Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : [Youth Confessions] Chia Sẻ Của Sinh Viên Mới Ra Trường Và Những Cuộc Phỏng Vấn Kì Lạ
reallyman
28-10-2019, 00:41
Đang rảnh nên tớ viết bài để chia sẻ, tâm sự xem có ai bị rơi vào hoàn cảnh như tớ không, hay chỉ có mình tớ.
Tớ đi phỏng vấn rất nhiều nhưng nói chung cũng tạch gần hết. Cũng biết bản thân còn nhiều yếu kém khi năng lực chỉ ở mức tầm tầm, không giỏi cái gì nên cũng khó lòng được nhận. Nhưng nhiều khi nhà tuyển dụng và các chị HR có những suy nghĩ hết hồn
Phỏng vấn lần đầu
Lần đầu phỏng vấn ở 1 công ty gần nhà. Nó là tòa nhà văn phòng nhưng nhỏ thôi, tầng 1 ngân hàng, tầng 2 trung tâm tiếng anh, còn công ty tớ phỏng vấn ở tầng 6 gì đó. Chả hiểu sao bảo vệ không cho gửi xe xuống hầm nên đành nhờ bảo vệ ở ngân hàng trông. Lúc đó là 3 giờ chiều chú bảo chỉ trông được đến 5 giờ vì chú hết ca nên chờ sếp 1 tiếng mới được vào phỏng vấn, phỏng vấn chung cả nhân viên cả thực tập sinh luôn.
Sếp bắt đầu nói về kinh tế thế giới, về việc học lên cao hơn mức đại học ở ngành tớ có cần thiết không, rồi việc bão hòa cạnh tranh ở ngành này. Rồi sếp còn chê đồng nghiệp, quảng cáo các vụ mà công ty làm nhưng toàn thua nhưng sếp bảo dù thua vẫn gây được tiếng vang rồi sếp nói đến việc chơi cầu lông của sếp. Cứ thế từ 4 giờ đến 5 giờ sếp một mình độc thoại, tớ thì nhấp nhổm lo mất xe. Cuối cùng hôm sau về nhận được mail báo mình không phù hợp với công việc và vẫn thấy công ty đăng tuyển liên tục 5 nhân viên, 10 thực tập sinh.
Tiếp tục lại là một công ty gần nhà
Welcome sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm. OK nộp. Đến nơi không ai tiếp, một chị không biết chức danh gì ra xem hồ sơ rồi hỏi "Em có biết làm hồ sơ thầu không".
Tớ bảo chưa từng làm thì chị vừa bấm điện thoại vừa ậm ờ "Ờ nhưng chị đang cần người có kinh nghiệm."
WTF? Trong CV e đâu có ghi e biết làm hồ sơ thầu đâu chị, chị không đọc CV à. Mà nếu cần có kinh nghiệm thì ghi thêm dòng "chấp nhận sinh viên mới ra trường" làm gì???
Sau đó, chị bảo "chị giữ lại bản photo bằng đại học và bảng điểm của em, có gì chị liên hệ". Tớ kiên quyết "chị cho em xin lại toàn bộ hồ sơ ạ, em thấy e không thích hợp với công việc bên chị". Cuộc phỏng vấn kéo dài 2', mất công trưa nắng nôi phóng xe đi với một hi vọng tràn trề.
Và còn rất nhiều chỗ khác phỏng vấn cho đã nhưng sau đó không một email phản hồi. Ứng viên mất công in hồ sơ, đến phỏng vấn dù không đạt thì cũng nên gửi một email lại chứ nhỉ? Lạ vầyyy. Chuyên nghiệp từ những cái nhỏ nhất như thế chứ chẳng phải là cái gì quá to tát đâu hehê.
Anh em vào chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn đi cho các bạn mới ra trường còn tránh nha.
Tác giả bài viết: Viet Nguyen Ngoc
Gửi từ Samsung SM-A750GN bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
luis_suarez_nhaibochet
28-12-2019, 10:21
hay đó thiếm:nosebleed:
pythonGreat
22-01-2020, 23:11
em tưởng cfs này sẽ để lại tụi sinh viên tụi em có tí gì đó là kinh nghiệm chứ
Ra trường cảm thấy mình là thằng loser thật sự vì cái bản tính hướng nội :sosad::sosad: Phỏng vấn mấy chỗ đều ko được gọi, mặc dù kiến thức chuyên môn mình khá vững và tự tin :surrender::surrender:
Hồi đi học, thuyết trình, làm bài tập nhóm toàn gánh team :stick:
thang2max-nuce
25-01-2020, 11:29
Ra trường cảm thấy mình là thằng loser thật sự vì cái bản tính hướng nội :sosad::sosad: Phỏng vấn mấy chỗ đều ko được gọi, mặc dù kiến thức chuyên môn mình khá vững và tự tin :surrender::surrender:
Hồi đi học, thuyết trình, làm bài tập nhóm toàn gánh team :stick:
là do e cảm thấy thế thôi chứ thực ra nó không phải thế, đều là màu bạc nhưng thuỷ ngân thì rất độc còn bạc thật thì bán ra tiền, kiểu kiểu vậy, cứ nộp cv nhiệt vào rồi sẽ có chỗ đang tìm kím thuỷ ngân, tự tin nên:beauty::beauty::beauty:
AnMayTruocCongNhaEm
30-01-2020, 02:02
ra trường đc 4 tháng ạ, vác cái bằng xây dựng dân dụng TB đi xin việc ,mà khổ nỗi em có thích cái ngành này đâu, em thấy em làm kết cấu với đi công trình đều ko hợp , ko phải vì ngại khó ngại khổ mà vì thực sự em ghét cay ghét đắng nó, có lúc nhắc đến hai từ bê tông cốt thép là em chóng mặt buồn nôn luôn :sweat: , mà trong quá trình học thì em thấy khá thích ngồi vẽ cad, bây giờ em tìm hiểu thì có 1 số công ty nhật tuyển người vẽ cad 2d cho họ, mà em cũng chưa biết tính chất cviec đó là ntn.Các vozer có kn bên mảng này tư vấn cho em đc ko, mức lương ntn? môi trường công ty ntn? có khả năng phát triển khi làm lâu dài ko? :byebye:
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
Ngồi phỏng vấn 1h30 phút vẫn tạch :dreaming:
Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
01645477995
04-02-2020, 12:19
Mới ra trường thì cũng dễ xin việc thôi mà. Chấp nhận lương 7 8 triệu gì đó làm là vẫn được. Mình đi pv chưa tạch bao giờ nên đếch hiểu sao các bác có vẻ khó khăn vs pv thế nhỉ ??:byebye:
01645477995
04-02-2020, 12:32
ra trường đc 4 tháng ạ, vác cái bằng xây dựng dân dụng TB đi xin việc ,mà khổ nỗi em có thích cái ngành này đâu, em thấy em làm kết cấu với đi công trình đều ko hợp , ko phải vì ngại khó ngại khổ mà vì thực sự em ghét cay ghét đắng nó, có lúc nhắc đến hai từ bê tông cốt thép là em chóng mặt buồn nôn luôn :sweat: , mà trong quá trình học thì em thấy khá thích ngồi vẽ cad, bây giờ em tìm hiểu thì có 1 số công ty nhật tuyển người vẽ cad 2d cho họ, mà em cũng chưa biết tính chất cviec đó là ntn.Các vozer có kn bên mảng này tư vấn cho em đc ko, mức lương ntn? môi trường công ty ntn? có khả năng phát triển khi làm lâu dài ko? :byebye:
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
Đúng như cái tên của nó. Chỉ ăn vs vẽ chứ không làm gì khác. Nhưng mà dễ đụt lắm. Vì sau này ngoài vẽ ra chả biết làm cái gì khác. Mà muốn lương cao thì phải biết làm cả hồ sơ nữa. :sweat:.
bandeverywhere
05-02-2020, 12:26
Mới ra thì khuyên bác nên đi công trường 1-2 năm gì đó. Sau đó định hướng tiếp theo như nào là ở bác.
Như em hồi mới ra cũng cày công trường sml, quan trọng nhất là đi công trường mình phát triển kỹ năng cũng như xử lý tình huống nhanh lắm, trong thời gian đó mình đá sang ngó hồ sơ luôn. Sau 1 năm là cũng hòm hòm kỹ năng cơ bản đủ dùng rồi. Sau đá thêm công trình cao tầng là ngon. :beauty:
Nếu bác thiên về thi công thì nắm tốt về giá rổ, dự toán e nghĩ là quan trọng nhất, vì các sếp em ông nào cũng cực kỳ siêu món này
Còn nếu về thiết kế thì học thêm Revit hoặc Tekla/Robot gì gì đó, mấy app vẽ 3D với tính toán kết cấu đó. :gach:
PhuThanCuaBan
08-02-2020, 10:39
Đang rảnh nên tớ viết bài để chia sẻ, tâm sự xem có ai bị rơi vào hoàn cảnh như tớ không, hay chỉ có mình tớ.
Tớ đi phỏng vấn rất nhiều nhưng nói chung cũng tạch gần hết. Cũng biết bản thân còn nhiều yếu kém khi năng lực chỉ ở mức tầm tầm, không giỏi cái gì nên cũng khó lòng được nhận. Nhưng nhiều khi nhà tuyển dụng và các chị HR có những suy nghĩ hết hồn
Phỏng vấn lần đầu
Lần đầu phỏng vấn ở 1 công ty gần nhà. Nó là tòa nhà văn phòng nhưng nhỏ thôi, tầng 1 ngân hàng, tầng 2 trung tâm tiếng anh, còn công ty tớ phỏng vấn ở tầng 6 gì đó. Chả hiểu sao bảo vệ không cho gửi xe xuống hầm nên đành nhờ bảo vệ ở ngân hàng trông. Lúc đó là 3 giờ chiều chú bảo chỉ trông được đến 5 giờ vì chú hết ca nên chờ sếp 1 tiếng mới được vào phỏng vấn, phỏng vấn chung cả nhân viên cả thực tập sinh luôn.
Sếp bắt đầu nói về kinh tế thế giới, về việc học lên cao hơn mức đại học ở ngành tớ có cần thiết không, rồi việc bão hòa cạnh tranh ở ngành này. Rồi sếp còn chê đồng nghiệp, quảng cáo các vụ mà công ty làm nhưng toàn thua nhưng sếp bảo dù thua vẫn gây được tiếng vang rồi sếp nói đến việc chơi cầu lông của sếp. Cứ thế từ 4 giờ đến 5 giờ sếp một mình độc thoại, tớ thì nhấp nhổm lo mất xe. Cuối cùng hôm sau về nhận được mail báo mình không phù hợp với công việc và vẫn thấy công ty đăng tuyển liên tục 5 nhân viên, 10 thực tập sinh.
Tiếp tục lại là một công ty gần nhà
Welcome sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm. OK nộp. Đến nơi không ai tiếp, một chị không biết chức danh gì ra xem hồ sơ rồi hỏi "Em có biết làm hồ sơ thầu không".
Tớ bảo chưa từng làm thì chị vừa bấm điện thoại vừa ậm ờ "Ờ nhưng chị đang cần người có kinh nghiệm."
WTF? Trong CV e đâu có ghi e biết làm hồ sơ thầu đâu chị, chị không đọc CV à. Mà nếu cần có kinh nghiệm thì ghi thêm dòng "chấp nhận sinh viên mới ra trường" làm gì???
Sau đó, chị bảo "chị giữ lại bản photo bằng đại học và bảng điểm của em, có gì chị liên hệ". Tớ kiên quyết "chị cho em xin lại toàn bộ hồ sơ ạ, em thấy e không thích hợp với công việc bên chị". Cuộc phỏng vấn kéo dài 2', mất công trưa nắng nôi phóng xe đi với một hi vọng tràn trề.
Và còn rất nhiều chỗ khác phỏng vấn cho đã nhưng sau đó không một email phản hồi. Ứng viên mất công in hồ sơ, đến phỏng vấn dù không đạt thì cũng nên gửi một email lại chứ nhỉ? Lạ vầyyy. Chuyên nghiệp từ những cái nhỏ nhất như thế chứ chẳng phải là cái gì quá to tát đâu hehê.
Anh em vào chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn đi cho các bạn mới ra trường còn tránh nha.
Tác giả bài viết: Viet Nguyen Ngoc
Gửi từ Samsung SM-A750GN bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
Cái chính là phải vừa trẻ, vừa phải nhiệt huyết, lương không quan trọng, quan trọng là mình học hỏi được trong công việc - Sếp said :gach::gach::gach:
bibar123
08-02-2020, 23:22
Cái chính là phải vừa trẻ, vừa phải nhiệt huyết, lương không quan trọng, quan trọng là mình học hỏi được trong công việc - Sếp said :gach::gach::gach:
Bác phán quá chuẩn luôn, mới đi làm thì nên cần sự siêng năng, thật thà và kinh nghiệm http://i.imgur.com/Mv75GW3.gif
Poppinie
14-02-2020, 14:44
Trước đi phỏng vấn vòng 2 (đã qua vòng test 1), anh phỏng vấn bảo: anh nhìn hồ sơ của em, thấy em không liên quan gì đến vị trí ứng tuyển. Anh nghĩ em đang cần việc nên rải hồ sơ. Anh muốn gặp em, và khuyên em nên bình tĩnh kiên định với ngành của mình.
PhuThanCuaBan
15-02-2020, 10:42
Bác phán quá chuẩn luôn, mới đi làm thì nên cần sự siêng năng, thật thà và kinh nghiệm Ảnh (http://i.imgur.com/Mv75GW3.gif)
Chết cái mới đi làm lấy đâu kn
:gach:
Gửi từ Xiaomi MI 8 SE bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
sukida1401
29-02-2020, 10:45
ra trường đc 4 tháng ạ, vác cái bằng xây dựng dân dụng TB đi xin việc ,mà khổ nỗi em có thích cái ngành này đâu, em thấy em làm kết cấu với đi công trình đều ko hợp , ko phải vì ngại khó ngại khổ mà vì thực sự em ghét cay ghét đắng nó, có lúc nhắc đến hai từ bê tông cốt thép là em chóng mặt buồn nôn luôn :sweat: , mà trong quá trình học thì em thấy khá thích ngồi vẽ cad, bây giờ em tìm hiểu thì có 1 số công ty nhật tuyển người vẽ cad 2d cho họ, mà em cũng chưa biết tính chất cviec đó là ntn.Các vozer có kn bên mảng này tư vấn cho em đc ko, mức lương ntn? môi trường công ty ntn? có khả năng phát triển khi làm lâu dài ko? :byebye:
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
Em cug y bác :beauty:. Vẽ để hiểu cấu tạo cug tốt mà bác. Bác nên vào mấy cty vẽ Kết cấu học hỏi dc. Chứ thấy vào mấy cty vẽ cửa nhôm, panel này nọ chán lắm :surrender:
AnMayTruocCongNhaEm
01-03-2020, 19:46
Em cug y bác :beauty:. Vẽ để hiểu cấu tạo cug tốt mà bác. Bác nên vào mấy cty vẽ Kết cấu học hỏi dc. Chứ thấy vào mấy cty vẽ cửa nhôm, panel này nọ chán lắm :surrender:
sắp làm vẽ cửa chống cháy cho bunka rồi bác :sweat:
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.