Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Review đi Tàu khoang giường nằm T6- HCM - Huế, tàu SE4
Do đây là lần thứ 2 cách hồi lần 1 khoảng chục năm, mà hồi xưa đi ghế ngồi nữa nên thấy khác biệt quá.
- Về tiếp viên: cũng thân thiện, nhiệt tình.
- Thức ăn: sáng có cháo gà, phở bò. Trưa có cơm đủ loại thức ăn như chả giò, xúc xích, gà, heo cuốn lá lốt,... giá 1 phần 30k - 1 món thức ăn, 2 món 45k. Tối chắc cũng cơm mà thôi.
Tiếp nữa là có mấy bạn nhân viên xách mía, thanh long, xoài,.. đi dòng dòng bán hoài :)) như đi chợ, nhìn cũng vui. Còn lại nước uống và mấy thứ ăn vặt thì có xe đẩy đi bán, giá phải chăng, gần như mua ngoài đường.
https://2.pik.vn/20209c7b0057-c53b-4379-913f-a1406b3968f4.jpg
- Về chất lượng: đi khoang 6 giường nên không ngồi được do chiều cao quá thấp, chui lên là nằm thôi, khoang 4 giường chắc tốt hơn, bù lại giá cao hơn. Buổi tối có con gián con, bò ra vô mấy lần xử nó mà k đc, cuối cùng tối ngủ nó bò lên miệng, hên là k há miệng ngủ, chứ k là đc ăn món khai vị rồi.
Máy lạnh thì lạnh teo dù bật nhỏ nhất, ai cũng trùm mền. Đèn điện có đủ chế độ, sáng toàn bộ và đèn ngủ rất ok, bố trí đèn mini cho việc đọc sách, có lỗ usb cắm sạc, cái này là 1 điểm +. Giường nằm thẳng đc chân, ngủ như ở nhà tuy hơi chật hẹp nhưng chấp nhận đc, tốt hơn đi xe giường nằm chắc gần 100 lần - theo cá nhân thôi vì xe giường nằm nằm 1 hồi rất đau lưng và khó thở do góc nằm khá là khó chịu.
https://2.pik.vn/202051f231da-498d-4c5b-807b-2a8c4ca565c6.jpg
Toa tầu có đầy đủ như nước nóng phục vụ ăn mì gói, pha sữa cho mẹ bỉm sữa, hoặc uống nước nóng cho mấy ng sợ viêm họng khó tính :)) 2 đầu là toilet và bồn rửa mặt. Toilet thì hơi dơ và hôi vì tùm lum ng sử dụng nên k đánh giá.
https://2.pik.vn/202072727cf5-47fd-4d92-a83e-c94140d4e1b3.jpg
- Về thời gian: tàu chạy khá đúng giờ và lịch trình đưa ra. Tuy 1 vài ga còn có trễ nhưng k đáng kể, cũng k quan trọng lắm, tới nhà là đc rồi.
- Gía vé: tối 22 âm lịch giá 1tr7, cũng khá rẻ tuy nhiên đặt vé từ 3 tháng trước rồi, tìm mệt lắm mới có vé. So với đi xe thì đi tầu giường nằm sướng hơn.
Cảm ơn chia sẻ của Tấn Nhật Trần từ VOZ - Ăn, Chơi, Du Lịch (https://www.facebook.com/groups/vozanchoidulich/). :sexy:
Không biết đã có chịch thủ nào review giường chiếu trên ấy thế nào chưa nhỉ :D
giường nằm này mà gặp mấy ông đi 1 2 ga cũng nằm giường (chắc do hết vé ngồi) thì bẩn vkl
chăn chiếu tung tóe
vết chân, vết thức ăn
có khi còn có cả vết máu kinh, vết nc đái, vết nôn
dcm tởm vkl
coldworld
02-02-2020, 21:58
Không biết đã có chịch thủ nào review giường chiếu trên ấy thế nào chưa nhỉ :D
mình nghĩ có đầy bạn à. thiên có thời địa có lợi hay không thôi. phòng giường nằm có 4 hay 6 giường (phòng đặc biệt có 2 giường nhưng giá chát) . nếu phòng chỉ có 2 đứa thì ok ngay mà.
coldworld
02-02-2020, 22:00
năm nào mình cũng đi tàu 3 4 lần .cơ bản là dịch vụ càng ngày càng dc cải thiện nhiều. giá thì khá chát. nhiều khi đi máy bay còn rẻ hơn đi tàu nhiều.
SunWukong
04-02-2020, 08:39
:sweat:Mình không đặt vé trước nên ra Đà Nẵng không còn vé tàu vào lại Sài Gòn, qua mùng 10 mới còn giường nằm, giá cao vãi linh hồn
Đi tàu đa phần là cho người thích ngắm cảnh và nhiều thời gian.
Đi tàu đa phần là cho người thích ngắm cảnh và nhiều thời gian.
hoặc là đi để trải nghiệm, để ngắm cuộc sống dọc VN cho rõ hơn.
mW_Noeul
05-02-2020, 10:05
Buổi tối có con gián con, bò ra vô mấy lần xử nó mà k đc, cuối cùng tối ngủ nó bò lên miệng, hên là k há miệng ngủ, chứ k là đc ăn món khai vị rồi.
Ớn quá vậy fen, gián con thì không thể chỉ có 1 con được, em sợ mấy con gián vl
Đi tàu cũng có cái thú của nó. Mấy năm rồi toàn lái xe về quê ăn Tết, cũng nhớ cảm giác đi tàu.
Hình như bài nãy bữa thím có post lên group fb vOz ăn uống du lịch rồi đúng ko?
Để lễ nào thử đi tàu một lần, chưa đi lần nào https://i.imgur.com/E6WlRGt.png
tavuong2101
05-02-2020, 14:17
Đi tàu thú vui là ngắm cảnh quanh đất nước mà bác chui vô giường nằm ngủ cũng phí bác.
minhtu80
05-02-2020, 15:25
Giờ đi tàu khoang 4, khoang 6 sạch sẽ nhưng chăn với đệm mình vẫn hơi sợ
tntpro00
05-02-2020, 20:42
Ngày bé bé về quê đi tàu leo đèo khi chưa có hầm Hải Vân với Đèo Cả ấy. Cảm giác phê lắm lắm luôn :sexy: một bên là vách đá, một bên là vực biển :look_down: cảnh đẹp mê. Cơ mà thích nhất là khuya khuya có các cô đẩy xe đi bán cháo với chim cút nướng :dribble:
Ngày bé bé về quê đi tàu leo đèo khi chưa có hầm Hải Vân với Đèo Cả ấy. Cảm giác phê lắm lắm luôn :sexy: một bên là vách đá, một bên là vực biển :look_down: cảnh đẹp mê. Cơ mà thích nhất là khuya khuya có các cô đẩy xe đi bán cháo với chim cút nướng :dribble:
Hấp dẫn vậy :adore: bữA nào cũng làm chuyến mới được.
Ớn quá vậy fen, gián con thì không thể chỉ có 1 con được, em sợ mấy con gián vl
tàu xe VN hay mở cửa cho có gió tự nhiên nên thỉnh thoảng có con gì bay vào cũng khó mà đỡ được.
dandelion.voz
06-02-2020, 03:37
1tr7 thì đúng là đi máy bay còn rẻ hơn :sweat:
Hồi bé đc đi tàu từ bắc vào nam. Hồi đó tàu chạy chậm, hết cỡ 2 ngày. Ấn tượng lớn nhất là nguyên 1 ngày hôm sau vẫn còn tiếng xình xịch, lạch cạch ở trong đầu :canny:
Hồi đó nhớ là 1 chiều đi giường nằm, 1 chiều đi ghế mềm. So với những gì thớt review thì chắc bây giờ nội thất, khoang các kiểu đẹp, hiện đại hơn xíu thôi chứ cũng chả khác gì. Hàng bữa có xe đẩy bán cơm; tới ga thì tấp nập người bán dạo: bánh mỳ, hoa quả...; nước phích nước nóng xin lúc nào chả có; nhà vệ sinh vẫn luôn bẩn... Cũng 20 năm r :)
1tr7 thì đúng là đi máy bay còn rẻ hơn :sweat:
Hồi bé đc đi tàu từ bắc vào nam. Hồi đó tàu chạy chậm, hết cỡ 2 ngày. Ấn tượng lớn nhất là nguyên 1 ngày hôm sau vẫn còn tiếng xình xịch, lạch cạch ở trong đầu :canny:
Hồi đó nhớ là 1 chiều đi giường nằm, 1 chiều đi ghế mềm. So với những gì thớt review thì chắc bây giờ nội thất, khoang các kiểu đẹp, hiện đại hơn xíu thôi chứ cũng chả khác gì. Hàng bữa có xe đẩy bán cơm; tới ga thì tấp nập người bán dạo: bánh mỳ, hoa quả...; nước phích nước nóng xin lúc nào chả có; nhà vệ sinh vẫn luôn bẩn... Cũng 20 năm r :)
đi Tàu gần gần cỡ 8h đổ lại thì còn vui. Chứ đi từ Sài Gòn - Hà Nội cực chán. 11h đêm khởi hành từ Hn tới 5h sáng ngày mốt mới tới Ga Sài Gòn, trọn 2 đêm trên tàu. Cảnh đẹp thì cũng có nếu may mắn đi vào ban ngày, nhưng phần lớn thời gian tàu chui trong hốc trong kẹt. Thời 2005 chưa có smartphone và 4G như giờ nên lên tàu chả biết làm gì.
đi Tàu gần gần cỡ 8h đổ lại thì còn vui. Chứ đi từ Sài Gòn - Hà Nội cực chán. 11h đêm khởi hành từ Hn tới 5h sáng ngày mốt mới tới Ga Sài Gòn, trọn 2 đêm trên tàu. Cảnh đẹp thì cũng có nếu may mắn đi vào ban ngày, nhưng phần lớn thời gian tàu chui trong hốc trong kẹt. Thời 2005 chưa có smartphone và 4G như giờ nên lên tàu chả biết làm gì.
người lớn thì đánh bài, trẻ con thì gameboy, sao lại không biết làm gì ?
ChuaNghiRaDatTenLaGi
08-02-2020, 17:09
Tàu dù mua hạng cao cấp đến đâu cũng vẫn có tiếng xình xịnh ung cả thủ http://i.imgur.com/quDYnsx.gif
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
nguyenhue95vn
08-02-2020, 20:26
Nghe thú vị phết :adore: Cho hỏi là đi tàu có vác được xe máy không thím ơi :nosebleed: Để em làm tour từ Nam đi ngược ra Bắc :sogood:
dandelion.voz
09-02-2020, 04:02
đi Tàu gần gần cỡ 8h đổ lại thì còn vui. Chứ đi từ Sài Gòn - Hà Nội cực chán. 11h đêm khởi hành từ Hn tới 5h sáng ngày mốt mới tới Ga Sài Gòn, trọn 2 đêm trên tàu. Cảnh đẹp thì cũng có nếu may mắn đi vào ban ngày, nhưng phần lớn thời gian tàu chui trong hốc trong kẹt. Thời 2005 chưa có smartphone và 4G như giờ nên lên tàu chả biết làm gì.
Thời e đi cỡ 2000 luôn thím. Máy bay là 1 thứ quá xa xỉ. Đi oto cũng 2 ngày đêm nhưng mức độ nguy hiểm cao hơn đi tàu rất nhiều. Tàu là lựa chọn gần như duy nhất
Tuy nhiên thời này thì cảnh còn hoang sơ lắm chứ không kiểu đường xá cầu cống nhiều như giờ đâu. Đi qua đèo Hải Vân gọi là mê ly luôn nha :) đợt đấy đi phòng nằm bên cạnh có mấy đứa cùng lứa mà người Nam. Xong rủ đánh bài, kể chuyện... thời gian trôi vù vù. Lần đầu biết con 2 trong Nam gọi là con heo :)) ôi kỷ niệm :))
(Tieu_Phong)
10-02-2020, 08:52
Lâu rồi cũng chưa đi Tàu lại :sosad: hồi xưa toàn bu ra Huế theo tàu chợ, chưa đi tuyến bắc nam lần nào. cũng đang muốn thử trải nghiệm làm chuyến. Mà đôi khi thấy giá còn cao hơn đi máy bay nên chưa thử. :gach:
Thời e đi cỡ 2000 luôn thím. Máy bay là 1 thứ quá xa xỉ. Đi oto cũng 2 ngày đêm nhưng mức độ nguy hiểm cao hơn đi tàu rất nhiều. Tàu là lựa chọn gần như duy nhất
Tuy nhiên thời này thì cảnh còn hoang sơ lắm chứ không kiểu đường xá cầu cống nhiều như giờ đâu. Đi qua đèo Hải Vân gọi là mê ly luôn nha :) đợt đấy đi phòng nằm bên cạnh có mấy đứa cùng lứa mà người Nam. Xong rủ đánh bài, kể chuyện... thời gian trôi vù vù. Lần đầu biết con 2 trong Nam gọi là con heo :)) ôi kỷ niệm :))
đi qua Hải Vân nếu lúc ban này, ngồi đầu hoặc đuôi coi tàu uốn lượn rất là đã
Đi tàu thú vui là ngắm cảnh quanh đất nước mà bác chui vô giường nằm ngủ cũng phí bác.
Chẳng lẽ bác chưa đi tàu đêm bao giờ à ? đen thui, có muốn ngắm cũng chả được.
coldworld
14-02-2020, 21:21
Nghe thú vị phết :adore: Cho hỏi là đi tàu có vác được xe máy không thím ơi :nosebleed: Để em làm tour từ Nam đi ngược ra Bắc :sogood:
Xe máy phải đi tàu hàng .ko dc đi chung với tàu chở khách đâu bạn. Trc mình đi thì phải gửi xe trc 5 7 hôm thì xe mới vào kịp với người. Giá vé gửi đến ga hn hay ga sg sẽ rẻ hơn mấy ga khác do ko phải đóng thùng gỗ. Ví dụ gửi xe từ hn sg mất 700k thì gửi hn nha trang mất 1tr.
Năm xưa còn bé đi tàu chui xuống ghế gỗ ngủ cực bỏ mie, giờ sướng nhỷ
haiminh28392
21-02-2020, 10:51
Tảu này còn đẹp. Đợt mình đi từ quảng bình vào huế cái tàu SE gì đó mất hơn 5h mà nó chạy qua mấy cái đồng hoang vu muỗi căn gần chết
Đi tàu từ SG ra Trung thì đoạn đẹp nhất về đêm là Bình Thuận. Vườn thanh long đèn vàng chạy dọc đường ray, nhìn nó cứ lấp lánh lấp lánh bao đẹp.
dailamtp
03-03-2020, 14:14
Em đi tàu suốt. An toàn với đi lại làm điếu thuốc uống ly cà phê được, đi xe nó hơi gò bó với chạy ẩu quá. Còn cảnh thì chán rồi, quá quen thuộc. Giờ là cứ giường tầng quất, có xèng thì tầng 1, không thì tầng 3. Ngồi ghế mười mấy tiếng thì kể cả ghế mềm cũng ê ẩm.
Xe máy phải đi tàu hàng .ko dc đi chung với tàu chở khách đâu bạn. Trc mình đi thì phải gửi xe trc 5 7 hôm thì xe mới vào kịp với người. Giá vé gửi đến ga hn hay ga sg sẽ rẻ hơn mấy ga khác do ko phải đóng thùng gỗ. Ví dụ gửi xe từ hn sg mất 700k thì gửi hn nha trang mất 1tr.
Ở EU thì có một khoang riêng cho xe đạp, móc dựng ngược lên để tiết kiệm chỗ, đi tàu lên núi, xuống biển rồi dắt xe ra đạp dạo thôi. Mấy ông đồng nghiệp hè hầu như tuần nào cũng đi.
Ngày bình thường thì tàu xa thường vé máy bay sẽ tương đương, rẻ hơn. Khách du lịch thích trải nghiệm hãy đi.
Nên mua vé khoang 4, đắt hơn tí nhưng nó thoải mái hơn.
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.