duc4eyes
12-11-2019, 14:21
Làm gì khi tròn 17 tuổi?
Thì đang ở tuổi đẹp nhất của thời học trò, học những năm cuối cấp 3 chứ làm gì nữa!… Có một bạn lại làm khác! Vào một ngày cuối tháng 6, khi các bạn cùng trang lứa đang tận hưởng nốt những ngày hè ngắn ngủi và tất bật chuẩn bị cho năm học lớp 12, năm học cuối cùng của đời học sinh thì bạn đó âm thầm cầm tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hệ Trung cấp Chuyên nghiệp mới toanh đi nộp hồ sơ xét tuyển vào Hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hệ Vừa làm vừa học.
Đi nộp hồ sơ cùng với con, người cha tâm sự: Nhà có điều kiện để nuôi ăn học, vấn đề là học vừa sức và nhanh nhất, cháu nó học chỉ trung bình khá, thế nên hết lớp 9 cho cháu nó học Trung cấp chuyên nghiệp, vừa có điểm thi tốt nghiệp xong là qua đây nộp hồ sơ học liên thông liền, may mà kịp đợt này. Học thêm 2,5 năm nữa là cháu có thể tốt nghiệp đại học rồi, như vậy tốn có 4,5 năm thay vì 7 năm (từ khi tốt nghiệp cấp 2).
Người cha tâm sự tiếp: Tối nó cứ đi học Liên thông, học sớm, học vượt hay không là do nó, học 2 năm xong thì tốt, không 2,5 năm cũng chẳng sao, còn ban ngày thì đi học tiếng Anh, để cố gắng khi ra trường cũng được IELTS 6.0. Cháu nó thích ngành Ngân hàng, lúc đó (lúc tốt nghiệp đại học) nếu nó còn thích thì nộp hồ sơ học tiếp Thạc sĩ Quản trị Tài chính ..., học 100% ở Việt Nam cũng được, cũng có được bằng Thạc sỹ quốc tế, lúc đó coi như đủ lông đủ cánh muốn đi làm gì thì làm…
Giật mình với cách suy nghĩ đầy tính logic của người cha và phong thái quyết tâm nhưng còn hơi nhút nhát của người con… tôi ngồi đây ghi lại tình huống này.
– Đơn giản nhất, bạn đó có thể tốt nghiệp đại học khi 19 tuổi… rõ ràng có tính khả thi cao vì bạn đó đã đi được non nửa đoạn đường. Tiết kiệm 3 năm đèn sách nếu học cấp 3 và học đại học.
– Hoàn hảo nhất, bạn đó có thể lấy bằng Thạc sĩ khi 21 tuổi.
Những điều rút ra từ tình huống này:
– Tính khả thi: Có, thậm chí khả thi cao, thêm nữa, người học hầu như không phải chịu đựng áp lực thi cử của những kỳ thi lớp 10, tốt nghiệp THPT, rồi xét tuyển đại học.
– Khả năng tìm hướng đi: 99,99% học sinh tốt nghiệp lớp 9 sẽ không thể suy nghĩ và không thể tìm được hướng đi tương tự. Nếu muốn con, cháu mình đạt được điều này cần có sự định hướng rõ ràng cùng với sự quyết tâm của người lớn trong gia đình.
Những lưu ý:
– Cần vượt qua sự khó chịu khi họ hàng hỏi cháu học trường nào?
– Khi học Trung cấp nghề, phần đào tạo nghề là miễn phí, tuy nhiên nếu chỉ học nghề mà không học chương trình bổ túc văn hóa trung học thì không thể xét tuyển liên thông lên đại học, học nghề phải học kèm bổ túc văn hóa trong chương trình trung cấp mới được (trong bảng điểm tốt nghiệp trung cấp phải có điểm những môn như Toán, Lý, Hóa, Văn…).
Cuộc sống luôn có vô vàn con đường và ngã rẽ. Mọi ngã rẽ của cuộc đời đều cho bạn quyền lựa chọn, tuy nhiên ở cái tuổi 15 – tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới thì việc cần lựa chọn ngả rẽ của cuộc đời luôn rất cần có sự tư vấn, động viên, hỗ trợ của người lớn trong gia đình để rẽ đúng và để thành công.@
Thì đang ở tuổi đẹp nhất của thời học trò, học những năm cuối cấp 3 chứ làm gì nữa!… Có một bạn lại làm khác! Vào một ngày cuối tháng 6, khi các bạn cùng trang lứa đang tận hưởng nốt những ngày hè ngắn ngủi và tất bật chuẩn bị cho năm học lớp 12, năm học cuối cùng của đời học sinh thì bạn đó âm thầm cầm tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hệ Trung cấp Chuyên nghiệp mới toanh đi nộp hồ sơ xét tuyển vào Hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hệ Vừa làm vừa học.
Đi nộp hồ sơ cùng với con, người cha tâm sự: Nhà có điều kiện để nuôi ăn học, vấn đề là học vừa sức và nhanh nhất, cháu nó học chỉ trung bình khá, thế nên hết lớp 9 cho cháu nó học Trung cấp chuyên nghiệp, vừa có điểm thi tốt nghiệp xong là qua đây nộp hồ sơ học liên thông liền, may mà kịp đợt này. Học thêm 2,5 năm nữa là cháu có thể tốt nghiệp đại học rồi, như vậy tốn có 4,5 năm thay vì 7 năm (từ khi tốt nghiệp cấp 2).
Người cha tâm sự tiếp: Tối nó cứ đi học Liên thông, học sớm, học vượt hay không là do nó, học 2 năm xong thì tốt, không 2,5 năm cũng chẳng sao, còn ban ngày thì đi học tiếng Anh, để cố gắng khi ra trường cũng được IELTS 6.0. Cháu nó thích ngành Ngân hàng, lúc đó (lúc tốt nghiệp đại học) nếu nó còn thích thì nộp hồ sơ học tiếp Thạc sĩ Quản trị Tài chính ..., học 100% ở Việt Nam cũng được, cũng có được bằng Thạc sỹ quốc tế, lúc đó coi như đủ lông đủ cánh muốn đi làm gì thì làm…
Giật mình với cách suy nghĩ đầy tính logic của người cha và phong thái quyết tâm nhưng còn hơi nhút nhát của người con… tôi ngồi đây ghi lại tình huống này.
– Đơn giản nhất, bạn đó có thể tốt nghiệp đại học khi 19 tuổi… rõ ràng có tính khả thi cao vì bạn đó đã đi được non nửa đoạn đường. Tiết kiệm 3 năm đèn sách nếu học cấp 3 và học đại học.
– Hoàn hảo nhất, bạn đó có thể lấy bằng Thạc sĩ khi 21 tuổi.
Những điều rút ra từ tình huống này:
– Tính khả thi: Có, thậm chí khả thi cao, thêm nữa, người học hầu như không phải chịu đựng áp lực thi cử của những kỳ thi lớp 10, tốt nghiệp THPT, rồi xét tuyển đại học.
– Khả năng tìm hướng đi: 99,99% học sinh tốt nghiệp lớp 9 sẽ không thể suy nghĩ và không thể tìm được hướng đi tương tự. Nếu muốn con, cháu mình đạt được điều này cần có sự định hướng rõ ràng cùng với sự quyết tâm của người lớn trong gia đình.
Những lưu ý:
– Cần vượt qua sự khó chịu khi họ hàng hỏi cháu học trường nào?
– Khi học Trung cấp nghề, phần đào tạo nghề là miễn phí, tuy nhiên nếu chỉ học nghề mà không học chương trình bổ túc văn hóa trung học thì không thể xét tuyển liên thông lên đại học, học nghề phải học kèm bổ túc văn hóa trong chương trình trung cấp mới được (trong bảng điểm tốt nghiệp trung cấp phải có điểm những môn như Toán, Lý, Hóa, Văn…).
Cuộc sống luôn có vô vàn con đường và ngã rẽ. Mọi ngã rẽ của cuộc đời đều cho bạn quyền lựa chọn, tuy nhiên ở cái tuổi 15 – tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới thì việc cần lựa chọn ngả rẽ của cuộc đời luôn rất cần có sự tư vấn, động viên, hỗ trợ của người lớn trong gia đình để rẽ đúng và để thành công.@