Read-only archive. Login and posting are unavailable.

PDA

View Full Version : Hỏi về nghỉ việc trước thời hạn báo trước 1 tháng.


7716868
25-10-2019, 20:56
Mình làm thiết kế cách đây 3 tháng có xin được việc ở 1 cty. Trong quá trình công tác thì có đụng chạm với thằng mặt lồn trưởng phòng marketing cũng vừa vào chung đợt với mình. Thằng mặt lồn này những ngày đầu đã chém gió vãi cả lồn nào là từng đua xe hơi với Cường $, nhà báo phóng viên điều tra, thư ký toàn soạn, ra đường đéo cần giấy tờ, đéo biết sợ bô bô... Thằng lồn láo chó này thấy mình hiền nên đòi trèo lên đầu mình ngồi.

Mình đi làm hay ăn bánh ướt với bánh cuốn đến 1 hôm nọ nó cà khịa mình. Nó tự chế ra món mới xàm lồn tên là "bánh khô" rồi giỡn giỡn kêu mình đi mua cho nó ăn. Mình do mới vô nên nhường nó nói gì cũng kệ mẹ nhà nó. Vậy mà nó vẫn cà khịa cái vụ "bánh khô" tiếp cả tháng trời. Tới 1 hôm thử ừ đại, ok tao mua cho mày ăn rồi đéo thèm mua gì hết. Thằng lồn nó thấy vậy nó buông lời xúc xiểm mình: "Lương chính thức của em chỉ bằng 1 nữa lương thử việc của anh thôi, anh vào đây là để làm việc chứ không phải để ăn trực em nha nha". Tính mình cũng hiền nên thôi kệ mẹ, đang lúc cần việc, cần tiền.

Tiếp đến là đến vụ chấm KPI, tới kỳ chấm thằng lồn đó lại lên giọng trịch thượng bày trò gài kèo mình bao cả phòng trà sữa, món xế để nó chấm điểm KPI đẹp. Mình bắt đầu cay thằng lồn đó từ đây, được rồi bố mày mua nhưng bố mày ghim mày rồi đó đồ con con chó lác.

Chuyện tiếp theo, một hôm đang ngồi làm thì nó đến sau lưng nó lại sóc óc mình. Nó nói: "Huy à, anh lớn hơn em, em nhỏ hơn anh, khi làm việc em cứ "ok, ok... ok anh" là không được. Trong lòng mình liền chửi thề liền á đù tao năm 30, mày còn chưa qua 40 mày đủ tuổi để tao 1 tiếng dạ thưa, 1 tiếng dạ vâng với mày à. Mày nghĩ mày là ai, là vua ngồi trên ngai à, được rồi chống mắt lên mà bố đâm cho mày lật ghế.

Mấy ngày sau, nó lại sóc óc mình tiếp, lại đứng sau lưng khều nhẹ lên gióng bố láo: "Huy à, anh nói với Huy thật nha, nếu anh là anh của ngày xưa thời còn làm ở Viễn Thông A, làm ở Thiên Hòa với kiểu nói chuyện ok ok của em là không xong với anh đâu". Đụ má nó chứ, ý nó nói theo cách mình hiểu là: "Nếu là mày ở hiện tại là mày của ngày xưa thì mày đã phang dép vào mặt tao, côn chai lên đầu tao và tao phải biết ơn vì điều đó!".

Mình cay vãi ra, hôm sau làm đơn thôi việc luôn và ngay, tính tới hôm này vừa chỉ tròn 1 tuần lễ. Trong đơn thôi việc mình đã hết sức quân tử, nghĩa khí đưa lý do là không còn yêu nghề, bỏ nghề đi tìm chân trời mới. Tưởng đâu đưa đơn thôi việc là yên ổn thì hôm nay nó gây chuyện với mình.

Chuyện là sau khi mình đưa đơn thôi việc thì hôm đó mình hỏi mượn con bé cùng phòng cục sạc để sạc pin điện thoại. Con bé nói là cục sạc hay dây sạc em bị hư hay sao ấy em sạc thấy nó chậm lắm, anh sạc sẵn coi dùm em có hư không. Được vài tiếng thì mình báo con bé là sạc không nhanh, chắc hư rồi. Thằng lồn trưởng phòng nghe xong tự móc túi quăng dây sạc cho con bé báo nó xài đi. Sau đó thì công việc nó bủa vây, xà quần xà quần mấy bận cuối cùng cọng dây sạc nó nằm chổ mình ngồi ít nhất là 3 bữa nay. Mình để cọng dây sạc đó chổng chơ mấy ngày trên bàn mình, không có đụng vô.

Đến hôm qua thì có căm vô cục cpu để sạc. Cục CPU nằm dưới bàn và bàn mình năm ngay sau cánh cửa phòng. Mình cắm đó qua đêm không có tháo ra. Sáng vô vừa ngồi mở hộp bánh cuốn ra chưa kịp chan nước mắm nữa thì thằng mặt lồn trưởng phòng đi vô. Nó cuối xuống nó chỉ vô cái dây sạc nó quát mình nó hỏi mình biết dây đó của ai không, sao tự tiện sử dụng mà không xin phép. Nó nói do mình mà làm nó tưởng mất cọng dây sạc làm nó tốn 200k đi mua cọng dây sạc mới, nó quăng cọng dây mới xuống bàn dằn mặt. Mình thì sáng sớm chưa ăn, tính sẵn trong đầu là để tao ăn xong tao xuống tao làm việc với trưởng phòng nhân sự, tao đéo nói nhiều với mày. Mình vẫn nhẹ nhàng trả lời trả nó cái dây sạc nhưng thái độ thì kinh như con chó đéo thèm nhìn mặt đứng lên vẫn ngồi đó đưa cọng dây cho đứa em kế bên truyền qua chổ nó. Thằng mặt lồn đó thấy vậy điên sảng bộp tay mình từ phía sau làm trầy da dưới mắt mình.

Mình điên lên mình đứng dậy đạp nó dù mình nhỏ con hơn nó nhiều. Mình đạp nó chỉ tay thẳng mặt nó chửi đụ mẹ làm cặc gì mày đánh tao. Thằng lồn đó nói con mẹ gì đó rồi cầm đồ chọi xuống bàn cái rầm. Đụ mẹ nó chứ, mình đang điên mình liền cầm hộp bánh cuốn bộp thẳng mặt nhà nó luôn. Xong mình lao vô bụp đó dù biết mình đánh nó đéo có đau nhưng biết là mình đủ sức để lật ghế của nó. Mấy anh em can ra kéo mình xuống phòng nhân sự ghi bản tường trình.

Ghi bản tường trình xong, mình về nhà nghỉ và hai hôm nay không lên công ty. Hồi chiều này, bên nhân sự gọi mình lên công ty làm việc bình thường cho đến 15 tháng sau ký bàn giao rồi mới được nghỉ.

Nhưng giờ mình bất cần gì hết, mình muốn cương với công ty tới cùng để khỏi phải gặt mặt thằng chó đẻ đó nữa mà không thiệt hại gì hết thì phải làm sao? Luật lao động có bảo vệ mình trong tình huống này?

Sent from Xiaomi Redmi Note 7 using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

tatcavinang
25-10-2019, 21:08
Đọc nghe giải trí phết...
Làm kẹc gì có thằng nào dám như vậy, nói phét quen à.

daigiasaithanh
25-10-2019, 21:09
Mình làm thiết kế cách đây 3 tháng có xin được việc ở 1 cty. Trong quá trình công tác thì có đụng chạm với thằng mặt lồn trưởng phòng marketing cũng vừa vào chung đợt với mình. Thằng mặt lồn này những ngày đầu đã chém gió vãi cả lồn nào là từng đua xe hơi với Cường $, nhà báo phóng viên điều tra, thư ký toàn soạn, ra đường đéo cần giấy tờ, đéo biết sợ bô bô... Thằng lồn láo chó này thấy mình hiền nên đòi trèo lên đầu mình ngồi.

Mình đi làm hay ăn bánh ướt với bánh cuốn đến 1 hôm nọ nó cà khịa mình. Nó tự chế ra món mới xàm lồn tên là "bánh khô" rồi giỡn giỡn kêu mình đi mua cho nó ăn. Mình do mới vô nên nhường nó nói gì cũng kệ mẹ nhà nó. Vậy mà nó vẫn cà khịa cái vụ "bánh khô" tiếp cả tháng trời. Tới 1 hôm thử ừ đại, ok tao mua cho mày ăn rồi đéo thèm mua gì hết. Thằng lồn nó thấy vậy nó buông lời xúc xiểm mình: "Lương chính thức của em chỉ bằng 1 nữa lương thử việc của anh thôi, anh vào đây là để làm việc chứ không phải để ăn trực em nha nha". Tính mình cũng hiền nên thôi kệ mẹ, đang lúc cần việc, cần tiền.

Tiếp đến là đến vụ chấm KPI, tới kỳ chấm thằng lồn đó lại lên giọng trịch thượng bày trò gài kèo mình bao cả phòng trà sữa, món xế để nó chấm điểm KPI đẹp. Mình bắt đầu cay thằng lồn đó từ đây, được rồi bố mày mua nhưng bố mày ghim mày rồi đó đồ con con chó lác.

Chuyện tiếp theo, một hôm đang ngồi làm thì nó đến sau lưng nó lại sóc óc mình. Nó nói: "Huy à, anh lớn hơn em, em nhỏ hơn anh, khi làm việc em cứ "ok, ok... ok anh" là không được. Trong lòng mình liền chửi thề liền á đù tao năm 30, mày còn chưa qua 40 mày đủ tuổi để tao 1 tiếng dạ thưa, 1 tiếng dạ vâng với mày à. Mày nghĩ mày là ai, là vua ngồi trên ngai à, được rồi chống mắt lên mà bố đâm cho mày lật ghế.

Mấy ngày sau, nó lại sóc óc mình tiếp, lại đứng sau lưng khều nhẹ lên gióng bố láo: "Huy à, anh nói với Huy thật nha, nếu anh là anh của ngày xưa thời còn làm ở Viễn Thông A, làm ở Thiên Hòa với kiểu nói chuyện ok ok của em là không xong với anh đâu". Đụ má nó chứ, ý nó nói theo cách mình hiểu là: "Nếu là mày ở hiện tại là mày của ngày xưa thì mày đã phang dép vào mặt tao, côn chai lên đầu tao và tao phải biết ơn vì điều đó!".

Mình cay vãi ra, hôm sau làm đơn thôi việc luôn và ngay, tính tới hôm này vừa chỉ tròn 1 tuần lễ. Trong đơn thôi việc mình đã hết sức quân tử, nghĩa khí đưa lý do là không còn yêu nghề, bỏ nghề đi tìm chân trời mới. Tưởng đâu đưa đơn thôi việc là yên ổn thì hôm nay nó gây chuyện với mình.

Chuyện là sau khi mình đưa đơn thôi việc thì hôm đó mình hỏi mượn con bé cùng phòng cục sạc để sạc pin điện thoại. Con bé nói là cục sạc hay dây sạc em bị hư hay sao ấy em sạc thấy nó chậm lắm, anh sạc sẵn coi dùm em có hư không. Được vài tiếng thì mình báo con bé là sạc không nhanh, chắc hư rồi. Thằng lồn trưởng phòng nghe xong tự móc túi quăng dây sạc cho con bé báo nó xài đi. Sau đó thì công việc nó bủa vây, xà quần xà quần mấy bận cuối cùng cọng dây sạc nó nằm chổ mình ngồi ít nhất là 3 bữa nay. Mình để cọng dây sạc đó chổng chơ mấy ngày trên bàn mình, không có đụng vô.

Đến hôm qua thì có căm vô cục cpu để sạc. Cục CPU nằm dưới bàn và bàn mình năm ngay sau cánh cửa phòng. Mình cắm đó qua đêm không có tháo ra. Sáng vô vừa ngồi mở hộp bánh cuốn ra chưa kịp chan nước mắm nữa thì thằng mặt lồn trưởng phòng đi vô. Nó cuối xuống nó chỉ vô cái dây sạc nó quát mình nó hỏi mình biết dây đó của ai không, sao tự tiện sử dụng mà không xin phép. Nó nói do mình mà làm nó tưởng mất cọng dây sạc làm nó tốn 200k đi mua cọng dây sạc mới, nó quăng cọng dây mới xuống bàn dằn mặt. Mình thì sáng sớm chưa ăn, tính sẵn trong đầu là để tao ăn xong tao xuống tao làm việc với trưởng phòng nhân sự, tao đéo nói nhiều với mày. Mình vẫn nhẹ nhàng trả lời trả nó cái dây sạc nhưng thái độ thì kinh như con chó đéo thèm nhìn mặt đứng lên vẫn ngồi đó đưa cọng dây cho đứa em kế bên truyền qua chổ nó. Thằng mặt lồn đó thấy vậy điên sảng bộp tay mình từ phía sau làm trầy da dưới mắt mình.

Mình điên lên mình đứng dậy đạp nó dù mình nhỏ con hơn nó nhiều. Mình đạp nó chỉ tay thẳng mặt nó chửi đụ mẹ làm cặc gì mày đánh tao. Thằng lồn đó nói con mẹ gì đó rồi cầm đồ chọi xuống bàn cái rầm. Đụ mẹ nó chứ, mình đang điên mình liền cầm hộp bánh cuốn bộp thẳng mặt nhà nó luôn. Xong mình lao vô bụp đó dù biết mình đánh nó đéo có đau nhưng biết là mình đủ sức để lật ghế của nó. Mấy anh em can ra kéo mình xuống phòng nhân sự ghi bản tường trình.

Ghi bản tường trình xong, mình về nhà nghỉ và hai hôm nay không lên công ty. Hồi chiều này, bên nhân sự gọi mình lên công ty làm việc bình thường cho đến 15 tháng sau ký bàn giao rồi mới được nghỉ.

Nhưng giờ mình bất cần gì hết, mình muốn cương với công ty tới cùng để khỏi phải gặt mặt thằng chó đẻ đó nữa mà không thiệt hại gì hết thì phải làm sao? Luật lao động có bảo vệ mình trong tình huống này?

Sent from Xiaomi Redmi Note 7 using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

thay bot :go::go::go:

7716868
25-10-2019, 21:13
Đọc nghe giải trí phết...
Làm kẹc gì có thằng nào dám như vậy, nói phét quen à.
Mình xạo làm gì bạn ơi
https://uphinh.org/images/2019/10/25/IMG_20191023_182008.jpg

Sent from Xiaomi Redmi Note 7 using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

Luc Ton
25-10-2019, 21:20
Cty kêu bạn lên làm là đúng rồi đó.
Thím đi làm như cty yêu cầu mới đc giải quyết chế độ. Ngược lại thì thím ko có gì cả.

boypro0129
25-10-2019, 21:31
Thôi bác, bác nghỉ là bác lỗ, thằng kia ko khéo vẫn đi làm nhởn nhơ. Bác cứ đi làm đi, trình bày thẳng với cấp trên, đàng nào cũng nghỉ rồi, kéo thằng đó chết chùm

Gửi từ Sony G3416 bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

7716868
25-10-2019, 21:32
Cty kêu bạn lên làm là đúng rồi đó.
Thím đi làm như cty yêu cầu mới đc giải quyết chế độ. Ngược lại thì thím ko có gì cả.
Mình không cần chế độ, mình chả cần bảo hiểm, mình chỉ cần đủ lương thôi.

Thằng chó kia nó sai trước nó đánh cấp dưới, nó bị kỷ luật, bị phạt gì chưa? Nó xin lỗi mình chưa? Mà bắt mình làm?

Giờ mình chuyên nghiệp, trách nhiệm làm tiếp công ty có bảo đảm thằng kia sẽ chuyên nghiệp theo, không sinh chuyện đổ máu nữa không? Nếu xảy ra thì mình nhận được quyền lợi gì?

Vấn đề mình băn khoăn nhất là ngày hôm nay nó có thể bộp tay mình từ phía sau chỉ vì sợi cáp sạc thì ngày hôm sau nó có thể thuê người chặn đạp xe mình được vậy.

Mình phải phòng thủ tối đa với thứ chó đẻ, mất dạy như vậy chứ

Sent from Xiaomi Redmi Note 7 using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

7716868
25-10-2019, 21:37
Thôi bác, bác nghỉ là bác lỗ, thằng kia ko khéo vẫn đi làm nhởn nhơ. Bác cứ đi làm đi, trình bày thẳng với cấp trên, đàng nào cũng nghỉ rồi, kéo thằng đó chết chùm

Gửi từ Sony G3416 bằng vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
Mình cương quyết không làm nữa thì chỉ có công ty lỗ và thằng kia chịu trách nhiệm vì sắp tới rất nhiều công việc 2 anh em thiết kế còn lại ôm không có hết nổi.
Mình chống đối tới cùng cốt là bắt thằng kia chịu trách nhiệm toàn bộ văng vách chung với mình.

Sent from Xiaomi Redmi Note 7 using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)

vicent912002
25-10-2019, 21:39
Mất ít tiền kiếm văn phòng luật sư tư vấn cho chuẩn, kể cả nghỉ hay kiện thằng kia.
Vết thương đủ % xin giấy khám viện chưa bla bla, có giấy viện thì b cứ nghỉ ốm thôi

JaxTeller
25-10-2019, 21:41
tiên hạ thủ vi cường,cứ lên làm việc rồi bất thình lình úp sọt con chó đó,đập cho nó tối tăm mặt mũi rồi về

tatcavinang
25-10-2019, 21:41
Mình xạo làm gì bạn ơi
Ảnh (https://uphinh.org/images/2019/10/25/IMG_20191023_182008.jpg)

Sent from Xiaomi Redmi Note 7 using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)
Vãi thật luôn à... Giờ thím cứ đi làm bình thường không cần phải tránh mặt nó, rồi sau đó nghỉ theo đúng luật.
Thằng đó với kiểu "khuệnh" đấy thì sớm muộn cũng bị ăn đấm thôi, chẳng qua nó làm trong môi trường toàn người có học nên nó có thể chưa dính.

7716868
25-10-2019, 21:41
Mất ít tiền kiếm văn phòng luật sư tư vấn cho chuẩn, kể cả nghỉ hay kiện thằng kia.
Vết thương đủ % xin giấy khám viện chưa bla bla, có giấy viện thì b cứ nghỉ ốm thôi
Mình chả cần kiện hay bồi thường gì hết. Mình chỉ cẩn đủ lương mấy ngày làm trước đây và được giải thoát ngay và luôn thôi.

Sent from Xiaomi Redmi Note 7 using vozFApp (http://bit.ly/vozfapp)