tuanxh
13-01-2020, 15:30
Chào các bạn,
Mình là QA Engineer, 32t, ở TP HCM.
Công việc mình chủ yếu ngồi văn phòng, làm việc với máy tính, dùng trí óc nhiều hơn cơ bắp. Nhưng sâu thẳm trong tim, mình vẫn luôn khao khát thử thách bản thân, tìm kiếm những trải nghiệm mới.
Năm 2018, sau những lúc cảm thấy đuối trong công việc, mất phương hướng trong cuộc sống, mình quyết định phải làm gì đó để cứu lấy bản thân, tìm lại hi vọng.
Đầu tiên mình đăng kí khoá nhảy dù hàng không ở Việt Nam. Nhảy được 1 lần và mình cảm nhận cơ thể mình có thể chịu đựng được áp lực của việc rơi tự do, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Thế là năm 2019 mình quyết định thử sức với môn skydiving.
Tết âm lịch 2019 mình khăn gói qua Australia để học khoá AFF. Drop zone cách Sydney 4h chạy xe về phía Nam. Đó là 1 sân bay nhỏ, sát biển và cách biệt khu dân cư. Cảm giác ở nhà mọi người đang ăn Tết còn ở đây chỉ có 1 mình là người Việt Nam tưởng chừng trống trải nhưng thật sự đã giúp mình lấy lại động lực để tiếp tục sống, lấy được bằng mới quay về.
Sau đó mình quay lại Australia thêm 1 lần nữa để học B-rel nhưng không thành vì kĩ năng điều khiển cơ thể mình chưa đủ. Mình phải luyện thêm trong wind tunnel.
Nhưng không sao, trong chuyến công tác gần đây đến US, mình đã lấy được B license của USPA với 52 jumps.
Có 1 điều thú vị là ở Việt Nam mình không được may mắn với các bạn nữ lắm nhưng khi đi học skydiving, mình luôn được các bạn huấn luyện viên nữ chăm sóc, có lẽ vì thể hình mình chỉ tầm các bạn nữ nước ngoài nên được ưu ái.
Năm 2019 vừa rồi mình đã skydive qua 3 quốc gia (AU, TH, US), 3 châu lục (Úc, Á, Mĩ), 6 drop zones. Trải qua những lần nổi da gà: jump #1, mình quên cách bung dù, hlv phải bung giúp; 1 lần lên máy bay mà mình thắt đai ngực không đúng, may có bạn nhảy cùng phát hiện không thì khi nhảy ra người bay 1 nơi, dù bay 1 nẻo; ngày nhảy 5 jumps là xịt cả máu mũi... Những lần như vậy mình phải học lại các quy định an toàn và học cách tin tưởng đồng đội.
Có câu nói: Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng đồng đội. Vì vậy mình viết vài dòng này để có thể tìm bạn đồng hành ở Việt Nam cùng skydive. Hoặc nếu bạn có đam mê skydive thì mình có thể chia sẻ những bài học xương máu để lấy bằng 1 cách tiết kiệm hơn mình.
Kế hoạch trong 2 năm tới của mình là đạt được 200 jumps để có thể mang camera. Mình đã plan và đang track tiến độ. Mình nghĩ mình có thể thực hiện được.
https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2020/01/4883065_2020-01-12_21h05_37.png
Dưới đây là clip jump #52 để lấy bằng USPA B của mình (check dive: left turn - right turn - back flip - right turn - left turn - back flip)
https://youtu.be/_WIVr7mjRAE
Còn đây là clip đu càng máy bay mà mình cảm thấy challenge nhất vì gió thổi mạnh quá, bước ra mà như đi trong bão vậy.
https://youtu.be/GMGwcMMWBVs
Đây là clip mình thích nhất vì đó là jump cuối ngày, cảm giác skydive trong ánh hoàng hôn thật tuyệt vời.
https://youtu.be/3vaJhqRbggM
Các bạn có thể liên lạc với mình qua Skype: tuanxhbk.
Thanks,
Mình là QA Engineer, 32t, ở TP HCM.
Công việc mình chủ yếu ngồi văn phòng, làm việc với máy tính, dùng trí óc nhiều hơn cơ bắp. Nhưng sâu thẳm trong tim, mình vẫn luôn khao khát thử thách bản thân, tìm kiếm những trải nghiệm mới.
Năm 2018, sau những lúc cảm thấy đuối trong công việc, mất phương hướng trong cuộc sống, mình quyết định phải làm gì đó để cứu lấy bản thân, tìm lại hi vọng.
Đầu tiên mình đăng kí khoá nhảy dù hàng không ở Việt Nam. Nhảy được 1 lần và mình cảm nhận cơ thể mình có thể chịu đựng được áp lực của việc rơi tự do, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Thế là năm 2019 mình quyết định thử sức với môn skydiving.
Tết âm lịch 2019 mình khăn gói qua Australia để học khoá AFF. Drop zone cách Sydney 4h chạy xe về phía Nam. Đó là 1 sân bay nhỏ, sát biển và cách biệt khu dân cư. Cảm giác ở nhà mọi người đang ăn Tết còn ở đây chỉ có 1 mình là người Việt Nam tưởng chừng trống trải nhưng thật sự đã giúp mình lấy lại động lực để tiếp tục sống, lấy được bằng mới quay về.
Sau đó mình quay lại Australia thêm 1 lần nữa để học B-rel nhưng không thành vì kĩ năng điều khiển cơ thể mình chưa đủ. Mình phải luyện thêm trong wind tunnel.
Nhưng không sao, trong chuyến công tác gần đây đến US, mình đã lấy được B license của USPA với 52 jumps.
Có 1 điều thú vị là ở Việt Nam mình không được may mắn với các bạn nữ lắm nhưng khi đi học skydiving, mình luôn được các bạn huấn luyện viên nữ chăm sóc, có lẽ vì thể hình mình chỉ tầm các bạn nữ nước ngoài nên được ưu ái.
Năm 2019 vừa rồi mình đã skydive qua 3 quốc gia (AU, TH, US), 3 châu lục (Úc, Á, Mĩ), 6 drop zones. Trải qua những lần nổi da gà: jump #1, mình quên cách bung dù, hlv phải bung giúp; 1 lần lên máy bay mà mình thắt đai ngực không đúng, may có bạn nhảy cùng phát hiện không thì khi nhảy ra người bay 1 nơi, dù bay 1 nẻo; ngày nhảy 5 jumps là xịt cả máu mũi... Những lần như vậy mình phải học lại các quy định an toàn và học cách tin tưởng đồng đội.
Có câu nói: Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng đồng đội. Vì vậy mình viết vài dòng này để có thể tìm bạn đồng hành ở Việt Nam cùng skydive. Hoặc nếu bạn có đam mê skydive thì mình có thể chia sẻ những bài học xương máu để lấy bằng 1 cách tiết kiệm hơn mình.
Kế hoạch trong 2 năm tới của mình là đạt được 200 jumps để có thể mang camera. Mình đã plan và đang track tiến độ. Mình nghĩ mình có thể thực hiện được.
https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2020/01/4883065_2020-01-12_21h05_37.png
Dưới đây là clip jump #52 để lấy bằng USPA B của mình (check dive: left turn - right turn - back flip - right turn - left turn - back flip)
https://youtu.be/_WIVr7mjRAE
Còn đây là clip đu càng máy bay mà mình cảm thấy challenge nhất vì gió thổi mạnh quá, bước ra mà như đi trong bão vậy.
https://youtu.be/GMGwcMMWBVs
Đây là clip mình thích nhất vì đó là jump cuối ngày, cảm giác skydive trong ánh hoàng hôn thật tuyệt vời.
https://youtu.be/3vaJhqRbggM
Các bạn có thể liên lạc với mình qua Skype: tuanxhbk.
Thanks,