gourcuff20
27-12-2019, 16:51
“Khởi nghiệp” Forex – Một hành trình gian nan và nhiều thử thách nhưng khi đã chiến thắng được chính bản thân thì thành công sẽ tự ắt tìm đến bạn.
“Khởi nghiệp” với Forex có thể là một vấn đề được cộng đồng trader quan tâm nhất hiện nay và có lẽ điều khiến các bạn hứng khởi nhất chính là có một người định hướng con đường dẫn đến THÀNH CÔNG cho các bạn, nhưng rồi bạn cảm thấy thất vọng khi nhận ra rằng con đường đó không phù hợp với bản thân và kết quả cuối cùng không có gì khác ngoài hai chữ TỪ BỎ (Lại còn không đúng nữa đi, tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn như vậy). Những lúc như vậy còn gì tuyệt vời hơn khi có một người chia sẻ với bạn về hành trình “khởi nghiệp” Forex của họ, những khó khăn, thử thách mà họ đã trải qua và quan trọng hơn cách mà họ vượt qua những thử thách ấy để thành công. Do đó trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ về những gì tôi đã trải qua, con đường mà tôi đã đi trước khi được coi là “ổn định” trong thị trường này. Và nếu bạn đang rơi vào hoàn cảnh tương tự thì hãy đọc bài viết này, biết đâu nó sẽ giúp bạn sốc lại tinh thần.
1. “Khởi nghiệp” với Forex có gì thú vị?
Chắc là không có gì thú vị rồi, vì bản chất nó là một ngành nghề cực kỳ chán, có thể coi là chán nhất trần đời. Công việc nhìn biểu đồ, phân tích thị trường và vào lệnh giao dịch cứ thế lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, nó thật sự rất vô vị. Nhưng tại sao tôi lại chọn con đường “khởi nghiệp” với Forex, trong khi nó chẳng có gì thú vị? Đơn giản thôi, vì nó có thể giúp tôi thực hiện những ước mơ của bản thân.
Như các bạn cũng đã biết, nếu đầu tư vào thị trường bất động sản thì các bạn cần một số vốn vô cùng lớn kèm theo đó là thời gian để có thể thu lợi nhuận tử nó rất lâu, tính bằng năm. Do đó, nếu bạn là một người kiên nhẫn có thể chờ đợi 5 năm hay 10 năm để kiếm lợi nhuận thì có thể chọn lĩnh vực này để đầu tư.
Còn lĩnh vực gửi tiết kiệm trong ngân hàng, đây là một lĩnh vực đầu tư vô cùng an toàn, vì chỉ khi nào ngân hàng đó phá sản thì tiền của bạn mới có thể bị mất (tỷ lệ này vô cùng thấp). Tuy nhiên, mức độ an toàn thì rất cao nhưng lãi suất thì rất thấp nên tiền lời chẳng thấm tháp vào đâu. Do đó, nếu bạn theo xu hướng “ăn chắc mặc bền” thì có thể chọn lĩnh vực kinh doanh này.
Còn đối với tôi sự an toàn và kiên nhẫn phải được đặt đúng lúc, do đó tôi đã tìm kiếm một ngành nghề nào đó có thể giúp tôi thực hiện ước mơ để đầu tư và duyên số đã dẫn tôi đến với đầu tư Forex - một lĩnh vực được coi là “mỏ kim cương” hay “kỳ quan thế giới thứ 8” như các trader vẫn thường gọi. Lĩnh vực này có thể giúp bạn kiếm được rất nhiều lợi nhuận trong một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, NẾU bạn chịu khó học hỏi và trao dồi kiến thức (Ngành nghề nào cũng vậy thôi, bạn phải có kiến thức thì mới có cơ hội phát triển và thành công). Và vì chữ “NẾU” đó tôi đã phải thật sự rất kiên nhẫn học hỏi kiến thức từ căn bản đến nâng cao về thị trường, cách đầu tư, và luôn luôn biết kiềm chế cảm xúc để giữ vững sự an toàn trước những cạm bẫy trong đầu tư (Tự học trên mạng và giao dịch Demo).
Vậy nên, nếu bạn muốn tìm kiếm một ngành nghề thú vị để khởi nghiệp thì không nên chọn đầu tư Forex, nhưng nếu bạn muốn tìm kiếm một lịnh vực có thể giúp bạn thực hiện ước mơ thì có thể tỉm hiểu về lĩnh vực này.
2. Tại sao tôi chọn “Khởi nghiệp” forex từ con số $200?
Hẳn là các bạn đã nghe nhiều về những trader hô biến tài khoản với số vốn đầu tư $100 - $200 thành $100.000 sau một năm giao dịch, nhưng tôi giám chắc một điều rằng rất ít ai tin vào việc này (Giai đoạn đầu tôi cũng không tin). Nó hoàn toàn là sự thật, những trader này hoàn toàn tồn tại, nhưng những trader này chiếm tỷ lệ rất thấp trong giới đầu tư Forex (Khoảng 5% trong số tất cả các trader trên thế giới). Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu và tham khảo kiến thức từ những trader khác, thì tôi đã tin rằng “Bạn có thể biến tài khoản tư $200 thành $100.000”. Và thế là sau một thời gian dài giao dịch Demo tôi đã quyết định “khởi nghiệp” với $200, một con số không quá lớn để chi trả cho việc học hỏi kiến thức thực tế.
Hành trình “Khởi nghiệp” của tôi có thể được chia thành 2 giai đoạn sau:
(1) Giai đoạn học hỏi
Đây có thể coi là giai đoạn khó khăn nhất của tôi khi tôi phải tự học tất cả mọi thứ liên quan đến thị trường Forex, một lĩnh vực mà tôi không hề có chút kiến thức gì trước đây và cũng như là một lĩnh vực mà tôi không hề yêu thích. Điều này hoàn toàn đúng, vì đâu ai muốn làm một việc mà mình không yêu thích đâu, nhưng vì hoàn cảnh tôi mới phải đi theo nó.
Trong khoảng thời gian đầu khi mới học giao dịch, tôi đã phải tự mò những quyển ebook hay còn gọi là sách online về lĩnh vực này để học, chắc các bạn cũng biết việc phải đọc một thứ mình không thích mà còn là kiến thức lạ thì nó chán nản cỡ nào. Tôi mất một tuần đầu chỉ để học cách đọc hiểu các thuật ngữ trong thị trường này (PIP, LOT, Spread,…) nhưng vẫn không thể nào hình dung được nó hoạt động ra sao, tự đặt ra rất nhiều câu hỏi về nó và đương nhiên là lại hỏi cụ Google để tìm ra câu trả lời. Tôi cứ tự tìm hiểu như vậy và kết quả sau một tháng vẫn là con số 0 (vì có hiểu gì đâu). Sau đó, tôi chán nản và từ bỏ nó tìm một lĩnh vực khác để đầu tư. Nhưng may thay tôi đã may mắn gặp được “quý nhân” giúp tôi vượt qua giai đoạn này.
“Quý nhân” này cũng là một trader và đã từng trải qua những cảm giác của tôi, nên anh ấy biết tôi đang thiếu gì và cần gì để có thể làm quen với thị trường này. Nói ra thì cái mà tôi thiếu cũng chẳng có gì xa lạ, đó chính là sự “đơn giản”. Trước đó, tôi đã tìm hiểu thị trường này theo một cách quá phức tạp, tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức mà đáng lẽ ra nó phải dành cho một trader chuyên nghiệp nhưng lại bỏ quên đi nguồn gốc của nó, những kiến thức đơn giản dễ hiểu nhất (Kiểu chưa tốt nghiệp tiểu học mà đòi học đại học ấy).
Và chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc không biết lộ trình học của tôi ra sao, tôi cũng xin trả lời tôi cũng như các bạn thôi. Tôi học cách làm sao để kiếm tiền thật nhanh trong thị trường này, học cách dùng chỉ báo, học cách giao dịch làm sao để x2, x3 tài khoản và kết quả thì ai cũng đã biết. Còn những kiến thức cơ bản về thị trường như lý thuyết Dow, cách đọc mô hình nến, lý thuyết sóng Elliot, cách quản lý vốn giao dịch… thì tôi lại bỏ quên. Sau khi được “quý nhân” giúp đỡ thì tôi đã đảo ngược quá trình học của tôi lại để nó đi đúng quỹ đạo. Kết quả nhận được là tôi có thể tiếp thu kiến thức về thị trường này một cách rất dễ dàng, sử dụng các loại chỉ báo một cách hợp lý nhất.
Tuy nhiên, học kiến thức thôi còn chưa đủ, tôi còn phải thực hành nó và may mắn lả sàn giao dịch có dịch vụ Trade Demo để áp dụng kiến thức vào thực tế, cũng như học cách quan sát thị trường thực tế. Nhưng giao dịch Demo mãi thì cũng chán, vì kiếm ra lợi nhuận trên thị trường thực tế nhưng lại không được tiêu xài nó (Tiền ảo mà). Do đó, tôi đã quyết định đầu tư $200 để giao dịch thực tế và một câu chuyện mới mở ra với một thử thách thật sự đang chờ đón.
(2) Giai đoạn thực chiến
Nói văn chương vậy thôi chứ thử thách đó cũng chẳng có gì mới, nó chính là TÂM LÝ GIAO DỊCH. Giao địch Demo và Giao dịch Thật khác xa nhau rất nhiều, khi giao dịch Demo thì bạn có thể giao dịch với tâm lý thoải mái, không phải tiếc tiền đầu tư. Còn đối với giao dịch Thật, khi vào lệnh giao dịch thì tâm lý hiển nhiên là lo lắng rồi, lo rằng không biết lệnh của mình sẽ thắng hay thua (Những ngày đầu giao dịch ai cũng vậy thôi). Và tâm lý tiếp theo tôi phải đối mặt đó chính là THAM LAM, khi giao dịch ai cũng muốn thu càng nhiều lợi nhuận càng tốt và quên mất 1 điều rằng thị trường này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nó có thể giúp bạn trở nên giàu có một cách nhanh chóng và cũng có thể khiến bạn mất hết tất cả, thường thì tỷ lệ thất bại là rất cao. Kết quả là tôi “bay” hết $100 sau 4 lệnh giao dịch. Đó cũng chính là nguyên nhân ra đời của chiến lược quản lý vốn đầu tư.
Chiến lược quản lý vốn đầu tư là cách mà bạn đặt số lợi nhuận mà bạn mong muốn đạt được trong một lệnh giao dịch, lợi nhuận thu được trong 1 tháng hay 1 năm và số vốn thua lỗ trong một lệnh giao dịch. Nói một cách dễ hiểu là khi tôi vào một lệnh giao dịch số lợi nhuận tôi mong muốn đạt được là 35 PIP và nếu lệnh đó là lệnh thua thì t chỉ muốn thua ở mức -20 PIP, do đó tôi có thể xác định được điểm Stoploss và Take Profit ở mức phù hợp. Tiếp theo số lượng lệnh giao dịch, trong thời gian mới giao dịch tôi rất thích vào lệnh giao dịch và có thể coi là một “con nghiện” giao dịch. Tôi vào lệnh liên tục đến mức mất kiểm soát và không thể quản lý được hết tất cả các lệnh giao dịch, khiến tiền “bay” theo mây và gió. Để rồi sau đó tôi mới nhận ra rằng đẩu phải cứ vào nhiều lệnh giao dịch là tốt, đến hiện tại tôi chỉ thực hiện khoảng 5-6 lệnh giao dịch một tháng cho những cặp tiền mà tôi yếu thích (GBPUSD, GBPJPY, GBPCHF, EURUSD) và tự đặt ra cho bản thân mức lợi nhuận mong muốn kiếm được trong 1 tháng, sau khi hoàn thành tôi sẽ dừng việc giao dịch lại.
Tuy nhiên, nghe thì dễ vậy thôi chứ khi làm mới khó. Khi mình dự báo giá sẽ di chuyển mạnh nhưng chỉ chốt lời ở mức thấp, nên tôi cảm thấy hối tiếc vì những cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Sau một thời gian kiềm chế tôi cũng quen dần và một điều nữa khiến tôi ít hối tiếc hơn là những lệnh giao dịch đó nếu không chốt lời đúng mức tôi đã quy định thì có thể đã thua lỗ. Quan trọng hơn là tôi quy định điểm dừng lỗ đúng mức để bảo toàn số vốn giao dịch, tìm kiếm những cơ hội giao dịch khác. Đó cũng chính là cách mà các nhà đầu tư lớn trên thế giới hô biến “tài khoản $100 thành $100.000 chỉ trong 1 năm”.
Trên đây là bài viết tóm tắt lại toàn bộ quá trình “khởi nghiệp” Forex với $200, tuy nó nhiều khó khăn và thử thách nhưng khi đã trở nên “ổn định” trong thị trường này thì tôi lại cảm thấy cái giá phải trả quá rẻ so với những gì mà tôi đã nhận được, trong đó cũng có một phần là do may mắn. Tôi hi vọng, nếu các bạn có ý định theo nghiệp trader thì hãy loại bỏ ngay suy nghĩ kiếm nhiều tiền trong một thời gian ngắn, thay vào đó hãy dành cho thời gian để học tập những kiến thức căn bản nhất đến nâng cao về thị trường này, tiền sẽ tự ắt “đi” vào túi của bạn.[/QUOTE]
“Khởi nghiệp” với Forex có thể là một vấn đề được cộng đồng trader quan tâm nhất hiện nay và có lẽ điều khiến các bạn hứng khởi nhất chính là có một người định hướng con đường dẫn đến THÀNH CÔNG cho các bạn, nhưng rồi bạn cảm thấy thất vọng khi nhận ra rằng con đường đó không phù hợp với bản thân và kết quả cuối cùng không có gì khác ngoài hai chữ TỪ BỎ (Lại còn không đúng nữa đi, tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn như vậy). Những lúc như vậy còn gì tuyệt vời hơn khi có một người chia sẻ với bạn về hành trình “khởi nghiệp” Forex của họ, những khó khăn, thử thách mà họ đã trải qua và quan trọng hơn cách mà họ vượt qua những thử thách ấy để thành công. Do đó trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ về những gì tôi đã trải qua, con đường mà tôi đã đi trước khi được coi là “ổn định” trong thị trường này. Và nếu bạn đang rơi vào hoàn cảnh tương tự thì hãy đọc bài viết này, biết đâu nó sẽ giúp bạn sốc lại tinh thần.
1. “Khởi nghiệp” với Forex có gì thú vị?
Chắc là không có gì thú vị rồi, vì bản chất nó là một ngành nghề cực kỳ chán, có thể coi là chán nhất trần đời. Công việc nhìn biểu đồ, phân tích thị trường và vào lệnh giao dịch cứ thế lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, nó thật sự rất vô vị. Nhưng tại sao tôi lại chọn con đường “khởi nghiệp” với Forex, trong khi nó chẳng có gì thú vị? Đơn giản thôi, vì nó có thể giúp tôi thực hiện những ước mơ của bản thân.
Như các bạn cũng đã biết, nếu đầu tư vào thị trường bất động sản thì các bạn cần một số vốn vô cùng lớn kèm theo đó là thời gian để có thể thu lợi nhuận tử nó rất lâu, tính bằng năm. Do đó, nếu bạn là một người kiên nhẫn có thể chờ đợi 5 năm hay 10 năm để kiếm lợi nhuận thì có thể chọn lĩnh vực này để đầu tư.
Còn lĩnh vực gửi tiết kiệm trong ngân hàng, đây là một lĩnh vực đầu tư vô cùng an toàn, vì chỉ khi nào ngân hàng đó phá sản thì tiền của bạn mới có thể bị mất (tỷ lệ này vô cùng thấp). Tuy nhiên, mức độ an toàn thì rất cao nhưng lãi suất thì rất thấp nên tiền lời chẳng thấm tháp vào đâu. Do đó, nếu bạn theo xu hướng “ăn chắc mặc bền” thì có thể chọn lĩnh vực kinh doanh này.
Còn đối với tôi sự an toàn và kiên nhẫn phải được đặt đúng lúc, do đó tôi đã tìm kiếm một ngành nghề nào đó có thể giúp tôi thực hiện ước mơ để đầu tư và duyên số đã dẫn tôi đến với đầu tư Forex - một lĩnh vực được coi là “mỏ kim cương” hay “kỳ quan thế giới thứ 8” như các trader vẫn thường gọi. Lĩnh vực này có thể giúp bạn kiếm được rất nhiều lợi nhuận trong một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, NẾU bạn chịu khó học hỏi và trao dồi kiến thức (Ngành nghề nào cũng vậy thôi, bạn phải có kiến thức thì mới có cơ hội phát triển và thành công). Và vì chữ “NẾU” đó tôi đã phải thật sự rất kiên nhẫn học hỏi kiến thức từ căn bản đến nâng cao về thị trường, cách đầu tư, và luôn luôn biết kiềm chế cảm xúc để giữ vững sự an toàn trước những cạm bẫy trong đầu tư (Tự học trên mạng và giao dịch Demo).
Vậy nên, nếu bạn muốn tìm kiếm một ngành nghề thú vị để khởi nghiệp thì không nên chọn đầu tư Forex, nhưng nếu bạn muốn tìm kiếm một lịnh vực có thể giúp bạn thực hiện ước mơ thì có thể tỉm hiểu về lĩnh vực này.
2. Tại sao tôi chọn “Khởi nghiệp” forex từ con số $200?
Hẳn là các bạn đã nghe nhiều về những trader hô biến tài khoản với số vốn đầu tư $100 - $200 thành $100.000 sau một năm giao dịch, nhưng tôi giám chắc một điều rằng rất ít ai tin vào việc này (Giai đoạn đầu tôi cũng không tin). Nó hoàn toàn là sự thật, những trader này hoàn toàn tồn tại, nhưng những trader này chiếm tỷ lệ rất thấp trong giới đầu tư Forex (Khoảng 5% trong số tất cả các trader trên thế giới). Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu và tham khảo kiến thức từ những trader khác, thì tôi đã tin rằng “Bạn có thể biến tài khoản tư $200 thành $100.000”. Và thế là sau một thời gian dài giao dịch Demo tôi đã quyết định “khởi nghiệp” với $200, một con số không quá lớn để chi trả cho việc học hỏi kiến thức thực tế.
Hành trình “Khởi nghiệp” của tôi có thể được chia thành 2 giai đoạn sau:
(1) Giai đoạn học hỏi
Đây có thể coi là giai đoạn khó khăn nhất của tôi khi tôi phải tự học tất cả mọi thứ liên quan đến thị trường Forex, một lĩnh vực mà tôi không hề có chút kiến thức gì trước đây và cũng như là một lĩnh vực mà tôi không hề yêu thích. Điều này hoàn toàn đúng, vì đâu ai muốn làm một việc mà mình không yêu thích đâu, nhưng vì hoàn cảnh tôi mới phải đi theo nó.
Trong khoảng thời gian đầu khi mới học giao dịch, tôi đã phải tự mò những quyển ebook hay còn gọi là sách online về lĩnh vực này để học, chắc các bạn cũng biết việc phải đọc một thứ mình không thích mà còn là kiến thức lạ thì nó chán nản cỡ nào. Tôi mất một tuần đầu chỉ để học cách đọc hiểu các thuật ngữ trong thị trường này (PIP, LOT, Spread,…) nhưng vẫn không thể nào hình dung được nó hoạt động ra sao, tự đặt ra rất nhiều câu hỏi về nó và đương nhiên là lại hỏi cụ Google để tìm ra câu trả lời. Tôi cứ tự tìm hiểu như vậy và kết quả sau một tháng vẫn là con số 0 (vì có hiểu gì đâu). Sau đó, tôi chán nản và từ bỏ nó tìm một lĩnh vực khác để đầu tư. Nhưng may thay tôi đã may mắn gặp được “quý nhân” giúp tôi vượt qua giai đoạn này.
“Quý nhân” này cũng là một trader và đã từng trải qua những cảm giác của tôi, nên anh ấy biết tôi đang thiếu gì và cần gì để có thể làm quen với thị trường này. Nói ra thì cái mà tôi thiếu cũng chẳng có gì xa lạ, đó chính là sự “đơn giản”. Trước đó, tôi đã tìm hiểu thị trường này theo một cách quá phức tạp, tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức mà đáng lẽ ra nó phải dành cho một trader chuyên nghiệp nhưng lại bỏ quên đi nguồn gốc của nó, những kiến thức đơn giản dễ hiểu nhất (Kiểu chưa tốt nghiệp tiểu học mà đòi học đại học ấy).
Và chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc không biết lộ trình học của tôi ra sao, tôi cũng xin trả lời tôi cũng như các bạn thôi. Tôi học cách làm sao để kiếm tiền thật nhanh trong thị trường này, học cách dùng chỉ báo, học cách giao dịch làm sao để x2, x3 tài khoản và kết quả thì ai cũng đã biết. Còn những kiến thức cơ bản về thị trường như lý thuyết Dow, cách đọc mô hình nến, lý thuyết sóng Elliot, cách quản lý vốn giao dịch… thì tôi lại bỏ quên. Sau khi được “quý nhân” giúp đỡ thì tôi đã đảo ngược quá trình học của tôi lại để nó đi đúng quỹ đạo. Kết quả nhận được là tôi có thể tiếp thu kiến thức về thị trường này một cách rất dễ dàng, sử dụng các loại chỉ báo một cách hợp lý nhất.
Tuy nhiên, học kiến thức thôi còn chưa đủ, tôi còn phải thực hành nó và may mắn lả sàn giao dịch có dịch vụ Trade Demo để áp dụng kiến thức vào thực tế, cũng như học cách quan sát thị trường thực tế. Nhưng giao dịch Demo mãi thì cũng chán, vì kiếm ra lợi nhuận trên thị trường thực tế nhưng lại không được tiêu xài nó (Tiền ảo mà). Do đó, tôi đã quyết định đầu tư $200 để giao dịch thực tế và một câu chuyện mới mở ra với một thử thách thật sự đang chờ đón.
(2) Giai đoạn thực chiến
Nói văn chương vậy thôi chứ thử thách đó cũng chẳng có gì mới, nó chính là TÂM LÝ GIAO DỊCH. Giao địch Demo và Giao dịch Thật khác xa nhau rất nhiều, khi giao dịch Demo thì bạn có thể giao dịch với tâm lý thoải mái, không phải tiếc tiền đầu tư. Còn đối với giao dịch Thật, khi vào lệnh giao dịch thì tâm lý hiển nhiên là lo lắng rồi, lo rằng không biết lệnh của mình sẽ thắng hay thua (Những ngày đầu giao dịch ai cũng vậy thôi). Và tâm lý tiếp theo tôi phải đối mặt đó chính là THAM LAM, khi giao dịch ai cũng muốn thu càng nhiều lợi nhuận càng tốt và quên mất 1 điều rằng thị trường này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nó có thể giúp bạn trở nên giàu có một cách nhanh chóng và cũng có thể khiến bạn mất hết tất cả, thường thì tỷ lệ thất bại là rất cao. Kết quả là tôi “bay” hết $100 sau 4 lệnh giao dịch. Đó cũng chính là nguyên nhân ra đời của chiến lược quản lý vốn đầu tư.
Chiến lược quản lý vốn đầu tư là cách mà bạn đặt số lợi nhuận mà bạn mong muốn đạt được trong một lệnh giao dịch, lợi nhuận thu được trong 1 tháng hay 1 năm và số vốn thua lỗ trong một lệnh giao dịch. Nói một cách dễ hiểu là khi tôi vào một lệnh giao dịch số lợi nhuận tôi mong muốn đạt được là 35 PIP và nếu lệnh đó là lệnh thua thì t chỉ muốn thua ở mức -20 PIP, do đó tôi có thể xác định được điểm Stoploss và Take Profit ở mức phù hợp. Tiếp theo số lượng lệnh giao dịch, trong thời gian mới giao dịch tôi rất thích vào lệnh giao dịch và có thể coi là một “con nghiện” giao dịch. Tôi vào lệnh liên tục đến mức mất kiểm soát và không thể quản lý được hết tất cả các lệnh giao dịch, khiến tiền “bay” theo mây và gió. Để rồi sau đó tôi mới nhận ra rằng đẩu phải cứ vào nhiều lệnh giao dịch là tốt, đến hiện tại tôi chỉ thực hiện khoảng 5-6 lệnh giao dịch một tháng cho những cặp tiền mà tôi yếu thích (GBPUSD, GBPJPY, GBPCHF, EURUSD) và tự đặt ra cho bản thân mức lợi nhuận mong muốn kiếm được trong 1 tháng, sau khi hoàn thành tôi sẽ dừng việc giao dịch lại.
Tuy nhiên, nghe thì dễ vậy thôi chứ khi làm mới khó. Khi mình dự báo giá sẽ di chuyển mạnh nhưng chỉ chốt lời ở mức thấp, nên tôi cảm thấy hối tiếc vì những cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Sau một thời gian kiềm chế tôi cũng quen dần và một điều nữa khiến tôi ít hối tiếc hơn là những lệnh giao dịch đó nếu không chốt lời đúng mức tôi đã quy định thì có thể đã thua lỗ. Quan trọng hơn là tôi quy định điểm dừng lỗ đúng mức để bảo toàn số vốn giao dịch, tìm kiếm những cơ hội giao dịch khác. Đó cũng chính là cách mà các nhà đầu tư lớn trên thế giới hô biến “tài khoản $100 thành $100.000 chỉ trong 1 năm”.
Trên đây là bài viết tóm tắt lại toàn bộ quá trình “khởi nghiệp” Forex với $200, tuy nó nhiều khó khăn và thử thách nhưng khi đã trở nên “ổn định” trong thị trường này thì tôi lại cảm thấy cái giá phải trả quá rẻ so với những gì mà tôi đã nhận được, trong đó cũng có một phần là do may mắn. Tôi hi vọng, nếu các bạn có ý định theo nghiệp trader thì hãy loại bỏ ngay suy nghĩ kiếm nhiều tiền trong một thời gian ngắn, thay vào đó hãy dành cho thời gian để học tập những kiến thức căn bản nhất đến nâng cao về thị trường này, tiền sẽ tự ắt “đi” vào túi của bạn.[/QUOTE]