NhaTrieuDo_DiXeMay
06-01-2020, 17:43
Trong những thứ khó chịu nhất khi đi máy bay.đó là tiếng ỒN
Ô nhiễm âm thanh với nước ta đó là điều quá bth, nhưng dù sống với điều đó mình vẫn khó chịu cực kỳ.
1. Trẻ con
Cái này tui nói thiệt, mấy ông bà anh chị có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi đừng đưa nó đi máy bay du lịch trừ khi có việc cấp thiết phải đi. Trẻ nhỏ tội nó, áp suất tiếng ồn với thời gian dài ngồi không sao nó chịu đc ? Mà cứ du lịch vác nó theo, vừa đi vui ko ko biết chứ trên máy bay chửi hơi nhiều còn làm ảnh hưởng người cùng chuyến. Trẻ con khóc thì tội, mà người đi cùng nuông chiều đủ kiểu. Muôn vàn kiểu thế khi đi mbay, chán chẳng buồn nói.
2. Nhận nhân thân
Mấy cô mấy bà như việc kể về cuộc đời là thú vui, đi mbay y như rằng sẽ có đôi ba chục người khi lên là lạ 5s sau là quen, lại kể về cuộc đời tưd lúc 19xx đến 20xx. Chi vậy trời, mấy việc đó của riêng mình kể toang hết, lỡ ai đó có âm mưu gì thì sao ? Mèn ơi 1 tiếng 45p nói nonstop, ko những thế khi có trẻ con khóc phaie nói to hơn để át tiếng trẻ con. Adidaphat
3. Tui có máy sờ mát phôn
Mấy ông máy bay chưa chạm cái bánh đã nghe ý ới nc đt, hét phải to phải gào lên cho pilot biết mình có đt. Sao ko nói nhỏ ? Mà đã biết nc trên mbay ko đc sao phải cố nói ? Nhịn 1 chút rồi mở đt ko tốt hơn sao ?
Mấy ông bà anh chị khó chịu gì nhất khi ngồi trên máy bay ? Mình bàn đi hén rồi tui gom 1 bài để chia sẻ chi mấy má mấy ba ko nghĩ cho người khác
Mãi yêu
Nguồn: Phuong Vu/Diễn đàn hàng không
https://2.pik.vn/20201d41d342-b56b-4c42-ad4c-d73fb3a83b29.jpg
Ô nhiễm âm thanh với nước ta đó là điều quá bth, nhưng dù sống với điều đó mình vẫn khó chịu cực kỳ.
1. Trẻ con
Cái này tui nói thiệt, mấy ông bà anh chị có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi đừng đưa nó đi máy bay du lịch trừ khi có việc cấp thiết phải đi. Trẻ nhỏ tội nó, áp suất tiếng ồn với thời gian dài ngồi không sao nó chịu đc ? Mà cứ du lịch vác nó theo, vừa đi vui ko ko biết chứ trên máy bay chửi hơi nhiều còn làm ảnh hưởng người cùng chuyến. Trẻ con khóc thì tội, mà người đi cùng nuông chiều đủ kiểu. Muôn vàn kiểu thế khi đi mbay, chán chẳng buồn nói.
2. Nhận nhân thân
Mấy cô mấy bà như việc kể về cuộc đời là thú vui, đi mbay y như rằng sẽ có đôi ba chục người khi lên là lạ 5s sau là quen, lại kể về cuộc đời tưd lúc 19xx đến 20xx. Chi vậy trời, mấy việc đó của riêng mình kể toang hết, lỡ ai đó có âm mưu gì thì sao ? Mèn ơi 1 tiếng 45p nói nonstop, ko những thế khi có trẻ con khóc phaie nói to hơn để át tiếng trẻ con. Adidaphat
3. Tui có máy sờ mát phôn
Mấy ông máy bay chưa chạm cái bánh đã nghe ý ới nc đt, hét phải to phải gào lên cho pilot biết mình có đt. Sao ko nói nhỏ ? Mà đã biết nc trên mbay ko đc sao phải cố nói ? Nhịn 1 chút rồi mở đt ko tốt hơn sao ?
Mấy ông bà anh chị khó chịu gì nhất khi ngồi trên máy bay ? Mình bàn đi hén rồi tui gom 1 bài để chia sẻ chi mấy má mấy ba ko nghĩ cho người khác
Mãi yêu
Nguồn: Phuong Vu/Diễn đàn hàng không
https://2.pik.vn/20201d41d342-b56b-4c42-ad4c-d73fb3a83b29.jpg