm bảo cho mình công việc đến cuối đời đâu, các bác cứ nghĩ khi mình có tuổi rồi hoặc làm 1 tg người nó ì đi không nhiệt huyết như hồi đầu nữa, giới trẻ sau này ngày càng giỏi thì bọn chủ cty nó cũng tìm cách đẩy dần bạn ra khỏi công ty hoặc chán tự nghỉ thôi. Còn biên chế nhà nước thì sao? Nó đảm bảo công việc của bạn ổn định đến cuối đời, nhất là bạn lại là nữ. Đôi khi trong cuộc sống sẽ có những thời điểm mình cảm thấy chán nản, tuy nhiên hãy thử xin nghỉ phép vài ngày, đi chơi cho khuây khỏa và tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi thứ rồi hẵng quyết định. Mình sẽ k tư vấn cho bạn nên làm gì chỉ khuyên vậy thôi.
Honekawa Suneo
20-02-2020, 08:48
mình cũng đang nn đây, lương lậu ổn, gần nhà, việc nhàn, rãnh rỗi, có thời gian làm việc riêng. ở lâu cũng sợ đụt người nhưng hiện giờ chưa tìm dc lí do để nhảy :pudency: chỉ sợ ở trong safezone lâu quá sau này sml thôi :pudency:
asdf1234
20-02-2020, 08:51
Bằng thạc sĩ trường top 30 thế giới, tương lai rộng mở. Vào nhà nước cái mọi thứ sụp đổ https:\\i.imgur.com/4gmOAMB.png (Ảnh) tôi cũng muốn nghỉ lắm rồi đây https:\\i.imgur.com/g8XXj8u.gif (Ảnh)
Học ở đâu vậy thímhttps://i.imgur.com/KfhR1sy.png
tadienceco
20-02-2020, 08:51
Bỏ được 6 năm rồi. Hôm qua vừa ngồi lại với ông anh trc làm nhà nước cùng. Cảm thấy k hợp như trc mặc dù ae chơi thân thiết vs nhau. Mình đã đi cách họ quá xa. Ít nhất là về mặt nhận thức và tư duy. :chaymau:
Kể các bác nghe về quá trình công việc:
Công ty đầu tiên : Công ty lớn. Làm cũng ổn định , lương lậu đủ cả. Làm được 1,5 năm thì có thông tin di dời . Vị trí di dời cũng xa gia đình nên quyết định thôi. Đi làm chỗ khác 1 thời gian thì không phải di dời nữa :stick:
Công ty thứ 2: Cũng thuộc dạng công ty gia đình. Vào năm thứ 1 cũng ổn vkl. Công việc cũng vất vả nhưng đi lại gặp được người nọ người kia cũng vui. Đến năm thứ 2 thất bát rút gọn. Sang năm 3 thấy họ cũng k có khả năng nuôi mình nữa tự xin nghỉ. :sosad:
Công ty thứ 3: Vào năm đầu ngon vkl. Văn hóa cty tốt. Đồng nghiệp tốt. Lương lậu ok. Năm nay cắt giảm 1/2 nhân công rồi. Cắt hết công tác phí. Báo cáo tài chính nợ 1 đống tiền thuế. Không có cả tiền nhập nguyên liệu sản suất. Hàng không bán được. Chắc cũng sắp sụp. Ae cũng đang tìm công việc khác rồi.
Mà công ty nào e cũng làm việc hết mình. Được ae đồng nghiệp đánh giá tốt. H em phải làm sao :sosad::sosad::sosad:
Nhiều khi nghĩ mình như kiểu sao chổi vậy. E đang viết hồ sơ gửi công ty khác thì viết mấy dòng này chia sẻ với ae :sosad:
https://i.imgur.com/fx8r1pP.pnghttps://i.imgur.com/fx8r1pP.png
cucai0112
20-02-2020, 08:52
Đơn vị sự nghiệp có thu chắc cũng tương đương giống như ban quản lý dự án mình đang làm, lướt qua các ý kiến, mình thấy hầu hết ai cũng nói làm việc ở môi trường ngoài Nhà nước thoải mái hơn, thu nhập, chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực... Cá nhân mình nghĩ, ở chỗ nào cũng cần phải có chuyên môn, cũng cần có mối quan hệ cấp trên , đồng nghiệp, cấp dưới, và cũng chẳng thể tránh khỏi chuyện áp lực, bon chen, chèn ép, được người nọ mất người kia. Chúc chủ thớt sớm chọn được con đường đúng đắn theo sở thích, năng lực của mình :chaymau::chaymau::chaymau:
Anh từng vào hoàn cảnh của em gái nên anh khuyên là ko nên bỏ nhé. Em còn trẻ nên còn rất hiếu thắng (ko phải theo ý tiêu cực) , nghĩ rằng mình còn trẻ còn sức khỏe nên làm đâu cũng đc ,vì sao phải chôn vùi tuổi trẻ ở 1 nơi như vậy v.v...Nhưng khi có gia đình rồi , hoặc sau 30t mọi chuyện sẽ khác, lúc đó e cần 1 cv ổn định hơn là 1 cv lương cao vì lúc đó e cần 1 nguồn thu nhập ổn định để nuôi gia đình, chứ ko thể chán quá nghỉ vài tháng đi chơi xong xin việc tiếp, chỉ cần 1 tháng e ko có thu nhập là vợ chồng hục hặc ngay . Vậy nên e đừng thấy mấy ông bà già vì sao ráng bám trụ nn, em nghỉ thời tuổi trẻ họ ko như e hay sao, cũng chán nản trong đó lắm chứ nhưng họ ráng ở lại vì gia đình , làm nn chỉ 5tr thôi nhưng chắn chắn tháng nào cũng có nên tâm lý ổn định ,làm ngoài có thể e thu nhập 15tr,nhưng ngày mai nó thấy e già nó cho ra đường là tiêu em luôn , tiền đâu e mua sữa cho con , thêm nữa là con gái qua 30 cực kì khó xin việc nha e, trừ khi e cực giỏi, còn ko về nhà mở quán bán còn nhanh hơn đi xin việc
Thêm 1 vấn đề nữa là cv nn tuy ko đc miếng nhưng đc tiếng nha e, e đi đâu ng ta hỏi làm gì , e nói làm trong nn ng ta cũng nhìn e 1 cách khác, ít nhất mình cũng sẽ có 1 địa vị xh, còn e làm tư ở ngoài, trừ khi e làm lên GD thì may ra họ nể chút , còn lính lác thì thôi họ hỏi cho có .
Con trai thì khác , con trai bỏ nn thì họ vẫn có thể ra ngoài lăn lộn đc , ko làm việc này thì việc kia và tâm lý họ cũng vững hơn , bạn anh ối thằng bỏ nn ra làm tư còn ngon hơn thời làm nn , cực hơn nhìu nhưng thu nhập ngon,lo cho gia đình đc. Nhưng đó là con trai, e đừng so sánh mình với họ mà sai lầm
Nói chung mọi quyết định là ở e gái, mọi ý kiến chỉ là tham khảo. Còn ý kiến của a khuyên là nếu làm nn chán thì làm chân trong chân ngoài, thấy chân ngoài ổn thì nghỉ , còn ko ổn thì vẫn còn cv nn, đừng liều mạng bỏ hết kẻo mất chì lẫn chài :)
lanlan0990
20-02-2020, 09:20
Toàn thấy các bác nói xấu môi trường NN nhưng cái gì cũng có 2 mặt thôi. Làm Nn nó có nhiều việc chung ko của riêng ai, nếu chịu khó tiếp cận sẽ đc giao nhiều việc, cơ hội học hỏi mở mang rất tốt, được giao lưu với các đơn vị; thái độ vui vẻ nhiệt tình, lúc nào cũng lạc quan gần gũi mọi ng thì sẽ đc bảo vệ và giúp đỡ nhiều; còn nếu ko muốn phấn đấu thì tha hồ thời gian làm trái ngành, kiếm thêm bên ngoài. Nói vậy thôi em cũng chán lắm muốn ra ngoài rồi nhưng vì lương lậu cũng khá nên chưa muốn ra.
feelsogood
20-02-2020, 09:20
Lương hiện tại của mình cũng không đến nỗi thấp như bạn, hiện tại là 8tr rồi. Nên bố mình vẫn muốn mình ở lại.
Nhưng chục năm nữa cũng chỉ hơn 10tr thôi :gach:
Lương nhà nhước 2-3 củ thì bỏ nghe còn được. Lườn 8 củ nn mà làm cty bên ngoài cũng sấp mặt ra sướng gì? Bỏ xong mọi ng sẽ bảo bạn N.G.U. Sau này bạn sẽ thấy bạn N.G.U thật. Giờ cứ cưới chồng đẻ con nữa rồi sẽ biết là thời gian quan trọng như thế nào.
P/s: nếu bạn hiếu thắng, thích thì làm thì bạn xin nghỉ không lương ra ngoài làm thử môi trường ngoài 1-2 tháng xong suy nghĩ lại :look_down:
thddakmil
20-02-2020, 09:20
Không hối hận +1 là uki rồi anh ạ. Em đọc review chỗ mới này thấy bảo cũng phù hợp với người có con nhỏ mà không phải đi lại. Việc nhà nước em đang làm cũng bận rộn và phải đi nhiều. Làm nhà nước nhưng vị trí của em nhiều việc ạ. Nhưng có vẻ biên chế các cụ sẽ yên tâm hơn vì không sợ ai đuổi mình :chaymau:
doanh nghiệp nhà nước nào mà biên chế không sợ bị đuổi thế. nên phân biệt giữa công chức và viên chức. viên chức thì không khác gì hợp đồng lao động đâu. và muốn thì đuổi phát 1.
TraiBaoSaiGon
20-02-2020, 09:24
Em đây. bỏ cho nhẹ đầu. Môi trường quan liêu éo sống nổi :go: :canny:. Đang thất nghiệp ở nhà bế con :canny:
feelsogood
20-02-2020, 09:24
Anh từng vào hoàn cảnh của em gái nên anh khuyên là ko nên bỏ nhé. Em còn trẻ nên còn rất hiếu thắng (ko phải theo ý tiêu cực) , nghĩ rằng mình còn trẻ còn sức khỏe nên làm đâu cũng đc ,vì sao phải chôn vùi tuổi trẻ ở 1 nơi như vậy v.v...Nhưng khi có gia đình rồi , hoặc sau 30t mọi chuyện sẽ khác, lúc đó e cần 1 cv ổn định hơn là 1 cv lương cao vì lúc đó e cần 1 nguồn thu nhập ổn định để nuôi gia đình, chứ ko thể chán quá nghỉ vài tháng đi chơi xong xin việc tiếp, chỉ cần 1 tháng e ko có thu nhập là vợ chồng hục hặc ngay . Vậy nên e đừng thấy mấy ông bà già vì sao ráng bám trụ nn, em nghỉ thời tuổi trẻ họ ko như e hay sao, cũng chán nản trong đó lắm chứ nhưng họ ráng ở lại vì gia đình , làm nn chỉ 5tr thôi nhưng chắn chắn tháng nào cũng có nên tâm lý ổn định ,làm ngoài có thể e thu nhập 15tr,nhưng ngày mai nó thấy e già nó cho ra đường là tiêu em luôn , tiền đâu e mua sữa cho con , thêm nữa là con gái qua 30 cực kì khó xin việc nha e, trừ khi e cực giỏi, còn ko về nhà mở quán bán còn nhanh hơn đi xin việc
Thêm 1 vấn đề nữa là cv nn tuy ko đc miếng nhưng đc tiếng nha e, e đi đâu ng ta hỏi làm gì , e nói làm trong nn ng ta cũng nhìn e 1 cách khác, ít nhất mình cũng sẽ có 1 địa vị xh, còn e làm tư ở ngoài, trừ khi e làm lên GD thì may ra họ nể chút , còn lính lác thì thôi họ hỏi cho có .
Con trai thì khác , con trai bỏ nn thì họ vẫn có thể ra ngoài lăn lộn đc , ko làm việc này thì việc kia và tâm lý họ cũng vững hơn , bạn anh ối thằng bỏ nn ra làm tư còn ngon hơn thời làm nn , cực hơn nhìu nhưng thu nhập ngon,lo cho gia đình đc. Nhưng đó là con trai, e đừng so sánh mình với họ mà sai lầm
Nói chung mọi quyết định là ở e gái, mọi ý kiến chỉ là tham khảo. Còn ý kiến của a khuyên là nếu làm nn chán thì làm chân trong chân ngoài, thấy chân ngoài ổn thì nghỉ , còn ko ổn thì vẫn còn cv nn, đừng liều mạng bỏ hết kẻo mất chì lẫn chài :)
Vozer comment có tâm :sosad:
butchitoe
20-02-2020, 09:34
Làm ở đâu cũng sẽ khó khăn và vất vả, không chỗ nào giống chỗ nào.
Em gái lấy tờ giấy, vạch ra nhưng được mất, ai ưu nhược ở 2 môi trường. Suy nghĩ thật chín chắn khi quyết định. Cần thiết ngồi trao đổi với ba mẹ, những người đi trước có thể là thế hệ cũng nhưng những nhận định của họ cũng không hề sai đâu.
Chúc em công việc tốt :byebye:
via vozForums for iPhone
vote band
20-02-2020, 09:35
mình cũng nhảy từ nhà nước ra công ty ngoài đây.
Lúc đầu làm ở trên một cục của TPHN, đc 1 năm thì tự xin nghỉ. obz chửi sml :gach:
đợt đấy apply linh tinh trên mạng thế éo nào lại đỗ ddc vào 1 hãng hàng không nước ngoài.
làm đây cũng 4 5 năm cmnr.
công việc thì cũng bận làm ko nhấc đít lên dc, lai theo ca kíp. cơ mà làm xong thì đi về nhà không phải nghĩ ngợi gì đến công việc. có áp lực về thời gian chứ k áp lực về chỉ tiêu.
lương lậu cũng ổn so với lứa 91 92
còn các cụ cứ nghĩ đi làm nhàn là thích. mình nghĩ éo phải. đợt làm nhà nước phải nói nhàn vkl. chỉ có dự án thì mới bận tí xíu nhưng mà cũng nhàn. có những hôm lên vp chả làm cc gì . chỉ lướt fb với đoc báo. @@. có những lúc éo còn tỉn mới mà đọc. sau 1 năm làm nn thấy mình đụt đi bao nhiêu lại ì nữa. nên thôi xin nghỉ ra ngoài.
giờ vẫn ko thấy hối hận gì về quyết đinh xin nghỉ. mà cảm thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn của mình
Viktor-TheCreatorPerfect
20-02-2020, 09:36
Học ở đâu vậy thímhttps://i.imgur.com/KfhR1sy.png
Học bên Úc lợn thím ạ :pudency: tốn cả đống tiền, lúc về thì bao mơ ước xong bụp cái vào nhà nước luôn https://i.imgur.com/yBBewst.png
Cười ỉa:ops:
Ý nó là nó bị bỏ xa về mặt nhận thức ấy mà :rofl::rofl::rofl:
Gửi từ LGE LGM-V300S bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
noname01
20-02-2020, 09:37
Tuổi trẻ mà, hoài bão còn, nhìn bạn bè xung quanh được X-Y-Z gì đấy, mình vẫn lương còm còm thì ai cũng oải phải ko ?
Bạn muốn xác định sẽ đi ngoài thì nên cân nhắc xem mình đổi cái A lấy cái B có ổn không .
A - công việc nhà nước :
+ Cực ổn định tháng X tiền thì nó sẽ là X+ theo năm tuy là phần + không xê dịch
+ Công việc thường sẽ nhàn hơn làm ngoài => Có thể chân trong chân ngoài, làm nhiều già dơ có lương có lậu
+ Khi mình không còn trẻ, mình đã hết nhiệt huyết , công việc nhà nước sẽ giúp bản thân có được cái yên tâm, cái backup để yên tâm mà làm những việc ngoài giờ khác ngoài công việc hoặc công việc mình thích.
+ Để slot cho con , khi mà mình đứng vững, con cái đi làm sớm, mình vẫn che chở được thì đây là điểm đẩy quá tốt cho thế hệ sau.
B - Nhảy ra ngoài:
+ Lương : em hèm kha khá hơn đấy, lậu cũng có
+ Nhàn - dễ thì ít xiền, Nhàn - việc khó lương vẫn ok. Bận - Giỏi tất nhiên tự biết
+ Lương tăng nếu năng lực bạn ổn, nhưng ko thì tăng cực ít hoặc không, thậm chí giảm
+ Hết trẻ hết nhiệt huyết sẽ vẫn bị trói buộc với nghề đã theo vì cơm áo gạo tiền mệt vô cùng.
+ Chân trong chân ngoài có đấy, với điều kiện khỏe hoặc cực giỏi. Việc các sếp ở cty làm 1 lúc nhiều vị trí hoặc nhiều cty khác nhau là bình thường
+ Quên việc để lại vị trí cho con cái đi
Nói chung làm ngoài sẽ phải dựa theo năng lực. Nếu tính được thì ra ngoài, giỏi sẽ được nghỉ hưu sớm, không sẽ phải xoay đủ hướng đến khi già.
Mình quen kha khá bạn nhảy ra làm cty tư nhân vì ko chịu đc đấu đá trong nhà nước. Nhưng mà tùy ngành nghề tùy vị trí, có bạn may mắn tìm được cv cảm thấy ổn, nhưng có bạn rơi vào vị trí vẫn rất mệt mỏi vì đấu đá, nhà nước đấu đá ngầm, ở đây nói thẳng mặt
dung0909
20-02-2020, 09:45
Anh từng vào hoàn cảnh của em gái nên anh khuyên là ko nên bỏ nhé. Em còn trẻ nên còn rất hiếu thắng (ko phải theo ý tiêu cực) , nghĩ rằng mình còn trẻ còn sức khỏe nên làm đâu cũng đc ,vì sao phải chôn vùi tuổi trẻ ở 1 nơi như vậy v.v...Nhưng khi có gia đình rồi , hoặc sau 30t mọi chuyện sẽ khác, lúc đó e cần 1 cv ổn định hơn là 1 cv lương cao vì lúc đó e cần 1 nguồn thu nhập ổn định để nuôi gia đình, chứ ko thể chán quá nghỉ vài tháng đi chơi xong xin việc tiếp, chỉ cần 1 tháng e ko có thu nhập là vợ chồng hục hặc ngay . Vậy nên e đừng thấy mấy ông bà già vì sao ráng bám trụ nn, em nghỉ thời tuổi trẻ họ ko như e hay sao, cũng chán nản trong đó lắm chứ nhưng họ ráng ở lại vì gia đình , làm nn chỉ 5tr thôi nhưng chắn chắn tháng nào cũng có nên tâm lý ổn định ,làm ngoài có thể e thu nhập 15tr,nhưng ngày mai nó thấy e già nó cho ra đường là tiêu em luôn , tiền đâu e mua sữa cho con , thêm nữa là con gái qua 30 cực kì khó xin việc nha e, trừ khi e cực giỏi, còn ko về nhà mở quán bán còn nhanh hơn đi xin việc
Thêm 1 vấn đề nữa là cv nn tuy ko đc miếng nhưng đc tiếng nha e, e đi đâu ng ta hỏi làm gì , e nói làm trong nn ng ta cũng nhìn e 1 cách khác, ít nhất mình cũng sẽ có 1 địa vị xh, còn e làm tư ở ngoài, trừ khi e làm lên GD thì may ra họ nể chút , còn lính lác thì thôi họ hỏi cho có .
Con trai thì khác , con trai bỏ nn thì họ vẫn có thể ra ngoài lăn lộn đc , ko làm việc này thì việc kia và tâm lý họ cũng vững hơn , bạn anh ối thằng bỏ nn ra làm tư còn ngon hơn thời làm nn , cực hơn nhìu nhưng thu nhập ngon,lo cho gia đình đc. Nhưng đó là con trai, e đừng so sánh mình với họ mà sai lầm
Nói chung mọi quyết định là ở e gái, mọi ý kiến chỉ là tham khảo. Còn ý kiến của a khuyên là nếu làm nn chán thì làm chân trong chân ngoài, thấy chân ngoài ổn thì nghỉ , còn ko ổn thì vẫn còn cv nn, đừng liều mạng bỏ hết kẻo mất chì lẫn chài :)
Bác này nói chuẩn này.
Chốt 1 câu: con gái thì không nên bỏ nhé. Không nên 1 chút nào. Ra ngoài cứ nghĩ năng động, với bằng T.A và ít kinh nghiệm, chỉ kiếm cao cũng 12m 1 tháng thôi làm sml. Lúc đấy hối ko kịp đâu.
PhuThoDien
20-02-2020, 09:46
Đã bỏ và không bao giờ hối hận. Vì nhà mình không hề có cốp to, mình giao tiếp kém, nếu có làm thì chắc cũng culi cả đời thôi.
Mình còn nghỉ xong đi học lại đại học cơ, giờ kể lại vợ mình toàn bảo may mà hồi đấy anh bỏ nhà nước, không thì bây giờ sao nuôi nổi vợ con.
hieubraxin92
20-02-2020, 09:57
Anh từng vào hoàn cảnh của em gái nên anh khuyên là ko nên bỏ nhé. Em còn trẻ nên còn rất hiếu thắng (ko phải theo ý tiêu cực) , nghĩ rằng mình còn trẻ còn sức khỏe nên làm đâu cũng đc ,vì sao phải chôn vùi tuổi trẻ ở 1 nơi như vậy v.v...Nhưng khi có gia đình rồi , hoặc sau 30t mọi chuyện sẽ khác, lúc đó e cần 1 cv ổn định hơn là 1 cv lương cao vì lúc đó e cần 1 nguồn thu nhập ổn định để nuôi gia đình, chứ ko thể chán quá nghỉ vài tháng đi chơi xong xin việc tiếp, chỉ cần 1 tháng e ko có thu nhập là vợ chồng hục hặc ngay . Vậy nên e đừng thấy mấy ông bà già vì sao ráng bám trụ nn, em nghỉ thời tuổi trẻ họ ko như e hay sao, cũng chán nản trong đó lắm chứ nhưng họ ráng ở lại vì gia đình , làm nn chỉ 5tr thôi nhưng chắn chắn tháng nào cũng có nên tâm lý ổn định ,làm ngoài có thể e thu nhập 15tr,nhưng ngày mai nó thấy e già nó cho ra đường là tiêu em luôn , tiền đâu e mua sữa cho con , thêm nữa là con gái qua 30 cực kì khó xin việc nha e, trừ khi e cực giỏi, còn ko về nhà mở quán bán còn nhanh hơn đi xin việc
Thêm 1 vấn đề nữa là cv nn tuy ko đc miếng nhưng đc tiếng nha e, e đi đâu ng ta hỏi làm gì , e nói làm trong nn ng ta cũng nhìn e 1 cách khác, ít nhất mình cũng sẽ có 1 địa vị xh, còn e làm tư ở ngoài, trừ khi e làm lên GD thì may ra họ nể chút , còn lính lác thì thôi họ hỏi cho có .
Con trai thì khác , con trai bỏ nn thì họ vẫn có thể ra ngoài lăn lộn đc , ko làm việc này thì việc kia và tâm lý họ cũng vững hơn , bạn anh ối thằng bỏ nn ra làm tư còn ngon hơn thời làm nn , cực hơn nhìu nhưng thu nhập ngon,lo cho gia đình đc. Nhưng đó là con trai, e đừng so sánh mình với họ mà sai lầm
Nói chung mọi quyết định là ở e gái, mọi ý kiến chỉ là tham khảo. Còn ý kiến của a khuyên là nếu làm nn chán thì làm chân trong chân ngoài, thấy chân ngoài ổn thì nghỉ , còn ko ổn thì vẫn còn cv nn, đừng liều mạng bỏ hết kẻo mất chì lẫn chài :)
quan điểm giống bác này, con gái thì mình nghĩ là kiếm chỗ ổn định, còn thời gian rảnh lo cho gia đình hợp lý hơn. lựa chọn là do bạn hãy nghĩ cho kĩ lương 8 tr thêm mấy khoản ngoài luồng nữa thì cũng ổn
Không hối hận +1 là uki rồi anh ạ. Em đọc review chỗ mới này thấy bảo cũng phù hợp với người có con nhỏ mà không phải đi lại. Việc nhà nước em đang làm cũng bận rộn và phải đi nhiều. Làm nhà nước nhưng vị trí của em nhiều việc ạ. Nhưng có vẻ biên chế các cụ sẽ yên tâm hơn vì không sợ ai đuổi mình :chaymau:
Nếu làm đv nhiều việc thời gian gò bó thì lượn ra ngoài, tội gì làm nhà nc. M cũng đang tìm đường ra, mặc dù chỗ mình thời gian tự chủ được. Nhưng mà đơn vị công VIỆT NAM nó kéo nhau đi xuống.
Anh bỏ việc nhà nước học AI, Machine Learning em. Gốc anh có cái IELTS 7.0 nữa.
Kết cục đéo có gì hối hận. Hối hận mình ngu sao ko bỏ sớm.
Nhưng anh đặt mình vào vị trí chồng tương lai của em thì khuyên em không nên bỏ. Em làm ở đấy vừa có 1 vị trí be bé trong xã hội vừa có thời gian lo cho anh và gia đình nhỏ của chúng ta. Việc lăn lộn ngoài xã hội cứ để anh lo.
B từ cái gì nhảy qua AI vậy?
asdf1234
20-02-2020, 10:02
Học bên Úc lợn thím ạ :pudency: tốn cả đống tiền, lúc về thì bao mơ ước xong bụp cái vào nhà nước luôn https:\\i.imgur.com/yBBewst.png (Ảnh)
Nhà điều kiện sẵn thì vừa làm vừa chơi thôi thímhttps://i.imgur.com/qEZSL04.pnghttps://i.imgur.com/qEZSL04.png
newinlive
20-02-2020, 10:03
Thời này làm trong nhà nước vẫn bị đuổi như thường . Lương thấp nữa sao mà ổn định được vậy ?
Viktor-TheCreatorPerfect
20-02-2020, 10:07
Nhà điều kiện sẵn thì vừa làm vừa chơi thôi thímhttps://i.imgur.com/qEZSL04.pnghttps://i.imgur.com/qEZSL04.png
quan trọng là em không thích làm việc kiểu tù tù này ấy chứ https://i.imgur.com/xjIzSG9.png ăn học tử tế mà ra làm toàn việc đâu đâu https://i.imgur.com/4gmOAMB.png
chutichht
20-02-2020, 10:08
Mình nghĩ bạn nên làm. Vì thấy tính cách bạn khá được. Nếu bạn nghỉ cái đứa ắt ơ nào vào vị trí của bạn thì mình thấy phí tiền thuế doanh nghiệp mình đóng quá :D
sleepykid
20-02-2020, 10:11
Quan trọng là bác phaj xác định thời điểm thích hợp để ra đi có lợi nhất. Như mình làm 6 năm rồi cug tính nghỉ nhưng vướng cái dag cày av 6.0 ielts rồi mới dám ra, trình độ chuyên môn của thím có đủ khả năng để trợ giúp được công việc mà thím nhảy ra không, quan trọng là phải có quen người bên ngoài đã từng hoặc dag làm vị trí đó coi họ tư vấn vì mình bik có nhiều vị trí có quá cần trình độ chuyên môn không hay vị trí đó chỉ cần có mối quan hệ tốt để làm chạy việc thì tranh thủ các năm ít ỏi làm trong NN mà cố tạo mối quan hệ thân thiết vs các ban ngành khác đi.
Tớ nghỉ thì nghỉ ngay bh hoặc ở mãi trong này. Thực ra tớ cũng tính nghỉ ở đây vào chỗ nhà nước khác rồi nên chuyện đi cũng chỉ là sớ muộn mà thôi. Quan hệ thì trong này có được gì đâu thím. Trừ khi muốn lên chức ăn lậu này lậu kia, hoặc ra ngoài có làm ăn với nhà nước, chứ tớ cũng chỉ muốn làm công ăn lương thôi.
Bằng thạc sĩ trường top 30 thế giới, tương lai rộng mở. Vào nhà nước cái mọi thứ sụp đổ tôi cũng muốn nghỉ lắm rồi đây
Quit đê :gach:
Chào em gái. Trước đây anh cũng từng làm cho nhà nước (Một ngân hàng nông dân cầy quốc gì đó)
Thú thực với em, thời gian đầu cũng sướng đấy. Có phải làm gì đâu, trưa rủ nhau đi nhậu rồi về ngủ. Hết giờ tếch đít đi về. Cuối tháng lĩnh lương, có thêm dăm ba củ khách hàng biếu để tiêu xài.
Nhưng sau khi làm lâu, cái xấu lòi ra, chắc anh chẳng cần nói nữa. Sau cao trào anh cãi nhau với sếp tổng. Và thế là xong phim. Anh chuyển sang 1 môi trường mới.
Trong thời gian đầu, có thể mọi việc không được như ý, em sẽ có cảm giác hối hận vì những gì đã mất. Nhưng rồi vài năm, rồi cả chục năm qua đi, hiện tại anh khá hài lòng với công việc ở công ty hiện tại.
Anh cũng ko biết khuyên em gái kiểu gì. Chỉ chúc em kiên định trong lựa chọn của mình. Thân ái và chào quyết thắng :byebye:
Dạ vâng, em nghĩ nếu mình quyết định thì dù kết quả thế nào cũng phải chấp nhận thôi. Nếu sau thì làm lại không sao cả. :nosebleed:
Nhảy ra ngoài cho nó khôn người ra nhé em gái. Tất nhiên, kiếm được đồng tiền chưa bao giờ dễ dàng. Mình làm nhà nước 2 năm, nhảy ra rồi lại nhảy vào, giờ làm cho dãy chết . Hồi ở nhà nước thu nhập của mình cũng gọi là cao so với trung bình còn giờ thì gấp 10 con số đó rồi(so với 10 năm trước). Tiền là 1 chuyện, cái thái độ với công việc và cái tầm nhìn nó sẽ thay đa dạng hơn. Cứ ra thử, ko hợp lại chui vô lại, chả sao cả.
Vâng em sẽ ra cho nó khôn người ạ :byebye:
Đa số đều nói nhảy ra ngoài cho thoải mái, biết là vậy cơ mà cần nhìn nhận 2 vấn đề:
1 - Ra công ty ngoài làm, nhất lại là công ty nước ngoài, tất nhiên là mọi thứ rất thoải mái, vừa mới sang luôn cảm giác sao mình k nhảy sớm hơn...
2 - Ở lại, chán, môi trường thì đa phần ai cũng rõ, đấu đá, tù túng, nhưng ưu điểm là biên chế, k sợ bị đuổi việc.
Cái biên chế ấy, nhiều người nghĩ đơn giản nhưng các công ty tư không đảm bảo cho mình công việc đến cuối đời đâu, các bác cứ nghĩ khi mình có tuổi rồi hoặc làm 1 tg người nó ì đi không nhiệt huyết như hồi đầu nữa, giới trẻ sau này ngày càng giỏi thì bọn chủ cty nó cũng tìm cách đẩy dần bạn ra khỏi công ty hoặc chán tự nghỉ thôi. Còn biên chế nhà nước thì sao? Nó đảm bảo công việc của bạn ổn định đến cuối đời, nhất là bạn lại là nữ. Đôi khi trong cuộc sống sẽ có những thời điểm mình cảm thấy chán nản, tuy nhiên hãy thử xin nghỉ phép vài ngày, đi chơi cho khuây khỏa và tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi thứ rồi hẵng quyết định. Mình sẽ k tư vấn cho bạn nên làm gì chỉ khuyên vậy thôi.
Tớ nghĩ là làm ngoài nếu nghỉ thì vẫn có lựa chọn mới. Nếu cứ trông mong vào sự ổn định mà luôn phải chịu đựng và tù túng thì có lẽ ra ngoài được lựa chọn, nếu không được 8 điểm sau này mình vẫn có thể lấy 5 điểm cũng được. Còn nếu ở đây dù có được 6 điểm thì mãi vẫn chỉ như vậy.
mình cũng đang nn đây, lương lậu ổn, gần nhà, việc nhàn, rãnh rỗi, có thời gian làm việc riêng. ở lâu cũng sợ đụt người nhưng hiện giờ chưa tìm dc lí do để nhảy :pudency: chỉ sợ ở trong safezone lâu quá sau này sml thôi :pudency:
Tớ có nhiều lý do lắm :sosad: Nhưng hôm tớ khóc, những hôm tớ thấy cuộc đời buồn bã, những đồng lương dù ít ỏi nhưng cũng không cảm thấy thoải mái vì như đi ăn cắp :sosad:
Đơn vị sự nghiệp có thu chắc cũng tương đương giống như ban quản lý dự án mình đang làm, lướt qua các ý kiến, mình thấy hầu hết ai cũng nói làm việc ở môi trường ngoài Nhà nước thoải mái hơn, thu nhập, chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực... Cá nhân mình nghĩ, ở chỗ nào cũng cần phải có chuyên môn, cũng cần có mối quan hệ cấp trên , đồng nghiệp, cấp dưới, và cũng chẳng thể tránh khỏi chuyện áp lực, bon chen, chèn ép, được người nọ mất người kia. Chúc chủ thớt sớm chọn được con đường đúng đắn theo sở thích, năng lực của mình :chaymau::chaymau::chaymau:
Cảm ơn bạn ạ.
Anh từng vào hoàn cảnh của em gái nên anh khuyên là ko nên bỏ nhé. Em còn trẻ nên còn rất hiếu thắng (ko phải theo ý tiêu cực) , nghĩ rằng mình còn trẻ còn sức khỏe nên làm đâu cũng đc ,vì sao phải chôn vùi tuổi trẻ ở 1 nơi như vậy v.v...Nhưng khi có gia đình rồi , hoặc sau 30t mọi chuyện sẽ khác, lúc đó e cần 1 cv ổn định hơn là 1 cv lương cao vì lúc đó e cần 1 nguồn thu nhập ổn định để nuôi gia đình, chứ ko thể chán quá nghỉ vài tháng đi chơi xong xin việc tiếp, chỉ cần 1 tháng e ko có thu nhập là vợ chồng hục hặc ngay . Vậy nên e đừng thấy mấy ông bà già vì sao ráng bám trụ nn, em nghỉ thời tuổi trẻ họ ko như e hay sao, cũng chán nản trong đó lắm chứ nhưng họ ráng ở lại vì gia đình , làm nn chỉ 5tr thôi nhưng chắn chắn tháng nào cũng có nên tâm lý ổn định ,làm ngoài có thể e thu nhập 15tr,nhưng ngày mai nó thấy e già nó cho ra đường là tiêu em luôn , tiền đâu e mua sữa cho con , thêm nữa là con gái qua 30 cực kì khó xin việc nha e, trừ khi e cực giỏi, còn ko về nhà mở quán bán còn nhanh hơn đi xin việc
Thêm 1 vấn đề nữa là cv nn tuy ko đc miếng nhưng đc tiếng nha e, e đi đâu ng ta hỏi làm gì , e nói làm trong nn ng ta cũng nhìn e 1 cách khác, ít nhất mình cũng sẽ có 1 địa vị xh, còn e làm tư ở ngoài, trừ khi e làm lên GD thì may ra họ nể chút , còn lính lác thì thôi họ hỏi cho có .
Con trai thì khác , con trai bỏ nn thì họ vẫn có thể ra ngoài lăn lộn đc , ko làm việc này thì việc kia và tâm lý họ cũng vững hơn , bạn anh ối thằng bỏ nn ra làm tư còn ngon hơn thời làm nn , cực hơn nhìu nhưng thu nhập ngon,lo cho gia đình đc. Nhưng đó là con trai, e đừng so sánh mình với họ mà sai lầm
Nói chung mọi quyết định là ở e gái, mọi ý kiến chỉ là tham khảo. Còn ý kiến của a khuyên là nếu làm nn chán thì làm chân trong chân ngoài, thấy chân ngoài ổn thì nghỉ , còn ko ổn thì vẫn còn cv nn, đừng liều mạng bỏ hết kẻo mất chì lẫn chài :)
Cảm ơn anh, đây cũng là điều mà bố luôn nói với em. Nhưng cuộc đời bố là cuộc đời khác, và em cũng không cần danh oai làm gì cả. Nhưng em đang không thấy hạnh phúc một khi vẫn ngồi ở đây làm việc :sosad:
Toàn thấy các bác nói xấu môi trường NN nhưng cái gì cũng có 2 mặt thôi. Làm Nn nó có nhiều việc chung ko của riêng ai, nếu chịu khó tiếp cận sẽ đc giao nhiều việc, cơ hội học hỏi mở mang rất tốt, được giao lưu với các đơn vị; thái độ vui vẻ nhiệt tình, lúc nào cũng lạc quan gần gũi mọi ng thì sẽ đc bảo vệ và giúp đỡ nhiều; còn nếu ko muốn phấn đấu thì tha hồ thời gian làm trái ngành, kiếm thêm bên ngoài. Nói vậy thôi em cũng chán lắm muốn ra ngoài rồi nhưng vì lương lậu cũng khá nên chưa muốn ra.
Tớ không thích nhận tiền "lậu", thấy sai trái lắm. Còn làm ngoài tớ thử rồi, chả được bao nhiêu cả vì thời gian mình phải làm việc chính. Làm ngoài cũng làm nhưng không được bao nhiêu cả. Chi bằng làm ngoài nhưng lương cao hơn hẳn, có cơ hội phát triển mình.
Lương nhà nhước 2-3 củ thì bỏ nghe còn được. Lườn 8 củ nn mà làm cty bên ngoài cũng sấp mặt ra sướng gì? Bỏ xong mọi ng sẽ bảo bạn N.G.U. Sau này bạn sẽ thấy bạn N.G.U thật. Giờ cứ cưới chồng đẻ con nữa rồi sẽ biết là thời gian quan trọng như thế nào.
P/s: nếu bạn hiếu thắng, thích thì làm thì bạn xin nghỉ không lương ra ngoài làm thử môi trường ngoài 1-2 tháng xong suy nghĩ lại :look_down:
Tớ kiếm được việc lớn hơn lương hiện tại 2-3 lần cơ bạn. Còn thời gian tớ nói thật làm ở đây cũng bận chứ không sung sướng gì. Mức lương nhà nước như vậy cũng phải đánh đổi.
doanh nghiệp nhà nước nào mà biên chế không sợ bị đuổi thế. nên phân biệt giữa công chức và viên chức. viên chức thì không khác gì hợp đồng lao động đâu. và muốn thì đuổi phát 1.
Chỗ tớ vào được là không bao giờ bị đuổi trừ khi nghiện ngập hút chích :stick:
Làm ở đâu cũng sẽ khó khăn và vất vả, không chỗ nào giống chỗ nào.
Em gái lấy tờ giấy, vạch ra nhưng được mất, ai ưu nhược ở 2 môi trường. Suy nghĩ thật chín chắn khi quyết định. Cần thiết ngồi trao đổi với ba mẹ, những người đi trước có thể là thế hệ cũng nhưng những nhận định của họ cũng không hề sai đâu.
Chúc em công việc tốt :byebye:
Em cảm ơn, em đã xét ưu nhược điểm từ lâu rồi, cũng đã nói chuyện với bố mẹ và nhiều người khác rồi. Em thấy một người khuyên em đúng nhất đấy là tự hỏi bản thân mình thực sự muốn công việc như thế nào, đó là quan trọng nhất.
mình cũng nhảy từ nhà nước ra công ty ngoài đây.
Lúc đầu làm ở trên một cục của TPHN, đc 1 năm thì tự xin nghỉ. obz chửi sml :gach:
đợt đấy apply linh tinh trên mạng thế éo nào lại đỗ ddc vào 1 hãng hàng không nước ngoài.
làm đây cũng 4 5 năm cmnr.
công việc thì cũng bận làm ko nhấc đít lên dc, lai theo ca kíp. cơ mà làm xong thì đi về nhà không phải nghĩ ngợi gì đến công việc. có áp lực về thời gian chứ k áp lực về chỉ tiêu.
lương lậu cũng ổn so với lứa 91 92
còn các cụ cứ nghĩ đi làm nhàn là thích. mình nghĩ éo phải. đợt làm nhà nước phải nói nhàn vkl. chỉ có dự án thì mới bận tí xíu nhưng mà cũng nhàn. có những hôm lên vp chả làm cc gì . chỉ lướt fb với đoc báo. @@. có những lúc éo còn tỉn mới mà đọc. sau 1 năm làm nn thấy mình đụt đi bao nhiêu lại ì nữa. nên thôi xin nghỉ ra ngoài.
giờ vẫn ko thấy hối hận gì về quyết đinh xin nghỉ. mà cảm thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn của mình
+ Không hối hận :look_down:
Tuổi trẻ mà, hoài bão còn, nhìn bạn bè xung quanh được X-Y-Z gì đấy, mình vẫn lương còm còm thì ai cũng oải phải ko ?
Bạn muốn xác định sẽ đi ngoài thì nên cân nhắc xem mình đổi cái A lấy cái B có ổn không .
A - công việc nhà nước :
+ Cực ổn định tháng X tiền thì nó sẽ là X+ theo năm tuy là phần + không xê dịch
+ Công việc thường sẽ nhàn hơn làm ngoài => Có thể chân trong chân ngoài, làm nhiều già dơ có lương có lậu
+ Khi mình không còn trẻ, mình đã hết nhiệt huyết , công việc nhà nước sẽ giúp bản thân có được cái yên tâm, cái backup để yên tâm mà làm những việc ngoài giờ khác ngoài công việc hoặc công việc mình thích.
+ Để slot cho con , khi mà mình đứng vững, con cái đi làm sớm, mình vẫn che chở được thì đây là điểm đẩy quá tốt cho thế hệ sau.
B - Nhảy ra ngoài:
+ Lương : em hèm kha khá hơn đấy, lậu cũng có
+ Nhàn - dễ thì ít xiền, Nhàn - việc khó lương vẫn ok. Bận - Giỏi tất nhiên tự biết
+ Lương tăng nếu năng lực bạn ổn, nhưng ko thì tăng cực ít hoặc không, thậm chí giảm
+ Hết trẻ hết nhiệt huyết sẽ vẫn bị trói buộc với nghề đã theo vì cơm áo gạo tiền mệt vô cùng.
+ Chân trong chân ngoài có đấy, với điều kiện khỏe hoặc cực giỏi. Việc các sếp ở cty làm 1 lúc nhiều vị trí hoặc nhiều cty khác nhau là bình thường
+ Quên việc để lại vị trí cho con cái đi
Nói chung làm ngoài sẽ phải dựa theo năng lực. Nếu tính được thì ra ngoài, giỏi sẽ được nghỉ hưu sớm, không sẽ phải xoay đủ hướng đến khi già.
Mình quen kha khá bạn nhảy ra làm cty tư nhân vì ko chịu đc đấu đá trong nhà nước. Nhưng mà tùy ngành nghề tùy vị trí, có bạn may mắn tìm được cv cảm thấy ổn, nhưng có bạn rơi vào vị trí vẫn rất mệt mỏi vì đấu đá, nhà nước đấu đá ngầm, ở đây nói thẳng mặt
Dạ vâng em cảm ơn thím ạ. Em sẽ suy nghĩ về điều thím nói.
Đã bỏ và không bao giờ hối hận. Vì nhà mình không hề có cốp to, mình giao tiếp kém, nếu có làm thì chắc cũng culi cả đời thôi.
Mình còn nghỉ xong đi học lại đại học cơ, giờ kể lại vợ mình toàn bảo may mà hồi đấy anh bỏ nhà nước, không thì bây giờ sao nuôi nổi vợ con.
+1 Không hối hận. :">
xxx_zzz_000
20-02-2020, 10:17
Tùy vị trí nữa, con bạn làm ở phòng VH quận lương tháng gần 10 củ, lễ tết thưởng nhiều lắm, cụ thể tết vừa rồi dc 40 củ.
Thằng bạn mới bỏ nhà nước ra, lương 8 củ làm thêm các thứ cũng tầm gần 20 củ tổng thu nhập, lễ tết thưởng nhiều, năm trc nữa mua dc cho vợ con Vision kìa.
Thấy thu nhập có thấp đâu các thím.
titatitoee
20-02-2020, 10:32
Ngày ấy mà an phận vào nhà nước nghe theo lời ông già sắp xếp thì chắc bây giờ vẫn đang là anh IT quèn, bê trà rót nước. https://i.imgur.com/vrESGSY.png. Người đàn ông sống ở trên đời tư duy phải được tự do, phải vận động phá vỡ cái tư tưởng an nhàn khi thể lực và trí lực còn đang cho phép. Thớt là con gái thì nên cân nhắc, nếu ở lại mà ko bị sếp, đồng nghiệp chèn ép đến stress thì ở lại cũng tốt.
thddakmil
20-02-2020, 10:33
Chỗ tớ vào được là không bao giờ bị đuổi trừ khi nghiện ngập hút chích :stick:
đó là trước đây, còn bây giờ viên chức cũng phải ký hợp đồng lao động bình thường.
hơn nữa trừ công ty nhà nước mà nhà nước cần phải kiểm soát thì mấy cái doanh nghiệp lèo tèo quy mô cấp tỉnh trở xuống kiểu gì cũng chuyển đổi mô hình, bán hết vốn nhà nước.
còn môi trường làm việc, nói thẳng ra là ở đâu cũng thế thôi. chỉ khác 1 cái là về lương. có điều, được lương cao thì phải bán mạng mà làm cho tương xứng với số tiền được nhận. đó là điều chắc chắn.
cậu bé bút chì
20-02-2020, 10:38
Chào các thím,
Em đã làm cho nhà nước được 2 năm. Suốt 2 năm qua dù học được nhiều, nhưng giá phải trả cũng không nhỏ. Môi trường nhà nước phức tạp, luôn phải nể nang nhau, hay phải làm chân culi, làm chuyên môn thì ít. Thậm chí chỗ em là đơn vị sự nghiệp có thu, nhưng những gì thu được bằng công sức của nhân viên thì sếp lấy hết :surrender:
Cái quan trọng làm em đau đầu nhất đấy là quan hệ giữa người với người trong nhà nước. Nói xấu nhau, chia bè phái ăn tiền, tiền nong nhập nhằng... Sếp trực tiếp trong phòng thì khó ở. Em đã từng khóc...
Em chán quá nên ra ngoài phỏng vấn bừa. Thế nào có công ty nước ngoài nhận với mức lương mà cuối đời em làm nhà nước mới được nhận :nosebleed: Bố em thì không hề muốn em ra, vì em là con gái đáng lẽ phải yên phận ở nhà nc rồi cưới chồng, sinh con....
Nhưng cứ nghĩ mình sống trong môi trường này mấy chục năm nữa thì không tiêu hụt về kinh tế cũng thui chột về tâm lý. Ngày nào em cũng mong muốn thoát khỏi nơi này :pudency:
Em muốn hỏi các thím về trải nghiệm đã làm nhà nước và bỏ. Giờ các thím sống thế nào và cảm thấy việc bỏ biên chế có phải là quyết định sáng suốt không. Và cho em lời khuyên, em là con gái ạ.
Cảm ơn các thím nhiều ạ :beauty:
Đọc qua thì thấy fen ức chế ở cái việc nhân viên phải làm nhiều mà ko đc chia trong khi sếp hưởng hết.
MÌnh cũng làm đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, tự chủ tài chính luôn. Được cái sếp chơi cũng được, lợi nhuận sau khi trừ đi số tiền phải giải ngân thì sếp với nhân viên cưa đôi chứ sếp ko ăn tất, vậy nên cũng dễ thở. Nôm na là nhân viên bỏ công sức ra cày, sếp ngồi khôgn cắn 1 nửa còn lại để nhân viên ăn. Vậy nên lương mình cũng bằng fen nhưng thu nhập gấp đôi fen. Nói chung là cũng tàm tạm.
ĐƠn vị hành chính sự nghiệp có thu mà sếp ăn hết thì cũng quá đáng quá, nếu vậy thì fen ra ngoài làm cũng được. Áp lực hơn nhưng tiền kiếm sẽ cao hơn, nói chung là xứng đáng với công sức.
cậu bé bút chì
20-02-2020, 10:59
đó là trước đây, còn bây giờ viên chức cũng phải ký hợp đồng lao động bình thường.
hơn nữa trừ công ty nhà nước mà nhà nước cần phải kiểm soát thì mấy cái doanh nghiệp lèo tèo quy mô cấp tỉnh trở xuống kiểu gì cũng chuyển đổi mô hình, bán hết vốn nhà nước.
còn môi trường làm việc, nói thẳng ra là ở đâu cũng thế thôi. chỉ khác 1 cái là về lương. có điều, được lương cao thì phải bán mạng mà làm cho tương xứng với số tiền được nhận. đó là điều chắc chắn.
Đó là hội viên chức mới kí hợp đồng từ 2020 thôi chứ những người làm từ trước, kí xong hợp đồng 3 năm rồi thì cứ mặc định là làm đến lúc tự xin nghỉ/bị đuổi thôi.
Như chỗ tôi kí tập sự 1 năm xong kí cái 3 năm, sau 3 năm đó ko cần kí tiếp.
Elnino_Coto
20-02-2020, 11:06
Chào các thím,
Em đã làm cho nhà nước được 2 năm. Suốt 2 năm qua dù học được nhiều, nhưng giá phải trả cũng không nhỏ. Môi trường nhà nước phức tạp, luôn phải nể nang nhau, hay phải làm chân culi, làm chuyên môn thì ít. Thậm chí chỗ em là đơn vị sự nghiệp có thu, nhưng những gì thu được bằng công sức của nhân viên thì sếp lấy hết :surrender:
Cái quan trọng làm em đau đầu nhất đấy là quan hệ giữa người với người trong nhà nước. Nói xấu nhau, chia bè phái ăn tiền, tiền nong nhập nhằng... Sếp trực tiếp trong phòng thì khó ở. Em đã từng khóc...
Em chán quá nên ra ngoài phỏng vấn bừa. Thế nào có công ty nước ngoài nhận với mức lương mà cuối đời em làm nhà nước mới được nhận :nosebleed: Bố em thì không hề muốn em ra, vì em là con gái đáng lẽ phải yên phận ở nhà nc rồi cưới chồng, sinh con....
Nhưng cứ nghĩ mình sống trong môi trường này mấy chục năm nữa thì không tiêu hụt về kinh tế cũng thui chột về tâm lý. Ngày nào em cũng mong muốn thoát khỏi nơi này :pudency:
Em muốn hỏi các thím về trải nghiệm đã làm nhà nước và bỏ. Giờ các thím sống thế nào và cảm thấy việc bỏ biên chế có phải là quyết định sáng suốt không. Và cho em lời khuyên, em là con gái ạ.
Cảm ơn các thím nhiều ạ :beauty:
2012, học IT ra trường xong về quê làm ở Văn phòng Huyện uỷ. Việc nhàn gần nhà, lương 5tr5 thời điểm đó là khá cao thời đó (chưa vào biên chế).
2/2014 thất tình + giận bố mẹ nên xách balo lên HN tìm việc làm.
10/2016 cty cho đi Nhật, giờ làm kỹ sư IT ở Nhật :))
Mình vừa lấy vợ năm ngoái !
Trước mình làm bên Trung tâm quản lý GTCC, cũng biên chế hẳn hoi rồi. được 2 năm thì mình bỏ, nhảy ra làm cho công ty nước ngoài. Thu nhập thì tăng gấp 3, nghĩ lại nên nghỉ sớm hơn mới đúng. Cũng do môi trường, lãnh đạo không hợp với mình
MoonRider_D09
20-02-2020, 11:17
Chào các thím,
Em đã làm cho nhà nước được 2 năm. Suốt 2 năm qua dù học được nhiều, nhưng giá phải trả cũng không nhỏ. Môi trường nhà nước phức tạp, luôn phải nể nang nhau, hay phải làm chân culi, làm chuyên môn thì ít. Thậm chí chỗ em là đơn vị sự nghiệp có thu, nhưng những gì thu được bằng công sức của nhân viên thì sếp lấy hết :surrender:
Cái quan trọng làm em đau đầu nhất đấy là quan hệ giữa người với người trong nhà nước. Nói xấu nhau, chia bè phái ăn tiền, tiền nong nhập nhằng... Sếp trực tiếp trong phòng thì khó ở. Em đã từng khóc...
Em chán quá nên ra ngoài phỏng vấn bừa. Thế nào có công ty nước ngoài nhận với mức lương mà cuối đời em làm nhà nước mới được nhận :nosebleed: Bố em thì không hề muốn em ra, vì em là con gái đáng lẽ phải yên phận ở nhà nc rồi cưới chồng, sinh con....
Nhưng cứ nghĩ mình sống trong môi trường này mấy chục năm nữa thì không tiêu hụt về kinh tế cũng thui chột về tâm lý. Ngày nào em cũng mong muốn thoát khỏi nơi này :pudency:
Em muốn hỏi các thím về trải nghiệm đã làm nhà nước và bỏ. Giờ các thím sống thế nào và cảm thấy việc bỏ biên chế có phải là quyết định sáng suốt không. Và cho em lời khuyên, em là con gái ạ.
Cảm ơn các thím nhiều ạ :beauty:
Inbox mình, bạn đang làm chỗ nào vậy, đã chồng con gì chưa. Nhiều khi làm cùng chỗ đó :sosad::sosad:
cloneofmyown
20-02-2020, 11:18
Anh bỏ việc nhà nước học AI, Machine Learning em. Gốc anh có cái IELTS 7.0 nữa.
Kết cục đéo có gì hối hận. Hối hận mình ngu sao ko bỏ sớm.
Nhưng anh đặt mình vào vị trí chồng tương lai của em thì khuyên em không nên bỏ. Em làm ở đấy vừa có 1 vị trí be bé trong xã hội vừa có thời gian lo cho anh và gia đình nhỏ của chúng ta. Việc lăn lộn ngoài xã hội cứ để anh lo.
Đọc mấy câu đầu thấy hay, đến mẹ câu cuối muốn táng cái dép vào mặt.
Thế này bảo sao vn éo bao giờ phát triển được, bố thớt cũng như thằng này ai cũng đánh giá đàn ông >> đàn bà. Đàn bà chỉ ở nhà trông ?con thôi à.
khanhdo0904
20-02-2020, 11:35
Suy nghĩ nếu làm nhà nước sẽ thu nhập bao nhiêu khi nghỉ hưu so với ra ngoài bươn chải trong bao lâu để có số đó , rồi cả tinh thần nữa áp lực quá thì bỏ đi hoặc sống chung với lũ , thời đại mới rồi lao ra mà vập thôi ngồi chờ cốc mò cò xơi thì ....
Đã từng giống chủ thớt, ra được ngoài và thấy thoải maj dã man. Tiếc sao mình không làm sớm hơn ( chủ yếu cũng vì ở trên ăn chặn nhiều=)))
Tớ kiếm được việc lớn hơn lương hiện tại 2-3 lần cơ bạn. Còn thời gian tớ nói thật làm ở đây cũng bận chứ không sung sướng gì. Mức lương nhà nước như vậy cũng phải đánh đổi.
Em cảm ơn, em đã xét ưu nhược điểm từ lâu rồi, cũng đã nói chuyện với bố mẹ và nhiều người khác rồi. Em thấy một người khuyên em đúng nhất đấy là tự hỏi bản thân mình thực sự muốn công việc như thế nào, đó là quan trọng nhất.
Đâu cũng có ưu và khuyết điểm. Nếu cảm thấy không thoải mái thì nghỉ thôi, còn không nghỉ thì không nên than là không thoải mái.
Trẻ mà có cơ hội thì cứ thử sức, chứ thêm vài tuổi nữa + lập gia đình, con cái vào nữa là hết muốn thay đổi.
Nhà nước thì chỗ này chỗ kia, có chỗ cũng cày bục mặt. Có vẻ chỗ em là bên quản lý dự án gì đó (có đề cập đến vấn đề thu nhập ngoài mà lòng không thoải mái), chứ làm bên nhà thầu như bên anh thì cuối năm chia thưởng là công sức mình bỏ ra cũng thấy bình thường.
31-03-2018
20-02-2020, 12:05
Mình bỏ đúng ngày 31-03-2018 như nick mình đây :)
Giờ có 2 shop quần áo nam rồi :)
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
ngontrong
20-02-2020, 12:12
Thớt tư vấn gì đâu toàn thấy thính với bả vậy.
Gửi từ Xiaomi Redmi Note 8 bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
Ở lại thì được cái ổn định, nhàn nhã, nhưng đổi lại là gì: ko có sự đột phá nhảy vọt về thu nhập, nhận lương đều đều. Cảm giác chán nản, bất mãn, lâu dài tạo ra sức ì lớn, không còn muốn phấn đấu hoàn thiện bản thân, đến lúc đó đổi ý muốn nhảy ra ngoài thì chả chỗ nào thèm nhận hoặc nhận lương bèo bọt.
Ở trên là những lý do mà mình bỏ nhà nước ra chơi với tư bản giờ có cơ hội về lại thu nhập cao hơn nhưng mình vẫn không về :D
Sent from Samsung SM-G960F using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
con ech krong no
20-02-2020, 12:22
Ý nó là nó bị bỏ xa về mặt nhận thức ấy mà :rofl::rofl::rofl:
Gửi từ LGE LGM-V300S bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
Lắm ông bảo làm nhà nước là đụt
Xàm lol, đụt hay ko là ở cái ý thích học hỏi tìm tòi, mà học thì ở đâu mà chả học được, có quyền chọn kiến thức mà
Lười chảy thây đợi môi trường nó tự nhét vào người à:lmao:
vnexpress.vn(01)
20-02-2020, 12:23
Mình không bỏ việc nhà nước nhưng mình từng làm hợp đồng nhà nước,trước mình chỉ mơ ước mức lương chục triệu 1 tháng thôi,giờ ra ngoài rồi con số mơ ước đó tăng lên gấp 10 và cảm thấy cái gì cũng có cái giá của nó :)
tonghuuhiep3
20-02-2020, 12:29
Nhà nước this nhà nước that thôi
Lắm ông nhà nước kinh doanh ngoài bạt mạng, vấn đề gì đâu
maisatnenkim
20-02-2020, 12:48
Chào các thím,
Em đã làm cho nhà nước được 2 năm. Suốt 2 năm qua dù học được nhiều, nhưng giá phải trả cũng không nhỏ. Môi trường nhà nước phức tạp, luôn phải nể nang nhau, hay phải làm chân culi, làm chuyên môn thì ít. Thậm chí chỗ em là đơn vị sự nghiệp có thu, nhưng những gì thu được bằng công sức của nhân viên thì sếp lấy hết :surrender:
Cái quan trọng làm em đau đầu nhất đấy là quan hệ giữa người với người trong nhà nước. Nói xấu nhau, chia bè phái ăn tiền, tiền nong nhập nhằng... Sếp trực tiếp trong phòng thì khó ở. Em đã từng khóc...
Em chán quá nên ra ngoài phỏng vấn bừa. Thế nào có công ty nước ngoài nhận với mức lương mà cuối đời em làm nhà nước mới được nhận :nosebleed: Bố em thì không hề muốn em ra, vì em là con gái đáng lẽ phải yên phận ở nhà nc rồi cưới chồng, sinh con....
Nhưng cứ nghĩ mình sống trong môi trường này mấy chục năm nữa thì không tiêu hụt về kinh tế cũng thui chột về tâm lý. Ngày nào em cũng mong muốn thoát khỏi nơi này :pudency:
Em muốn hỏi các thím về trải nghiệm đã làm nhà nước và bỏ. Giờ các thím sống thế nào và cảm thấy việc bỏ biên chế có phải là quyết định sáng suốt không. Và cho em lời khuyên, em là con gái ạ.
Cảm ơn các thím nhiều ạ :beauty:
Anh làm nhà nước, chuyên viên 10 năm rồi, mà vừa rồi vẫn bỏ. Nó gò bó, nhiều việc mà chẳng thấy tiền đâu, cuối tháng lại ngồi đánh giá, xếp loại nhau. Nghĩ nó chán.
Giờ đang làm kinh doanh, lương hơn tí, cũng ko nhàn nhưng nó thoải mái.
Tớ nghỉ thì nghỉ ngay bh hoặc ở mãi trong này. Thực ra tớ cũng tính nghỉ ở đây vào chỗ nhà nước khác rồi nên chuyện đi cũng chỉ là sớ muộn mà thôi. Quan hệ thì trong này có được gì đâu thím. Trừ khi muốn lên chức ăn lậu này lậu kia, hoặc ra ngoài có làm ăn với nhà nước, chứ tớ cũng chỉ muốn làm công ăn lương thôi.
Quit đê :gach:
Dạ vâng, em nghĩ nếu mình quyết định thì dù kết quả thế nào cũng phải chấp nhận thôi. Nếu sau thì làm lại không sao cả. :nosebleed:
Vâng em sẽ ra cho nó khôn người ạ :byebye:
Tớ nghĩ là làm ngoài nếu nghỉ thì vẫn có lựa chọn mới. Nếu cứ trông mong vào sự ổn định mà luôn phải chịu đựng và tù túng thì có lẽ ra ngoài được lựa chọn, nếu không được 8 điểm sau này mình vẫn có thể lấy 5 điểm cũng được. Còn nếu ở đây dù có được 6 điểm thì mãi vẫn chỉ như vậy.
Tớ có nhiều lý do lắm :sosad: Nhưng hôm tớ khóc, những hôm tớ thấy cuộc đời buồn bã, những đồng lương dù ít ỏi nhưng cũng không cảm thấy thoải mái vì như đi ăn cắp :sosad:
Cảm ơn bạn ạ.
Cảm ơn anh, đây cũng là điều mà bố luôn nói với em. Nhưng cuộc đời bố là cuộc đời khác, và em cũng không cần danh oai làm gì cả. Nhưng em đang không thấy hạnh phúc một khi vẫn ngồi ở đây làm việc :sosad:
Tớ không thích nhận tiền "lậu", thấy sai trái lắm. Còn làm ngoài tớ thử rồi, chả được bao nhiêu cả vì thời gian mình phải làm việc chính. Làm ngoài cũng làm nhưng không được bao nhiêu cả. Chi bằng làm ngoài nhưng lương cao hơn hẳn, có cơ hội phát triển mình.
Tớ kiếm được việc lớn hơn lương hiện tại 2-3 lần cơ bạn. Còn thời gian tớ nói thật làm ở đây cũng bận chứ không sung sướng gì. Mức lương nhà nước như vậy cũng phải đánh đổi.
Chỗ tớ vào được là không bao giờ bị đuổi trừ khi nghiện ngập hút chích :stick:
Em cảm ơn, em đã xét ưu nhược điểm từ lâu rồi, cũng đã nói chuyện với bố mẹ và nhiều người khác rồi. Em thấy một người khuyên em đúng nhất đấy là tự hỏi bản thân mình thực sự muốn công việc như thế nào, đó là quan trọng nhất.
+ Không hối hận :look_down:
Dạ vâng em cảm ơn thím ạ. Em sẽ suy nghĩ về điều thím nói.
+1 Không hối hận. :">
Cái suy nghĩ của bạn khá giống mình hồi mới về nước làm, mình làm ở viện khoa học đầu ngành, ko phải là thu nhập thấp nhưng không thích kiểu nhận tiền như bố thí như vậy. Vozer cũng có nhiều anh vẫn bám vào tư tưởng làm nhà nước mới gọi là có việc làm, có chỗ đứng xã hội nhỉ? Nhà tôi cũng toàn giáo sư, tiến sỹ cả nhưng ngồi nói chuyện với các cụ tôi vẫn thấy các cụ có 1 tầm nhìn xã hội rất phiến diện. Tôi cũng Đảng viên và làm cho cty Mỹ (99% là phản động và cuồng Mẽo) nên cảm giác mình sống đâu cũng được.
Tất nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, ra ngoài là sẽ có những cuộc chiến khác, cuộc chiến về năng lực và không bao giờ có chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Làm nhà nước đi đâu cũng được đưa đón, ở khách sạn 5 sao, ăn nhà hàng sang chảnh nhưng rất ít khi đem được tiền về nhà. Giờ đi làm nhận lương, tôi tiếp xúc với những CEO hàng đầu VN cũng ko có cái kiểu sang chảnh như hồi tôi làm 1 nghiên cứu viên nho nhỏ.
Theo mình thì bạn cứ thử, tuổi trẻ có lợi thế là có thể làm sai vài lần..sai thì sửa thôi còn hơn ko thử rồi hối tiếc, chưa kể đến việc đi làm bên ngoài sẽ có nhiều kinh nghiệm khi quay trở lại nhà nước.
Askeladd
20-02-2020, 13:12
Đang làm nhà nước lương 2x củ và đang kiếm đường bỏ.
Nhưng mà nói thật con gái làm nhà nước có giá lắm. Nếu yêu đương bình thường thì không nói nhưng đã tính chuyện kết hôn thì làm nhà nước auto thêm điểm. Nếu kinh tế gia đình bạn khá, kinh tế chồng tương lai của bạn khá thì tốt nhất là nên làm nhà nước tà tà, dành thời gian chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống. Chứ nào thấy cảnh con còn nhỏ mà mẹ phải làm tới 7-8h tối mới về mới thấy tiếc.
dung0909
20-02-2020, 13:46
Đang làm nhà nước lương 2x củ và đang kiếm đường bỏ.
Nhưng mà nói thật con gái làm nhà nước có giá lắm. Nếu yêu đương bình thường thì không nói nhưng đã tính chuyện kết hôn thì làm nhà nước auto thêm điểm. Nếu kinh tế gia đình bạn khá, kinh tế chồng tương lai của bạn khá thì tốt nhất là nên làm nhà nước tà tà, dành thời gian chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống. Chứ nào thấy cảnh con còn nhỏ mà mẹ phải làm tới 7-8h tối mới về mới thấy tiếc.
Chuẩn rồi, đàn ông thì nên bỏ. chứ phụ nữ thì không nên.
Giờ nếu được. Thớt nên xin nghỉ phép không lương 3 tháng.
Vào KCN hoặc môi trường mới mà trải nghiệm.
Chán rồi quay lại môi trường nhà nước mới thấy thích. Nhất là sau có ck con vào nữa. Chứ giờ nộp đơn sau muốn quay lại cũng ko đc đâu
edward.snowden.123456
20-02-2020, 13:51
Không làm nhà nước thuần túy, nhưng lúc mới ra trường làm việc ở Công ty có dính dáng đến nhà nước, vẫn còn mang nặng lề thói nhà nước. Bộ phận nào cũng hầu như cũng cửa quyền, quan liêu, đến mua giấy A4 mà nó còn ăn được :stick: Chắc chỉ có còn được bộ phận làm chuyên môn là đàng hoàng nhất. Cảm thấy bức bối nhất là vụ đánh giá, xếp loại ABCD cuối năm rồi lại còn giao chỉ tiêu vào Đ https://i.imgur.com/FGMLwAM.png Làm được năm quit luôn, cảm thấy không hối hận gì cả :go:
-votinh-
20-02-2020, 14:01
Đã bỏ ra ngoài làm vì không được biên chế lương 4,5 triệu thì sống gì nổi
tuyettinh42
20-02-2020, 14:17
Đã bỏ đc 3 tháng sau 9 năm cống hiến và luôn tự vấn tại sao bao năm rồi éo bỏ để giờ đây muộn con bà nó rồi mới ra. Nói chung ra ngoài sướng vl, ở trong nn tù người lắm.
ChymChiDungDeDai
20-02-2020, 14:23
#1 chứng minh mình là con gái đi rồi cả f17 sẽ tư vấn nhiệt tình
Đang làm NN và rất hối hận
hungvodich9490
20-02-2020, 15:01
Trong chán ngoài thèm, nói chung là làm ngoài sẽ tự do phát triển năng lực hơn là cái chắc.
Cổ phần có vốn nhà nước thì sao các thím :)
chimsanmoi
20-02-2020, 15:23
Người ta bám trụ nn lương thấp vì tuổi cao ra ngoài ko biết làm j thôi
Còn có chỗ làm đúng chuyên môn sở thích mà thu nhập hơn tại sao ko bỏ
Gửi từ Xiaomi Redmi 5A bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
binh99t1
20-02-2020, 18:52
Nên bỏ đi, tuổi trẻ thì nên phấn đấu, lời khuyên của 1 người làm nhà nước và đang chán:byebye::byebye::byebye:
d4_manager
20-02-2020, 19:00
Có đứa bạn, bỏ nhà nước, ra khỏi đảng, lấy việt kiều sang Pháp định cư. Giờ cãi nhau bỏ chồng, đi làm nhân viên bán hàng + bán online. Được cái có cái quốc tịch Pháp.
Thien-Loi
20-02-2020, 19:30
Đang làm 1 cty về hóa chất của nhà nước đây, đến bao tay làm việc mà cũng phải lên văn phòng "xin" trong khi đó là cái yêu cầu tất yếu của môi trường độc hại. Đến chịu luôn
teddybear1
20-02-2020, 19:31
Có hình xăm có được vào nhà nước làm không nhỉ ???:nosebleed:
via vozForums for iPhone
Em bỏ nhà nước hơn 5 năm rồi, trước làm chức ko to ko nhỏ, từ ngày ra ngoài tuy bầm dập ban đầu nhưng trưởng thành lên rất nhiều. Thấy mình có ích cho xã hội
sleepykid
21-02-2020, 00:28
Ngày ấy mà an phận vào nhà nước nghe theo lời ông già sắp xếp thì chắc bây giờ vẫn đang là anh IT quèn, bê trà rót nước.
. Người đàn ông sống ở trên đời tư duy phải được tự do, phải vận động phá vỡ cái tư tưởng an nhàn khi thể lực và trí lực còn đang cho phép. Thớt là con gái thì nên cân nhắc, nếu ở lại mà ko bị sếp, đồng nghiệp chèn ép đến stress thì ở lại cũng tốt.
Em vẫn nghĩ nếu em không ra thì cuộc đời em sẽ hối tiếc lắm thím à.
Đọc qua thì thấy fen ức chế ở cái việc nhân viên phải làm nhiều mà ko đc chia trong khi sếp hưởng hết.
MÌnh cũng làm đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, tự chủ tài chính luôn. Được cái sếp chơi cũng được, lợi nhuận sau khi trừ đi số tiền phải giải ngân thì sếp với nhân viên cưa đôi chứ sếp ko ăn tất, vậy nên cũng dễ thở. Nôm na là nhân viên bỏ công sức ra cày, sếp ngồi khôgn cắn 1 nửa còn lại để nhân viên ăn. Vậy nên lương mình cũng bằng fen nhưng thu nhập gấp đôi fen. Nói chung là cũng tàm tạm.
ĐƠn vị hành chính sự nghiệp có thu mà sếp ăn hết thì cũng quá đáng quá, nếu vậy thì fen ra ngoài làm cũng được. Áp lực hơn nhưng tiền kiếm sẽ cao hơn, nói chung là xứng đáng với công sức.
Em stress nhất về môi trường thím ạ :( Nội bộ lục đục, môi trường tù túng, mà việc đâu có ít đâu thím.
2012, học IT ra trường xong về quê làm ở Văn phòng Huyện uỷ. Việc nhàn gần nhà, lương 5tr5 thời điểm đó là khá cao thời đó (chưa vào biên chế).
2/2014 thất tình + giận bố mẹ nên xách balo lên HN tìm việc làm.
10/2016 cty cho đi Nhật, giờ làm kỹ sư IT ở Nhật :))
Mình vừa lấy vợ năm ngoái !
Hồi ấy lương thế là cao đó thím. Em cũng bày tỏ quyết tâm ra ngoài rồi, có lẽ nay bố sẽ mất ngủ :adore:
Trước mình làm bên Trung tâm quản lý GTCC, cũng biên chế hẳn hoi rồi. được 2 năm thì mình bỏ, nhảy ra làm cho công ty nước ngoài. Thu nhập thì tăng gấp 3, nghĩ lại nên nghỉ sớm hơn mới đúng. Cũng do môi trường, lãnh đạo không hợp với mình
Cảm ơn bạn, +1 không hối hận :D Hi vọng mình cũng đến ngày được nói những câu này như bạn.
Inbox mình, bạn đang làm chỗ nào vậy, đã chồng con gì chưa. Nhiều khi làm cùng chỗ đó
Mình ở HN chưa chồng con nhưng có ngy rùi, chắc không cùng chỗ đâu :))
Đọc mấy câu đầu thấy hay, đến mẹ câu cuối muốn táng cái dép vào mặt.
Thế này bảo sao vn éo bao giờ phát triển được, bố thớt cũng như thằng này ai cũng đánh giá đàn ông >> đàn bà. Đàn bà chỉ ở nhà trông ?con thôi à.
Giá ông nào cũng nghĩ được như bạn thì xã hội tốt lên được bao nhiêu :D
Suy nghĩ nếu làm nhà nước sẽ thu nhập bao nhiêu khi nghỉ hưu so với ra ngoài bươn chải trong bao lâu để có số đó , rồi cả tinh thần nữa áp lực quá thì bỏ đi hoặc sống chung với lũ , thời đại mới rồi lao ra mà vập thôi ngồi chờ cốc mò cò xơi thì ....
Dạ, đúng là thời đại này khác rồi :D
Đã từng giống chủ thớt, ra được ngoài và thấy thoải maj dã man. Tiếc sao mình không làm sớm hơn ( chủ yếu cũng vì ở trên ăn chặn nhiều=)))
+1 ạ, cảm ơn thím :D
Mình bỏ đúng ngày 31-03-2018 như nick mình đây :)
Giờ có 2 shop quần áo nam rồi :)
+1. Chúc bạn thành công :D
Ở lại thì được cái ổn định, nhàn nhã, nhưng đổi lại là gì: ko có sự đột phá nhảy vọt về thu nhập, nhận lương đều đều. Cảm giác chán nản, bất mãn, lâu dài tạo ra sức ì lớn, không còn muốn phấn đấu hoàn thiện bản thân, đến lúc đó đổi ý muốn nhảy ra ngoài thì chả chỗ nào thèm nhận hoặc nhận lương bèo bọt.
Ở trên là những lý do mà mình bỏ nhà nước ra chơi với tư bản giờ có cơ hội về lại thu nhập cao hơn nhưng mình vẫn không về :D
+1, Ôi đúng suy nghĩ của mình đó, cảm ơn bạn :D
Lắm ông bảo làm nhà nước là đụt
Xàm lol, đụt hay ko là ở cái ý thích học hỏi tìm tòi, mà học thì ở đâu mà chả học được, có quyền chọn kiến thức mà
Lười chảy thây đợi môi trường nó tự nhét vào người à
Đụt thật đó bạn, đụt về chuyên môn. Còn mấy ông đầu lúc nào cũng nghĩ đến tham nhũng, giải ngân thì dẹp nhé, không tôn trọng nổi :gach:
Mình không bỏ việc nhà nước nhưng mình từng làm hợp đồng nhà nước,trước mình chỉ mơ ước mức lương chục triệu 1 tháng thôi,giờ ra ngoài rồi con số mơ ước đó tăng lên gấp 10 và cảm thấy cái gì cũng có cái giá của nó :)
+1 Cảm ơn bạn ạ
Anh làm nhà nước, chuyên viên 10 năm rồi, mà vừa rồi vẫn bỏ. Nó gò bó, nhiều việc mà chẳng thấy tiền đâu, cuối tháng lại ngồi đánh giá, xếp loại nhau. Nghĩ nó chán.
Giờ đang làm kinh doanh, lương hơn tí, cũng ko nhàn nhưng nó thoải mái.
+1 Em cảm ơn anh. Hi vọng em sẽ được như anh trong vài tháng tới
Cái suy nghĩ của bạn khá giống mình hồi mới về nước làm, mình làm ở viện khoa học đầu ngành, ko phải là thu nhập thấp nhưng không thích kiểu nhận tiền như bố thí như vậy. Vozer cũng có nhiều anh vẫn bám vào tư tưởng làm nhà nước mới gọi là có việc làm, có chỗ đứng xã hội nhỉ? Nhà tôi cũng toàn giáo sư, tiến sỹ cả nhưng ngồi nói chuyện với các cụ tôi vẫn thấy các cụ có 1 tầm nhìn xã hội rất phiến diện. Tôi cũng Đảng viên và làm cho cty Mỹ (99% là phản động và cuồng Mẽo) nên cảm giác mình sống đâu cũng được.
Tất nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng, ra ngoài là sẽ có những cuộc chiến khác, cuộc chiến về năng lực và không bao giờ có chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Làm nhà nước đi đâu cũng được đưa đón, ở khách sạn 5 sao, ăn nhà hàng sang chảnh nhưng rất ít khi đem được tiền về nhà. Giờ đi làm nhận lương, tôi tiếp xúc với những CEO hàng đầu VN cũng ko có cái kiểu sang chảnh như hồi tôi làm 1 nghiên cứu viên nho nhỏ.
Theo mình thì bạn cứ thử, tuổi trẻ có lợi thế là có thể làm sai vài lần..sai thì sửa thôi còn hơn ko thử rồi hối tiếc, chưa kể đến việc đi làm bên ngoài sẽ có nhiều kinh nghiệm khi quay trở lại nhà nước.
Đúng ạ, em làm chức nhỏ nhưng đi đâu cũng như VIP. Nhưng em không cần những cái đó... Đúng là em còn trẻ, sai thì sửa, đời người có 1...
Đang làm nhà nước lương 2x củ và đang kiếm đường bỏ.
Nhưng mà nói thật con gái làm nhà nước có giá lắm. Nếu yêu đương bình thường thì không nói nhưng đã tính chuyện kết hôn thì làm nhà nước auto thêm điểm. Nếu kinh tế gia đình bạn khá, kinh tế chồng tương lai của bạn khá thì tốt nhất là nên làm nhà nước tà tà, dành thời gian chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống. Chứ nào thấy cảnh con còn nhỏ mà mẹ phải làm tới 7-8h tối mới về mới thấy tiếc.
Mình nghĩ không đến nỗi 7-8h mới về hic. Nếu điểm điếc kiểu đấy thì dẹp nhá :D Ngừoi yêu mình cũng động viên là bố mẹ không quan tâm làm ngoài hay trong, được bao tiền đâu.
Chuẩn rồi, đàn ông thì nên bỏ. chứ phụ nữ thì không nên.
Giờ nếu được. Thớt nên xin nghỉ phép không lương 3 tháng.
Vào KCN hoặc môi trường mới mà trải nghiệm.
Chán rồi quay lại môi trường nhà nước mới thấy thích. Nhất là sau có ck con vào nữa. Chứ giờ nộp đơn sau muốn quay lại cũng ko đc đâu
Chỗ em không xin nghỉ được như thế thím ạ :( tù lắm
Không làm nhà nước thuần túy, nhưng lúc mới ra trường làm việc ở Công ty có dính dáng đến nhà nước, vẫn còn mang nặng lề thói nhà nước. Bộ phận nào cũng hầu như cũng cửa quyền, quan liêu, đến mua giấy A4 mà nó còn ăn được :stick: Chắc chỉ có còn được bộ phận làm chuyên môn là đàng hoàng nhất. Cảm thấy bức bối nhất là vụ đánh giá, xếp loại ABCD cuối năm rồi lại còn giao chỉ tiêu vào Đ Làm được năm quit luôn, cảm thấy không hối hận gì cả
Em cũng ghét cái đánh giá lắm :gach: Được mấy trăm bọ mà lúc nào cũng giả tạo với nhau
Đã bỏ đc 3 tháng sau 9 năm cống hiến và luôn tự vấn tại sao bao năm rồi éo bỏ để giờ đây muộn con bà nó rồi mới ra. Nói chung ra ngoài sướng vl, ở trong nn tù người lắm.
+1 cảm ơn thím ạ
Đang làm NN và rất hối hận
+1 quit đi thím
Người ta bám trụ nn lương thấp vì tuổi cao ra ngoài ko biết làm j thôi
Còn có chỗ làm đúng chuyên môn sở thích mà thu nhập hơn tại sao ko bỏ
Dạ vâng chỗ này em chịu không phát triển được gì, chỉ ngày càng làm culi nhiều hơn thôi :adore:
Nên bỏ đi, tuổi trẻ thì nên phấn đấu, lời khuyên của 1 người làm nhà nước và đang chán
+1 Cảm ơn thím ạ
Đang làm 1 cty về hóa chất của nhà nước đây, đến bao tay làm việc mà cũng phải lên văn phòng "xin" trong khi đó là cái yêu cầu tất yếu của môi trường độc hại. Đến chịu luôn
Chỗ em có lúc giấy vệ sinh trong phòng vệ sinh còn không có cơ thím :gach:
Em bỏ nhà nước hơn 5 năm rồi, trước làm chức ko to ko nhỏ, từ ngày ra ngoài tuy bầm dập ban đầu nhưng trưởng thành lên rất nhiều. Thấy mình có ích cho xã hội
+1 Chúc thím thành công :sogood:
shark410
21-02-2020, 00:44
Chuẩn bị chẵn 6 năm làm nhà nước rồi, và đang có tư tưởng bỏ mặc dù lương hiện giờ cũng được 12 củ. Quan trọng là thớt có chuẩn bị được tâm lý ko, ra ngoài sóng gió vất vả, cân bằng công việc và cuộc sống cũng khó hơn, với có ít tiền nhét ngân hàng nữa thì mới yên tâm mà bỏ được.
dung0909
21-02-2020, 09:43
A e phải hiểu thớt là nữ, chưa chồng con.
Cứ tư vấn bỏ. Sau này con cái vào, mục tiêu ko phải là kiến thức, lương lậu, nhanh nhẹn...
Mà khi đó chỉ có con và con, chỉ cần có thời gian. 6 tháng đi làm con chưa cai sữa, làm vị trí bục mặt ra. ngày tăng ca 10 12 tiếng, éo nghỉ thứ 7 thì ngồi đấy mà tiếc chỉ muốn về với con mà ko đc.
Bố mẹ đã từng trải, luôn đúng, nếu thớt muốn nhảy việc--> OK. Lấy ck sinh con rồi nhảy. Giờ tuổi trẻ còn bồng bột lắm....
Anh Xin Chu
21-02-2020, 09:46
Mình ko làm nhà nước nhưng có thằng bạn thân, nó học xây dựng ra, gia đình cơ cấu được 1 suất vào công an tỉnh, thời điểm ấy suất này ko dưới 1 tỷ. Đúng lúc này thì nhà nó làm ăn đi xuống, ông sếp giúp nó vào ngành nghỉ hưu. Đợt ấy đi với nó suốt ngày nghe than vãn chuyện bị đì, suốt ngày đến rót nc pha trà, ngồi chơi. Sau 1 năm thì nó quyết định ra khỏi ngành luôn.
Hiện tại sau 4 năm thì nó có 1 cty thiết kế nhỏ, 1 quán cf đông nghịt khách. Ko cần hỏi cũng biết nó có hối hận ko :)))
Nhưng bạn là con gái thì nên suy nghĩ. Vì thực sự nhảy ra ngoài bạn phải rất chăm chỉ, chịu khó học hỏi nâng cao trình độ bản thân thì mới mong có thành tựu được. Còn chỉ làm việc đều đều đến tháng nhận lương, dù cao hơn lương nhà nước, thì tương lai cũng chưa biết có hối hận ko đâu.
Và nhiều khi còn phải gặp thời nữa.
nammon72
21-02-2020, 09:50
Mình nghĩ xã hội bây giờ làm đâu cũng được. Không có công việc nào là ổn định cả. Bạn còn trẻ thì nên ra ngoài làm để phát triển chứ ko nên ở trong môi trường như vậy. Có thể đối với bố bạn thì đó là môi trường tốt và đâu phải ai cũng vào được. Mình cũng làm trong môi trường nhà nước nên mình hiểu những vấn đề bạn gặp phải. Cứ mạnh mẽ lên bạn à. Rồi dần dần ba mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Dù sao bố mẹ nào cũng muốn con cái được mạnh khỏe và hạnh phúc thôi mà :)
Nếu thím cần tư vấn hoặc chia sẻ gì thì inbox mình nhé!
Sent from Samsung SM-A530F using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
Anh bỏ việc nhà nước học AI, Machine Learning em. Gốc anh có cái IELTS 7.0 nữa.
Kết cục đéo có gì hối hận. Hối hận mình ngu sao ko bỏ sớm.
Nhưng anh đặt mình vào vị trí chồng tương lai của em thì khuyên em không nên bỏ. Em làm ở đấy vừa có 1 vị trí be bé trong xã hội vừa có thời gian lo cho anh và gia đình nhỏ của chúng ta. Việc lăn lộn ngoài xã hội cứ để anh lo.
Không đâu bác ạ, làm nhà nước bây giờ nó nhọ lắm. Tăng ca, tăng giờ thường xuyên mà không được đồng nào cơ. mang tiếng làm IT trong nhà nước mà em bị ép đi bán bảo hiểm ( nhân thọ, phi nhân thọ, và năm nay có cả bảo hiểm xã hội tự nguyện). Bán hàng tiêu dùng (nước rửa bát, dầu ăn, bán gạo ........), Huy động tiết kiệm gửi ngân hàng.... Đầu tháng nó cứ giao 1 đống cho cá nhân, cuối tháng không cần biết mình bán đc hay không, nộp đủ tiền về. Tuyển người mới vào mục đích để bán hàng cho người mới thôi chứ chả phải để phát triển kinh doanh gì đâu.
Nói ra các bác không tin chứ em làm ở Bưu điện. mấy cô giao dịch viên bên em do già quá rồi nên không bỏ việc thôi chứ người trẻ không chịu được. Tỷ lệ ly hôn thì cực cao, 10 cô thì 6-7 cô chồng bỏ vì đi thì từ 6h sáng, tối 9, 10h mới về....
Nhưng cứ nghĩ mình sống trong môi trường này mấy chục năm nữa thì không tiêu hụt về kinh tế cũng thui chột về tâm lý. Ngày nào em cũng mong muốn thoát khỏi nơi này :pudency:
Em muốn hỏi các thím về trải nghiệm đã làm nhà nước và bỏ. Giờ các thím sống thế nào và cảm thấy việc bỏ biên chế có phải là quyết định sáng suốt không. Và cho em lời khuyên, em là con gái ạ.
Cảm ơn các thím nhiều ạ :beauty:
Nghĩ đúng rồi đó gái. 3 năm sau sẽ nhìn lại và hiểu thiên đường địa ngục.
Ổn định chỉ là cái lừa dối, tự an ủi bản thân thôi. Bản thân e đã chán và muốn ra ngoài và trên hết cuộc đời mình sao phải sống vì người khác.
Quan điểm bố em là yên phận nhưng lỗi thời lẳm rồi.
Còn ai mà nói là ra ngoài làm ko chăm lo gia đình con cái thì càng ngụy biện hơn nữa. Vợ mà làm trong môi trường lươn lẹo, khổ tâm như vậy thì lấy gì đảm bảo ko bị lây nhiễm, ảnh hưởng đến cách dạy con ?
Trên hết mọi thứ là tiền. Tiền là tiên là phật, có tiền nói gì cũng ..... đúng hoặc gần đúng. Nếu tăng 1, 2 triệu thì thôi ở lại, chứ mà mức lương không tưởng tượng ra thì nhảy gấp, không là con khác nó lượm đấy. :gach:
cậu bé bút chì
21-02-2020, 11:12
Nghĩ đúng rồi đó gái. 3 năm sau sẽ nhìn lại và hiểu thiên đường địa ngục.
Ổn định chỉ là cái lừa dối, tự an ủi bản thân thôi. Bản thân e đã chán và muốn ra ngoài và trên hết cuộc đời mình sao phải sống vì người khác.
Quan điểm bố em là yên phận nhưng lỗi thời lẳm rồi.
Còn ai mà nói là ra ngoài làm ko chăm lo gia đình con cái thì càng ngụy biện hơn nữa. Vợ mà làm trong môi trường lươn lẹo, khổ tâm như vậy thì lấy gì đảm bảo ko bị lây nhiễm, ảnh hưởng đến cách dạy con ?
Trên hết mọi thứ là tiền. Tiền là tiên là phật, có tiền nói gì cũng ..... đúng hoặc gần đúng. Nếu tăng 1, 2 triệu thì thôi ở lại, chứ mà mức lương không tưởng tượng ra thì nhảy gấp, không là con khác nó lượm đấy. :gach:
Chắc fen chưa có gia đình, chưa thấy cảnh làm ngoài thứ 7 vẫn phải đi làm trong khi con còn bé https://i.imgur.com/vrESGSY.png
Nếu nghèo khổ quá thì ko nói chứ gia đình cũng dạng cơ bản, ko cần quá lo lắng về tiền bạc thì sẽ thấy thời gian dành cho con cái nó quan trọng hơn rất nhiều tiền bạc đó fen ạ https://i.imgur.com/ZBtnCkk.png
Cái gì cũng vậy, đều là đánh đổi cả thôi. Ở nhà nước nhiều khi nó du di, buổi chiều con ốm xin nghỉ chạy về nó dễ chứ làm ngoài chạy về lại bị HR nó soi nó kêu này kêu nọ cũng mệt. Làm nhà nước cái vân tay bấm bấm cho vui chứ ra ngoài làm ấn linh tinh nó trừ mẹ lương đi ngay https://i.imgur.com/Hr2tOkI.png
jaychou28hg
21-02-2020, 11:21
Vân đang làm đây, lương 7 củ công việc nhàn mỗi tội đi xa nhà
dung0909
21-02-2020, 11:24
Hầu hết toàn mấy ông nam giới, chưa gia đình khuyên bỏ. Ông lấy các ông ra áp đặt cho bạn này là nữ.
Thớt còn bồng bột nông cạn lắm, có đứa con đi rồi muốn làm gì thì làm, muốn nhảy đâu thì nhảy. Nói ko nghe, sau ra rồi ko vào lại đc. 2 vk ck có đứa con ra nó khác biệt lắm chứ ko phải vừa đâu. Sau con ốm, đưa đón con đi học, về cho con bú, công kia việc nọ có xin về đột xuất mà nguyên lương đc ko?. Nghỉ mà việc vẫn chồng vào thì đỡ được ko? mấy hôm sau đi làm mail ngập mặt có mà stress nặng.
Ng ta đàn ông, hoài bão, phải lo nhiều thứ, ko vướng bận việc gia đình, cơm nước, con cái ng ta mới nhảy.
Sau thớt có đứa con ra cứt ngập mặt ngồi đấy mà over time với phấn đấu. Nhà cơ bản rồi, bố mẹ có lương hưu thì yên ấm đi; đừng có suy nghĩ như thế.
Tôi mà là phụ thân thớt thì t từ mặt con luôn :) Ng cha nào chẳng thương con, giờ nó chưa ck, chưa phải lo con cái, chưa ở riêng thì suy nghĩ nó còn ngây ngô lắm.
Vừa bỏ việc nhà nước đợt Tết. Mùng 6 tết đi làm chỗ mới luôn. Tạm thời hài lòng với công việc. Còn lương thì x2.5 lần lương cũ :))
mitom5000goi
21-02-2020, 11:40
Chây lười, ngu si, không hòa đồng, không thích ứng thì làm đâu cũng chán thôi.
sleepykid
21-02-2020, 15:34
Mình ko làm nhà nước nhưng có thằng bạn thân, nó học xây dựng ra, gia đình cơ cấu được 1 suất vào công an tỉnh, thời điểm ấy suất này ko dưới 1 tỷ. Đúng lúc này thì nhà nó làm ăn đi xuống, ông sếp giúp nó vào ngành nghỉ hưu. Đợt ấy đi với nó suốt ngày nghe than vãn chuyện bị đì, suốt ngày đến rót nc pha trà, ngồi chơi. Sau 1 năm thì nó quyết định ra khỏi ngành luôn.
Hiện tại sau 4 năm thì nó có 1 cty thiết kế nhỏ, 1 quán cf đông nghịt khách. Ko cần hỏi cũng biết nó có hối hận ko :)))
Nhưng bạn là con gái thì nên suy nghĩ. Vì thực sự nhảy ra ngoài bạn phải rất chăm chỉ, chịu khó học hỏi nâng cao trình độ bản thân thì mới mong có thành tựu được. Còn chỉ làm việc đều đều đến tháng nhận lương, dù cao hơn lương nhà nước, thì tương lai cũng chưa biết có hối hận ko đâu.
Và nhiều khi còn phải gặp thời nữa.
Suất em cũng 1 tỷ đó thím :) Dạ, em ở ngoài thì phải xác định là cố gắng rồi, nhưng ở trong này tù túng quá thím ạ.
Mình nghĩ xã hội bây giờ làm đâu cũng được. Không có công việc nào là ổn định cả. Bạn còn trẻ thì nên ra ngoài làm để phát triển chứ ko nên ở trong môi trường như vậy. Có thể đối với bố bạn thì đó là môi trường tốt và đâu phải ai cũng vào được. Mình cũng làm trong môi trường nhà nước nên mình hiểu những vấn đề bạn gặp phải. Cứ mạnh mẽ lên bạn à. Rồi dần dần ba mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Dù sao bố mẹ nào cũng muốn con cái được mạnh khỏe và hạnh phúc thôi mà :)
Nếu thím cần tư vấn hoặc chia sẻ gì thì inbox mình nhé!
Cảm ơn thím đã động viên em ạ :D
Không đâu bác ạ, làm nhà nước bây giờ nó nhọ lắm. Tăng ca, tăng giờ thường xuyên mà không được đồng nào cơ. mang tiếng làm IT trong nhà nước mà em bị ép đi bán bảo hiểm ( nhân thọ, phi nhân thọ, và năm nay có cả bảo hiểm xã hội tự nguyện). Bán hàng tiêu dùng (nước rửa bát, dầu ăn, bán gạo ........), Huy động tiết kiệm gửi ngân hàng.... Đầu tháng nó cứ giao 1 đống cho cá nhân, cuối tháng không cần biết mình bán đc hay không, nộp đủ tiền về. Tuyển người mới vào mục đích để bán hàng cho người mới thôi chứ chả phải để phát triển kinh doanh gì đâu.
Nói ra các bác không tin chứ em làm ở Bưu điện. mấy cô giao dịch viên bên em do già quá rồi nên không bỏ việc thôi chứ người trẻ không chịu được. Tỷ lệ ly hôn thì cực cao, 10 cô thì 6-7 cô chồng bỏ vì đi thì từ 6h sáng, tối 9, 10h mới về....
Nhà nước cũng có chỗ này chỗ kia mà.
Nghĩ đúng rồi đó gái. 3 năm sau sẽ nhìn lại và hiểu thiên đường địa ngục.
Ổn định chỉ là cái lừa dối, tự an ủi bản thân thôi. Bản thân e đã chán và muốn ra ngoài và trên hết cuộc đời mình sao phải sống vì người khác.
Quan điểm bố em là yên phận nhưng lỗi thời lẳm rồi.
Còn ai mà nói là ra ngoài làm ko chăm lo gia đình con cái thì càng ngụy biện hơn nữa. Vợ mà làm trong môi trường lươn lẹo, khổ tâm như vậy thì lấy gì đảm bảo ko bị lây nhiễm, ảnh hưởng đến cách dạy con ?
Trên hết mọi thứ là tiền. Tiền là tiên là phật, có tiền nói gì cũng ..... đúng hoặc gần đúng. Nếu tăng 1, 2 triệu thì thôi ở lại, chứ mà mức lương không tưởng tượng ra thì nhảy gấp, không là con khác nó lượm đấy. :gach:
Thím nói chuẩn quá ạ. Bao nhiêu phụ nữ vẫn đi làm ngoài cũng có sao đâu. Công nhận từ ngày vào đây em bị lây tính xấu rất nhiều ạ :) Nếu mình ra ngoài làm được nhiều tiền thì bố mẹ cũng yên tâm, còn nếu làm được ít tiền thì em cũng không hối hận vì mình được quyền chọn môi trường tốt hơn, dù lương có thấp hơn.
Chắc fen chưa có gia đình, chưa thấy cảnh làm ngoài thứ 7 vẫn phải đi làm trong khi con còn bé
Nếu nghèo khổ quá thì ko nói chứ gia đình cũng dạng cơ bản, ko cần quá lo lắng về tiền bạc thì sẽ thấy thời gian dành cho con cái nó quan trọng hơn rất nhiều tiền bạc đó fen ạ
Cái gì cũng vậy, đều là đánh đổi cả thôi. Ở nhà nước nhiều khi nó du di, buổi chiều con ốm xin nghỉ chạy về nó dễ chứ làm ngoài chạy về lại bị HR nó soi nó kêu này kêu nọ cũng mệt. Làm nhà nước cái vân tay bấm bấm cho vui chứ ra ngoài làm ấn linh tinh nó trừ mẹ lương đi ngay
Nếu con nhỏ vất quá em nghỉ hẳn ở nhà chăm luôn :)
Hầu hết toàn mấy ông nam giới, chưa gia đình khuyên bỏ. Ông lấy các ông ra áp đặt cho bạn này là nữ.
Thớt còn bồng bột nông cạn lắm, có đứa con đi rồi muốn làm gì thì làm, muốn nhảy đâu thì nhảy. Nói ko nghe, sau ra rồi ko vào lại đc. 2 vk ck có đứa con ra nó khác biệt lắm chứ ko phải vừa đâu. Sau con ốm, đưa đón con đi học, về cho con bú, công kia việc nọ có xin về đột xuất mà nguyên lương đc ko?. Nghỉ mà việc vẫn chồng vào thì đỡ được ko? mấy hôm sau đi làm mail ngập mặt có mà stress nặng.
Ng ta đàn ông, hoài bão, phải lo nhiều thứ, ko vướng bận việc gia đình, cơm nước, con cái ng ta mới nhảy.
Sau thớt có đứa con ra cứt ngập mặt ngồi đấy mà over time với phấn đấu. Nhà cơ bản rồi, bố mẹ có lương hưu thì yên ấm đi; đừng có suy nghĩ như thế.
Tôi mà là phụ thân thớt thì t từ mặt con luôn :) Ng cha nào chẳng thương con, giờ nó chưa ck, chưa phải lo con cái, chưa ở riêng thì suy nghĩ nó còn ngây ngô lắm.
Nếu thím là bố mẹ thì thím có nghĩ đến việc em làm ở đây mang cái ổn định mà hôm nào cũng không vui vẻ không ạ :stick:
Vừa bỏ việc nhà nước đợt Tết. Mùng 6 tết đi làm chỗ mới luôn. Tạm thời hài lòng với công việc. Còn lương thì x2.5 lần lương cũ :))
+1 Cảm ơn thím :D
Chây lười, ngu si, không hòa đồng, không thích ứng thì làm đâu cũng chán thôi.
Thím nói thế này chắc làm nhà nước phải không :)))
cậu bé bút chì
21-02-2020, 15:42
Nếu con nhỏ vất quá em nghỉ hẳn ở nhà chăm luôn :)
Tư tưởng thế này ko ổn đâu bạn ơi, còn trẻ thì nghĩ mọi thứ đơn giản, đến lúc nghỉ hẳn ở nhà kinh tế phụ thuộc vào chồng thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm. Phụ nữ phải tự chủ được tài chính gia đình mới đỡ lục đục chứ cứ bám vào tiền chồng kiếm được trước sau gì cũng cãi nhau.
Giờ chưa va nhiều nên các bạn cứ nghĩ ở nhà lo nội trợ để chồng nuôi chứ đến lúc đó mới có nhiều cái phát sinh mà h ko thấy được.
sleepykid
21-02-2020, 15:44
Tư tưởng thế này ko ổn đâu bạn ơi, còn trẻ thì nghĩ mọi thứ đơn giản, đến lúc nghỉ hẳn ở nhà kinh tế phụ thuộc vào chồng thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm. Phụ nữ phải tự chủ được tài chính gia đình mới đỡ lục đục chứ cứ bám vào tiền chồng kiếm được trước sau gì cũng cãi nhau.
Giờ chưa va nhiều nên các bạn cứ nghĩ ở nhà lo nội trợ để chồng nuôi chứ đến lúc đó mới có nhiều cái phát sinh mà h ko thấy được.
Tôi nghĩ mình ngồi nhà vẫn kiếm được việc thím ạ, tôi làm freelancer được, mỗi tội ít tiền thôi :) Như thế còn hơn là đi làm nhà nước cũng không trông được con nhiều. Thà ở nhà hẳn 1 thời gian rồi sau đi làm lại.
Ruby Blood
21-02-2020, 15:51
4 năm cống hiến cho Viet_tel, môi trường gần như nhà nước.
Dù lương khá cao, nhưng đến khi ra ngoài rồi, chỉ thốt lên 1 từ "giá". Giá mà can đảm hơn, ra sớm hơn thì ngon biết chừng nào :D
quoctrunglv
21-02-2020, 15:54
Tôi hồi đầu là người nhà nước, làm được 4,5 năm gì đó thì ra ngoài làm. Nhiều pha lên voi xuống chó sau đó, nhưng tóm lại ko hối hận với quyết định hồi đó.
7 năm trước làm nhà nước, lương 7tr/tháng. lăn lóc từ culi bốc vác lên culi dự án. cũng được kha khá tầm 300tr/năm. 4 năm trước nghỉ làm, ai cũng trách sao tự nhiên nghỉ. Giờ làm công ty nước ngoài, cũng rảnh rang như hồi làm nhà nước mà lại có thu nhập cao hơn, chả có gì hối hận.
Saitama V2.0
21-02-2020, 15:58
Toàn ngồi suy nghĩ viễn cảnh màu hường. Không bị áp lực về kinh tế thì nhà nước vẫn hơn nhé. Có thời gian chăm sóc gia đình con cái. Thím đã nhìn thấy ngta chăm con như nào chưa mà nghĩ sẽ có thời gian làm việc ở nhà. Best choice là vẫn làm nhà nước và kiếm thêm việc bên ngoài. Rồi tôi thấy thím bảo suất của thím 1 tỷ. Vậy thím ra ngoài bao lâu thì bù lại được 1 tỷ bố mẹ đã bỏ ra. Còn việc đấu đá, cạnh tranh nhau thì ở đâu cũng có thôi, không có cạnh tranh thì không có phát triển. Không chịu thích nghi lại đổ cho môi trường https://i.imgur.com/dt2n5SA.png
giampaolo9999
21-02-2020, 16:13
Chào các thím,
Em đã làm cho nhà nước được 2 năm. Suốt 2 năm qua dù học được nhiều, nhưng giá phải trả cũng không nhỏ. Môi trường nhà nước phức tạp, luôn phải nể nang nhau, hay phải làm chân culi, làm chuyên môn thì ít. Thậm chí chỗ em là đơn vị sự nghiệp có thu, nhưng những gì thu được bằng công sức của nhân viên thì sếp lấy hết :surrender:
Cái quan trọng làm em đau đầu nhất đấy là quan hệ giữa người với người trong nhà nước. Nói xấu nhau, chia bè phái ăn tiền, tiền nong nhập nhằng... Sếp trực tiếp trong phòng thì khó ở. Em đã từng khóc...
Em chán quá nên ra ngoài phỏng vấn bừa. Thế nào có công ty nước ngoài nhận với mức lương mà cuối đời em làm nhà nước mới được nhận :nosebleed: Bố em thì không hề muốn em ra, vì em là con gái đáng lẽ phải yên phận ở nhà nc rồi cưới chồng, sinh con....
Nhưng cứ nghĩ mình sống trong môi trường này mấy chục năm nữa thì không tiêu hụt về kinh tế cũng thui chột về tâm lý. Ngày nào em cũng mong muốn thoát khỏi nơi này :pudency:
Em muốn hỏi các thím về trải nghiệm đã làm nhà nước và bỏ. Giờ các thím sống thế nào và cảm thấy việc bỏ biên chế có phải là quyết định sáng suốt không. Và cho em lời khuyên, em là con gái ạ.
Cảm ơn các thím nhiều ạ :beauty:
đừng để 8h mỗi ngày / cả cuộc đời mình
cho người khác quyết định
đi làm ngoài tiền còn phải vui
justinphan9x
21-02-2020, 16:15
Ủng hộ chị chúc chị thành công trong cuộc sống. Em cũng nhà nước nhưng may mắn hơn chị em từng là cocc (đã về hưu) sau này thì cũng vất vưởng. Giờ đang ráng nốt cái bằng đại học rồi ra ngoài làm chứ làm nhà nước chán bm lương thì ít mà trách nhiệm thì cao :sosad:
thực ra nếu không có áp lực về kinh tế + môi trường trong đấy hòa hợp thì rất phù hợp với con gái. Chứ nghĩ sau này chăm con nhất là lúc mới sinh mà ông bà không trông được ấy thì khổ muôn đường khổ.
monkey11178
22-02-2020, 14:09
Chị thớt ơi, em là thân gái bỏ việc nhà nước ra ngoài đây ạ.
Ngồi đọc hết 11 trang của thread, thấy anh chị em ai cũng comment hết sức là có tâm, lâu rồi mới thấy một topic mà mọi người cùng nghiêm túc như vậy.
Thật ra thì cơ quan nhà nước cũng có chỗ này chỗ kia, có chỗ nhàn nhã yên ổn, cũng có chỗ phải quần quật sấp mặt sáng tối mà không hết việc, có chỗ thì tranh đua, đấu đá, cũng có chỗ mọi người vui vẻ, hòa đồng,... Chỉ chính bản thân chị mới hiểu được chị đang có một công việc như thế nào, và cũng chỉ có chính bản thân chị mới cảm nhận được rõ ràng nhất về những cung bậc cảm xúc mà công việc hiện tại mang lại cho chị.
Đọc qua mấy dòng chị reply mọi người, có vẻ như chị chịu khá là nhiều áp lực và tủi thân, và hình như chị cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi "bản thân thực sự muốn gì", chỉ là đang thiếu một chút cổ vũ - vì đang vướng ý kiến của gia đình. Nên em sẽ không khuyên chị nên bỏ hay không nên bỏ, em chỉ trả lời cho câu hỏi "Thím nào đã từng bỏ việc nhà nước chưa, hiện tại ntn?" của chị thôi:
- em đã từng bỏ;
- sau đó, em thấy thoải mái vô cùng, vì không còn phải cắm mặt cày bừa ở cơ quan từ sáng sớm đến đêm muộn bất chấp thứ 7, chủ nhật, đến nỗi đầu lởm chởm sừng nữa;
- rồi sau đó em thấy hối hận, hối hận vì nhớ đến các sếp cũ và các anh chị ở cơ quan cũ, ai cũng vui vẻ, hòa đồng và yêu thương em, hối hận vì nhớ đến những lúc mà bạn học cũ, dòng họ, bạn bè của ba mẹ trầm trồ khi nghe kể v/v em tự thân chui vào cái sở X mà ko cần phiền đến ba mẹ mang bao thư đi chúc tết người khác;
- và hiện tại thì em rất là happy, vì em có thể làm mọi thứ em muốn, quan trọng hơn nữa là vì trong đầu em bây giờ ko còn quanh quẩn câu hỏi "có nên nghỉ việc nhà nước ko"
:D
Hy vọng 1-2 năm sau sẽ thấy chị chia sẻ cảm nhận về việc bỏ/ không bỏ việc nhà nước.
phuongm10
22-02-2020, 22:47
Mình đang rất lăn tăn, anh em vào chia sẻ tiếp nào :D
Một bầu trời nhân văn trong thớt này https://i.imgur.com/OG0lsXv.png
Sent from Xiaomi Redmi K20 Pro using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
phuongm10
22-02-2020, 23:25
Chia sẻ nào anh em
tonghuuhiep3
22-02-2020, 23:52
Phụ nữ làm nhà nước là chuẩn, ra ngoài lương cao hơn + đầu óc phát triển hơn ( theo các bạn tự nghĩ :))) rồi sau này có gia đình, thì lấy cái tiền cao hơn đó thuê người giúp việc và trông con à? Chưa kể lại còn làm thứ 7 nữa lại chán chết
Còn mấy anh làm ngoài giỏi thì giỏi hẳn, lương k usd thì ko nói, chứ hơn được 2,3tr rồi ngồi vỗ đùi khen giỏi hơn tôi cũng quỳ, mà nhắm được làm đến năm nhiêu tuổi :rofl:
Theo tôi thì cứ lương thưởng tầm 15 củ/ tháng, có thời gian học hành, gym gủng, giải trí, du lịch, chăm sóc con, giao lưu họ hàng cho có ý nghĩa, đời được mấy đéo mà cứ thể hiện quá lên trong khi đa số hơn được mấy đâu :rofl:
Còn mấy anh lên tiếng trong này tất nhiên các anh có thành tựu rồi mới nổ, chứ có thằng nào khoe tôi nhảy ra ngoài giờ thấy hối hận đéo đâu :rofl:
Làm quen biết này nọ năm góp vốn chung đá lấy 2,3 miếng đất, mua con cổ cái phiếu f1 là ấm lòng rồi:doubt:
sleepykid
23-02-2020, 00:22
Chào các thím,
Cuộc sống của các thím không biết đang diễn ra đến giai đoạn nào, nhưng cảm ơn các thím vì đã ghé qua thớt của em và cho em những lời khuyên chân thật nhất. Thực sự vozer chúng ta là những người đầy lòng nhân ái đúng không nào :D
Hiện tại em đang ngồi đây và nghe một bài hát yêu thích, nó khiến em cảm thấy cuộc sống thật đáng sống với những cảm xúc này, vì âm nhạc, vì gia đình, vì bạn người yêu, nó thật yên bình. Quan trọng hơn, hiện giờ em đã biết được câu trả lời của mình, có lẽ em nên chấp nhận nó và cố gắng bước tiếp.
Tuy nhiên ngày hôm qua lại là một hiện thực khác. Cảm giác của tự do thật cám dỗ đúng không, nó như một giấc mộng với những huyền ảo ở phía trước. Chiều qua em đã đi gặp HR của công ty và nghĩ mình sẽ chắc chắn ra khỏi nơi tù đang làm việc và tìm kiếm được sự tự do. Em đã rất vui...
Nhưng cuộc đời em được lập trình cho mình không thể làm những việc bồng bột các thím ạ. Đúng tối qua khi đang mơ mộng về sự tự do, em có hỏi thì biết được rằng nếu muốn ra khỏi cơ quan vì đặc thù nên cần sự cho phép của người có thẩm quyền, và quá trình này phải mất cả năm kể cả có tiền hay quan hệ.
Công việc của em không phải mất tiền xin vào vì nhà em có suất, nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Xin vào cũng khó mà xin ra cũng khó. Nếu giờ muốn xin ra nhanh thì cũng phải chạy vạy, còn không sẽ phải chịu kỷ luật nếu đột xuất bỏ ngang không đi làm, như vậy đối với một người con gái chưa chồng như em, có lẽ điều này quá liều lĩnh... Em không muốn làm khổ gia đình nữa.
Hơn nữa em cũng cân nhắc lời mọi người nói, các thím cũng nói. Sau này con cái rồi làm ngoài lúc nó ốm thì sao, đón con thì sao. Liệu em có chịu nổi sóng gió bão táp sau này. Có lẽ, em nên chọn yên bình, vì em luôn chọn nó...
Và giờ đây, có lẽ tờ giấy mà HR đưa em kia nó đáng giá hơn những bằng khen giấy khen. Nó chính là một ước mong của em trong đời mà em không thể thực hiện, bởi sẽ xoay chuyển cuộc đời em khỏi quỹ đạo này. Rồi một ngày em sẽ đọc lại post này và cười khẩy, mình đã quyết tâm đi ra ngoài như thế nào và nhận được cuộc sống tuyệt vời hơn trước rất nhiều. Hoặc ở một diễn biến khác, có thể em sẽ cũng cười khẩy hối hận sao hồi trước mình bồng bột quá, ở lại có phải mình đỡ vất cả, con mình được mẹ đi đón, lúc ốm được mẹ chăm, đâu phải khổ nhờ người nọ người kia.
Nhưng không, em sẽ không thể ngồi cười khẩy mà nghĩ như vậy được đâu. Vì em đã phải chọn con đường tù đày này rồi. Có lẽ em nên cố gắng bước tiếp, rồi một ngày em sẽ lại tiếp tục có một con đường mới, có lẽ em sẽ dũng cảm hơn....
À mà quên các thím ạ, em còn ước mơ nho nhỏ đó là nghệ thuật, có lẽ em nên lấy đây làm niềm vui riêng để đỡ nghĩ nhiều khi về nhà, và cũng cố gắng thực sự theo đuổi nó nữa, em vẫn đi được một chút thôi :) Cảm ơn các thim rất nhiều.
tonghuuhiep3
23-02-2020, 00:38
Chào các thím,
Cuộc sống của các thím không biết đang diễn ra đến giai đoạn nào, nhưng cảm ơn các thím vì đã ghé qua thớt của em và cho em những lời khuyên chân thật nhất. Thực sự vozer chúng ta là những người đầy lòng nhân ái đúng không nào :D
Hiện tại em đang ngồi đây và nghe một bài hát yêu thích, nó khiến em cảm thấy cuộc sống thật đáng sống với những cảm xúc này, vì âm nhạc, vì gia đình, vì bạn người yêu, nó thật yên bình. Quan trọng hơn, hiện giờ em đã biết được câu trả lời của mình, có lẽ em nên chấp nhận nó và cố gắng bước tiếp.
Tuy nhiên ngày hôm qua lại là một hiện thực khác. Cảm giác của tự do thật cám dỗ đúng không, nó như một giấc mộng với những huyền ảo ở phía trước. Chiều qua em đã đi gặp HR của công ty và nghĩ mình sẽ chắc chắn ra khỏi nơi tù đang làm việc và tìm kiếm được sự tự do. Em đã rất vui...
Nhưng cuộc đời em được lập trình cho mình không thể làm những việc bồng bột các thím ạ. Đúng tối qua khi đang mơ mộng về sự tự do, em có hỏi thì biết được rằng nếu muốn ra khỏi cơ quan vì đặc thù nên cần sự cho phép của người có thẩm quyền, và quá trình này phải mất cả năm kể cả có tiền hay quan hệ.
Công việc của em không phải mất tiền xin vào vì nhà em có suất, nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Xin vào cũng khó mà xin ra cũng khó. Nếu giờ muốn xin ra nhanh thì cũng phải chạy vạy, còn không sẽ phải chịu kỷ luật nếu đột xuất bỏ ngang không đi làm, như vậy đối với một người con gái chưa chồng như em, có lẽ điều này quá liều lĩnh... Em không muốn làm khổ gia đình nữa.
Hơn nữa em cũng cân nhắc lời mọi người nói, các thím cũng nói. Sau này con cái rồi làm ngoài lúc nó ốm thì sao, đón con thì sao. Liệu em có chịu nổi sóng gió bão táp sau này. Có lẽ, em nên chọn yên bình, vì em luôn chọn nó...
Và giờ đây, có lẽ tờ giấy mà HR đưa em kia nó đáng giá hơn những bằng khen giấy khen. Nó chính là một ước mong của em trong đời mà em không thể thực hiện, bởi sẽ xoay chuyển cuộc đời em khỏi quỹ đạo này. Rồi một ngày em sẽ đọc lại post này và cười khẩy, mình đã quyết tâm đi ra ngoài như thế nào và nhận được cuộc sống tuyệt vời hơn trước rất nhiều. Hoặc ở một diễn biến khác, có thể em sẽ cũng cười khẩy hối hận sao hồi trước mình bồng bột quá, ở lại có phải mình đỡ vất cả, con mình được mẹ đi đón, lúc ốm được mẹ chăm, đâu phải khổ nhờ người nọ người kia.
Nhưng không, em sẽ không thể ngồi cười khẩy mà nghĩ như vậy được đâu. Vì em đã phải chọn con đường tù đày này rồi. Có lẽ em nên cố gắng bước tiếp, rồi một ngày em sẽ lại tiếp tục có một con đường mới, có lẽ em sẽ dũng cảm hơn....
À mà quên các thím ạ, em còn ước mơ nho nhỏ đó là nghệ thuật, có lẽ em nên lấy đây làm niềm vui riêng để đỡ nghĩ nhiều khi về nhà, và cũng cố gắng thực sự theo đuổi nó nữa, em vẫn đi được một chút thôi :) Cảm ơn các thim rất nhiều.
Gửi em gái thớt, sống là cho mình, cho mình ở đây tức là làm việc thì cứ làm việc, nhưng chả việc gì phải áp lực lên bản thân mình là tôi phải có đóng góp gì cho cơ quan, tôi phải làm điều gì đó lớn lao hơn cho cuộc đời này. Điều đó đúng nếu em thật sự giỏi một cách nổi bật giữa đám đông, còn ko, em đi đâu cũng vậy thôi vì bản chất em chả làm được cái gì lớn lao hơn em nghĩ , anh cũng làm việc, 7h sáng làm, 6h30 tối về thì gọi là về sớm, đi làm như 1 con thiêu thân, ràng buộc cả thời gian, năng suất, sự chủ động, và tự do, t7 cao điểm cũng xách đít đi, đổi lại là gì, ba mẹ ở quê anh ko về, gọi điện cũng ko, về gặp vợ cũng chả nói chuyện, vì mệt, thật sự quá mệt, tiền bạc quan trọng, nhưng thời gian đáng giá hơn nhiều, đông nghiệp anh là phụ nữ, rất nhiều người li dị chồng, vợ, chồng hoặc người yêu ko thông cảm thì chỉ có vậy thôi, con cái cả ngày ko gặp mặt, đưa rước chăm sóc đều thuê hết, nói chi đến làm việc nhà
Có thể công việc em dự định làm, sẽ nhàn hạ hơn công việc của anh, nhưng em nghĩ em làm được nhiều hơn cv cũ, thì em đang đánh đổi ko đáng đó, đến bây giờ, sếp anh hỏi, em đi làm có nguyện vọng gì ko, anh trả lời em đi làm kiếm tiền chứ em ngán tận cổ rồi:go:
phuongm10
23-02-2020, 00:46
Thớt chọn ở lại rồi à :( mình cũng đang đắn đo quá
Đã bỏ được 3 năm. Trước thu nhập 1 tháng ko tới 5 triệu, tiêu gì cũng phải nghĩ. Giờ tháng 15 - 20m, giúp được ba mẹ và gia đình đầy đủ. Quan trọng nữa là con người mình nó phát triển nhiều mặt. Chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
Lúc nghỉ bố mẹ cũng nói ra nói vào khóc lóc các kiểu. Giờ các cụ thấy m mạnh rồi nên cũng yên tâm.
Trải nghiệm rồi nên khuyên chủ thớt thế này: môi trường nào cũng có mặt tốt và xấu. Không có moi trường nào là hoàn hảo. Nhiều khi để được cái này ta phải đánh đổi cái kia. Cho nên thấy môi trường nào hợp với mình, phát triển được bản thân thì cứ triển thôi. Còn đã không hợp, đã chán thì nên nghỉ. Không nên nhất thiết là nhà nước hay tư nhân. Làm việc mà không có niềm vui, không có niềm yêu thích thì chẳng khác nào làm cái "xác sống"
Thớt muốn tâm sự hay tư vấn gì thì cứ inbox vì m có khá nhiều trải nghiệm ở cả 2 môi trường: trước tốt nghiệp xong làm nhà nước, xong nghỉ làm tư nhân, xong lại quay lại về nhà nước, rồi lại nghỉ tới giờ mới tìm được công việc phù hợp.
haitaybadao
23-02-2020, 01:23
Từng nản và từng muốn nghỉ, nhưng chần chờ, giờ thì làm gần chục năm rồi, và xác định là quăng ra ngoài sợ k chịu nổi. nên ráng làm trong đây luôn, nhưng may là cũng kiếm được nên cũng thoải mái đôi chút về vật chất.
Có lời khuyên cho các bạn mới đi làm nhà nước và cảm thấy chán: hãy nghỉ sớm nếu bạn đủ tự tin và lên được 1 kế hoạch tương đối khả thi, còn không thì cố cày với nó trên 3 năm thì bắt đầu sống được với môi trường này.
sleepykid
23-02-2020, 13:42
Gửi em gái thớt, sống là cho mình, cho mình ở đây tức là làm việc thì cứ làm việc, nhưng chả việc gì phải áp lực lên bản thân mình là tôi phải có đóng góp gì cho cơ quan, tôi phải làm điều gì đó lớn lao hơn cho cuộc đời này. Điều đó đúng nếu em thật sự giỏi một cách nổi bật giữa đám đông, còn ko, em đi đâu cũng vậy thôi vì bản chất em chả làm được cái gì lớn lao hơn em nghĩ , anh cũng làm việc, 7h sáng làm, 6h30 tối về thì gọi là về sớm, đi làm như 1 con thiêu thân, ràng buộc cả thời gian, năng suất, sự chủ động, và tự do, t7 cao điểm cũng xách đít đi, đổi lại là gì, ba mẹ ở quê anh ko về, gọi điện cũng ko, về gặp vợ cũng chả nói chuyện, vì mệt, thật sự quá mệt, tiền bạc quan trọng, nhưng thời gian đáng giá hơn nhiều, đông nghiệp anh là phụ nữ, rất nhiều người li dị chồng, vợ, chồng hoặc người yêu ko thông cảm thì chỉ có vậy thôi, con cái cả ngày ko gặp mặt, đưa rước chăm sóc đều thuê hết, nói chi đến làm việc nhà
Có thể công việc em dự định làm, sẽ nhàn hạ hơn công việc của anh, nhưng em nghĩ em làm được nhiều hơn cv cũ, thì em đang đánh đổi ko đáng đó, đến bây giờ, sếp anh hỏi, em đi làm có nguyện vọng gì ko, anh trả lời em đi làm kiếm tiền chứ em ngán tận cổ rồi:go:
Em cảm ơn thím ạ. Chính vì em nghĩ về gia đình sau này mà em lại cố gắng ở lại. Em cũng sợ đến lúc ở chỗ làm mới em lại chán, vì trước đây, công việc mà em đang làm cũng là một vị trí mà em mơ ước.
Đã bỏ được 3 năm. Trước thu nhập 1 tháng ko tới 5 triệu, tiêu gì cũng phải nghĩ. Giờ tháng 15 - 20m, giúp được ba mẹ và gia đình đầy đủ. Quan trọng nữa là con người mình nó phát triển nhiều mặt. Chưa bao giờ cảm thấy hối hận.
Lúc nghỉ bố mẹ cũng nói ra nói vào khóc lóc các kiểu. Giờ các cụ thấy m mạnh rồi nên cũng yên tâm.
Trải nghiệm rồi nên khuyên chủ thớt thế này: môi trường nào cũng có mặt tốt và xấu. Không có moi trường nào là hoàn hảo. Nhiều khi để được cái này ta phải đánh đổi cái kia. Cho nên thấy môi trường nào hợp với mình, phát triển được bản thân thì cứ triển thôi. Còn đã không hợp, đã chán thì nên nghỉ. Không nên nhất thiết là nhà nước hay tư nhân. Làm việc mà không có niềm vui, không có niềm yêu thích thì chẳng khác nào làm cái "xác sống"
Thớt muốn tâm sự hay tư vấn gì thì cứ inbox vì m có khá nhiều trải nghiệm ở cả 2 môi trường: trước tốt nghiệp xong làm nhà nước, xong nghỉ làm tư nhân, xong lại quay lại về nhà nước, rồi lại nghỉ tới giờ mới tìm được công việc phù hợp.
Nếu em là con trai chắc em đã ra ngoài rồi. Thím kể cho em với nhé.
Từng nản và từng muốn nghỉ, nhưng chần chờ, giờ thì làm gần chục năm rồi, và xác định là quăng ra ngoài sợ k chịu nổi. nên ráng làm trong đây luôn, nhưng may là cũng kiếm được nên cũng thoải mái đôi chút về vật chất.
Có lời khuyên cho các bạn mới đi làm nhà nước và cảm thấy chán: hãy nghỉ sớm nếu bạn đủ tự tin và lên được 1 kế hoạch tương đối khả thi, còn không thì cố cày với nó trên 3 năm thì bắt đầu sống được với môi trường này.
Em xác định bây giờ em không ra thì em sẽ không ra trong một thời gian dài nữa và sẽ có hướng phát triển khác trong này. Khi nào em hoàn thành những mục tiêu ở đây thì biết đâu lại có con đường mới khác cho em, thím ạ :D Thực ra kế hoạch ra ngoài cũng khả thi, nhưng còn nhiều ràng buộc quá.
Nhaemcotivi
23-02-2020, 13:49
Hãy tự cảm nhận và đánh giá, đừng hỏi người khác có nên bỏ hay không. Thằng nào đã bỏ thì đương nhiên nó nói là đã bỏ và k hề hối tiếc/ tiếc là không bỏ sớm hơn/ bỏ ra ngoài thấy chân trời mới blah blah. Mỗi người 1 khả năng, 1 vị trí công việc khác nhau, nói thẳng là chỗ nào ngon, tiền nhiều có cái éo mà bỏ, đói há mồm cả năm 3 cái đồng lương hệ số lại chả bỏ:lol: chỗ mình k thiếu người vẫn làm nhà nước, nhưng vẫn mở công ty riêng làm bt
Tui 6 tháng đã bỏ, thớt trụ đc tới 2 năm luôn à :lol:
phuongm10
23-02-2020, 14:25
Lên nào :beauty:
sleepykid
23-02-2020, 14:33
Hãy tự cảm nhận và đánh giá, đừng hỏi người khác có nên bỏ hay không. Thằng nào đã bỏ thì đương nhiên nó nói là đã bỏ và k hề hối tiếc/ tiếc là không bỏ sớm hơn/ bỏ ra ngoài thấy chân trời mới blah blah. Mỗi người 1 khả năng, 1 vị trí công việc khác nhau, nói thẳng là chỗ nào ngon, tiền nhiều có cái éo mà bỏ, đói há mồm cả năm 3 cái đồng lương hệ số lại chả bỏ:lol: chỗ mình k thiếu người vẫn làm nhà nước, nhưng vẫn mở công ty riêng làm bt
Dạ vâng chắc giờ em sẽ nghĩ cách kinh doanh thím ạ. Vừa làm nhà nước vừa làm freelancer thấy cũng oải, chả có thời gian làm j :surrender:
Làm nhà nước mà còn bận và thu nhập không tốt thì bạn nên xem xét lại. Nhà nước thì thông thường phải sau 5 năm bắt đầu mới có nguồn thu ổn định (cái này tùy đơn vị và bạn phải tự xác định được con đường của mình).
Hãy đi xin ý kiến người làm nhà nước mà thành công ấy, chứ xin ý kiến của người bỏ nhà nước thì ai chẳng bảo là tốt hơn.
tonghuuhiep3
23-02-2020, 16:30
Tui 6 tháng đã bỏ, thớt trụ đc tới 2 năm luôn à :lol:
Làm culi lương 4 củ thì chả quit gấp, thử làm đơn vị tự thu chi như bé thớt, thu nhập trên chục củ/ tháng có bỏ ko:lol:
4h về đón con, thể dục, nấu ăn, chăm sóc gia đình chả hơn:go:
Làm culi lương 4 củ thì chả quit gấp, thử làm đơn vị tự thu chi như bé thớt, thu nhập trên chục củ/ tháng có bỏ ko:lol:
4h về đón con, thể dục, nấu ăn, chăm sóc gia đình chả hơn:go:
Sao không? Anh hài lòng với hơn chục củ một tháng nhưng hoàn cảnh người ta cần trên 20 củ một tháng thì sao.
tonghuuhiep3
23-02-2020, 17:05
Sao không? Anh hài lòng với hơn chục củ một tháng nhưng hoàn cảnh người ta cần trên 20 củ một tháng thì sao.
Thì cảm thấy năng lực anh cao thì cứ đi kiếm, con số đó cũng chả nhiều, ko có gì đặc biệt hơn người khác thì đừng đòi hỏi đôi ba chục
Ở cái voz bốc phét này bao nhiêu % đạt lương 15 củ/tháng, lương nhé :nosebleed:
Thì cảm thấy năng lực anh cao thì cứ đi kiếm, con số đó cũng chả nhiều, ko có gì đặc biệt hơn người khác thì đừng đòi hỏi đôi ba chục
Ở cái voz bốc phét này bao nhiêu % đạt lương 15 củ/tháng, lương nhé :nosebleed:
Nhưng mà anh ơi, anh đã hiểu thớt là con người có tính cách và kỹ năng thế nào chưa? Tôi thấy ngay cả em thớt này chắc gì đã biết giới hạn của bản thân ở mức nào, mà anh cứ khuyên người ta mười mấy củ một tháng là vừa. Nếu thực sự em ấy khả năng kiếm 80 củ một tháng không phải lãng phí tài năng khi chịu an phận hơn chục củ một tháng sao. Làm chủ, tạo ra công ăn việc làm cho người khác lại càng tốt hơn nữa.
haitaybadao
23-02-2020, 17:21
Nhưng mà anh ơi, anh đã hiểu thớt là con người có tính cách và kỹ năng thế nào chưa? Tôi thấy ngay cả em thớt này chắc gì đã biết giới hạn của bản thân ở mức nào, mà anh cứ khuyên người ta mười mấy củ một tháng là vừa. Nếu thực sự em ấy khả năng kiếm 80 củ một tháng không phải lãng phí tài năng khi chịu an phận hơn chục củ một tháng sao. Làm chủ, tạo ra công ăn việc làm cho người khác lại càng tốt hơn nữa.
Con gái kiếm 80 củ 1 tháng sẽ k có thời gian chăm lo chu toàn cho gia đình, trừ khi e gái muốn kiếm thằng chạn vương về cơm nước cho ẻm.
tonghuuhiep3
23-02-2020, 17:30
Nhưng mà anh ơi, anh đã hiểu thớt là con người có tính cách và kỹ năng thế nào chưa? Tôi thấy ngay cả em thớt này chắc gì đã biết giới hạn của bản thân ở mức nào, mà anh cứ khuyên người ta mười mấy củ một tháng là vừa. Nếu thực sự em ấy khả năng kiếm 80 củ một tháng không phải lãng phí tài năng khi chịu an phận hơn chục củ một tháng sao. Làm chủ, tạo ra công ăn việc làm cho người khác lại càng tốt hơn nữa.
Hư cấu nó vừa, anh chưa biết để có lương 30tr/tháng thôi đã phải đánh đổi đến cỡ nàohttps://i.imgur.com/FaEEKqN.png
Lại còn 80trhttps://i.imgur.com/tnyAJc5.png với chả làm chủ, những thằng ra muốn làm chủ và đã làm chủ anh đã xem gia thế nhà tụi nó chưa? Tiền nó chưa bao giờ thành vấn đề thì hãy mơ mộng làm chủ
minhtuan87
23-02-2020, 17:36
Đã giỏi thì ở đâu cũng kiếm được tiền thôi, thậm chí biết nhiều người làm NN, bằng 1 cách đơn giản nhất là bán hàng online mà thu nhập vẫn dư sống ở đất HN.
Các ông các bà ra doanh nghiệp ngoài, làm giỏi lắm lương tháng 15-20tr với cấp nhân viên, nó dí tiến độ, KPI cho. Cày ngày cày đêm ở cty lại chả kêu trời.
Cảm thấy ko phù hợp thì nghỉ, ra môi trường bên ngoài cho nó biết xã hội là ntn. Chứ đừng có ảo tưởng bỏ NN đồng nghĩa sẽ kiếm được nhiều tiền nhé.
90% vào nhà nước là do năng lực yếu kém, ko sống dc ở ngoài nên mới phải chạy vào đó cho ổn định, chủ thớt là 10% có năng lực còn lại mà bám trụ trong đó thấy hơi phí, lại còn ko có ô dù chống lưng nữa
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
Còn trẻ khoẻ thì cứ ra đời mà xông pha, sống một cuộc đời để sau này gia rồi ko phải nói ra câu “giá như mình chọn ở ngoài...” môi trường nhà nước chỉ hợp cho những người:
- có cốp, cơ cấu được, nằm chờ thời
- thích cuộc sống an nhàn, làm ít, chơi nhiều
- già về tầm hồn, tuổi cỡ >45, hết mục tiêu phấn đấu
Ra ngoài xem thiên hạ nó làm ăn, phát triển ra sao. Ở trong cái lồng riết đầu óc sẽ 1 là thui chột hoặc là lươn lẹo, điếm thúi hơn :chaymau::chaymau:
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
mrmeo1902
23-02-2020, 17:56
Bằng thạc sĩ trường top 30 thế giới, tương lai rộng mở. Vào nhà nước cái mọi thứ sụp đổ Ảnh (https://i.imgur.com/4gmOAMB.png) tôi cũng muốn nghỉ lắm rồi đây Ảnh (https://i.imgur.com/g8XXj8u.gif)
Thạc sĩ Ha vớt mà ko phải COCC cũng éo là gì trong nhà nước
Mà Ha vớt có vào nhà nước éo đâu :sosad::sosad::sosad:
brownconysally
23-02-2020, 17:56
90% vào nhà nước là do năng lực yếu kém, ko sống dc ở ngoài nên mới phải chạy vào đó cho ổn định, chủ thớt là 10% có năng lực còn lại mà bám trụ trong đó thấy hơi phí, lại còn ko có ô dù chống lưng nữa
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
Nói cứ như đúng rồi. Tôi làm nhà nước cấp quản lý nhìn đám cty nước ngoài làm văn bản, nghiên cứu quy định tôi tưởng mấy đứa sinh viên làm :shame:
tonghuuhiep3
23-02-2020, 17:59
90% vào nhà nước là do năng lực yếu kém, ko sống dc ở ngoài nên mới phải chạy vào đó cho ổn định, chủ thớt là 10% có năng lực còn lại mà bám trụ trong đó thấy hơi phí, lại còn ko có ô dù chống lưng nữa
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
Đang làm ngoài đây cơ mà ông nói như hạch, đám cty việt nam với fdi toàn đám nhà nước chỉ từ a đến z:gach: xào xạo riết quen
BichNgoc101
23-02-2020, 18:14
Đang làm nhà nước đây lương 3 củ khoai mới vô viên chức có thu nhập tăng thêm.gì đó mà chưa lãnh nên ko biết sao có đỡ hơn ko lãnh theo quý mới oải , hên có nhận quản lý web thêm 3 củ , nhà bán cafe lai ra tháng cũng 4 củ nên cũng ko tới nỗi nào
Gửi từ Xiaomi Redmi 5 bằng vozFApp
cậu bé bút chì
23-02-2020, 18:53
90% vào nhà nước là do năng lực yếu kém, ko sống dc ở ngoài nên mới phải chạy vào đó cho ổn định, chủ thớt là 10% có năng lực còn lại mà bám trụ trong đó thấy hơi phí, lại còn ko có ô dù chống lưng nữa
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
Anh nói vậy chứng tỏ anh chả hiểu gì về nhà nước cả.
Làm nhà nước thì chỉ có những vị trí vớ vẩn linh tinh thì mới có chỗ cho năng lực yếu kém, chứ những chỗ ngon cần trình độ mới làm được làm gì có chỗ cho bọn kém hả anh.
Trong nhà nước ngày xưa thì có thể khác chứ bây giờ đầy rẫy người giỏi luôn. Mà giỏi là kiếm 50 70tr 1 tháng dựa vào năng lực, khả năng bản thân chứ không phải là dựa vào bòn rút tiền ngân sách anh nhé.
VD như tôi đi mời giảng viên dạy cho doanh nghiệp, cũng toàn người làm nhà nước đi giảng đấy nhưng 1 ngày tôi trả 10tr, anh nghĩ thử xem 1 tháng họ dạy vài lớp như vậy họ kiếm được bao nhiêu?
minhtuan87
23-02-2020, 18:54
90% vào nhà nước là do năng lực yếu kém, ko sống dc ở ngoài nên mới phải chạy vào đó cho ổn định, chủ thớt là 10% có năng lực còn lại mà bám trụ trong đó thấy hơi phí, lại còn ko có ô dù chống lưng nữa
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
chỗ tôi bằng giỏi ĐH top 1 ở VN, master trường top nước ngoài về nhan nhản a ơi.
cũng kha khá đồng chí làm doanh nghiệp 3-5 năm, thậm chí gần chục năm rồi mới chuyển hướng.
cậu bé bút chì
23-02-2020, 18:57
Đang làm ngoài đây cơ mà ông nói như hạch, đám cty việt nam với fdi toàn đám nhà nước chỉ từ a đến z:gach: xào xạo riết quen
Thằng ku đó chắc dạng sinh viên ở thuê húp mì tôm nên chả biết mẹ gì. Giờ chính sách, nghị định, luật lệ hoặc ngay đến cả điền form xnk hay hoàn thuế... toàn người làm nhà nước đi dạy, công ty thì đủ thuể loại cả VN, FDI, VPDD đến cả VP Luật cũng đi học tất. Chắc nó nghĩ làm kinh doanh ở VN này ko cần biết đến luật lệ gì cả.
stone123
23-02-2020, 19:04
Giờ tính lương thì tư nhân cao hơn,nhưng thu nhập cũng tùy,khó nói lắm. Còn làm tư nhân cũng đéo sướng đâu,ăn được đồng tiền của nó khổ boe cm, làm nhà nước mà như giáo viên sướng bỏ mẹ,không có nghề nào có ngày nghỉ nhiều như giáo viên,thu nhập cũng top các nghề ở HN,có kinh tế rồi mới thấy thời gian và tự do là cái mình khao khát nhất, mẹ nó chứ làm cho tư nhân nó chửi chỉ thẳng mặt thì đấm mẹ nó luôn cũng oki,chứ nhà nước không dám đâu,tư nhân hơn mỗi cái đó
thang2max-nuce
23-02-2020, 20:21
Bằng thạc sĩ trường top 30 thế giới, tương lai rộng mở. Vào nhà nước cái mọi thứ sụp đổ Ảnh (https://i.imgur.com/4gmOAMB.png) tôi cũng muốn nghỉ lắm rồi đây Ảnh (https://i.imgur.com/g8XXj8u.gif)
Yếu đuối thế thì nên ở trong fen ạ. Tôi khuyên thật
VietNamOi_fr
23-02-2020, 20:56
Nhà nước chuẩn bài sẽ là:
1. Nhà có điều kiện đi làm lấy tiếng thôi, thời gian thoải mái
2. Với ai thích kiếm tiền thì cần vận dụng trong ngoài hợp lý
Có mỗi cái cần lưu ý là nhà nưowca nếu gia đình ko dư giả lắm mà có ý chí lớn thì mới vượt đc giai đoạn đầu vì nói thật nó nghèo, khổ :)))) một vài cái chia sẻ vậy thôi
Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
dung0909
24-02-2020, 13:50
Chào các thím,
Cuộc sống của các thím không biết đang diễn ra đến giai đoạn nào, nhưng cảm ơn các thím vì đã ghé qua thớt của em và cho em những lời khuyên chân thật nhất. Thực sự vozer chúng ta là những người đầy lòng nhân ái đúng không nào :D
Hiện tại em đang ngồi đây và nghe một bài hát yêu thích, nó khiến em cảm thấy cuộc sống thật đáng sống với những cảm xúc này, vì âm nhạc, vì gia đình, vì bạn người yêu, nó thật yên bình. Quan trọng hơn, hiện giờ em đã biết được câu trả lời của mình, có lẽ em nên chấp nhận nó và cố gắng bước tiếp.
Tuy nhiên ngày hôm qua lại là một hiện thực khác. Cảm giác của tự do thật cám dỗ đúng không, nó như một giấc mộng với những huyền ảo ở phía trước. Chiều qua em đã đi gặp HR của công ty và nghĩ mình sẽ chắc chắn ra khỏi nơi tù đang làm việc và tìm kiếm được sự tự do. Em đã rất vui...
Nhưng cuộc đời em được lập trình cho mình không thể làm những việc bồng bột các thím ạ. Đúng tối qua khi đang mơ mộng về sự tự do, em có hỏi thì biết được rằng nếu muốn ra khỏi cơ quan vì đặc thù nên cần sự cho phép của người có thẩm quyền, và quá trình này phải mất cả năm kể cả có tiền hay quan hệ.
Công việc của em không phải mất tiền xin vào vì nhà em có suất, nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Xin vào cũng khó mà xin ra cũng khó. Nếu giờ muốn xin ra nhanh thì cũng phải chạy vạy, còn không sẽ phải chịu kỷ luật nếu đột xuất bỏ ngang không đi làm, như vậy đối với một người con gái chưa chồng như em, có lẽ điều này quá liều lĩnh... Em không muốn làm khổ gia đình nữa.
Hơn nữa em cũng cân nhắc lời mọi người nói, các thím cũng nói. Sau này con cái rồi làm ngoài lúc nó ốm thì sao, đón con thì sao. Liệu em có chịu nổi sóng gió bão táp sau này. Có lẽ, em nên chọn yên bình, vì em luôn chọn nó...
Và giờ đây, có lẽ tờ giấy mà HR đưa em kia nó đáng giá hơn những bằng khen giấy khen. Nó chính là một ước mong của em trong đời mà em không thể thực hiện, bởi sẽ xoay chuyển cuộc đời em khỏi quỹ đạo này. Rồi một ngày em sẽ đọc lại post này và cười khẩy, mình đã quyết tâm đi ra ngoài như thế nào và nhận được cuộc sống tuyệt vời hơn trước rất nhiều. Hoặc ở một diễn biến khác, có thể em sẽ cũng cười khẩy hối hận sao hồi trước mình bồng bột quá, ở lại có phải mình đỡ vất cả, con mình được mẹ đi đón, lúc ốm được mẹ chăm, đâu phải khổ nhờ người nọ người kia.
Nhưng không, em sẽ không thể ngồi cười khẩy mà nghĩ như vậy được đâu. Vì em đã phải chọn con đường tù đày này rồi. Có lẽ em nên cố gắng bước tiếp, rồi một ngày em sẽ lại tiếp tục có một con đường mới, có lẽ em sẽ dũng cảm hơn....
À mà quên các thím ạ, em còn ước mơ nho nhỏ đó là nghệ thuật, có lẽ em nên lấy đây làm niềm vui riêng để đỡ nghĩ nhiều khi về nhà, và cũng cố gắng thực sự theo đuổi nó nữa, em vẫn đi được một chút thôi :) Cảm ơn các thim rất nhiều.
Hài, bà thớt này vẫn còn chill lắm. Lấy ck con cái bỉm sữa vào sấp mặt ngay. Suy nghĩ sẽ hoàn toàn khác.
Chắc đang làm CA hay bộ đội gì nên xin ra có vẻ khó. T có vài người quen bộ đội xin ra đợi vài tháng là nhiều r. Giờ xin ra ko khó đâu.
LumiaCatwalk
24-02-2020, 13:54
Đang làm nước ngoài bỏ vào NN làm đây
Chân trong chân ngoài thoải mái đỡ áp lực hơn
dung0909
24-02-2020, 13:57
Chị thớt ơi, em là thân gái bỏ việc nhà nước ra ngoài đây ạ.
Ngồi đọc hết 11 trang của thread, thấy anh chị em ai cũng comment hết sức là có tâm, lâu rồi mới thấy một topic mà mọi người cùng nghiêm túc như vậy.
Thật ra thì cơ quan nhà nước cũng có chỗ này chỗ kia, có chỗ nhàn nhã yên ổn, cũng có chỗ phải quần quật sấp mặt sáng tối mà không hết việc, có chỗ thì tranh đua, đấu đá, cũng có chỗ mọi người vui vẻ, hòa đồng,... Chỉ chính bản thân chị mới hiểu được chị đang có một công việc như thế nào, và cũng chỉ có chính bản thân chị mới cảm nhận được rõ ràng nhất về những cung bậc cảm xúc mà công việc hiện tại mang lại cho chị.
Đọc qua mấy dòng chị reply mọi người, có vẻ như chị chịu khá là nhiều áp lực và tủi thân, và hình như chị cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi "bản thân thực sự muốn gì", chỉ là đang thiếu một chút cổ vũ - vì đang vướng ý kiến của gia đình. Nên em sẽ không khuyên chị nên bỏ hay không nên bỏ, em chỉ trả lời cho câu hỏi "Thím nào đã từng bỏ việc nhà nước chưa, hiện tại ntn?" của chị thôi:
- em đã từng bỏ;
- sau đó, em thấy thoải mái vô cùng, vì không còn phải cắm mặt cày bừa ở cơ quan từ sáng sớm đến đêm muộn bất chấp thứ 7, chủ nhật, đến nỗi đầu lởm chởm sừng nữa;
- rồi sau đó em thấy hối hận, hối hận vì nhớ đến các sếp cũ và các anh chị ở cơ quan cũ, ai cũng vui vẻ, hòa đồng và yêu thương em, hối hận vì nhớ đến những lúc mà bạn học cũ, dòng họ, bạn bè của ba mẹ trầm trồ khi nghe kể v/v em tự thân chui vào cái sở X mà ko cần phiền đến ba mẹ mang bao thư đi chúc tết người khác;
- và hiện tại thì em rất là happy, vì em có thể làm mọi thứ em muốn, quan trọng hơn nữa là vì trong đầu em bây giờ ko còn quanh quẩn câu hỏi "có nên nghỉ việc nhà nước ko"
:D
Hy vọng 1-2 năm sau sẽ thấy chị chia sẻ cảm nhận về việc bỏ/ không bỏ việc nhà nước.
Làm nhà nước mà " phải cắm mặt cày bừa ở cơ quan từ sáng sớm đến đêm muộn bất chấp thứ 7, chủ nhật, đến nỗi đầu lởm chởm sừng nữa" thì nghỉ cmn đi chứ gì mà hối hận.
May quá THớt ko ra khỏi ngành, vì ở đâu cũng trong chán ngoài thèm. Làm DN EDI thích hợp vs trẻ thôi. Người nghỉ việc ng xin vào như đi chợ , ko tình cảm gắn bó lâu dài đc như trong môi trường NN đâu.
Nhân viên giờ dao động từ 8~15m ko tăng ca. Và công việc nó cũng lặp lại thôi chứ nó ko phát triển mạnh mẽ như thớt nghĩ. Cũng có đấu đá và quan hệ mới lên đc chân nọ chân kia, vào chỗ ngon chỗ ko ngon. Và nhiều Cty cũng phải có ng quen giới thiệu mới vào đc.
Trừ những DN mới thành lập thì mới tuyển sòng phẳng thôi.
Chúc mừng thớt đã có qdinh đúng đắn. Hãy lấy ck đẻ con và cảm nhận.
Hư cấu nó vừa, anh chưa biết để có lương 30tr/tháng thôi đã phải đánh đổi đến cỡ nàohttps://i.imgur.com/FaEEKqN.png
Lại còn 80trhttps://i.imgur.com/tnyAJc5.png với chả làm chủ, những thằng ra muốn làm chủ và đã làm chủ anh đã xem gia thế nhà tụi nó chưa? Tiền nó chưa bao giờ thành vấn đề thì hãy mơ mộng làm chủ
Làm cái gì mà không có sự đánh đổi. Thuyền càng to sóng càng lớn. Nhưng làm ở ngoài anh được chọn chỗ nào phù hợp với khả năng của mình, làm 30tr ko nổi thì kiếm chỗ 20tr. Làm 30tr nhàn quá thì kiếm chỗ thử thách hơn để kiếm nhiều hơn.
Và không ai khác chính thớt là đứa quyết định mình làm ở mức nào. Đọc vài trang trở lại toàn mấy anh vào phán đàn bà lo chăm chồng con đi làm chục triệu là được rồi. Chắc anh chưa thấy đàn bà vừa chăm chồng con vừa kiếm hơn số đó.
tonghuuhiep3
24-02-2020, 15:37
Làm cái gì mà không có sự đánh đổi. Thuyền càng to sóng càng lớn. Nhưng làm ở ngoài anh được chọn chỗ nào phù hợp với khả năng của mình, làm 30tr ko nổi thì kiếm chỗ 20tr. Làm 30tr nhàn quá thì kiếm chỗ thử thách hơn để kiếm nhiều hơn.
Và không ai khác chính thớt là đứa quyết định mình làm ở mức nào. Đọc vài trang trở lại toàn mấy anh vào phán đàn bà lo chăm chồng con đi làm chục triệu là được rồi. Chắc anh chưa thấy đàn bà vừa chăm chồng con vừa kiếm hơn số đó.
Anh kiếm cho tôi 5 người đàn bà anh quen biết vừa chăm chồng con vừa có lương 20tr cái:go:
monkey11178
24-02-2020, 19:30
Làm nhà nước mà " phải cắm mặt cày bừa ở cơ quan từ sáng sớm đến đêm muộn bất chấp thứ 7, chủ nhật, đến nỗi đầu lởm chởm sừng nữa" thì nghỉ cmn đi chứ gì mà hối hận.
Nhưng đây không phải là lí do em bỏ việc nhà nước ra ngoài làm thím ợ :gach:
Rongcon.com.vn
27-02-2020, 09:22
với một người có con gái rồi, thì a luôn định hướng là con làm việc gì con thích cho bản thân con trước đã, rồi hãy nghĩ đến việc lập gia đình sau, 30 tuổi mà ai kêu già thì về ở với bố. Vậy như trong trường hợp của em thì anh nghĩ là em nên làm việc gì em thích đã
sleepykid
27-02-2020, 15:20
với một người có con gái rồi, thì a luôn định hướng là con làm việc gì con thích cho bản thân con trước đã, rồi hãy nghĩ đến việc lập gia đình sau, 30 tuổi mà ai kêu già thì về ở với bố. Vậy như trong trường hợp của em thì anh nghĩ là em nên làm việc gì em thích đã
Em cảm ơn anh, em cũng muốn được nghĩ như vậy. Nhưng sợ sau này tự làm khổ mình thôi :) Giờ thì em chưa thể bỏ được nhưng em đang có phương án khác rồi ạ, dù sao làm ở đây suốt thì cuộc sống của em sẽ phí hoài lắm.
chelseaFan
27-02-2020, 15:29
Đang làm được hơn năm hợp đồng, lương 2m5 đây chủ thớt, đợi biên chế, nhưng cái biên chế là mớ tiền 4,500tr cơ ạ.
K tiện kể nhưng cảm giác cực, phòng có mấy mống thì toàn ông nát rượu, suốt ngày nghỉ việc, đến gửi mail còn không biết
1 mình kiêm mấy việc luôn: Văn thư, Nhận hs 1 cửa, và việc chính của mình (Làm trái ngành mình làm)
Muốn ra ngoài nhưng k đủ tự tin, tại đc chiều từ bé, nên giờ ra sợ định kiến xh vl :(
Không đâu bác ạ, làm nhà nước bây giờ nó nhọ lắm. Tăng ca, tăng giờ thường xuyên mà không được đồng nào cơ. mang tiếng làm IT trong nhà nước mà em bị ép đi bán bảo hiểm ( nhân thọ, phi nhân thọ, và năm nay có cả bảo hiểm xã hội tự nguyện). Bán hàng tiêu dùng (nước rửa bát, dầu ăn, bán gạo ........), Huy động tiết kiệm gửi ngân hàng.... Đầu tháng nó cứ giao 1 đống cho cá nhân, cuối tháng không cần biết mình bán đc hay không, nộp đủ tiền về. Tuyển người mới vào mục đích để bán hàng cho người mới thôi chứ chả phải để phát triển kinh doanh gì đâu.
Nói ra các bác không tin chứ em làm ở Bưu điện. mấy cô giao dịch viên bên em do già quá rồi nên không bỏ việc thôi chứ người trẻ không chịu được. Tỷ lệ ly hôn thì cực cao, 10 cô thì 6-7 cô chồng bỏ vì đi thì từ 6h sáng, tối 9, 10h mới về....
Bưu điện giờ nát thôi rồi, vợ mình ngày xưa mất 1 mớ xin vào xong phải vác vú chạy lấy người :pudency:
sleepykid
27-02-2020, 15:38
Đang làm được hơn năm hợp đồng, lương 2m5 đây chủ thớt, đợi biên chế, nhưng cái biên chế là mớ tiền 4,500tr cơ ạ.
K tiện kể nhưng cảm giác cực, phòng có mấy mống thì toàn ông nát rượu, suốt ngày nghỉ việc, đến gửi mail còn không biết
1 mình kiêm mấy việc luôn: Văn thư, Nhận hs 1 cửa, và việc chính của mình (Làm trái ngành mình làm)
Muốn ra ngoài nhưng k đủ tự tin, tại đc chiều từ bé, nên giờ ra sợ định kiến xh vl :(
Sợ gì hả bác, lương ntn nuôi mình còn chả đủ nữa là nuôi gia đình, vote bỏ sớm :adore:
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.