vozer2019
26-10-2019, 12:47
Cách TIẾT KIỆM tiền của tôi trong nhiều năm qua, dù là chủ vài doanh nghiệp phải giao tiếp khá nhiều. Nhưng tôi đã sử dụng tiền như thế để có thể tiết kiệm được ở mức tối đa...
- Tôi không có thẻ tín dụng
- Tôi cũng không có cái thẻ ngân hàng nào có khả năng rút được tiền (khá bất tiện nhưng nên như vậy)
- Mỗi ngày ra đường vợ bỏ sẵn trong ví 200-500k j đó để tiêu (Lâu lâu cần số tiền lớn hơn mới gặp riêng kế toán để ứng 2-3tr j đó)
- Mỗi cuộc nhậu với ae tôi thường mượn tiền tụi nó để trả (chứ nhiều lúc share đều còn éo đủ để trả nữa...)
- Tôi dành tâm trí để làm việc nhiều, không có thời gian để tìm kiếm thông tin mua sắm chứ đừng nói gì đến việc đi shopping
- Tôi rất hiếm khi đặt hàng online, gần như = 0 (vì ko có thói quen đó dù hay nhìn thấy ads)
- Tôi cũng không có bất kỳ account của sàn tmdt nào
- Lại càng nói không với các apps thanh toán online như momo, Zalo Pay,...
- Tôi rất hay mua đồ cũ, và thiết bị đời cũ (điện thoại, máy tính, xe cộ,...)
- Thường mỗi năm tôi chỉ đi mua quần áo 2-3 lần j đó
- Các đồ trang sức, đồng hồ, nước hoa, túi xách, giày xịn,... gần như = 0 (trừ khi lâu lâu được vợ tặng)
- Tôi không dám làm passport & chưa từng ra nước ngoài (vì chưa phải lúc & tôi sợ mình có thói quen này. Muốn biết gì cứ lên mạng coi video & down hình của nước đó về xem cho đỡ ghiền)
- Mỗi năm tôi đi du lịch đâu đó vài lần (thường đi kiểu trekking hay kiểu "cây nhà lá vườn" để có không gian mới thoải mái đầu óc rồi về làm. Chứ cũng mấy khi dám ở resort hay khách sạn 5 sao...
- Tôi ở Vinhomes, chạy Mer. Và đó là 2 cái "hoang" nhất của tôi... Nhưng nó là điều giúp tôi lấy lại năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.
- Tôi thường có thói quen ghé nhà sách. Thường vào nhà sách thì bill của tôi toàn 2-3tr. Và sách là thứ mà tôi mua nhiều đến mấy cũng không bao giờ thấy tiếc tiền...
- Đồng hồ, mắt kính,... tôi đều sài hàng fake or xin của mấy đứa bạn sài ké vài hôm & không bao giờ trả lại tụi nó.
https://2.pik.vn/2019cd6ea982-1c4f-45e0-839e-98e7750279e9.jpg
Tôi sống như thế trong nhiều năm qua. Và tôi thấy hạnh phúc với điều đó...
- Tôi không có thẻ tín dụng
- Tôi cũng không có cái thẻ ngân hàng nào có khả năng rút được tiền (khá bất tiện nhưng nên như vậy)
- Mỗi ngày ra đường vợ bỏ sẵn trong ví 200-500k j đó để tiêu (Lâu lâu cần số tiền lớn hơn mới gặp riêng kế toán để ứng 2-3tr j đó)
- Mỗi cuộc nhậu với ae tôi thường mượn tiền tụi nó để trả (chứ nhiều lúc share đều còn éo đủ để trả nữa...)
- Tôi dành tâm trí để làm việc nhiều, không có thời gian để tìm kiếm thông tin mua sắm chứ đừng nói gì đến việc đi shopping
- Tôi rất hiếm khi đặt hàng online, gần như = 0 (vì ko có thói quen đó dù hay nhìn thấy ads)
- Tôi cũng không có bất kỳ account của sàn tmdt nào
- Lại càng nói không với các apps thanh toán online như momo, Zalo Pay,...
- Tôi rất hay mua đồ cũ, và thiết bị đời cũ (điện thoại, máy tính, xe cộ,...)
- Thường mỗi năm tôi chỉ đi mua quần áo 2-3 lần j đó
- Các đồ trang sức, đồng hồ, nước hoa, túi xách, giày xịn,... gần như = 0 (trừ khi lâu lâu được vợ tặng)
- Tôi không dám làm passport & chưa từng ra nước ngoài (vì chưa phải lúc & tôi sợ mình có thói quen này. Muốn biết gì cứ lên mạng coi video & down hình của nước đó về xem cho đỡ ghiền)
- Mỗi năm tôi đi du lịch đâu đó vài lần (thường đi kiểu trekking hay kiểu "cây nhà lá vườn" để có không gian mới thoải mái đầu óc rồi về làm. Chứ cũng mấy khi dám ở resort hay khách sạn 5 sao...
- Tôi ở Vinhomes, chạy Mer. Và đó là 2 cái "hoang" nhất của tôi... Nhưng nó là điều giúp tôi lấy lại năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng.
- Tôi thường có thói quen ghé nhà sách. Thường vào nhà sách thì bill của tôi toàn 2-3tr. Và sách là thứ mà tôi mua nhiều đến mấy cũng không bao giờ thấy tiếc tiền...
- Đồng hồ, mắt kính,... tôi đều sài hàng fake or xin của mấy đứa bạn sài ké vài hôm & không bao giờ trả lại tụi nó.
https://2.pik.vn/2019cd6ea982-1c4f-45e0-839e-98e7750279e9.jpg
Tôi sống như thế trong nhiều năm qua. Và tôi thấy hạnh phúc với điều đó...