Read-only archive. Login and posting are unavailable.
View Full Version : Mơ ước một lần được tới Hà Giang
nphongiuh
09-10-2019, 19:37
Tầm này được đến Hà Giang là điều tuyệt vời:byebye:
Hà Giang trong tôi là là một sớm mai se lạnh ra chợ Mèo Vạc xem người ta bán chó gà, những người đàn ông hút thuốc lào uống rượu chay. Tiếng gà gáy, mùi phân bò ngay cổng homestay =))).
Hà Giang trong tôi là màu xanh ngắt của sông Nho Quế thơ mộng, là những dãy cao nguyên đá hùng vĩ Đồng Văn, là con đường nên thơ ở đèo Mã Pí Lèng....mà những cảnh quan choáng ngợp đó ko thể có hình ảnh nào tả hết.
Hà Giang đầy yên bình qua đôi mắt trẻ thơ, ngây ngô, tự nhiên và đáng yêu hết mực.
Là những gánh cỏ cao ngồng trên lưng người thiếu nữ đầy vất vả...
Là những ngôi nhà nhỏ chênh vênh vách núi và những con đường ngoằn ngoèo ở dưới chân
Là một trưa mùa thu đầy gió, gã đàn ông bỏ quên sự đời nằm say rượu giữa dọc đường
Là khuôn mặt phụng phịu của em bé đi sau bố đòi bế ven sườn núi...
Là nét tinh khôi của cánh hoa đào hoa lê trước cửa mỗi căn nhà.
Là dáng nằm ngủ vô tư lự của chú cún mông cộc, cứ thấy người lạ cũng sán vào thân thiện, dễ dãi hết sức =))
....Hà Giang dung dị và bình yên. Ngồi trên xe về HN, nhạc HAT vô tình phát đến câu "Mai tôi sẽ rời xa núi đồi - Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ...."
Yêu Hà Giang:beauty:
Đá lên củng cố tinh thần phát :go::go::go:
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
Lotusdht
21-01-2020, 11:47
Người miền Tây, đang lên kế hoạch mùng 4 đi mùng 7 về đây :byebye:, có ai lập team cùng thông luôn ko? :beauty:
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
qqgin2016
23-01-2020, 09:55
Thích là đi thôi thím:byebye::byebye:
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
Đá lên củng cố tinh thần thớt phát :gach:
duy205711
18-02-2020, 10:38
nếu có thời gian thì nên đi 5 6 ngày cho khỏe chứ đi 3 4 ngày chơi mệt lắm mấy fen ơi :">
campuchino
18-02-2020, 12:53
đi Hà Giang rẻ mà thím, lên đây công nhận thích, tưởng tượng có một người bà con sống ở đây và người bà con ấy mời lên chơi, sống trong ngôi nhà bình yên, trong ngõ nhỏ bình yên với chú chó nằm phơi nắng ở cửa ..
ảnh này em chụp cách đây 3 năm
https://2.pik.vn/20207415cfae-76ad-43b0-b857-91a340301c29.jpg
SherlockM94
19-02-2020, 19:28
Mệt bỏ con mịa raa :canny: e đang ở đồng văn đây , đi từ tp lên hơn trăm km đường đèo :canny:
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
Mệt bỏ con mịa raa :canny: e đang ở đồng văn đây , đi từ tp lên hơn trăm km đường đèo :canny:
via vozForums (https://itunes.apple.com/app/id1269155623) for iPhone
thì nó thú chỗ đấy mà ông, mai qua mã phí lèo nữa là ok, nhớ đi chậm thôi =))
battleraper
20-02-2020, 07:43
thích thì đi
lên xe khách là đến có éo fi đâu mà mơ
có ít tiền là chiến đc thôi
nhocpro9zz
20-02-2020, 08:41
thích thì đi
lên xe khách là đến có éo fi đâu mà mơ
có ít tiền là chiến đc thôi
Cái thú là được ngồi xe đi qua những con đường đèo quanh co, ngắm núi rừng hùng vĩ, hít không khí trong lành chứ fen. Ngồi ô tô thì còn gì lý thú bằng. :surrender:
Cơ mà mình đi 1 lần lên đây rồi cũng chưa có ý định mong quay lại :go:
haiminh28392
21-02-2020, 10:46
Tranh thủ đi lẹ khi còn hoang sơ. Chứ đi chậm nó mấy bọn thương nhân nó khai thác du lịch chắc banh chành
vietnamdemo
21-02-2020, 15:20
CŨNG ƯỚC GIỐNG THỚT NÈK :beauty::beauty::beauty:
Mattroichanly_choiquatim
21-02-2020, 16:28
Trong 5 năm, đã lên HG 3 lần, lần nào cũng đi vào cuối T3, đầu T4. Cảm giác HG mùa nào cũng đẹp cả...
Mong năm nay được đi nữa...Mà không biết dịch ngoài đó sao rồi nhỉ?
Mattroichanly_choiquatim
22-02-2020, 10:04
Mệt bỏ con mịa raa :canny: e đang ở đồng văn đây , đi từ tp lên hơn trăm km đường đèo :canny:
Chuẩn rồi thím. Thím sống ở đó từ nhỏ nên thấy bình thường. Nhưng thím ko ngờ rằng thím đang sống ở 1 nơi có cảnh đẹp đến mức mà có nhiều người ao ước ko được. Tất nhiên là điều kiện sống nó cũng sẽ khác với những người khác nữa.
Mà cho hỏi thím ở trên đó làm gì thế? Có phòng trọ nhà nghỉ nhậu nhẹt điều đào gì ko? Đang định đi tiếp lần nữa. :sexy:
Hè này định đi xe máy 1 mình lên Hà Giang chơi mà thấy no hope quá, bạn bè cũng chẳng có. Hic :sosad:
nhocsok102
24-02-2020, 15:10
Em cũng muốn đi lắm mà chưa có dịp, năm nay 26 rồi 2 3 năm nữa không đi chắc chả đi nổi.
Hà Giang thì nên đi vào mùa lúa chín tháng 10-11, đẹp tuyệt vời.
Nếu có sức khoẻ thì đi xe đến TP Hà Giang, rồi thuê xe máy lên Đồng Văn Mèo Vạc Lũng cú, nếu mệt thì đi xe khách lên thẳng Đồng Văn rồi thuê xe máy đi loanh quanh.
Hà Giang thì nên đi vào mùa lúa chín tháng 10-11, đẹp tuyệt vời.
Nếu có sức khoẻ thì đi xe đến TP Hà Giang, rồi thuê xe máy lên Đồng Văn Mèo Vạc Lũng cú, nếu mệt thì đi xe khách lên thẳng Đồng Văn rồi thuê xe máy đi loanh quanh.
lại xui trẻ con ăn cứt gà. tháng 10-11 làm gì còn cọng lúa nào :gach:
lại xui trẻ con ăn cứt gà. tháng 10-11 làm gì còn cọng lúa nào :gach:
gặt từ tháng 9 đến tháng 10 mà fen.
Với lại đi tầm này còn có hoa tam giác mạch :byebye:
YEUEMYTA
08-03-2020, 13:57
Toàn đá là đá, lên đấy nhìn dân khổ cực, thương lắm
luonluonuocmo
14-03-2020, 13:29
Thím nào có hình ảnh up lên cho ae nghía chơi đi
thongay1675
14-03-2020, 13:46
Toàn là rừng với đá
nicetotbung133
26-03-2020, 00:50
Hà Giang toàn đá với rừng chả có gì đẹp .
phê pha lắm, kiểu nơi thời gian ngừng lại và ko phải bon chen vì đồng tiền nữa.
wanderersg
12-08-2020, 10:20
Ôi Hà Giang, nhắc đến lại thèm, những buổi sáng mai sương mù xen lẫn ánh sáng ban mai mờ ảo tren nhuẽng cung đường không một bóng người mới thấy khung cảnh thần tiên làm sao.
nhớ co bé dan tọc co khuon mặt nhem nhuốc nhưng ánh mắt sáng rỡ như mặt trời,nhớ cánh đồng mới xới để cho bà con gieo bắp.
:pudency:
Sao hình up nó ko hiện lên nhỉ?
20 năm ao ước, cuối năm nay chắc làm liều 1 chuyến Tây Bắc xem lúa chín. Gửi xe máy trên tàu hoả ra Hà Nội rồi đi, thím nào tổ chức, em đu với ;)
vBulletin® v3.8.0, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.